1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày khỉ gì thế, sáng thì nhìn nhầm đồng hồ. Ăn sáng bằng bánh mỳ, nguy cơ ăn trưa bằng bánh bao sữa và na. Hơ hơ hơ cuộc đời sao có thể bạc đãi con người thế nhỉ X_X
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sáng nay giờ thể dục , hội tổ trưởng quên mang chìa khoá ghế => ngồi xổm , tí thì rách quần . Năm nay mình may quần đồng phục hơi bó , sợ thế cơ chứ . Vẫn thấy mình còn may mắn .
    Chủ nhiệm đi vắng , giáo viên dạy thay giọng đều đều , lên bổng xuống trầm , ngủ mất gần 1 tiết . Tỉnh dậy khoan khoái . Chết thật !!!
  3. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đầu tiên nào!
    Hôm nay là một ngày đẹp trời! Trời xanh, đất xanh, người cũng xanh (đêm qua thức lên mạng cho rẻ).
    Bố mẹ đi làm cả, bài vở chưa có gì, ta lại lên mạng.
    Cha mẹ ơi, biết thế này con không lên nữa cho xong, vào f_87 định kiếm mấy món ngon ngon cho thằng cu P III nhà mình ai ngờ đâu các bác bên đó dã man quá, món nào cũng đẹp long lanh và món nào cũng đắt lung linh, khổ thân mình.
    Thôi thì đợi đến... Tết có tiền rồi mua.
    Sang club 87_89, xôm quá nhưng hơi... buồn. (thì buồn mới phải chia chứ ai dại gì đem vui vẻ mà chia cho người ta).
    Box sắp offline rồi, không biết mình có được đi không. Thôi, đi chỗ nào sa đọa 1 tí, ở đây ngột ngạt quá.!
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ chẳng hiểu anh là cái j` nữa mà đòi biểu dương em? Xì.... topic người ta lập ra thì người ta phải viết chứ.... Đúng là đồ vô duyên+ câu bài trắng trợn..
    Em của chị đâu roài? Giết............. he he he he
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói về đêm qua trước nhé. Khóc................ cả đêm. Ức chế. Thôi, chẳng muốn nói lại nữa. Ức chế. Khóc được là tốt roài........
    Hôm nay á. Chưa thấy j`! Tuy nhiên hờ hờ... chiều nay quyết định bùng học lấy sức tối học bài để tối mai còn đi đón Trung thu. Ngắm trăng. Tội lỗi quá! Amen!
    Tự nhiên hôm nay BY qua trường. Lại trở về gần giống quỹ đạo. Bình thường. Nhanh thật!
    Tối hôm qua. Chẳng hiểu đang làm j` nữa mà bất giác nhớ đến thằng Dog. 1 nỗi nhớ bình thường ko như nỗi nhớ kèm theo sự tức giận. Sao lại thế nhỉ? Trong đầu mình luôn luôn thường trực câu hỏi: giờ này anh đang làm j`? Tò mò quá bé ơi! Đi chơi với ba chấm, muốn gặp nó kinh khủng. Chẳng để làm j` cả. Chỉ muốn nhìn tận mắt mà thôi. Điên...........
    Có lẽ hôm nay ko tẻ nhạt như hôm qua.... Nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà!
    Ghét thế ko biết? Tưởng CN họp PH cho xong đi. Mẹ đi Tuần Châu đỡ đi họp. Thoát nạn. Ai ngờ con chủ nhiệm ác thật. Để tuần sau mới họp. Đau thế? Dog........ Số hơi đen.
    Cho nó: cố mà giữ cuộc sống yên bình, ko đảo lộn như bây h. Chuyện đêm qua. Quên đi. 1 điều nhịn là 9 điều lành. Coi như ko thèm chấp. Mình đang yếu thế mà.........
  6. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối rồi, đợi mãi mà chưa tới 23h, down cho nó lẹ.
    Gớm mấy trăm MB nhạc mà dấm dứ từ sáng tới giờ chưa dám down, giờ thì khoẻ rồi.
    10đ/1MB, ta down thả phanh hêhê.
    Mình định bê nguyên cả cái topic này về trong đêm nay, sướng biết bao!
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy, không hiểu sao.... thấy nhớ một cái gì đó mà bản thân mình cũng không rõ nữa, nhớ đến da diết, nỗi nhớ kỳ cục khiến cho mình cảm thấy khó chịu vì chẳng hiểu nổi mình. Ừ chẳng biết, bỗng nhiên thấy buồn... buồn lắm rồi hờn giẫn chính bản thân, tất cả nỗi bực dọc khiến mình cảm thấy muốn xé tan vò nát tất cả. Mình đang nhớ.... đang buồn.... đang giận dữ cái gì thế???? Càng cố gắng tìm hiểu càng trở nên mụ mị hơn... hình như mình vẫn luôn như thế nắng mưa thất thường....sao mình ngốc vậy nhỉ, bản thân mình muốn cái gì bây giờ mà cố gắng thế nào cũng không sao tìm ra nổi.
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thói quen nào. Lại NK fát. Ghét. Chán quá. Ngày mai là Trung thu roài. Trung thu thì sao chứ? Hôm qua còn có hứng, định tối nay đi chơi. Còn bây h thì mất hứng roài. Chẳng muốn đi đâu cả. Bực mình ba chấm. Vì nhiều chuyện. Thế cho nên là chẳng muốn đi.Tự nhiên lại thấy ghét, thấy ko hợp. Mà thực ra là ko hợp từ lâu roài. Chẳng biết nói thế nào bây h. Chán. Cố gắng liệu có được j` ko? MÌnh cảm thấy nó coi trọng người yêu hơn. Đấy chỉ là lý do hiện tại bây h mình ghét nó. Còn nhiều cái nữa. Thấy bực mình. Chán........... Đang k muốn nói chuyện. Ko biết có nên như thế ko? Thái độ à? Phải cho thấy rằng thik thì cứ đi với người yêu. Mình ko cần. Phải ko? Có dám làm 1 cái j` đó thay đổi ko? Hay là lại im lặng. Bỏ qua? Chẳng hiểu...........
    Tối nay có nên đi chơi ko? Tự nhiên ông bà bô làm thay đổi kế hoạch của mình. Cũng làm mất hứng luôn. Ghét.............
    Chẳng còn j` để nói nữa. Chán. Lại cô đơn. Buồn.............
    Thôi, thế thôi nhỉ? Bây h thì sao? Có lẽ nên ở nhà. Nhà bao h cũng là nơi nghỉ ngơi, dưỡng sức và là nơi an toàn nhất........
    Về anh : Quên hẳn nhau roài. Thế cũng tốt.........
    Sắp sinh nhật mình roài. Còn 5 ngày nữa...
    Cho nó: đừng bực nữa. Tìm giải pháp giải quyết thoai. Cứ như thế này mãi thì điên lắm
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/09/2005
  9. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là tuần đầu tiên học ĐH cũng trồi wa.Đc cái làm wen cũng nhanh nên chẳng thấy lạ lẫm gì.Hì.....may
    Tối nay có ng hẹn mình online, mình phải trống mẹ ra hàng để online thế mà chẳng thấy tăm hơi tên đó đâu ca. Cáu......
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình có hẹn 1 ng lên mạng mờ cuối cùng mình lại chạy mất tiêu , ngất thật , đúng là rà rồi , có ai cáu thì sori nhá , tội lỗi tôị lỗi .............

Chia sẻ trang này