1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp, ngày ... tháng... năm...
    Anh!
    Trong Thế giới Hôn Nhân có muôn vàn câu chuyện ly kỳ...
    Có những câu chuyện thường ngày mà họ cứ viết...viết mãi ...ko hết
    Có muôn vàn kiểu tình yêu
    Có muôn vàn kiểu Hạnh phúc
    Và vì thế Thế giới Hôn Nhân có muôn vàn sắc màu
    Sac vàng ngôi nhà xa hoa lộng lẫy mà trong đen tối 1 màu
    Sắc hồng của Ty , bên cạnh cánh cửa nhàu nát nhuộm màu thời gian
    Sắc tím sự chờ mong...
    Sắc đỏ niềm đam mê
    Sắc xanh của ước mơ, hi vọng
    Sắc Trắng sự cô đơn, lạnh lẽo...
    Màu Cam sự cuồng ghen...
    Màu Xám ly tán, thấu hiểu .... 2 bên...
    Ôi khi bạn bước vào rồi... Bạn tự hỏi bạn có còn mong chờ ở trong đó ko? Bạn có sẵn sàng đối diện với nửa kia của mình hay ko??
    Thầy giáo già của e từng nói:" Hôn nhân như Nhà Xí...ai cũng muốn vào...nhưng vào rồi ai cũng Muốn Ra"
    Nói có vẻ hơi bậy, nhưng rồi trải nghiệm.... sẽ biết đó là đúng hay sai???
    Có lẽ đó là lý giải trong cuộc sống hiện đại Con người ko còn muốn Ket Hôn nữa...
    Hay như Thanh niên của Nhật, họ thà lấy 1 Bup Bê Nhựa, còn hơn là Kết Hôn với 1 ai đó.
    Nếu nói điều đó với các cụ già ,lập tức sẽ bị mắng ngay,kèm theo một câu rất lịch sự là::" Mày Ngu Như Bò"":eek::eek::eek::eek:
    Nếu20 năm nữa con em mà nói vậy , chắc chắn em cũng sẽ mắng nó như vậy...hehe
    Có lẽ vì thế mà em biết bài này đề phòng...nó nói thế...tim e , tim anh còn đủ sức chống đỡ anh nhỉ???:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Em lại mơ xa quá rồi, quay trở về chủ đề chính nhé.
    VÌ Thế giới Hôn nhân nó đa dạng , phức tạp thế nên đôi khi bạn phải học...học cái cách Chấp nhận và sẻ chia.... thậm chí là thiệt cả đường đi lẫn lối về vì mục tiêu chung.
    Hai chữ Gia Đình hơn lúc nào hết vẫn là ưu tiên số 1 cho cuộc đời của mỗi người.
    Nói như thế , nhưng ko phải là ai cũng đc thế và sống như thế...
    Có lẽ Gay Gắt nhất , đề tài đáng tranh cãi nhiều nhất chính là Bộ Phim này mang lại
    Một Thế Giới Hôn Nhân hoàn toàn khác.
    Ở đó, đàn ông trong Gia Đình là những sinh vật thích tìm của lạ...Và chỉ mục tiêu tìm của lạ
    Và vì thế Bí mật bị mật bí là chuyện sớm hay muộn
    Ở đó, những đứa con nuông chiều quá mức ...trở nên vô cảm chính mẹ của mình...
    Đôi khi nó xé luôn hi vọng muốn sống của chính người mẹ
    Ở đó , Người bị hại lại trở thành kẻ đi hại chính gia đình người khác...chỉ vì trả thù nỗi đau mà mình phải chịu...
    Ôi ,xem những phim thế này...liệu giới trẻ co dám kết hôn nữa hay ko???

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Anh, 20 năm nữa con anh hay con em đòi Cưới ai đó ...Anh sẽ nói với con những gì???
    Em tò mò quá/////
    Nhưng nếu nó nói với em điều đó em sẽ nói rằng:
    Hôn Nhân là Trách nhiệm
    Trách Nhiệm với người bạn đời
    Trách nhiệm với chính những đứa con của mình
    CÒn nếu sống buông thả, hay một lúc nào đó chỉ vì trả thù mà buông thả Thì tốt hơn hết hãy là Người Độc Thân Vui vẻ con ạ.
    hì anh thấy em nói thế có đc ko???

    Hôm nay, xa xôi quá anh nhi? Cũng tại một bạn Nào đó nói quá xa Xôi ...buộc em Xa Xôi theo kìa...
    CHúng mình cứ chúc nhau hạnh phúc anh nhỉ!!!!
    konho thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    hp ....tháng .....năm
    Anh ơi, tháng 5 Hạ về
    Đỏ rực bên góc phố
    Bước chân nào kể hết những yêu thương
    Những vụn vặt của một mùa kí ức

    Hạ đang vềđể lòng em thu nhỏ
    Con đường này hẳn mình đã từng qua
    Những Dấu chân chìm trong sắc tím
    Xa vời vợi và chẳng còn ước mong....

    Tiếng mưa rơi ào ạt, rồi lại tắt
    Còn gì đâu xác phượng tàn?
    Những ước mơ vương vấn trong trang vở
    Khép lại rồi theo tiếng gọi thời gian....
    ( tthhmm)
    hì hay ko anh?
    Thi thoảng em thấy mình dở tệ....
    Và như thế võ vẽ lại vài câu

    Anh ko cười thơ em - thơ con cóc chứ?

    Bây giờ là tháng 6 rồi ý mà còn làm thơ tháng 5 anh nhỉ?
    nhưng năm nay phượng nở muộn nên em làm thơ muộn chút.
    Sáng ra, đi làm mà nhin thấy hoa điệp vàng rụng đầy con phố, lòng em cứ rộn ràng cả lên. Rồi đi dọc con đường hoa phượng nở thì tâm hồn lại treo ngược cành cây....Lại ước hái bông hoa phượng ép vào trang vở mà ko hái được ....vì em thấp quá, có dừng xe ko với được.Mới lại em mà hái thì mấy bọn trẻ trâu lại bảo: Có bà già hấp đi hái phượng ....hic
    Nghĩ thế thì đau quá...nên chả còn dám hái nữa!
    Mà trái tim nó chẳng nghe theo lý trí gì cả....:confused::confused::confused::confused::confused:
    Anh biết không, có một Mùa gọi Là Mùa Tội Lỗi...
    Em thấy thật lạ kì.
    Con người vốn nhờ cây xanh mà có OXI để thở,
    Nhờ có cây mà sống: lúa mì, lúa gạo.....
    Vậy mà chỉ vì sự tác trách người quản lí trong giáo dục: Cây đổ - người chết...
    Thay vì nhận trách nhiệm, thay vì phải để ý coi sóc cây tốt hơn, những cây mà nghiêng có thể bỏ thì họ nghĩ ra cách oái ăm: Chặt hết những cây Phượng Vĩ của học trò.........rồi nếu ko thì chắn mọi lối đến cây Phượng..........Thật nực cười. Hàng trăm năm nay........có việc gì đâu??? Tại sao ko kiểm tra kĩ, ko để ý để gây tai nạn đáng tiếc -1 cá nhân, 1 tổ chức phải nhận trách nhiệm chịu sự trừng phạt ---> ko thay vào đó họ cho 1 lỗi vu vơ:" Tại con **** vàng nó có cánh ---> nó Bay" Anh có thấy hay ko???
    Chưa hết, cái văn hoá đổ lỗi ăn sâu vào tiềm thức Giáo dục đáng buồn hơn nữa....
    Con đến sớm phải đứng ngoài cổng trường????
    Việc này bao nhiêu lâu nay có hay ko?
    XIn thưa là có.
    Nhà trường có nghe ý kiến phụ huynh ko?
    Xin thưa là Không.
    Kỉ luật là kỉ luật
    Đến sớm cũng chết mà đến muộn cũng toi. Tôi chỉ cho anh 1 quyền lựa chọn là đến đúng giờ...........
    Thật oái ăm...
    Đến lúc ầm ĩ...Thay vì nhận lỗi.........
    Thì lại thêm cái văn hoá Xin lỗi ngược???
    Tại sao họ phải xin lỗi vi đưa ra sự thực..???
    Mà thôi em chẳng nói nữa....Tất cả chỉ tại cái Con **** Vàng Nó có Cánh NÓ Bay anh nhi???:-):-):-):-);-)
    Em thấy thật May Mắn và Hạnh phúc vì HP quê em ít ra cũng bớt quê mùa 1 tý khi không chặt những bông phượng của em...hihi
    Chúc anh một mùa hạnh phúc, bình yên ạ!
    wildnesskonho thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hôm nay nhớ bạn Thu lại mò vào đây :) rồi Facebook và Zalo của bạn.
    Thật lạ lùng khi cái link Facebook bao nhiêu năm mình vẫn vào bây giờ là một nick khác :D dù cách đây hơn tháng vẫn là bạn.
    Cả Zalo với sđt của bạn nữa, cách đây hơn tháng mình vẫn thấy cái ảnh bạn ngồi quay ra biển, thế mà giờ vào Zalo thông báo người này không dùng.
    Cuộc đời đúng là lạ lùng, nhiều thứ cứ mơ mơ ảo ảo. Hay là mình bị ảo giác nhỉ :(
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp.... ngày ... tháng ... năm...
    Mùa hè đang chuyển mình anh ạ!
    Đã lâu rồi em ko trở lại đây...
    Cũng bởi những sự thay đổi của em
    Nó khiến em thực sự ko biết là nên vui hay buồn nữa
    Công việc, mối quan hệ... Đôi lúc em cảm thấy thật nghẹt thở...
    Lắm lúc em muốn vất
    Muốn quảng gánh lo
    Và xách balo đi đâu đó....
    Lần đầu tiên, sau hơn hai tháng, em chở lũ trẻ lên Nhà Hát lớn chơi.
    Quả thật bây giờ có 1 chút tĩnh tâm, thảnh thơi nên mới dám viết cho anh.
    Nhìn lũ trẻ chơi, rồi nhìn các bạn trẻ ấy, ngồi đầy trc cửa Nhà Hát...tự do hát, tự do chơi, tự do nhảy múa..
    Đúng là Tuổi Thanh Xuân tươi đẹp anh nhỉ? Giá như chúng ta đắm chìm lần nữa...chắc em vẫn muốn anh à....
    [​IMG]o_Oo_Oo_O

    Những lá thư trước em viết là đầu hạ...Giờ đã là cuối hạ rồi nhỉ? Thời tiết tựa như cô nàng đỏng đảnh khi yêu , có những ngày em đi làm mà tháo- mặc áo mưa đến 4 lần trên quãng đường:eek:??
    Thực ra khi yêu cứ phải đỏng đảnh tý mới vui anh nhỉ?
    Bây giờ cuối hạ
    Đường mưa ngập lối
    Sen nở vụng về
    Đài vươn xanh ngắt
    Mọi cuộc chia ly
    Cũng đến tận đường
    Ta cầm tay nhau
    Hẹn ngày gặp lại...
    (tthhmm)

    [​IMG]
    Em chả còn mong chờ gì....Chỉ tranh thủ thôi...

    Mua ít sen trắng về cắm
    Thêm 1 chiếc Lá sen xung quanh
    Kỉ niệm mùa hạ đang sắp qua anh ạ!
    Anh thì sao nhỉ?
    Đang mùa dịch dã
    Anh vất vả ko?
    Bé con vẫn mong
    Anh bình yên và HP!
    wildness thích bài này.
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    HP, ngày... tháng ...năm...
    Anh
    Có vạn điều em muốn nói, muốn kể với anh
    Nhưng lại tự nhủ mình nên viết gì đây?
    Viết cho ai đây?
    Ngay cả Konho cũng đi mất rồi....
    Mấy ngày nay, trời trở gió lạnh. Đi ra đường em khoác chiếc áo rồi. Còn anh thì sao? Có nhớ mang một chiếc áo gió bên mình hay ko?
    Thời gian thật nhanh anh nhỉ...
    Mới ngày nào còn vui vẻ cắp sách giảng đường đại học. Ngày 20/10 lũ bạn thập thò ngoài cửa tầm tối, hẹn hò. Hồi đó chả điện thoại, chả tin nhắn. Muốn gặp nhau hẹn hò chỉ có cách vác cái mẹt đi mà gọi xem đối tượng của mình thế nào??? Có chấp nhận đi ko? Rồi cũng chả biết ý cô ấy thế nào? Phải mua hoa, mua quà... dò ý...
    minhthangxdhp thích bài này.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hp...ngày tháng năm....
    Anh à!
    Dạo này anh thế nào?
    Trời trở lạnh thật rồi, anh hãy ra đường và khoác chiếc áo ấm nhé...
    Công việc bừa bộn....Khiến em hôm nọ em viết topic dở chưa ra đâu vào đâu...
    Anh có biết ko, công việc này thực sự khiến em ko vui....
    Tự nhiên nó khiến em nhớ đến truyện nổi tiếng với câu nói:" To be or not to be?"
    Trong cái bát nháo của một xã hội đầy rẫy "sự bẩn thỉu", và "phải hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện", sự giằng xé trong tâm hồn của Hamlet với trăn trở “tồn tại hay không tồn tại”, chính là những suy tư sâu sắc về ý nghĩa nhân sinh. Bi kịch khiến Hamlet đau đớn, bi quan, hoài nghi, do dự, oán hận; và "chịu đựng hay vùng lên chống lại", “sống hay không sống”, “báo thù hay không báo thù”, “buông xuôi hay đương đầu với một biển rắc rối”, “để cái Ác tấn công tâm hồn hay dũng cảm giữ lấy sự thiện lương”, đó đều là những câu hỏi “nhức nhối” của Hamlet, và ......
    Lòng em cứ như dòng sông cuồn cuộn sóng mấy tuần qua anh à....
    Đã qua hàng thế kỉ Một Hamlet đau đầu nhưng cả tháng nay em cũng rơi vào cảnh như thế...
    Tiếp tục hay ko???
    Ở nơi đây, họ đều ko thật lòng...Và một đứa quá thật như em....bị rơi vào nơi toàn sói giả nai nên em thấy buồn...Không phải tất cả điều họ làm, điều họ đóng kịch em ko biết....Bằng đây tuổi đầu những cái đó làm sao qua mắt được em... Chỉ có điều họ làm phiền là ở 1 đứa quá thật sẽ khiến họ ghét...
    Làm giả...ăn thật lại đi ở người thật làm thật, ăn thật...thì quả tồi tệ...
    Đã bao giờ anh thấy bế tắc như em thế này ko?
    Bạn em đã nói rằng:" Em cứ tự tin lên coi những chuyện đó, những người đó là bt cuộc sống mà ta đối mặt. Vượt qua rồi mọi thứ đều bình thường."
    Em muốn nói với anh rằng, bây giờ tâm trạng em cũng đỡ hơn nhiều rồi.
    Em nghĩ rằng Hãy cứ làm việc với tâm trong sáng chắc Trời biết đất biết. Sống ko hổ thẹn với lương tâm là được , anh nhỉ?
    Đơn giản là mở cửa ra đón Điều Tuyệt vời nhất cuộc đời này, anh nhỉ?
    Ngày mai sẽ là một ngày khác ngày hôm nay.
    Cuoi_ben thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hp, ngày...tháng...năm...
    Hp những ngày sương mù...
    Em đã bỏ rơi những lá thư cho anh...
    Và những tâm tư... bộn bề riêng mình...
    Em bị cuốn vào guồng xoáy của công việc....
    Của những chuyện chả ra đâu vào đâu...
    Tháng 12, những làn gió heo may. Những vạt nắng cuối chân trời đủ cho những cánh hoa mỏng manh - cúc hoạ mi khoe sắc.
    Một trái tim ngủ yên vì lo toan như em cũng rộn ràng cả lên. Còn chần chờ gì anh nhỉ? Một mình xách xe đi mò vườn cúc và tự chụp ảnh :rolleyes:Thi thoảng cho mình tự kỉ một chút đúng ko ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuổi thanh xuân ngọt ngào...trôi qua...
    Dù còn sống 1 ngày đi nữa ta cứ dành cho mình niềm vui trọn vẹn đúng ko anh ???
    Hì, bé con chợt nhớ...anh vốn thích mùi hoa sữa... Còn em thì sợ mùi đó vô cùng...
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Rồi...ngày tháng qua đi...chả mấy mà gần Tết rồi anh!
    Gần Tết rồi mà sao em thấy mình trở nên lạnh lẽo , cô đơn thế chứ???
    Tết năm nay , dường như ko như mọi năm....
    Một năm kinh tế còn quá nhiều điều ....
    Vì vậy mà đã 10/12 âm lịch mà góc chợ Xuân còn buồn Tênh...
    Còn anh thì sao? Sắp Tết rồi đã tích nhiều ziền sắm Tết chưa?
    Tết mà em vẫn còn nhiều điều ....anh ạ...
    Dù sao thì ....Let it be ....anh nhỉ
    Ở chân trời xa, bé con luôn chúc anh thật hạnh phúc và chuẩn bị cái Tết thật đủ đầy nhé!
    Xin gửi nhiều nhiều lời chúc toàn thể những bạn đọc topic này : chúc nhiều niềm vui-an hoà-hạnh phúc-rộn ràng đón Xuân nhé!
    wildness thích bài này.
  8. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Tuần trước thấy Chị Thu online mà tuần này mới viết bài. :)
    Bạn Thu về tận Hà Nội ngắm hoa cúc à? Cái ảnh hoa kia là ở phim trường Thảo Nguyên mà :D
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Sao giống giọng bạn Konho vậy???hihi
  10. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Nói thật là muốn bỏ đi lắm, nhưng chả bỏ được. Nhiều lúc vẫn mò vào đây xem bạn Thu có viết bài không :D
    Mà chính cái nick này cách đây 9,4 năm inbox làm quen với bạn Thu đấy :)

Chia sẻ trang này