1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quatraimua

    Quatraimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hai mẹ con đang dắt nhau đi ,con nhìn mấy vũng nước to hỏi : C>-Mẹ ơi,hôm qua mưa to à
    M>- À..ừ mưa to con ạ
    C>- Tại sao lại mưa hả mẹ?
    M>-Tại trên trời,mây nhiều nước quá....
    C>-Thế ai vắt nước xuống?
    M>-???
    C>-Ông trời vắt hả mẹ?
    M>-Uhm ...
    C>-Tại sao lại là ông trời mà không phải là cô trời ạ?
    M>- chịu không biết trả lời thế nào
    C>-...................................?................?...............?
    Sao trẻ con hỏi nhiều câu dễ vậy mà người lớn ko trả lời được nhỉ
  2. Quatraimua

    Quatraimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ ơi sao em Cò lại bé hơn con? (em Cò là con cô bạn)
    - Tại vì mẹ đẻ con ra trước khi cô H đẻ em Cò
    - Tại sao con lại ra trước?
    - Tại vì bố mẹ có con trước
    - Tại sao???
    -.......
    - Con biết mẹ đẻ con ở đâu rồi.............
    - ???
    - Nhưng bố thì làm gì ?
    - À ....bố thì .....giúp mẹ
    -????
    Con gái tôi đấy ,cháu 5 tuổi rồi
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tẹo Bầu bị giun kim hoành hành.
    Tẹo Bầu: Mẹ ơi, con giun nó cứ "vòng quanh sôcôla ở đít con ứ" .
    ("vòng quanh sôcôla" là 1 trò chơi chạy vòng quay của Tẹo Bầu )
  4. setocxu

    setocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em bé quấy khóc. Cả nhà xúm vào phê bình Cuối cùng kết luận rằng: Cún hư ko ai nuôi nữa. Em bé sợ sệt quay ra hỏi từng người một: Cô, cậu, chú, bác,ông có ai nuôi ko? Gặp toàn những ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu dứt khoát thế là cu cậu xị mặt ra, rồi òa khóc nức nở
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hí.....Mấy câu chuyện này có thể đem làm chuyện cười mỗi khi bị strees ............Hí...Đúng là ...ngộ nghĩnh trẻ con
  6. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cháu tớ nói với bố nó thế này:
    - Bố ơi, ở Nhật có tuyết không bố?
    - Có con ạ.
    - Thế hôm nào bố chở con đi Nhật để con mang tuyết về nhé!
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Bố ốm, mẹ đưa thuốc cho bố uống - bé hai tuổi giằng lấy, nhét thuốc vào mồm bố và nói: Bố uống đi, ngoan nào . Uống xong - bé vỗ tay hoan hô bố giỏi quá
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mình có ông anh họ, tên Bằng. 2 bác mình hay gọi tên anh í.
    Con bé nhà anh í, gần 3 tuổi.
    "Bằng ơi, cứu con với" (Lúc bà nó bắt nó đi tắm)
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hihihi.......em cũng có chuyện của con em gái em . Bố em mắng nó vì nó cứ lấy đồ chơi ra chơi rồi ko chịu thu vào .
    Bố em : Sao con chơi xong ko , ko chịu thu gọn đồ chơi vào ?
    Con em em : ( nhi`n bố với ánh mắt sợ hãi nhưng lại liếc ra đằng khác ) bố ơi , có con **** nó đang bay ngoài cửa kìa ...........
  10. ntv9981

    ntv9981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có câu chuyện vui của em gái tui khi còn nhỏ, xin góp vui với các bạn!
    Khi nó khoảng 4 tuổi(giờ thì lớn rùi!), đang chơi ngoài sân thì có một ngườn bạn của tui vào chơi,nhưng đang giờ chuẩn bị nấu cơm trưa nên tui ko muốn tiếp chuyện.Vì vậy vừa thấy bóng người bạn thì tui gọi con em vào nói nhỏ: " Em ra nói với anh Dũng là chị ko có ở nhà nhen"!
    Con em tui lon ton chạy ra sân nói to: " anh Dũng ơi, chị Vy nói là chị Vy ko có ở nhà"!.....
    Ở trong nhà,tui chết đứng.........

Chia sẻ trang này