1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì ở con gái khiến bạn thấy rung động và yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    các girl cứ nói boy háo sắc
    chứ thực ra tiêu chuẩn chung của boy thì là ( theo kinh nghiệm của mình thôi nha) :
    dễ thương
    không cần phải đẹp sấc sảo, không xấu là được
    có cá tính
    cute
  2. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tơ thấy tớ cũng có mấy tiêu chuẩn cơ bản đó đấy chứ, sao mãi tớ chưa có người yêu nhỉ? Còn gì nữa hay sao mà các bác giấu thế?
    Thực ra đến hôm nay điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi bởi vì tớ phát hiện ra..anh chàng mà tớ đang hâm mộ vốn không như tớ nghĩ..Hic! Tớ thấy thất vọng rồi!Mấy tiêu chuẩn đó chẳng còn ý nghĩa nữa thì phải.....[
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Điều gì ở con gái khiến ta thấy rung động và iu? Trả nhời: Còn gì nữa đây, thỉnh thoảng lại dẩu mỏ lên cãi sa sả, văng hết cả "mưa" vào mặt "nó"
  4. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con gái như thế nào để người khác rung động và iu ư???Dễ thôi, theo mình đó là:
    - Trung thực, thẳng thắn, tốt bụng, có gì nói đấy
    - Dễ thương
    Các bạn trai mình biết đều nói: ghét nhất là loại con gái bịa chuyện, khẩu phật tâm xà, ko ăn được thì đạp đổ. Cho dù bề ngoài có hiền lành đến đâu nhưng mà bên trong mưu mô, xảo quyệt thì có ngày người con trai đó cũng biết và cảm thấy ghét và khinh miệt.
    Mà mình thấy như thế đúg. Mình là con gái mình còn thấy ghét và khinh bỉ những hạng con gái đó
  5. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô sự thẳng thắn củ đàn...con gái.Cô em có tình địch phải hông?Anh em chúng tôi vẫn thích chị em nên mở topic này ra học tập kinh nghiệm ..yêu chứ không phải... ghét à nha,
    xi..quê xệ...không thích thì đi chơi đi em bé.
    Đàn ông thường thích tất cả những biểu hiện dù là nhỏ nhất khi yêu,cảm động nhất nếu yêu mà cô ấy vẫn cho họ được ....tự do
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hơ... em bé???
    Đọc những gì sweetiecutie viết, sao lại có thể gọi là "em bé" nhỉ? Hay là redriver cho rằng mình đủ lớn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (và một số nghĩa khác nữa) để có thể gọi người khác là "em bé"?
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kính các đại cao thủ một chén tạ lỗi nếu tại hạ lỡ lời,thật có mắt không tròng.
  8. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn con gái thế này, con gái thế kia.... Nhưng đến khi gặp 1 bóng hồng đi qua,các bạn tim đập thình thịch, loạng choạng... quên hết mình thích cô gái như thế nào. Nàng khó tính, nàng vui ve... nhưng khi yêu rùi thì các bạn chỉ biết chinh phục đến cùng thui.... đó là bản tính của tình yêu.
    Con gái mà làm mình rung động ah!... từ trưóc đến giờ có 2 người làm mình rung động. Một người vì tình cảm của cô ấy nhưng cô ấy đã mất, một người vì sự ngây thơ và vui vẻ của cô ấy, nhưng tôi đã làm cô gái này buồn. Và tôi chưa bao giờ thích người nào khác.
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bướng bĩnh nhưng lại biết quan tâm đến người khác
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đôi khi lạnh lùng và phớt Ănh lê cũng là 1 vũ khí của con gái.Trái ngược với nó là những giọt nước mắt hay nụ cười rạng rỡ !

Chia sẻ trang này