1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nào ở đâu thế? Vớ vẩn oánh chết giờ...
  2. baothanbai

    baothanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.111
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa tập quân sự, hehhehhe, cầm 51 lia đc mấy con gà, về mua 46 bắn sướng vãi. hehhehhe, đùa chứ, mệt lắm nhưng mà vui.
  3. Nhoc89

    Nhoc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tổng kết một tuần quân sự mệt nhoc nhưng rất vui, Nhoc được cử đi thi hội thao vinh dự quá nhưng cũng run run sợ mình ko làm được trò trống gì thì chết . Lúc tập ở trường tập tư thế nằm bắn súng lúc đầu còn ngại về sau thấy cả lớp cổ vũ nên cũng đờ ngại , nhưng ko được đều bằng bon lớp K2,mong là ngày mai đi thi sẽ tốt hơn,có bạn nao đi thi hội thao ở Bách Thảo thì ra cổ vũ tinh thần cho tớ với .
    Một tuần tập quân sự thế là hết , chia tay các chù bộ đội cũng nhớ nhớ ra phết , bắt đầu từ tuần tới phỉa học hết sức mình rồi ko còn được chơi nhiều như thê này nữa .Cấu mong năm học này thuận buồn xuôi gió .
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày j` thế ko biết? Buồn đến thúi ruột. Cả ngày ở nhà... ol... Chán thế? Chẳng được tích sự j` hết! Nhớ..... Sao mà nhớ đến thế cơ chứ? Chỉ cách xa mình có 1 tý thôi, vậy mà cũng chẳng thèm ra. Hay nói đúng hơn là kìm nén ko đưọc ra. Nhớ kinh khủng. Buồn. Lại cái cảm giác cô đơn. Chẳng ai bên cạnh. Tối qua, nhớ. Mò ra đường. Vừa bực chuyện buổi chiều, vừa bực vì sao ko rủ mình đi chơi? Hay là lại đi cùng con điên kia? Nhớ............Lại vác xác đến chỗ đấy. Mong rằng gặp. Nhưng...... Chẳng thấy j` hết. Bực....................... Mất 1 tối thứ 7. Lại một mình. Đêm về alô, lại chẳng thấy đâu? Đi đâu ko biết? Chat cùng con N, nó chủi. Uh, chửi là phải. Nó đã nói đúng nhưng mình ko dám nhận. Uh, mình thik nó thật roài. Ghét Nỗi nhớ cứ thế xâm chiếm. Buồn tê tái. Lại muốn khóc. Ol cả đêm. Đổi status liên tục. Chỉ mong rằng gặp nó. Nhưng chờ mãi mà ko thấy. Vô vọng. Lò dò đi ngủ. Alô cho GP, cũng ko thấy nhấc máy. Chắc đi ngủ roài. Kiên nhẫn lắm. Nhưng vẫn ko nhấc máy. Thôi thì lại hy vọng nó nhìn thấy missed call roài alô lại cho mình. Để đt ngay đầu giường. Sợ chuông mà ko thấy. Nhưng thiếp đi lúc nào ko biết. Sáng dậy, sao mong nhìn thấy số của GP thế? Nhưng lại ko thấy. Giận mình, quyết tâm quên mình thật sao? Mình có quá đáng quá ko? Khi ko để yên cho nó quên mình! Trong khi tất cả nỗi nhớ mình đã dành hết cho 1 thằng điên, 1 thằng ko xứng đáng. Khi cô đơn, vào cái giờ quái đản đấy, Mình lại làm phiền nó. May mà ko nhấc máy. Ko thì ko biết chuyện j` sẽ xảy ra? Quên......................
    Hôm nay bồn chồn ko chịu được. Sáng tạt qua chỗ đấy. Nhưng ko vào. Mình muốn đến vì LT hay vì nó? Mình cũng chẳng xác định được. Nói dối chính bản thân. Còn j` đáng sợ hơn? Sáng thế là ko vào. Về nhà. Cảm giác khó hiểu. Nhớ.... Dog qua nhà. Nhìn thấy cái mặt mà ghét. Chẳng có cảm xúc j`. Tiền. Mình với nó bây h nói chuyện chỉ nhắc đến chuyện đấy mà thôi. Xì.... Kêu tuần sau anh mới được về hẳn. Mình kêu về thì sao chứ? Ảnh hưởng j` đến em à? Thì anh em mình đi chơi, em đi chơi với anh nhé!~~~> Điên à? Chẳng nhẽ lại đá cho nó 1 phát cho nó tỉnh? Thôi, biến ngay
    Ăn cơm trưa mà cũng ko thấy ngon miệng. Vội vội vàng vàng vào ol, xem nó có ol k? Lại ko thấy j`. Để nick sáng trưng như thế mà.... Vào mail đọc lại thư. Nhớ quay quắt. Ko, giá như đấy chỉ là nỗi nhớ bt thì ko sao. Nhưng bây h,nỗi nhớ ấy đi kèm với sự mất mát. Mình đã mất nó. Đánh mất 1 chút tình cảm nó dành cho mình. Mình chẳng sai j` hết. Vậy mà........
    Ko hiểu hôm nay nó làm việc ra sao? Mình muốn chạy ra cùng nó thế....... Nhưng ko hiểu cái j` đã kéo mình trở laị. Có lẽ vì lòng tự trọng. Mình chỉ muốn nhìn thấy nó thôi mà. 1 lát thôi cũng được. Nhưng trống rỗng và cô đơn quá. Chẳng nhấc nổi chân ra khỏi nhà. Ko có động lực.... Buồn. Ngủ. Thế là hết buổi chiều. Mỗi lần mở mắt ra, lại ngó đồng hồ. Uh, h này ra vẫn còn kịp đấy. Ko hiểu nghĩ j`, lại ngủ tiếp. Nhưng ngủ có yên đâu? Dằn vặt Nhớ... Bây h thì quá muộn roài. Muốn ra cũng ko được nữa roài. Lại ở nhà 1 mình. Cô đơn. Lại buồn. Lại nhớ. Sao nhớ thế nhỉ? Đã bao h mình nhớ ai nhiều và lâu như thế đâu? Ko hiểu chính bản thân mình.
    Anh ơi, em phải làm j` bây h? Làm j` để kéo em ra khỏi nỗi nhớ và sự tức giận. Tức giận khi biết rằng tình yêu ah ko dành riêng em?
    Buồn quá. Chiều nay, suýt nữa thì nước mắt đẫm gối. Vì anh..., Anh có hiểu đưọc em ko? Sao em ko thẳng thắn với anh 1 lần nhỉ? Rồi đến đâu thì đến? Sao em ko chịu chấp nhận sự thật rằng em đang yêu đơn phương. Vì em biết cái tình cảm anh dành cho em chỉ là sự giả tạo. Còn em thì ko. Em đã lún sâu vào cái trò chơi anh bày ra. Thôi, em chẳng viết cho anh nữa đâu. Anh ko xứng đáng. Nếu như GP biết được em đang khổ sở như thế này thì sao nhỉ? Anh ý sẽ cười em? Hay sẽ quay trở lại bên em?
    Em đang bế tắc. Ko biết giải quyết sao chuyện của anh. Em ko chấp nhận thất bại. Ko bao h..........
    Em yêu ơi, em đâu roài? Hôm nay đi hội thao hả? Chị đang buồn và nhớ nó quá em ạ. Nhớ lắm lắm.............
    Cho anh: anh ơi, hãy hiểu em........... và yêu em... thêm 1 lần nữa thôi............ Nhớ anh nhiều lắm.... Chắc anh ko biết đâu. Ko biết rằng em đang khổ sở vì anh. Anh luôn nghĩ em kiêu kỳ và ngạo nghễ lắm phải ko? Giá mà anh hiểu được em.........
    Cho nó: Thương nó quá. Gạt bỏ tất cả, chỉ giữ lại mình thằng éc đấy. Vậy mà............ Thôi đừng khóc, đừng nhớ, đừng buồn nữa.........
  5. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    11-9
    1 ngày thật buồn với mình và với ..............cả thế giới
    mong đến ngày CN này lắm mà cuối cùng.....thật thất vọng
    vậy lần sau sẽ để nó trôi qua như những ngày bình thường vậy
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ôn con dám bỏ topic nhà sang đây à?
    Chờ toét mắt mà chả thấy con X lùn đâu cả . thế mà dám mở mồm ra hẹn 12h trưa online nhé .
    ơ thế bên đức cũng tập quân sự à? Mấy anh bộ đội dạy mình bỏ dạy để nói chuyện phòng the với gái gẩm với mấy thằng học sinh . tên mấy bạn đấy đáng được ghi bỏ vào hòm công đức vì đã giúp cả lớp được nghỉ tập .
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang để nick sáng, thằng bạn cấp II nhảy vào hỏi : "khoẻ không em?" buồn cười lần nào nó cũng gọi mình là em, và lần nào mình cũng chửi nó, bao nhiêu bực dọc tự nhiên muốn phun ra mình cộc cằn trả lời " sắp chết rồi" nó hỏi "sao chết?", vẫn chưa hết cú " chả biết thích thì chết". Và thế là tự nhiên nhớ lại hồi lớp 6 mình thích nó, buồn cười đúng là trẻ con, vào được mầy ngày thấy nó baby nhất lớp rồi thích, vài ngày sau hết thích luôn. Rồi lớp 9 ngồi cạnh nó, suốt ngày đánh nó mà cho tiền nó cũng chả dám đánh lại, thằng ku được cái đẹp trai lại thêm vẻ lạnh lùng ít nói, chửi nó cả buổi chưa chắc nó đã chửi lại một câu. Lúc nào giờ kiểm tra nó cũng ra sức nhắc bài cho mình mỗi khi mình "bận" mà không học, quay bài cho nó xong nó con quay luôn hộ mình, đọc cho mình chép. Trong lòng thì cảm ơn thằng bạn lắm nhưng chưa bao giờ mình nói ra câu ấy. Nhiều lúc trêu nó, gán ghép nó với đứa con gái nó ghét nhất lớp nó cáu nhưng chẳng bao giờ để bụng lâu, cứ tức cái gì là đến lớp trút vào đầu nó thế mà nó cứ thử làm gì mình một tý là mình dỗi cho mất điện. Rồi đến cuối năm mình bảo nó ký vào áo cho mình, nó cứ ngại ko dám ký.... hà hà hà bạn mình cũng lớn phết rồi đấy. Ra trường rồi mình mới biết mình là một trong những đứa nó quý nhất, mình mới để ý trong lớp nó nói chuyện với mình nhiều nhất.... ừ cảm ơn mày lắm bạn của tao... giá như mày nói với tao sớm hơn là với mày tao cũng dễ thương chứ không phải bà chằn thì có lẽ tao với mày đã trở thành bạn thân rồi đấy. Đôi khi có những thứ qua rồi ta mới biết được giá trị của nó...
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    HờNgày đầu tiên đi học!!!!Mẹ cứ dặn đi dặn lại làm mình lại nhớ đến bài hát:"Ngày đầu tiên đi học"
    Đến trương.Chả wen ai.1 lúc sau thì wen đc 2 con nhỏ học cung khoa với mình.Nói cũng nhìu như mình.3 đứa ngồi mà cứ rúc ra rúc rích.Chả nghe phổ biến gì cả.Ặc.Có 1 thằng cha, mình ngồi nói chuyện với nhỏ đó nghe lỏm đc,đến lúc gần về hỏi mình 1 đống về sở thích của mình.Ặc.Chắc thấy có cùng sở thích với nó, mỗi tội thằng ku đó mặt lắm nốt wa''.Nhìn khiếp ko chịu đc
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Ghét thế ko biết? Đang vui. Bỗng nhiên. Làm người ta bực mình. Đến ngày hôm nay ư? Hết nhớ roài. Có chăng chỉ là thoáng qua. Có những lúc bất chợt nhớ tới. Lại vừa ol kìa. Sao hôm qua em k đi? Anh chờ em mãi. Đến tối, cả bọn lại kéo lên HGX xem LT. Em mà đi cùng anh, nói em là vợ anh thì sao nhỉ? ~~> bố nhà anh. Ghét. Đi về roài mới thèm rủ người ta. Thế mà cũng khoe. Lại bực. Vừa nói được 5 câu. Té. Trước kia có bao h như thế đâu? Thôi, chấp nhận thôi. Mặc kệ mà. Quên đi là tốt nhất. Thằng điên. Sao mà ghét nó thế? Bực nó thế? Hix... Nó sẽ phải trả giá....................
    Vui....... Thế là thoát nợ. Từ bây h, sống 1 cuộc sống bt thoai. Chẳng lo nghĩ j` cả. Chồng là chồng mà ta là ta...... Cày lại từ đầu thôi........ Cố lên bé........
    Phóng như 1 con điên xuống tận Sơn Tây. Ôi! Thế mới biết mình " tay đua kiệt xuất" he he he he. Đi mất có 20 phút....... Đek hiểu sao nhanh? Đường bụi. Mặc kệ thôi. Chấp nhận. Đi về. Mệt rã rời.... Về đến nhà. Gặp mẹ. Chuẩn bị tinh thần là bực mình roài... Thế mà.... ngọt ngào thế? he he he~~> Ko ngờ.... Tinh thần lại thoải mái.
    Có lẽ bây h bt hoá quan hệ với dog roài. ke ke ke ke Thằng đấy cũng hâm lắm cơ.
    Sắp họp PH, cũng chẳng sợ lắm. Chỉ cầu mong nó ko vào đúng trung thu. Ko thì đón trung thu bực mình lắm.
    Ngày mai kiểm tra Hoá 1t. Lại mất công học bài.... Cố lên nào bé.....
    Tự nhiên thấy bực mình BY...... Ghét.........
    Chờ mãi chẳng thấy GP alô. Sao thế nhỉ? Ghét roài đấy
    Thằng dog, tối qua alô:
    - Em buồn à?
    - Hả? Ko.
    -Anh nghe giọng em, hình như em buồn
    - Ko, em đang đau đầu thôi
    -Anh làm em buồn à? Em giận anh à?
    -Anh điên à?
    -Hôm nay qua nhà em. Tự nhiên anh thấy nhớ
    -Thôi, im ngay
    -Ko, anh nói thật đấy. Lâu lắm anh ko vaò
    -uh, thì sao chứ?
    -Dạo này anh cũng hay nhớ lắm. Anh nói thật đấy. Có lẽ đến bây h V vẫn chưa hiểu đưọc anh. Nếu như anh làm cho V buồn, V giận hay anh làm j` quá đáng với V cả về vật chất lẫn tinh thần thì cho anh xin lỗi. Nhưng tất cả những j` anh đối với V đều là thật lòng. Sẽ có lúc em hiểu được anh
    - Im ngay. Đau đầu quá đấy.
    - Ko, anh nói thật mà. Anh vẫn nhớ những chuyện đối với V...
    - Im ngay
    -v....v.........( ba hoa bốc phét thật nhiều)
    - Im ngay. Im ngay ( Chẳng biết nói j`, ngoài câu im ngay)
    ~~> Đến chán thằng bé............
    Để xem thế nào. Hơi bị gọi là ghét con éc kia lắm rồi đấy. Chưa chửi đâu. Còn cho nợ đấy...... Sẽ có lúc, chửi cho ko ra cái j` đâu. Bây h vẫn còn nể lắm đấy..........
    Cuộc sống. Chẳng còn j` đáng nói hơn.
    Cho ah: Em chẳng biết nói j` với anh. Hình như tình cảm em dành cho anh càng nhạt dần. Em đã bảo mà. Ko bao h em tin vào tình yêu. Sẽ chẳng bao h yêu nhau, nhớ nhau được mãi mãi. Nhưng em vẫn muốn có đưọc anh. Có lẽ đấy cũng là sự hiếu thắng đấy anh yêu ạ! Cứ cẩn thận
    Cho nó: Nó vẫn còn 1 đống thư chưa giải quyết xong đâu. Đừng mừng vội...... Cố lên. Thực hiên được những j` nó đặt ra. Tình bạn: ngày càng nhạt dần. Phát sinh nhiều vấn đề. Cũng chẳng màu hồng như nó vẫn tưởng............... Nhưng vẫn còn đẹp chán. Còn độ tin tưởng.......
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn j` ơi, cái avatar đẹp nhỉ? Lam Trường có khác. Lúc nào cũng đẹp zai.^_^

Chia sẻ trang này