1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, có khi cái cô Khung-hoang nghe các bác nói đã lăn ra bất tỉnh từ khi nào, hoặc nạn nhân của cô cũng nhái có biết rồi vì lời khuyên của các bác. hì hì. Bây giờ chỗ này thành chỗ giải toả bức xúc rồi.
    Tóm lại có 3 luồng ý kiến:
    - Không nói
    - Không nói và chỉnh sửa lại
    - Nói thật
    Nhưng phương án 3 có vẻ nguy hiểm nhỉ.
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy topic đã quá dài rồi! Xin bon chen thêm đôi dòng suy nghĩ về vấn đề của bạn như sau.

    + Thứ nhất, tôi là con trai, và với tôi thì "chuyện quá khứ" có thể tha thứ...chứ không thể chấp nhận dối lừa ở hiện tại. Nghĩ cho bạn, tôi khuyên bạn nên xem xét lại vấn đề "nóng tính" của anh ấy hay là vấn đề "chịu đựng".
    + Anh ta sẽ chấp nhận hiện tại bằng sự an ủi và chia sẻ quá khứ nếu như anh ta thực sự yêu bạn. Bạn lừa dối đồng nghĩa với việc đánh mất chính mình. Như thế sẽ rất khổ!
    + Người ta dám yêu đương, người ta dám dâng hiến. Đừng đặt lên bàn cân trị giá tình yêu, vì dâng hiến không có tội.
    Đôi điều là như thế. Xin chia sẻ với bạn!
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cứ 100 người khuyên cô, thì có 35 người khuyên nói thật; 35 người khuyên không nói và 30 người khuyên tự tìm cách khắc phục
    Anh thì khuyên cô thế này:
    - Cái chính là tự mình phải suy xét người yêu mình thế nào. Nhân cách ấy. Có định lấy nhau không? Chỉ nên suy nghĩ khi cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, còn nếu hai người cũng chỉ là xyz cho nó khoái thì chẳng phải lăn tăn gì. Vì suy cho cùng cũng chỉ là ông thò chân giò, bà thò chai rượu thôi (Chẳng nên khuyến khích chuyện nảy, kẻo vi phạm nội quy diễn đàn)
    - Tiếp [1]: Sự thật mất lòng. Cứ 100 thằng nói là no vấn đề, thì 90 thằng nổ đom đóm mắt, cay sống mũi và suy nghĩ vẩn vơ về bóng hồng khác, sau đó, cô người tình trăm năm sẽ tự nằm than thân trách phận. Thiểu số 10 nói no vấn đề nhưng rồi lúc trái nắng giở trời nó đay nghiến chì chiết, và khoảng 7 thằng rồi nó cũng sẽ bỏ rơi.
    - Nhưng không nên bi quan. Nói thật thì lương tâm không cắn dứt. Nhưng lương tâm trong sạch mà hạnh phúc bị đe dọa tẩy chay thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, may ra người yêu rơi vào nhóm 3 thằng còn lại
    -Hoặc [2]: Không nói thật (chứ không phải nói dối): Rủi ro nếu người yêu em đã từng lên thác xuống ghềnh với vài người phụ nữ khác rồi
    Liệu cơm gắp mắm. Nhưng chỉ lo lần lỡ với người trước, em đã lỡ vài chục lần, thì khó mà tẩy xóa dấu vết. Cũng có một số cách, post lên đây sợ vi phạm là phổ biến kinh nghiệm không khuyến khích Nói chung, anh cũng không thiện cảm với những kiểu này nên không nói sâu, nhưng nếu là hạnh phúc bền lâu thì em phải suy nghĩ và nên ứng dụng tốt, may ra vì thế mà cũng tốt, vì không phải ai cũng biết được đâu.. 50% số phụ nữ không ra máu trong lần đầu - đó là cái cọc của em đấy
    (3) Đừng có đi chỉnh sửa nhá. Cứ để tự nhiên
    Sau cùng, thế nào thì cũng chẳng sao, phải dám chấp nhận, vì trước đây, cái lần lỡ ấy, lúc sướng sao không nghĩ hậu quả. Coi đó là một bài học tự thân để rút kinh nghiệm. Đã cố gắng để giữ hạnh phúc mà không được, biết đâu, đó chưa phải là nửa đích thực của mình (AQ một chút)
    Cái gì là của mình, trước sau cũng là của mình, cái gì không phải của mình, cố giữ cũng chẳng được
  4. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    To khung_hoang: Đừng sợ em ạ!!Hãy dũng cảm nói thật với anh ấy nếu các em yêu nhau thực sự thì không có chuyện gì đâu. Đừng nói dối, đàn ông bọn anh sợ nhất là phụ nữ dối trá. Nếu đã nói dối một lần rồi thì sẽ có lần hai...sụp đổ, mất lòng tin...khó mà sống được. Anh và bà xã anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng rồi cô ấy chủ động nói ra mọi chuyện vì cô ấy tin tưởng và yêu anh (lúc đầu hơi khó chịu một chút thui), chính vậy anh không bao giờ trách hay buồn vì chuyện đó. Dũng cảm lên em ạ, tương lai và cuộc sống của em ở đấy đấy. Có thể anh bạn em sẽ phản ứng rất gay gắt, thậm chí là điên, nhưng nếu tình yêu của hai người đủ mạnh để vượt qua thì mọi thứ sẽ ổn.Hãy suy nghĩ và quyết định sáng suốt.Chúc may mắn.
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác gái đang đậu cánh mù u ơi.
    Zai nói thực lòng, phân tích theo đúng tâm lý con người, thì các bác giảm sự kính trọng hay sao?
    Đúng là GÁI chết vì mật. Thế thì phải cho họ nghẹn mật luôn....
  6. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nên mạnh dạn nói thật, cả hai cùng tìm cách thông cảm cho nhau và cùng giải quyết vấn đề. hơn nữa dấu sao được các ông chồng? khi nào cả hai hiểu nhau và quyết định cưới nhau, trước khi cưới người con gái nên nói thật. em cũng sẽ nói thật với vợ trước đã xxx bao nhiêu bao nhiêu người rồi, để tuỳ vợ em xử, sống là phải bình đẵng với nhau. nhưng em lại không chấp nhận nếu nàng đã có thai rồi, đó là điều không thể vượt qua được
  7. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ối ối nghe chú tôi ngu giãi bầy tâm sự (sorry vì đã dịch trắng trợn cái nick của chú) thì thấy chuối ứ ngửi được. Chú có chắc trước khi lấy vợ dám nguyễn thị minh khai với vợ cái quá khứ tong tắng của chú không. hoahoa cũng không hiểu chú định nói bầu mà chú ko chấp nhận được là bầu với chú hay bầu với bất cứ ai ?
    Tóm lại các chú chưa vợ mạnh mồm quá. Các chú chưa vợ mà lại chưa có nguy cơ lấy phải các cô đã lỡ dở lại càng mạnh mồm
    (quay đi lẩm bẩm: thế nào chúng nó cũng lại mắng mình chim cú cái gì mới rủa xả thế, nhưng mà khổ nỗi sự thật nó đắng lắm, nó là thế đấy, chả cần phải đậu mù u mù ám gi_copyright quocnhat_thì cũng nhận thấy, nhở )
  8. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhớ , nếu là đàn ông thì chuyện vợ còn hay mất nó cũng ko phải là điều quá quan trọng , cái chính là tình cảm giành cho nhau thế nào thôi
  9. Online_09

    Online_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chú hót hay đấy. Nhưng giả tạo tới 99%
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, tốt nhất là ko nên nói ra. Đàn ông nó nhỏ nhen bỏ xừ. Ko biết thì ko sao,biết rồi lại nghĩ. EM khunghoang gi gi đó vào các bài viết khác mà xem đàn ông nó lăn tăn thế nào tong chuyện đó mà rút kinh nghiệm nhá.

Chia sẻ trang này