1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào xem lại thấy càng ngày càng buồn cười, chuyện chỉ là có chấp nhận hay ko 1 con lạch đã thông trước khi đến với mình... các bác có thể nhìn thấy 1 cái thực tế rõ ràng là trong khi các bác tranh luận bung bét cả cái topic này ra thi cuộc sống ngoài thực vẫn cứ xưa như là trái đất vả chả có cái wué jì thay đổi cả tôi thấy cái kiểu tranh luân này chả đi đến đâu hít, toàn theo 1 cái form như sau : bác A nói quan điểm của mình rồi cho bác B là chưa đúng, bác B lại cũng nói lại bác A, kèm theo 1 vài pác khác thêm mắm thêm muối thi thoảng lại có 1 bác C nhảy ra nói quan điểm kiểu như là : " anh A tuy sai nhưng vẫn có lý riêng, bác B tuy đúng nhưng vẫn hơi chủ quan duy ý chí " .......phát mệt......túm lại theo ý kiến của cá nhân tôi là : mỗi người một quan điểm 1 cách sống, mỗi người tự lựa chọn 1 con đường đi riêng của mình và sẽ tự phải chấp nhận đối mặt với nhưng jì mình sẽ gặp phải , cơm nhà ai nhà ấy ăn ko ảnh hưởng jì đến nhau hết, tôn trọng nhau..... thế thôi.......
  2. ArtMonsterSG

    ArtMonsterSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn ELO có lý khi nói rằng tôi hơi hung hăng. Tôi không phản đối cách sống của từng người. Mỗi người một cách sống.
    Nhưng nếu các bạn thử đánh giá lại những người bạn nam giới mà các bạn quen, xem trong số đó có bao nhiêu người giữ "trinh tiết" để đòi bạn gái mình cũng "trinh tiết"? Thử đặt ngược vấn đề 1 chút nhé, nếu bây giờ người con gái cũng xem "trinh tiết" của nam (tôi nói trên ý là đã từng have *** chứ ko phải cái màng vớ vẩn đó) là quan trọng thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đạo đức của những người đàn ông đó ra sao? Tỷ lệ được bao nhiêu người "chưa từng với ai" cho đến đêm tân hôn? Hơn nữa, tại sao lại đi dằn vặt người con gái khi cô gái chỉ là 1 trong 2 người "đã làm" (tôi không dùng từ "phạm tội" vì tôi không cói đó là tội). Ai cũng nói là trong chuyện đó người nam chủ động? Đúng không? Vậy chúng ta đếm thử từ trang 1 đến trang 22 của topic này xem có ai phê phán những đàn ông ĐÃ tạo ra hoàn cảnh như vậy mà chỉ lo phê phán người con gái?
    Đó là kiểu sống gì vậy?
    Ông già 35.9
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn đặt vấn đề rất chi là SAI... Có vấn đề gì mà phải tha thứ nhỉ? Ai sai mà phải tha? Nếu ko tha thi sao? Trừng phạt à? Người ta yêu thì phải có chuyện đó. Nếu có là sai thì cả thế giới này chắc vào địa ngục gặp nhau đông vui lắm nhỉ! Tôi cho là nó ko hề SAI để mà phải THA THỨ!
    Ông già 35.9
    [/QUOTE]
    hì hì , quả là ko sai trong thời điểm khi cô ấy làm chuyện đó , yêu nhau thì chả có gì là ko thể cho nhau hết , nhưng quan điểm này có lẽ là đi quá giới hạn với phong tục của người VN , bác nên biết đây là Việt nam chứ ko phải là đang ở trên đất Mỹ , người VN vốn đã ngấm trong mình phần nhìu tư tưởng phong kiến con gái chưa chồng quan hệ và có thai ngoài ý muốn là đáng bỏ rọ trôi sông rùi ,
    bác phải đặt mình vào vị trí của người chồng , của người yêu mình chứ :
    một hôm người yêu bác nói em yêu anh và em ko thể dấu anh mọi chuyện , ngày xưa em yêu 1 anh này và bọn em đã .... , sau này em yêu 1 anh này và cũng vì tình yêu mà em với anh ấy đã .... ??? bác sẽ tha thứ nhỉ ???
    nếu quả thật bác là người như thế , quá rộng lượng nên cũng ko tránh được cái khoản bị cắm sừng đâu .
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Cũng xung quanh cái việc bùng xùng này mà đến bây giờ em cũng chẳng có được đứa con gái nào gọi là các bác ạh.
    Toàn là bạn không àh, đứa nào đứa nấy nghịch như quỉ sứ và chẳng hề có việc yêu đương hay thích nhau gì hết, mày tao mi tớ và đi nhậu bét nhè, chỉ có vậy thôi. Nghĩ cũng buồn nhưng chưa phải điên đầu vì yêu tí nào cả.
    Em không biết mình phải xử sự ra làm sao khi mà gặp cái trường hợp "đã rồi" kia mà người yêu sắp cưới sẽ nói với mình. Nên em luôn mở đầu với mọi đứa con gái mà em để ý và bắt đầu đi chơi "Em hãy dạy cho anh cách nào đó để có thể nghe những tin động trời nhất & cũng tìm cách nào đó để trên đầu anh có thể mọc được cái sừng thật to rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi với nhau và tính tiếp những chuyện về sau". Ấy thế là sau khoảng 3 lần đi chơi chung mọi cô nàng đều biến hết vì không chịu được cái cách suy nghĩ của em là "Mày phải chuẩn bị được cho chính mày ít nhất một chỗ để sừng có thể mọc trên đó thì mày mới có thể léng phéng với một đứa con gái nào". Các cô này bảo em suy nghĩ như vậy là quá tiêu cực và chủ nghĩa bi quan nên biến hết.
    Các bác thì cho rằng thằng đàn ông nên chuẩn bị cho mình như thế nào khi mình biết chắc rằng có một trong vài tình huống chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai? Còn các bạn nữ thì khuyên như thế nào? Hổng lẽ thấy trước các việc sẽ xảy ra mà ta không thể chuẩn bị được. Nghĩa là thế nào nhỉ? Nó có phải là bài toán hình học mà ta không chứng minh được đâu.
  5. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đọc cái link này đi,
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115907&ChannelID=194
  6. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối thật! Mà đây cũng là 1 vấn đề làm cho Mèo quan tâm. Mèo đã danh thời gian đọc hết tất cả các bài viết mọi ngươi đã post, nhưng thật sự thì mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, mọi lời khuyên chỉ là để tham khảo, bởi vậy việc nói hay ko nói, dối lừa hay ko dối lừa thì chỉ có bạn khung_hoang hiểu rõ hơn ai hết là bạn phải làm gi! Đàn ông ko phải ai cũng giống ai, mỗi người mỗi bản tính, bởi vậy, khung_hoang là người hiểu rõ người chồng sắp cưới của khung_hoang(KH) nhất, Mèo tin KH sẽ tim được đưọc cách giải quyết tốt nhất, sao cho KH ko mang cảm giác có lỗi mà vẫn giữ được hạnh phúc, với quá nhiều lời khuyên của mọi người đã đưa ra, Mèo chỉ nói thế thôi! Mèo tin KH sẽ hạnh phúc! Tự tin và sáng suốt lên nhé KH!
  7. lktamashi

    lktamashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu người ấy thật lòng, tôi mong bạn sẽ nói thật, ngay cả khi ''đi vá'' or bịa ra một tai nạn nào đó, chính bạn cũng không thể yên ổn với lương tâm mình vì bạn sẽ luôn có cảm giác bạn đang lừa dối chồng, người mà bạn thương yêu nhất ( hơi buồn cười là ngày xưa bạn cũng yêu người ta nên mới lỡ ). Còn nữa, lúc nào bạn cũng sẽ sợ hãi khi sự thật ( bằng cách nào đó ) được phơi bày. Lúc đó thì rất tồi tệ. LK tin rằng người đàn ông sẽ là chồng bạn sẽ hiểu, tất nhiên là cũng còn mất khối thời gian. Ít ra bạn cũng được chồng bạn tin yêu khi a ấy thông cảm, còn hơn là bị phát giác như một kẻ phạm tội. Còn nếu chồng chưa cưới của bạn ở thời đaị này vẫn quá coi trọng chuyện kia thì nói a ta đi mà sài đồ vá. ( Quen mồm, lịch sự được tí lại lên cơn. Xin lỗi cả nhà nhé!)
    Mong bạn đọc câu chuyện dưới đây:
    Có một chị, tạm gọi là A ( vì nghe lâu quá rồi, chỉ nhớ ND chứ kg nhớ chính xác) yêu tha thiết anh B, hai người chuẩn bị làm đám cưới (chắc quá còn gì) và ''ăn táo'' . Nhưng thật không may, a B trong một chuyến công tác trc ngày cưới bị tai nạn và kg qua khỏi. Chị A vật vã trong một thời gian dài khoảng 5 năm và kg yêu đc ai khác. Đến một ngày, thần tình yêu lại gõ cửa và chị yêu a C, a C cũng tha thiết yêu chị, theo lời người kể chuyện thì cả a C và chi A đều thật lòng với nhau, họ yêu nhau trong khoảng 2 -3 năm gì đó thì quyết định cưới. Chị A vừa yêu vừa tôn thờ a vì a đã giúp chị đứng dậy sau cú ngã đó. Nhưng chị lại k dám nói thật cho a biết và quyết định ''đi vá'' trước ngày cưới. ( Rút kinh nghiệm lần 1 kg ăn cơm trước kẻng). Lại nhưng ( quả nhưng này mới đáng giá), trong ngày cưới, bạn a C lại chính là người đã vá cho chị A. Vì k hiểu rõ chuyện của bạn và sợ bạn bị cắm sừng nên bạn a C đã kể hết với a C. Đau lòng. Đến lúc đấy thì kg gì cứu vãn nổi...( Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, kg ai là người có lỗi cả, chỉ vì sự việc đc lắp ghép kg đúng lúc nên kg ai có thể chấp nhận đc.)
    Chúc bạn tỉnh táo và sáng suốt vì bạn nói đúng '' chẳng nhẽ sau vấp váp đầu đời e kg có quyền làm lại cuộc đời ư ''
    Chúc hạnh phúc !!!!
  8. Devinci

    Devinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn oO_NORA_Oo nói chuyện rất chi là buồn cười, đã là con người thì ở đâu mà kô vậy; đều là "CON" và "NGƯỜI", đều làm "chuyện ấy" cả. Bởi bạn kết hôn và làm "chuyện ấy" thì okie, còn chưa chồng mừh "làm" thì đáng bỏ rọ trôi sông àhCó gì khác giữa việc đãi tiệc và mọi người phải bỏ tiền cho việc "sướng" của mình với việc mình âm thầm mà "sướng" một mình nhỉ?
    Và như ArtMonsterSG thì việc ấy có gì sai mà phải xin tha thứ. Vấn đề là người đàn ông có hiểu (mình là thằng đến sau và bạn gái mình không phải một thánh nữ), và chấp nhận việc đó không thôi.
    Thiệt ra bây giờ còn nhiều việc quan trọng khác để một thằng đàn ông phải quan tâm hơn là tự dằn vặt bản thân và người mình yêu về một cái...lỗ.
    Ban khung_hoang àh, chuyện gì làm bạn đã làm rồi, có khủng hoảng cũng chẳng giúp bạn thay đổi diều gì tốt đẹp hơn. Vì thế bạn hãy chấp nhận và nói thật với anh ấy để anh ấy chấp nhận. Nếu anh ấy yêu bạn nhiều và chấp nhận con người bạn cho đến lúc này thì chúc mừng bạn. Còn không thì... về mua con cún nuôi để yêu thương còn tốt hơn!!!
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên kiếm chỗ nào đi vá đi trước khi quá muôn... Có lẽ mình cũng thuộc loại ích kỷ .... nếu gặp tình trạng người yêu mình ko còn.. cũng shock lắm bạn à ... những cũng cố yêu thôi ... Vả lại bây giờ kiếm cô nào còn virgin thật quá khó ... phải biết chấp nhận thực tế thôi. Dù sao thì cũng nói đàn ông ai mà chẳng thích mình là người đầu tiên?
  10. ArtMonsterSG

    ArtMonsterSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    1 - Bây giờ thế kỷ 21 rồi, bạn và tôi đều đang sử dụng internet, dùng forum để giao tiếp, trao đổi mà vẫn còn tư tưởng bỏ rọ trôi sông sao bạn? Có thể ở những góc nào đó, người ta vẫn còn đang ủng hộ những tư tưởng đó, tôi tin rằng tôi và bạn đều cần phải cố gắng xóa bỏ những tư tưởng đó đi. Bước đầu tiên cần làm có lẽ là: đừng sợ nó.
    2 - Nếu tôi đặt vào vị trí người chồng người yêu của cô gái đó thì sao hả bạn? Vì một vài giọt máu, một cái màng (mà cũng rất khó xác định chính xác) mà tôi có thể bỏ người tôi yêu, bỏ vợ của tôi? Bạn đang suy nghĩ tôi là loại người thế nào vậy? Bạn ủng hộ những loại người như vậy?
    3 - Chuyện trong quá khứ và chuyện hiện tại là 2 vấn đề khác nhau. Nếu đã yêu thật sự sẽ không có chuyện cái sừng xảy ra. Còn lôi chuyện quá khứ để suy ra về vấn đề đạo đức thì có ổn không? Có thật sự tất cả những người đã từng có *** đều sẽ vô đạo đức? Nếu đã tin thì nên tin cho hết lòng. Nếu đã không tin thì đừng yêu.
    Ông già 36

Chia sẻ trang này