1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói thật cho người yêu chị biết, nhưng lựa lúc và lựa thời điểm thích hợp. Quá khứ đã qua lâu nhưng nó là sự thật. Nói cho lòng thanh thản.
    Báo CATPHCM có đăng mấy vụ phát hiện vợ mình có QHTD trứoc hôn nhân VD: cả gia đình vào quán ăn... anh bồ cũ của cô vợ tình cờ bắt gặp... liền bắt chuyện với chồng cô ta và còn cố tình kể về việc mình và vợ anh ta đã xxx ... kết quả ...anh chồng nóng máu cầm chai bia phang thẳng vào mặt tên đó... hôm sau vụ việc được đăng báo
    Chuyện thứ 2: Anh chồng mang Đtdđ ra tiệm sửa trong điện thoại có hình vợ... thằng sửa Đt nó táy máy nhìn ngang ngó dọc lại thấy hình cô này giống với hình 1 em trên đoạn phim xxx. Nó mới hỏi ông chồng coi Who is she?... cho ông chồng coi phim xxx... Kết quả ông chồng biết trước đây vợ mình đã xxx với bồ cũ lại còn bị nó quay phim bằng di động
  3. chuoita

    chuoita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này thấy vui quá, và cũng có nhiều điều muốn nói. Tôi là một Boy.
    Vậy tôi hỏi các Boys vài câu:
    - Các boys có dám trực tiếp hỏi người mình yêu "Trước khi gặp anh em đã QHTD chưa?" không?
    Tôi thì tôi không dám hỏi trực tiếp, vì tôi nghĩ như vậy là không tôn trọng gf.
    - Khi hỏi câu này 99.99% các boys mong muốn nhận được câu trả lời là CHƯA.
    - Nếu nhận được câu trả lời là CHƯA thì quá tuyệt no table
    - Nếu nhận được câu trả lời là RỒI thì sao:
    a. Nếu không quá yêu thì sẽ té, dại gì mà đi đổ vỏ của thằng khác, đời thiếu gì đàn bà.
    b. Vì đã yêu, lại có tư tưởng thoáng, nên chấp nhận. Tuy nhiên chấp nhận một cách đau thương, và trong sâu thẳm cảm thấy buồn.
    Nếu mọi việc qua đi thì không sao. Nhưng đàn ông fải nói là cực kỳ ích kỷ, f..cking selfish. Đến lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì chuyện mình lấy fải con vợ mất trinh nó lại gợi lên.
    Vì vậy với tư cách là một người đàn ông tôi khuyên cô Khủng 2 câu:
    1. Không nên nói và tốt nhất là không nên đề cập đến vấn đề này.
    2. Nếu đã chắc chắn là bf của cô thật lòng thì nên tạo điều kiện ăn cơm trước kẻng với anh ta trước khi cưới. 1 vài lần thôi. Chứ để cho chú ấy expect quá nhiều trong đêm tân hôn rồi vỡ mộng thì hậu quả chắc thành trâu điên nhu bác hoahoa nói đấy.
    Đằng nào cô cũng mất rồi. Cho anh ấy thêm một lần là một phép thử xem anh ấy phản ứng như thế nào( nếu anh ấy phát hiện ra). Còn nếu cho thử mà không phát hiện ra gì cả vẫn sướng như thường thì BẠN LÀ NGƯỜI SỐ 1. Hoan hô hoan hô.
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cách giải quyết vấn đề:
    1) Nói thật
    2) Không nói gì cả
    3) Lấp la lấp lửng
    4) Nói gián tiếp qua 1 người thứ 3
    Trong các cách trên có thể có những cách chế biến ra như sau:
    1) Nói thật: nói một cách trực tiếp và thẳng thắn. Phải chọn ngày đẹp trời, tâm trạng đối phương và ta đều tốt và sẵn sàng đón nhận những chuyện "động trời". Cách này có thể dẫn đến hoặc tiếp tục hoặc break nhưng sẽ biết được đá / vàng và tâm hồn thanh thản. Nếu Break thì tiếc tiếc đôi chút như không mặc cảm tội lỗi và ân hận.
    Không nói gì cả: có thể người ta phát hiện ra trong cái "đêm ấy" => rạn nứt và khó lượng được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nếu không phát hiện được => người con gái ôm mặc cảm lừa dối, tội lỗi suốt cả cuộc đời nếu không có cách nào tẩy não.
    Nói lấp la lấp lửng: cách này thì đối phương phải thông minh, tinh tế mới nhận ra còn không thì chịu. Cách này giữ thể diện cho cả hai.
    Nói gián tiếp: cách này rất nguy hiểm, khó thực hiện nhưng một khi thực hiện được thì ổn thoả cho cả hai. Sẽ ở dạng Happy Ending.
    Và một vài cách nữa cũng cần biết nhưng tại hạ không khuyến khích sử dụng bởi nó không phải là của người hiền.
    Quỉ kế: có thể chuốt rượu cho anh chàng kia say, bỏ thuốc kích thích vào nước uống... sao đó để anh chàng ta "hành động" trong trạng thái không còn tỉnh táo... => như vậy là đã giải thoát được. Khó thực hiện nếu chàng không biết uống rượu.
    "Vá trời": y học có thể vá lại được về mặt vật lý nhưng cái tâm hồn bạn thì không bao giờ có thể vá được. Trinh nguyên là ở tâm hồn chứ không phải là ở thể xác.
    Lấy mận thay đào: xem lịch cho kỹ, dùng thuốc điều kinh hay biện pháp chi đó để đêm tân hôn đúng vào ngày "khó ở" => nếu đàn ông không sành điệu họ sẽ tưởng nhầm.
    Giải pháp không tối ưu nhưng được khuyên là thành thật với bản thân và thành thật với người khác. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì ... nên cầu Chúa.
  5. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm bác này ... chỉ có cách cho anh ta Test trước đi thôi , (Chả còn j để mất ) ... Nhưng chỉ sợ gặp thèng tứ tế nó ko chịu Test trước thì khốn nạn :D , tội nghiệp , Lúc sướng thì ko thấy kêu ca , h thì lại ...
    Được mitomonline sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 23/12/2005
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai rơi vào tình cảnh này không khủng hoảng thì cũng có lúc lo lắng, nhiều cô trót trao cho người yêu xong rồi mới hối hận, nhưng tất cả mọi điều rồi cũng có cách giải quyết. Mèo tớ nghĩ rằng cách tốt nhất là bạn Khủng nên giữ bí mật cho đến hết đời lun, bởi vì...ai biết trước được phản ứng của chồng bạn là negative hay positive sau khi bạn nói ra. Nếu không nói ra thì có cơ may hắn sẽ không phát hiện ra, bởi vì trong cái giây phút thăng hoa ý, mấy ai lại ghé mắt dòm xuống đệm làm rì, nhỉ . Mà cái cách anh rì anh ý nói là cho nó test trước, tớ thấy cũng ổn ghê ( myself sẽ nghiên cứu kĩ cách này và share riêng cho Khủng). Mà tớ nói thật, mọi người cứ yên tâm đi, phụ nữ có sức mạnh là sắc đẹp và sự hấp dẫn, tại sao không dùng nó để đối phó với những quý ông ích kỉ và bảo thủ nhỉ.
  7. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em phải nói rõ hơn là chồng sắp cưới của em như thế nào. THằng đàn ông nào quan hệ rồi nó biết ngay là em quan hệ hay chưa ý mà. Anh nói thật .. nếu chồng em trung thực thẳng tính thì nên nói thật... chỉ có điều phải lựa lời mà nói thôi. Anh ghét đứa nào giả dối giả nai lắm.. nói thật thì còn sống với nhau lâu được chứ cứ kiểu dấu giếm rồi đến khi chẳng may biết thì chẳng bao giờ tin được nhau nữa. Sống giả dối thì dễ chứ sống thật thì khó lắm.
  8. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là các "man"!
  9. nghialedai

    nghialedai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, chẳng thằng nào chịu làm thằng đổ vỏ đâu em ạ. Hic, nhưng mà cũng có cách đấy, em cứ dấu tiệt đi, không mấy thằng rành tới mức mà biết còn hay mất đâu. Luc đó nó cũng lên tiên rồi, còn đầu óc đâu mà để ý tới những chuyện này.
    Mà em thích mấy thằng máu nóng nhỉ?
  10. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đời thì quả là nhiều cái khôn lường khó nói, vả chăng tuỳ vào mỗi người mà sẽ có những cách suy nghĩ và hành xử khác nhau,.......còn đối với riêng trong suy nghĩ tận cùng của bản thân tôi thì tôi thực sự cảm thấy buồn và tiếc cho những bác nào sống thẳng, thật thà lại bị ăn nước nhì mà vẫn ko biết jì hít,....... vẫn cứ tưởng mình là người ăn nước nhất trước.......đáng tiếc....... đáng tiếc.......

Chia sẻ trang này