1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Loại như chú ném đá thì sống trong nhung lụa, an ổn cả đời nên mới có sinh khí dồi dào để đam mê với chả mãnh liệt. Như mấy con đàn bà tây. Đam mê ISIL nên vượt cả ngàn km, qua mặt CIA, FBI cứ như phim Hollywood. Để có thể đến bên mấy anh rậm râu ISIL.

    Mình thì từ nhỏ đã đói. Lăn lộn mấy mươi năm. Mệt mỏi rồi. Chỉ thích an ổn, bình yên. Thằng nào giết người thì tống vào tù. Tống vào tù rồi mà còn 'đam mê tự do', dùng tài năng để trốn ra mà đi tìm đam mê thì phải xử lý rốt ráo. Tất nhiên phải xử lý sao cho xã hội nó công bằng văn minh chứ không phải là một xứ luật rừng.

    Chứ cứ xuýt xoa, trầm trồ mấy thằng có sở thích quái đản như giết người, trộm cắp. Bảo rằng có đam mê, có ước mơ thì phải này phải kia. Cái kiểu tôn thờ, hâm mộ tứ lung tung; không có chuẩn mực đạo đức thì xã hội nó loạn, con người nó suy đồi hết. Thế nhỉ.
    Lần cập nhật cuối: 20/06/2020
    thanhVNW, doc_hanh_dai_daoT90Vladimir thích bài này.
  2. 18thangnv

    18thangnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    24
    Khổng cộng nhớ tư tưởng pk phương bác. Xứ giấy chết chúng nó đc bảo đảm quyền và cá nhân chúng nó có quyền lực cực vững chắc.
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.687
    Nhìn tướng cậu trai Mã Ôn Hầu này ra dáng hơn cả mấy cậu hắc bào cởi ngựa binh chủng
  5. 18thangnv

    18thangnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    24
    Công sản phong kiến ơi đừng ác với dân nữa được không.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    karate_hn thích bài này.
  7. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Chừng nào còn chưa giáo dục cho quan chức hiểu rõ họ đang được người dân đóng góp từng đồng tiền thuế để trả lương cho họ, mua sắm xe cộ, còn chưa xử lý quan chức lạm dụng tiền thuế của dân (như một BT của nước Anh đã bị xử lý vì dùng tiền thuế đi thăm quan), còn kiểu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc........ thì còn lâu họ mới nới như bác mong muốn.

    Nếu một con vật không có kẻ thù, nó sẽ dần trở nên vô hồn, tương tự như vậy nếu con người không có đối thủ, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phấn đấu và cũng chẳng thể nào có mục tiêu để phấn đấu.
    Khi có đối thủ sẽ xuất hiện mối nguy, khi xuất hiện mối nguy thì sẽ thúc đẩy cạnh tranh và khi đã có sự cạnh tranh, thì thành công sẽ đến." Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển.
    --- Gộp bài viết: 07/07/2020, Bài cũ từ: 07/07/2020 ---
    Bật lại này bác
    Vụ xe biển xanh vào chân máy bay đón Phó Bí thư Phú Yên cùng con, cháu: Đang báo cáo Bộ CA việc đưa tin sai sự thật
    hoalongtrang, ChuyenGiaNemDaHector_S thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    karate_hn thích bài này.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ônh phó bí thở này cũng ngồi trên xe. Lại có đủ giấy tờ chứng minh đi công vụ. Mặt khác, theo luật cho phép quan chức như ông được ưu tiên.
    Tóm lại ông ấy ko sai. Chỉ phản cảm thôi.
    Ko giống vụ xe đi đón vợ bộ trưởng.
    karate_hnHector_S thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Cần phải phân biệt làm đúng-làm sai với lại vi phạm quy định. Ông Sơn không vi phạm quy định gì cả. Nhưng chắc chắn đã làm sai, do đó dẫn đến dư luận phản cảm trong nhân dân.

    Lúc đầu khi biết chuyện mình cũng đã lên phương án 'bào chữa', chuẩn bị các phương án 'ný nuận' để bảo vệ hình ảnh người Đảng viên cho ông Sơn. Dự định là 'đổ thừa' cho anh tài xế tài lanh, nịnh nọt, tự ý dựa vào thẻ kiểm soát an ninh để chạy vào tận chân máy bay. Ông Sơn chỉ là trong tình huống không đặng đừng, sẽ rất giả tạo nếu lúc đó lại lệnh tài xế chạy ra ngoài đường đỗ như mọi người. Đành phải lên xe ngay dưới chân máy bay. Về sẽ giải trình, sẽ xin lỗi này kia. Vừa làm chuyện nhỏ hoá không. Vừa làm tấm gương lớn cho việc lên án hành vi nịnh bợ, luồn cuối trong tổ chức.

    Nhưng khi mình đọc đến câu tuyên bố xanh rờn 'làm đúng quy định' thì mình không thể nhịn được nữa. Không lột da ông quan lớn tên Sơn này thì không thể ăn nói được với nhân dân. Ông Sơn như vậy là khẳng định tổ chức xây dựng quy định để biến Đảng viên trở thành một tầng lớp ăn trên ngồi trước trong xã hội. Đảng viên được dùng tài sản nhà nước cho tiện nghi cá nhân. Luồn cúi đủ lâu, leo đủ cao, đạt được chức vị đủ to thì sẽ được xe công đưa đón tận chân máy bay.

    Quy định đón tận chân máy bay, bố trí đèn ưu tiên, phương tiện mở đường cho các chuyến công tác của cán bộ cấp cao không phải là để biến đảng viên thành tầng lớp trên của xã hội. Không có chuyện chức to thì người khác phải nhường đường. Người cán bộ cao cấp thân mang trọng trách trong người, mỗi giây phút làm việc có thể ảnh hưởng to lớn đến đất nước. Đảng muốn những người cán bộ này nhanh chóng đến nhiệm sở để làm việc. Vì lợi ích to lớn của đất nước. Ưu tiên trong đưa đón trong công tác đối với cán bộ cấp cao không phải là để thể hiện sự ưu việt của tầng lớp đảng viên. Ưu tiên đó là sự trân trọng giá trị lao động của người cán bộ, cái giá trị thời gian của chức vị mà người cán bộ ấy nắm.

    Ông Sơn ngày hôm ấy có chuyện to lớn gì cần phải giải quyết mà phải lấy xe đón ở ngay chân máy bay. Có công vụ quan trọng gì mà phải bắt hành khách khác phải đợi ông ấy được đón xong thì mới cho máy bay vào cổng, trả hành khách ?

    Sai là sai trong cái tư tưởng cho rằng mình chức vị to lớn, ưu việt hơn dân thường, có tiêu chuẩn được đón ở chân máy bay. Dù rằng chuyến công tác trở về sau khi đi khám sức khoẻ chẳng có gì cấp bách, quan trọng nhưng cũng phải tận dụng mà làm cho đúng quy trình. Quên đi cái ý nghĩa của sự ưu tiên ấy là để làm gì. Quên đi cái lý tưởng vào Đảng là để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

    Rồi còn đi lạm dụng quyền lực nhà nước. Đem các chiến sĩ công an nhân dân ra làm ông kẹ để hù nhân dân. Bảo rằng mày nói xấu ông thì chính là chống chính quyền, sẽ bị bộ công an điều tra, bỏ tù. Đây là hành vi của người đảng viên Đảng Cộng Sản ? Tỉnh ủy Phú Yên nghĩ sao mà để chuyện đi đến nước này ? Một chuyện đáng lý không lớn. Nhưng hành xử kiểu quan to đã đẩy chuyện đến mức thành sự kiện để soi xét về bản chất của Đảng, về chuẩn mực đạo đức của người Đảng viên.
    doc_hanh_dai_dao, usadokkarate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này