1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học vẽ ở đâu bây giờ các tiền bối ơi !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi MU_4ever, 11/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cage

    Cage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn học vẽ về phong cảnh, tĩnh vật....và vẽ truyện tranh...Mình thấy rất khó có chỗ nào đào tạo vẽ truyện tranh, nếu bạn nào biết cho mình 1 địa chỉ nhé..
    hậu tạ hậu tạ...
  2. Cage

    Cage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn học để hiểu và giảu trí, ko cần chính quy lắm...nên đâu cũng được miễn là ở....tphcm..:)
    Được Cage sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/10/2005
  3. khocnhe79

    khocnhe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay học lớp 11, định thi kiến trúc, hoc vẽ được khoảng hơn 1 năm rồi mà chưa ra gì,mong các tiền bối nhiều kinh nghiệm chỉ cho 1 chỗ học tốt
    __________________________________
    Em đã học 1 năm rồi thì chắc đã biết nhiều rồi, em có thể tự học ở nhà được rồi, em mua tượng có bầy bán ở cổng trường MTCN về nhà mà vẽ, vẽ nhiều sẽ lên tay thôi em ạ, trong thời gian đó thì em cũng không nên chỉ học ở một trung tâm mà em nên đến nhiều trung tâm ở cổng trường MTCN hay kiến trúc gì đó mà học (ở trung tâm thì có thể trả tiền học theo tháng hoặc theo mỗi buổi mà mình học), vì mỗi trung tâm sẽ có một số bạn có phong cách vẽ hay em sẽ học được những cái hay từ các bạn đó để làm tư liệu cho riêng mình, em có thể mua hoa và qua để bầy mẫu vẽ thêm ở và vẽ xong thì mang cho các anh các chị đã học ở kiến trúc nhận xét cho, vì ở trung tâm thì người ta cũng chỉ bầy mẫu cho em vẽ và khi xong thì nhận xét.
    chúc em thành công.
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới học vẽ, nếu tính cả buổi chiều nay nữa là buổi thứ 2, thầy giao bài tập tập vẽ mẫu và đánh bóng, em vẽ rồi, 2 mẫu cái chai và cái hộp được đặt hơi cách nhau một tí, em cũng vẽ như lời thầy dặn, nhưng lại sáng tác cho nó vào sát nhau khi thấy cái hộp trong bản vẽ là hình vuông trong khi ở ngoài nó là hình chữ nhật , hoàn thiện xong bức vẽ rồi, chú em bảo không giống với thực tế và phải tả thực, cho em hỏi, khi vẽ mẫu không được "sáng tác " thêm à?
  5. khocnhe79

    khocnhe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi đó không phải là bài thi thì em thích sác tác thêm là quyền của em mà, nhưng đó là bài thi thì... Nói chung là em muốn học hãy muốn chơi, nếu muốn học thì em nên nghiêm túc chút, vẽ để thi kiến trúc có hơi khác với thi vào Mỹ thuật một chút, vẽ để thi kiến trúc thì nét bút phải cần chau chuốt hơn còn đối với thi mỹ thuật thì nét bút cần thoáng tay hơn, nhưng dù chau chuốt hay thoáng thì cũng cần phải có hồn trong bài vẽ đó, thi kiến trúc thì em cũng cần tả thật một chút rồi những không vì thế mà em vẽ nó như truyền thần. Lâu rồi chị không vẽ gì hết nói đến là bắt đầu thấy ngứa nghề rồi.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa biết học vẽ để thi hay không? nhưng có một điều em học để .. hì .. nói ra ngại lắm! Nói chung là học cũng khá nghiêm túc mà anh thầy dạy vẽ cũng hỏi đi hỏi lại em học vẽ để thi à? rồi em thi vào khoa thiết kế thời trang à? rồi mọi người lại bảo em học vẽ để thành nghệ sĩ à? nói chung là em học để không phải trở thành hoạ sĩ, thiết kế thời trang hay nghệ sĩ . Ghét nhất ngồi vẽ, anh thầy ngồi cạnh cứ lãi nhải em vẽ thế này chưa được thế nọ kô ổn ( mà toàn lải nhải đúng ) bực cả mình học vẽ em thích vẽ hình khối hơn , hình đầu người mới nhìn thôi đã thấy .. hoa cả mắt jồi
    _______________
    Tiện đây hỏi luôn bác nào có nhu cầu học vẽ cùng em không? anh thầy bảo học 2 đứa cho có động lực , tranh nhau cùng tiến
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 22/10/2005
  8. khocnhe79

    khocnhe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em học mỹ thuật hay kiến trúc thì sau này cũng không nhất thiết phải ngồi vẽ đâu, như chị bây giờ từ khi ra trường đến giờ chưa bao giờ ngồi cầm cọ vẽ cả, đôi khi cũng muốn có thời gian rảnh khoảng 1 tháng để đi đâu đó vẽ cho đở nhớ nghề, nhưng bây giờ đi làm rồi chị không có thời gian rảnh được 1 tháng nữa mấy hôm thì không khoái lắm. Nếu em muốn em có thể vẽ xong rồi em chụp lại gửi cho chị chi sẽ nhật xét giúp em, chắc chị sẽ giúp được gì đó về em trong chuyện này đấy, hồi còn đi học điểm hình họa của chị khá cao đấy.
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa bao h rảnh được 1 ngày nên chả bao h mơ rảnh 1 tháng hehe. Nhưng mà rảnh 15 phút hay 10 phút cũng đủ nghĩ ra cái shape gì hay hay hoặc đủ bắt dáng con mèo hì hì. Em chả đòi hỏi mình phải có thời gian làm tác phẩm này hay tác phẩm kia, cứ cuối tháng dọn nhà thấy cái đống giấy nháp của mình nhiều nhiều bỏ ra xem lại cũng thấy mình khác đi nhiều rồi.
  10. khocnhe79

    khocnhe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa bao h rảnh được 1 ngày nên chả bao h mơ rảnh 1 tháng hehe. Nhưng mà rảnh 15 phút hay 10 phút cũng đủ nghĩ ra cái shape gì hay hay hoặc đủ bắt dáng con mèo hì hì. Em chả đòi hỏi mình phải có thời gian làm tác phẩm này hay tác phẩm kia, cứ cuối tháng dọn nhà thấy cái đống giấy nháp của mình nhiều nhiều bỏ ra xem lại cũng thấy mình khác đi nhiều rồi.
    __________________________________________________
    Nhưng thời gian mà ít qúa thì chỉ đủ để ký hoạ sơ qua rồi về nhà chép lại theo trí nhớ của mình thôi còn có thời gian nhiều sẽ vẽ được luôn ở đó sẽ có hồn hơn và bức vẽ mới thành công về tất cả các mặt, mới lại có phải đi là vẽ được luôn đâu phải đợi cảm xúc nó đến đã chứ
    Hồi xưa chị nhớ cứ một năm học thì có một tháng đi thực tập cuối năm nghĩ lại giờ vẫn thấy khoái và tiếc rẻ, 1 tháng nghỉ việc giờ chắc chỉ trong mơ...híc

Chia sẻ trang này