1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hình bà Catherine Leroy trên google đúng là thích cột khăn trắng trên đầu thật
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đặc điểm đó đã rõ, nhưng khăn trắng chỉ là đích rõ khi trời tối. Trời sáng thì trắng đen như nhau cả. Người viết cố tình dùng chi tiết này để đề cao chính nghĩa và dìm nát tàn ác, một cách rất ngu xuẩn kiểu Mỹ.
    ngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Giải thích kỹ hơn đc ko? E vẫn chưa hiểu?o_O
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Bắn vào trực thăng có khăn trắng khi chiến đấu, một hình ảnh trong văn học khiến người đọc liên tưởng bắn vào cứu thương, vào phụ nữ.
    Còn nếu muốn mô tả thực tế, chỉ cần nói trận đánh ác liệt tới mức hai bên bắn tất cả những gì di động.
    CuTit2016, viagraless, huytop2 người khác thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.539
    Đã được thích:
    18.290
    Cái khăn trắng sẽ khiến mục tiêu nổi bật lên giữa nền rừng màu xanh. Tác giả miêu tả thế thì có gì sai.

    Còn nếu nói trời sáng thì trắng đen đều như nhau thì sao quân đội chỉ phát quân trang màu xanh cho lính? Để màu cháo lòng cũng được cho đỡ tốn tiền.

    Nói ngu xuẩn như thế mà cũng có mấy ông bấm like. Thật đúng là gần mực thì đen.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    BÁC CHUYÊN GIA ƠI...NHẸ NHÀNG THÔI CHỨ...DÙNG TỪ MẠNH QUÁ.....
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.539
    Đã được thích:
    18.290
    Cái ông cuồng Nga kia bảo tác giả là "ngu xuẩn kiểu My". Em dùng từ cũng chỉ tương xứng với ông ấy thôi.

    Ai từng đi rừng rồi đều biết, người đội mũ màu trắng thì nổi bần bật trên nền rừng màu xanh lá cây, chả lẫn vào đâu được.

    Trừ trong điều kiện băng tuyết, còn lại chả ai mặc đồ trắng đi chiến đấu cả. Biệt kích Mĩ - VNCH trước khi "nhảy toán" đều phải dùng màu sơn để vẽ mặt, đấy có phải chỉ để cho đẹp đâu. Màu sơn ko cho những mảng mồ hôi trên mặt phản chiếu ánh sáng khiến đối phương dễ nhận biết. Đây lại hẳn một cái khăn trắng quàng trên đầu mà tên cuồng Nga kia bảo là tác giả vô lí, trời sáng thì trắng đen đều như nhau. Đúng là thần kinh hết thuốc chữa.
    ngthi96 thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    đồng quan điểm vụ đồ trắng sẽ nổi bật khi ra chiến trường trừ chiến trường băng tuyết mùa đông...thậm chí sĩ quan Mỹ còn phải tháo lon bạc ra cât vì sợ bắn tỉa sau thay bằng lon màu đen...
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2020
    ChuyenGiaNemDadanngoc thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Em chửi bọn bồi bút thôi, chứ huytop và ngthi chân dịch giả thì sợ gì hen
    ngthi96 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    CON LẬY BỐ DANNGOC...

Chia sẻ trang này