1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 người quen thậm chí rất quen. Anh ta đã có gia đình rồi. 1vợ và 1 con còn nhỏ. Anh cũng chỉ ngoài 30 thôi. Twởng như gia đình anh rất hạnh phúc, tuởng như mọi việc luôn tốt đẹp, cho đến 1 ngày tôi tình cờ bắt gặp anh trên đwờng với 1 dáng vẻ vô cùng thân mật với 1 cô gái trẻ ( đwơng nhiên không phải vợ anh). Tôi thoáng thấy 1 chút chán nản. Bấy lâu nay tôi đã coi anh giống như là 1 mẫu người lý tưởng, chung thuỷ tân tuỵ và mẫn cán lập gia đình sớm ổn định sớm chẳng giống cái thằng tôi ...Tôi không biết điều gì đã xảy đến với gia đình anh và vì đâu anh lại như thế...Thi thoảng gọi điện hỏi thăm anh vẫn trả lời bình thương :" chị và cháu vẫn khoẻ"...
    Tôi thật sự thấy buồn.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nên đừng lấy làm ngạc nhiên bạn ạ . Mình thấy tội nhất cũng là cô vợ thôi . Bị chồng qua mặt như vậy mà cứ nghĩ mình đã có 1 ông chồng chuẩn mực, đạo đức ...Chả biết đường đâu mà lần, cho nên mới bảo đừng có nghĩ mình đang có đc cái quý giá nhất trần gian . Tỉnh táo 1 chút thì sẽ biết cái mình đang có cũng chả khá khẩm hơn của người khác bao nhiu đâu mà thần tượng . Nếu như gã đàn ông của mình mà ko biết điểm dừng còn trở nên mạt hạng hơn của nhìu người khác
    Sorry vì hơi nóng nảy, nhưng em ghét nhất là mấy thằng đàn ông sống đạo đức giả như vậy
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tin có những người đàn ông(sau khi lấy vợ) ko bao giờ đi chơi gái.Có thể mọi người cho rằng mình cả tin ngây thơ nhưng số ấy cũng ko ít đâu,ko nên vơ đũa cả nắm như vậy.1 người đàn ông biết giới hạn trước men rượu,thì khi tỉnh táo sẽ ko bao giờ làm chuyện bậy bạ với người mà mình ko yêu thương.Đừng ai biện hộ,là đàn ông thấy gái đẹp là lúc nào cũng muốn "chén",đó là sai lầm.Chỉ có đàn ông bình thường khoác cho mình cái vẻ đạo mạo giả tạo,che đi cái bản chất lăng nhăng thì mới thế thôi.Người chồng biết suy nghĩ,có tình cảm và chăm lo cho vợ con,khắc sẽ "thấm" điều này hơn cả.Họ cũng ko phải là người ngoài hành tinh hay xuất gia hay hèn kém ,sợ vợ như 1 số người nhận xét đâu ạ.
    Có những người xa vợ lâu thì có thể biện hộ cho mình,chứ hàng ngày có vợ kề bên mà vẫn ăn phở thì ko thể chấp nhận được, họ ko có quyền tự hào ta là người chồng tốt được.Mang bệnh tật về cho vợ con,cho bản thân,đánh đổi quá nhiều chỉ để có những giây phút ngắn ngủi chóng quên ấy thôi sao?Con người có phần "con",nhưng vẫn là "người",hành động ko suy nghĩ và ko biết kiềm chế bản thân thì lúc ân hận thì mọi sự cũng đã rồi.
    Hỏi phụ nữ về hành động ấy của đàn ông,thì chỉ có ko câu:Ghê tởm,và mất đi sự tôn trọng,tin tưởng.Mất đi những điều ấy liệu có còn tình yêu nào tồn tại nổi ko???
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chồng mìn lấy vợ rồi ko có đi chơi gái...bởi vì chồng mìn ko có tiền...kekekekek...
    Mình ghét loại đàn ông đạo đức giả như em nguoiconolai nói. Mình ghét thói đời phu nữ VN khi nào cũng nói là "chồng đi chơi gái là tình hình chung, phải chấp nhận"...ghét... Có khi nào thời thế đổi thay, các ông nói với nhau "chuyện các bà đi cặp bồ là tình hình chung, phải chấp nhận" ko nhỉ
  5. lovebao2811

    lovebao2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chồng mình k bao giờ như vậy bởi vì anh ấy sợ sida
    anh ấy sợ sida và rất là sợ
    khìkhì
  6. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cô này đúng là quá tự tin...
  7. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác, sợ nhất là các cô gái tỉnh lẻ bỗng chốc trở thành bà chủ thế này.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chuyện này đã từng xảy ra trong lịch sử phuong Tây rùi.
    Phụ nữ khi đã chơi bời, hư hỏng thì còn kinh hơn nam giới nhiều
  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này có cái nhìn rất thực tế đó
    Bi giờ là phải biết sống chung với lũ, sống chung với rác, sống chung với học thêm, sống chung với hối lộ....và như trên là sống chung với gái trẻ đẹp. He he. Hổng biết sống chung với gái trẻ đẹp là mất chồng như chơi. He he.
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Có 98 thằng hổng làm chủ được mình, còn 2 thằng ngoan kia làm chủ được vì tự nhiên.....bị bịnh...... trên bảo dưói ko nghe. He he.

Chia sẻ trang này