1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thử rùi, nói chung tớ hok còn hợp với những loại rượu sock nữa rồi, huhu
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tớ pha vodka với mật ong, chẳng cần để lâu đâu, bạn cứ rót thẳng mật ong vào rượu, xóc lên rồi để một tí cho ngấm, Vodka HN to thì tỉ lệ 1/4 là hợp lý nhất. Uống cẩn thận nha, cái này say lừ, huhu, có lần tớ bị say rùi đóa. Uống mềm môi là hok bít say lúc nào đâu.
    Vì rượu nếp hơi ngọt rồi, pha với mật ong phí đi, rượu gạo thì giờ chẳng tin tưởng lắm, nên pha vodka cho tinh khiết, hi hi.
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn uống rượu này à, để tớ hỏi cho nhé
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Định pm cho Lyly muh ngó profile ko thấy ? Vô đây đọc bài đầu tiên lại thấy thèm rượu roài ^^
    Thiển ý của tớ về rượu (lần nào uồng miềng cũng nói câu này thì fải) : biết uống ko có nghĩa là uống đc nhiều,biết uống có nghĩa là biết thưởng thức ^^
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    @luna: thks ấy lần nữa
    @greenlily: làm theo lời bạn thử . Dễ làm dễ thử Tết này về pha cho ông bố uống mong dc khen " con gái rượu pha rượu pha rượu ngon "
  6. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    vấn đề mà bạn Luna gặp là bình thường.
    bố tớ bảo, rượu tiết được pha chế bằng cách đổ tiết vào rượu. đồng thời làm 2 việc, đổ tiết từ từ và lấy đũa-thìa khuấy đều tay. việc khuấy sẽ làm cho tiết hoà vào rượu đều hơn, đã đành. nhưng quan trọng, việc khuấy sẽ làm kết tủa các thành phần protein, lipit và các thứ đại loại thế có trong máu. những chất này không có lợi trong món rượu tiết (?!). sau cùng, người ta lọc bỏ mấy cái cặn đó ra hoặc để cặn lắng xuống và chỉ dùng cái rượu phía trên thôi
    điều này bố tớ biết thông qua những người pha rượu ở mấy quán thịt dê thịt rắn, đi nhậu nhiều mà.
    bao nhiêu % là sự thật, độ rượu cũng tỷ lệ pha chế thế nào thì tớ không rõ. ai biết góp ý thêm nhé.
    mấy cái vón cục của bạn Luna chính là mấy cái kết tủa gì gì đó phía trên kia
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, đêm giao thừa anh chị em NTC khui sâm banh ở quảng trường biển, sướng chưa :>
    dạo này người anh toàn Vodka HN, nồng độ máu trong rượu chắc ít, Lily bày anh cách tỉnh táo làm việc cái nào
  8. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    tết này đang định mua tặng bố và bố vợ mỗi người một trai rượi tây mà không biết mua ở đâu các bác nào có kinh nghiệm mua chỉ cho em vài 3 cái địa chỉ đáng tin cậy với hehhe
    em xin cám ơn mọi người
  9. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Huhu,mới đọc chữ Rượu không là thấy tê cả người rồi nhưng muh lâu lắm không uống một giọt nào cả,hic,tất cả vì tương lai con em chúng ta mà.
    Lão Đông Tà em có một chai ngâm sâm Ngok Linh ấy,mún thử ko?
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    một trong những thứ rượu ngon nhứt anh từng được uống là nó, hi hi, càng uống càng thích, không say, vì không đủ để tỉnh mà nhận ra ta đã say

Chia sẻ trang này