1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HINCODON

    HINCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là trung thu rồi,chúng nó đèo người iu đi chơi,mình thì ngồi ở nhà với cái máy tính,chán ơi là chán........
    trung thu là tết thiếu nhi
    mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
    chơi nhiều rồi lại làm liều
    làm liều rồi lại co nhiều thiếu nhi
  2. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Trung thu mà mưa to wá may mắn là hôm qua mình đã đi hoàng tá tràng roài hihihi ko thì chỉ có mà ở nhà ngắm ông trăng............. trên tường
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà, hôm qua ra Bách Thảo hổng có ma nào, chắc là do box mình không đứa nào thèm off, cũng chẳng có mống trẻ con nào để mà lang thang. 2 con đi trong đấy toàn đôi là đôi cứ sợ người ta tưởng mình gay. Trên đường con bạn chí cốt quay sang hỏi mình " mày nhìn xem trên đường có xe nào đi 2 đứa con gái như mình ko??" phá lên cười, mắt thì trố ra soi các đôi đi ngoài đường như kiểu người ta bị thủng quần áo.Đi ra hàng Mã chơi, đông dã man, khiếp người đâu mà lắm thế, 2 đứa một thì tóc lệch áo 3 lỗ, một đứa quần tụt áo hiphop mỗi con một cái mũ Hàm Hương, mặc cho thiên hạ trố mắt ra nhìn, vui thật....
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    tý quên.... chị của em hôm qua và hôm nay thế nào rồi????
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục vào đây kể lể.
    Hôm qua được mấy em tặng cho 1 viên bi ve,đẹp vãi. Nếu ai muốn kiểm tra xem hôm qua có chương trình cho trẻ em lang thang hay không và có Bánh Mì đến hay không thì call vào số : 0983621987 gặp chị Linh ( phụ trách chương trình Văn nghệ của chương trình _ nik Nguyet_ca trong TTVN ) để kiểm tra hen. Cảm ơn.,
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/09/2005
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ttvn như ****. Chật vật mãi mới vào được. Chắc mọi người cũng dek vào được. Chẳng thấy động tĩnh j` hết. Ghét.
    Cũng lâu lắm roài ko NK phát
    Thế nào nhỉ? Trung thu. Đã quyết định ở nhà mà. Ở nhà thật. Trời mưa. Sướng. Thế là ko có trăng~~>khỏi ngắm. ha ha ha. Tình hình nhà mình hôm đấy lạ còn cực kỳ căng thẳng nữa chứ~~> may mà hôm đấy ko đi chơi. K thì 1,2 h vác xác về.Bố giết. May mắn sao!!!!!Amen.....
    18-09, thằng éc. Ko biết có nhớ nó đã hứa j` với mình vào cái ngày đấy ko nhỉ? Ôi, tự nhiên lại nhớ tới....... Ghét. Hứa hẹn thì lãng mạn lắm đấy. Còn bây h thì.... tan tành tất cả...~~> chẳng nói nữa..........
    Chỉ còn 2 ngày nữa thoai. Chờ 1 cái j` đấy bất ngờ. Chờ ở ai? Chẳng biết nữa. Cứ chờ. Chờ nhưng mà ko hy vọng. Sợ thất vọng.....
    Mấy ngày hôm nay hình như chẳng còn nhớ j` nữa. Cũng sướng. Thoải mái mà......
    Cho nó: Cố lên...
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    mạng siêu lơm hix hix hix, cú con chim cú.
    Bắt đầu từ hôm nay lại quay trở về học sáng sướng ghê cơ. Chả hiểu ngồi học thề nào mà cả lũ buôn về chuyện sau này đặt tên con là gì thay cho Tiếng Anh, đau cả ruột... dở hơi thật. CHiều học tin cả lũ kéo về nhà con bạn, đang đi giữa đường trời mưa may mà chỉ mưa có một tẹo. Mình ăn hẳn một hộp cơm rang to oành, chúng nó cứ kêu là người bé mà ăn lắm lại còn ăn cái thìa to..."kệ tao". Kẹp 3 phóng trên đường, đang rất tử tế có bà hỏi " đi kiểu gì đấy", đã vội thì chớ mình quay ra " thế bà nghĩ tôi đi kiểu gì", con bạn cũng dẩu mỏ lên " đố bà biết đấy". Lúc học tin cả lũ đến muộn hô hô hô, ngồi cùng với thằng lớp trưởng mắng nó mấy câu mà nó kêu mình đanh đá rõ ghét. Học 45'' lại mất công đi về, cùng con bạn phóng Dream đi qua CHIM XANH uống nước, quán này hay thật hehehe khi nào có BF mình xe dắt đến đây, rẽ qua cả CÁNH CAM, lần nào vào đây cũng mua cái gì đấy, chẹp đến nỗi người ta quá quen nhớ cả mặt cả tên cà cái phù hiệu luôn. Thôi vậy quyết tâm từ bi h tiết kiệm
    to chị : chị uiiiiii có nhiều chuyện hay lắm nè online đi
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Điên. Hì hục viết suốt từ nãy đến h. Tự nhiên báo virut. Khởi động lại máy. Mất hết. Điên. Chẳng hiểu còn j` điên hơn? ****..............
    Lâu lắm ko vào box. Mạng như ****. Ghét..... Bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Bây h chẳng biết bắt đầu từ đâu?
    22-9: sinh nhật. Uh, sinh nhật thì sao chứ? Chẳng cảm xúc j` luôn. Tự nhiên lại muốn ko ai nhớ đến sinh nhật mình. Chỉ muốn ở 1 mình. Nhưng ko được. Ko hiểu mọi người nhớ đến sn mình làm j` chứ? Hôm đấy nhận được thư của BY. Khóc. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Tự nhiên thấy có lỗi. Thấy mình thật hèn khi ko dám nói lên sự thật. Những j` mình nghĩ. Mình đã ko dám đối mặt. Còn nó, nó đã nói hết....... Thì ra ko fải 1 mình mình cảm nhận đuợc khoảng cách, cảm nhận được sự thay đổi....... Nhưng có thế mới biết nó đúng nghĩa là bạn thân. Ko có j` thay đổi đưọc tình cảm nó dành cho mình. Cho dù có chuyện j` xảy ra mình và nó vẫn luôn hiểu nhau.....Tự nhiên thấy yêu nó lạ kỳ...... Thật điên khi mình có những hờn giận. Bây h mới thâý những hờn giận và khoảng cách mình tạo ra thật phi lý và trẻ con. Điên............... Tao sẽ luôn yêu mày.......
    Chiều hôm ấy, con L qua. Lôi mình đi chơi. Chẳng muốn đi 1 tẹo nào. Hôm nay là sn mày mà. Uh, nhưng sn thì sao? Có khác j` ngày thường đâu? Thì mày fải đi chơi với tao, tao cho mày cái này hay lắm..... Nhanh lên.15'' nữa xuống nhà nhé. Chẳng biết làm j` hơn. Lại fải đi cùng nó........ Xuống nhà thì thấy nó đến đợi mình từ bao h roài ý...... Cũng xúc động thật. Nó dẫn mình đi ăn, đi chơi xả láng. Tự nhiên lại thâý vui..... Hỏi mình thik j`. Tự nhiên laị ko muốn j`cả. Cái j` cũng lắc. Bây h nghĩ lại thấy phí. he he he L ơi, tao cũng yêu mày lắm. Nhất là lúc mày đưa cho tao cái thiếp chính tay tao làm tặng mày. 1 cái thiếp nho nhỏ suốt từ hồi lớp 9. Đến tao cũng ko ngờ mày còn giữ nó, mày cất cẩn thận. Hồi đấy vui nhi? Tao xúc động lắm, nhưng chẳng biết nói j`....... Cưòi....... Cũng vui........
    Tối hôm đấy, quyết định quên GP và 1 số người. Mình đã đợi GP mãi, đợi nó ol, mình hy vọng nó sẽ nghĩ lại. Nhưng ko, vẫn thế. Nhạt nhoà quá..... Vớ vẩn...... Ol đấy, nhưng roài cũng chẳng nói j`, ko được nổi 1 câu. Điên. Quyết định quên. Quên tất cả... Quên những người đã yêu, đang cưa cẩm.... và những người sắp đổ. Đi hết....... Nhớ làm j`, giữ làm j` nữa cho nặng đầu? Chẳng có ai thật lòng cả.. Chẳng có ai xứng đáng để nhớ cả. Thôi thì.... tạm biệt chim én..
    Đến bây h thì sao? Vẫn thế. Chẳng biết làm j` bây h! Vẫn tiêu tiền như đúng roài. Chẳng hiểu bố mình có phải là Trần Đức Lương ko nữa? Mà sao.........? Đã bao nhiêu lần tự căn dặn mình... Thế mà...... Chán........
    Đáng chán hơn nữa khi bây h mình lại .......( ôi, bao nhiêu hứa hẹn đâu hết roài?)
    Hôm qua họp PH, chẳng sao cả...... Biết ngay mà. Lại bắt đi học thêm. Mệt... Học lắm, chỉ tổ tốn tiền......... Hâm..........
    Mấy hôm nay chẳng thấy thằng khốn đấy động tĩnh j`! Chết ở đâu roài ko biết. Phũ quá...... Hôm qua dog alô. Hờ... chẳng hiểu alô cho mình làm cái j` nữa? Dek thèm nghe luôn. Điên. Thằng đấy cũng đáng quên lắm..... Chẳng nhớ làm j`. Cùng là 1 lũ chết vì gái hết. Nó tốn bao tiền mua đồ cho mình...~~~> ngu thế ko biết? hờ hờ...
    Cho nó: chúc mừng vì đã giải quyết được đống thư! Đúng là ăn ở có đức. Bây h vui lên mà sống nhé. Quên hết tất cả đi là vừa. Làm lại từ đầu...
  10. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    to chị : chị uiiiiii có nhiều chuyện hay lắm nè online đi
    [/quote]
    Cốc cốc!!!!có phải cô gọi tôi ko đấy???? Cứ phải hỏi trước ko nhỡ cô lại gọi chị khác mà tui lại trả lời thì xấu hổ chit!!!!!!!!!!!Hờ hờ!!!!!!!!!!!!!
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 26/09/2005

Chia sẻ trang này