1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Nếu phải lên hoang đảo và chỉ được mang mỗi một thứ lên, Angie sẽ chọn gì?
    Ngày xưa khi bị hỏi/đọc phải câu này, Angie thường hay nghĩ đến những thứ rất cao sang, trí thức. Tỷ như:
    - Angie này, mày nghĩ mày nên đem theo cái gì? Một cuốn sách? Sách gì?
    + Sách đã đọc và thấy thích đọc mãi? Khải Hoàn Môn của Remarque hay Demian của Hesse hay Sự bất tử của Kundera hay một tập tiểu luận của Kundera?
    + Hay vậy thì sau này sẽ chán phèo phèo, hãy chọn một cuốn mà đọc 2 chục năm mới may ra hiểu nổi, để đọc hoài không thấy chán? Zarathustra của Nietzsche hay Tư tưởng phương Đông: Gợi những điểm nhìn tham chiếu của Cao Xuân Huy?
    - Hay là một cuốn phim? Phim gì? The Age Of Innocence? Hay là cái gì?
    - Hay là nhạc? Vậy là 2 thứ: thứ record lại âm nhạc và thứ play cái đó? Vậy có được tính là 1 thứ không? Vả lại, bao nhiêu pin thì đủ?

    - Hay là sô cô la? Hiệu gì?
    Sau nhiều năm xi nghĩ viễn vông theo hướng sến và vĩ mô, ngày hôm qua một bài viết tình cờ làm (inspire) Angie nghĩ đến một phương án khác.
    Nhấn mạnh lại là bài viết này inspire Angie nghĩ theo hướng khác nhé! Đừng nghĩ Angie hiểu lầm ý của Wing.
    Hà hà, nếu phải lên hoang đảo và chỉ được mang mỗi một thứ lên, Angie sẽ chọn băng vệ sinh. Nghe thì có người trong box này sẽ nói "Con này hay hớm nhỉ? Nói mà không ngượng miệng, không lựa chỗ!" Nhưng mà Angie lại thấy đáp án đó mới chứng tỏ mình suy nghĩ người hơn là chọn sách hay nhạc vớ vẩn trên kia.
    Trên đà suy nghĩ đó, lúc tối qua, khi ăn cơm (có thời gian rảnh rỗi để chiêm nghiệm, xi nghĩ dzề cuộc sống), Angie tiếp tục phát huy ý tưởng này.
    "Cho dù cần nhiều đơn vị BVS, chắc ta cũng nên du di tính là 1 thứ đi! Nếu không chẳng lẽ chỉ cho đem có 1 cái? Quần áo thì chắc không cần, nhưng mà không có BVS thì làm sao sống sót nổi. Chết! Không có áo thì không sao, hoang đảo mà, nhưng không có quần thì làm thế nào mà xài BVS? Hà, nghĩ ra rồi: đổi thành tã em bé! Hay, hay lắm Angie. Đó là sự kết hợp giữa BVS và quần, nhưng lại chỉ tính là 1 thứ, không phải 2. Ơ, mà tã nào vừa size mình? Grừ, có không, có không? Không! Vậy làm sao bi giờ? Hự hự...Ế, có rồi, tăm pông! Không cần quần! Há há há! Suy nghĩ tuyệt hảo! Cuối cùng cũng nghĩ ra! Mừng quá! Vậy mà tưởng tiêu rồi!"
    Kết luận:
    Tự hỏi: Nếu phải lên hoang đảo và chỉ được mang mỗi một thứ lên, Angie sẽ chọn gì?
    Tự trả lời: Nếu phải lên hoang đảo và chỉ được mang mỗi một thứ lên, Angie sẽ chọn mang thật nhiều tăm pông.
    Tự hỏi: Mấy người khác sẽ chọn cái quái gì để mang theo?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 12/07/2006
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/07/2006
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cùng câu hỏi với Angie, FW sẽ không mang những thứ dính dáng đến điện, điện tử vì làm gì có điện mà dùng. Nếu có đem cái điện thoại vệ tinh thì cũng chấp nhận chút đỉnh, nhưng đã lên hoang đảo thì cần gì về nhà, tức là cần gì gọi điện SOS, thế thì không đem theo bất cứ thứ gì thông tin liên lạc. Cũng không đem theo bất cứ thứ gì gọi là vật dụng trong nhà như tô chén, chậu xô, giường chiếu,... Đã đi ra hoang đảo sống tức là đã chấp nhận tự lực cánh sinh rồi, những thứ đó trước sau cũng tự làm hoặc có cách thay thế thôi. Cũng chẳng cần mang vũ khí hay công cụ như dao, rựa, rìu, cuốc làm gì, đã đến đấy tức là biết chắc 1 sống 10 chết, chẳng sợ chết rồi. Mang vũ khí cũng chỉ khiến người ta sống lâu hơn một tí. Hay là lửa? Lửa là thứ khiến con người chiến thắng động vật và tồn tại. Nhưng xa xỉ thế. Lửa có thể tự tạo mà. Lên hoang đảo mà không bắt tay ngay học làm lửa đầu tiên thì rõ ràng không thể survive. Còn quần áo, người tiền sử lấy lá cây, dây rừng, da thú làm áo. Chẳng lẽ mình kém hơn à! Tiếc là lá cây không có thấm nước. Nhưng khỉ đột không có quần áo, cũng chỉ có lông mà vẫn trơ ra được. Vậy thì mang gì theo? Mang cái gì mà con người không tạo ra được, ngoại trừ con người vì con người không phải là vật. Vậy thì mang theo một con vật là tốt nhất. Con vật vẫn được xét là tài sản, hàng hóa, có thể sở hữu, trao đổi, mua bán, tức là thuộc nhóm đồ vật, có thể mang theo lên hoang đảo. Vậy là mình sẽ mang theo 1 con chó. 1 con chó sẽ giúp mình tìm đồ ăn, trung thành với mình, giải khuây với mình. Một con người cần có nhu cầu tình cảm, nói chuyện. Một con chó sẽ giúp được điều đó.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi (bắt chước):
    Kimikamo sẽ mang gì lên hoang đảo đây?
    Tự trả lời:
    _Nếu có thể, xin mang theo một người nào đó. Không cần kén cá chọn canh, BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CŨNG ĐƯỢC. Lên trên hoang đảo chỉ có 2 người rồi thì kiểu gì cũng sẽ trở thành bạn được thôi. Có người ở cùng với mình, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều so với phải sống một mình.
    _Nếu không cho mang người theo, Kimikamo sẽ mang theo máy tính. Giá mà có cái máy nào chạy không cần pin, và có thể nối mạng từ hoang đảo nhỉ.
    Ôi, nghĩ đến phải rời xa cái máy tính của mình sao mà thấy đứt từng khúc ruột.
    _Còn nếu không được nữa, xin cho phép mang theo con dao bự. Vừa là vũ khí vừa là công cụ lao động hiệu quả.
    Săn thú chặt cây, xẻ thịt thái rau, cạo râu cắt tóc..., tha hồ sử dụng nhé.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì, lại còn "kỹ thuật quạt tay" nữa, xịn quá! Với sow, bơi sải mà bơi được, bơi ào ào là giỏi rồi.
    Nhớ lại thời học bơi ở LHP, hichic... Sow bơi... lăng quăng chứ chẳng bao giờ "bơi sải" được hết . Chẳng biết động tác của mình có vấn đề gì mà mỗi lần nghiêng mặt lấy hơi là y như rằng nước trực trào vào lỗ mũi (chắc tại đầu thấp quá, hoặc tay đập dữ quá làm nước văng tung toé chăng???) => "bài thi cuối khóa", sow làm 1 hơi hết 25m hồ luôn, không có lấy hơi lần nào nữa hết => bơi tốc lực, các bạn đứng vỗ tay ào ào (chứ có ai biết là bơi nhanh vậy là vì... không biết bơi đâu! ). Nhưng mà có 1 vấn đề, hình như "đường bơi" của sow khi đó ko được "thẳng" cho lắm thì phải => sow tự nhận xét mình là "biết bơi... lăng quăng"
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To Angie: phải đem bao nhiu tăm-pông cho đủ nhỉ??? Sao Angie ko đem theo... vài miếng vải mùng? Xài xong có thể... giặt, phơi khô, dùng tiếp được mà. Thời nay hiện đại quá nên chắc Angie quên mất cách của bà, mẹ mình ngày xưa dùng rùi! @_@
    Nếu sow lên hoang đảo, sow sẽ đem cái gì theo hen?
    Sow hổng thích lên hoang đảo đâu, vì thế, nếu "phải" lên hoang đảo (VD: tàu chìm, máy bay rơi, sóng đánh trôi vào đó), sow cầu trời mình có thể đem theo cái điện thoại vệ tinh để... cầu cứu, vậy thui!
    Còn nếu bị "hành hình" nên phải tù đày trên hoang đảo, sow sẽ đem theo............. Chà, khó thật! Sow muốn đem theo... súng (+ thật nhiều đạn) và dao (cái này có bị tính là 3 món ko nhỉ?). Nếu tính nghiêm khắc hơn thì sow sẽ đem theo súng đạn. VD: đứng dưới cây... dừa, bắn lấy trái dừa chẳng hạn . Dao thì ít cần thiết hơn, vì có thể lấy đá, mài nhọn thành dao cũng được, nhưng súng thì... chịu, ko chế tạo được, mà súng lại là một "phát minh lớn" của con người => đem theo súng.
    Tóm lại, sow sẽ mang súng (+ thật nhiều đạn)
  6. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bài dài quá, Angelika! Bạn đang làm cho một hãng nào sản xuất cái này à?
    Tôi chọn cái gì khi lên hoang đảo à?
    Tôi chọn một anh-chàng-mạnh-khỏe (không chấp nhận ông già!). Ngoài ra, tôi chẳng cần gì nữa hết.
    Có nên lý giải cho dài dòng để tương xứng với bài post của bạn Angelika không nhỉ?
    Nguyên nhân chọn lựa:
    1. Anh ta có thể là một người bạn để nói chuyện (nhu cầu của Kimikamo và FreeWing)
    2. Tôi không thể một mình "sản xuất" ra người được (chuyện FreeWing có đề cập đến), do đó, tôi cần đem anh ta theo
    3. Có 2 người (khác giới) thì sẽ có đông người, hoang đảo sẽ không còn là hoang đảo nữa
    4. Khi "tạo đông người" thì tôi chẳng có nhu cầu sử dụng cái mà Angelika đem theo nữa
    5. Có 2 người dù sao vẫn hơn là có 1 người. Việc gì có 2 người làm cũng dễ hơn là 1 người, huống chi anh ta lại rất khỏe mạnh.
    6. Có 2 người, trời lạnh nhiều khi cũng ko cần thiết lắm những thứ áo quần sưởi ấm (thắp lửa lên là ổn rồi!)
    7. Có anh chàng, tôi ít nhiều cũng được bảo vệ, chẳng cần dùng súng (có thể tự chế tạo vũ khí, hỗ trợ nhau chiến đấu - chống thú dữ chẳng hạn).
    8. Nếu bắt được thú, chúng tôi sẽ thuần hóa nó => có vật nuôi (không cần đem vật nuôi theo!)
    9. ....
    10. ....
    Tóm lại, tất cả những gì mà tôi cần là một anh chàng trẻ-khỏe-mạnh.
    Và tôi nghĩ, cái mà các bạn nam cần cũng chỉ là một cô nàng trẻ-khỏe-mạnh. Có cô nàng rồi, bạn muốn có thêm bao nhiêu "người đàn ông nhỏ tuổi" khác (để bầu bạn và đáp ứng nhu cầu có bạn-là-đàn-ông), hay "người phụ nữ nhỏ tuổi" khác cũng được cả!
    Tất cả đều có thể xây dựng, khi thế giới có 2 người khác phái.
    Chẳng phải Chúa đã tạo nên Adam và Eva, để có tất cả chúng ta ngày nay hay sao?
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí hí, vậy ra SOW ngày xưa cũng xài vải mùng à? Công nhận là mấy em gái nhỏ tuổi hơn tụi mình sướng thật, chắc chẳng phải khổ sở như tụi mình ngày xưa á?
    Nè, SOW xài vải vậy có phải mặc quần không? Quần dài đâu có được! Quần lót kìa! Thấy chưa, vải + quần lót = 2 thứ!
    @ mọi người: Nè, cái này không phải là từ quan, về ở ẩn trên hoang đảo đâu mà là bị ép phải ra hoang đảo sống đó. Hình như ai cũng nghĩ ra đảo là để đi chơi.
    Anyway, đây là lần đầu tiên được mọi người hưởng ứng như vầy. Hoá ra phải dùng mấy chiêu này mới lôi kéo khán giả lên sân khấu cùng hợp ca được!
    @Talker nghĩ ra kế hay để khỏi xài tampon: Nhưng đâu có ai mà nên bầu bì suốt như thế được?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 13/07/2006
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À vậy hóa ra ngày xưa người ta dùng vải mùng à? Kimikamo cứ thắc mắc không biết thời xa xưa làm sao mà người ta vẫn sống khoẻ mà không cần BVS đó thôi.
    Cảm ơn Sow đã truyền đạt kinh nghiệm. Cái gì tái sử dụng lại được vẫn là tốt nhất nhỉ.

Chia sẻ trang này