1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha
    Anh LevanT lôi cái tên côn quang chưa vợ hay tán dóc nói xàm, ThuyenXaXu, vào là tội nghiệp cho đôi vợ chồng ... cậu út đó nha ! hihih [:P
    Biết chừng hắn lại xúi vợ chồng tên kia cứ việc lên gác xép ọp ẹp mà sống cho nó ... ọp ẹp vui tai cả nha á ! Âu cũng là một phương pháp luyện tập ... dưỡng sinh ! Có ai để ý dạo này không chỉ người già mà còn người trẻ tập luyện tai chi (wýnh võ múa võ từ từ" ở các công viên hông vậy ? Thuyền thề là hôm trước về VN, thấy toàn là các chàng các cô trẻ mà lại professional có học bên VN đó, họ tham gia tập Tai Chi buổi sáng không hà . hihihi Xúi cái tên đó, nếu biết luyện tập TaiChi cùng với hiền thê nương tử của hắn, kekeke , mai sau nội công khinh công thâm hậu, gác xép sẽ êm ru bà rù mà hông phát tiếng động chi cả .
    Ấy là tầng lớp võ công cao nhứt trong võ thuật phòng the ... gác xép ! kekeke Đâu cần và ồn ào bão táp mới đo ván được địch thủ đâu chứ . Địch thủ mềm dẻo thì mình cũng cần phải nhiều lúc ... uyển chuyển bám theo . Tức là bám theo mà wýnh đó . Hông tin, quý vị cứ lật lại sách vở lịch sử đi . Hôm trước, thấy cô bé dọn phòng hotel, cô ta học lịch sử ê a đoạn gì mà bác Hồ dạy là .. là , "phải bám vô lưng quần .. gì gì đó mà wýnh á !" kekekeke
    (hihi Thuyền nổi hứng nói xàm, xin cô Pearl cứ anh LevanT mà la nha, tại ảnh khơi trước keke)
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh Thuyền coi bộ nể Pearl wá ha. Coi dzị chứ hiền lắm à? mỗi tội "bà cô" tí thui.
    Anh Thuyền với anh levant bàn chuyện gì mà nghe dzui wá ha. Chuyện giải quyết cho anh chàng đó, em nghĩ là nên sửa lại căn gác xếp thôi và để ý mọi thứ thật nhẹ nhàng, chứ vài bức vách bằng ván ép bên cạnh coi bộ cũng khó lắm, chẳng ngăn được bi nhiêu. Không thì thời buổi này làm bác sĩ cũng đâu đến nỗi gì, ráng làm kiếm cách đổi căn nhà lớn hơn thì ổn mà.
    Chuyện người già đi vào viện dưỡng lão như Phương Tây em ngồi chờ nghe 2 anh phân tích vậy. Em chỉ thấy ba mẹ thường là muốn sống với con cái, cho dù có phải lụi cụi đi ra đi vào quét cái nhà, trông chừng lũ nhóc cho bố mẹ chúng đi làm, đưa đón chúng đi nhà trẻ, mẫu giáo cũng cảm thấy vui vẻ, chẳng phàn nàn chút nào. Tuy nhiên cũng có 1 số ít thích sống 1 mình, có 2 vợ chồng già với nhau (dĩ nhiên là trong ngôi nhà của mình chứ không phải viện dưỡng lão) và không muốn con cái tới "làm phiền" hihih
    mới sáng chạy vào xàm xàm tí rồi chạy đi
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ở Pháp thì nếu có ai đó hỏi mình là người gốc gì thì mình cứ thẳng thắn nói mình là gốc gì gì đấy chứ nếu mình nói mình là người Pháp thì họ sẽ bảo ngay là mình không nên quay lưng lại với cội nguồn của mình ...
    Lắm lúc có mấy cô mà khi mình nghe lối nói chuyện, cách suy nghĩ thì thấy ngay các cô là "con tây" 100% nhưng các cô vẫn hãnh diện bảo mình là VN
    Đương nhiên là dân đối với dân hồi giáo như Angiêri, Marốc, v.v... thì nói thực như vậy lắm khi gây rắc rối trong công việc hàng ngày; đi tìm việc thì hay bị phân biệt đối xử, v.v... nhưng đối với dân VN mình thì khác hẳn, người Pháp thường rất mến và nể người VN vì dân VN học giỏi, làm cao và ôn hoà; người VN ở Pháp đã được mấy thế hệ rồi và các bác các chú năm nay tuổi 50, 60 rất nhiều người làm cán bộ cao cấp trong các Cty hay cơ quan nhà nước và thế hệ con cháu họ cũng chẳng thua gì
    Người Pháp cũng thích người VN vì người VN dễ hoà đồng, không dễ gây như dân hồi giáo Bắc Phi hay Trung Đông .
    Đương nhiên là có những trường hợp va chạm nhưng theo tớ thấy đây chỉ là những trường hợp riêng lẻ, nó không nói lên cái tình hình chung
    Còn ở Đức hay các nước Đông Âu, LX cũ thì đại đa số là những người trước kia đi hợp tác lao động hay đi nghiên cứu sinh rồi ở lại.
    Tớ nghĩ ... trách người thì cũng nên trách ta; cái thời còn bao cấp trong lúc người dân người ta thiếu thốn đủ mọi thứ hàng tiêu dùng; từ cái bàn ủi, cái nồi đun nước điện cho đến sữa bò v.v...thì các ốp người VN sinh sống không khác gì cái nhà kho chứa hàng, và đủ thứ các mặt hàng . Do vốn mạnh và biết "lo lót" ban quản lý các cửa hàng "địch" nên người VN phải nói là đã "vơ vét" sạch các mặt hàng chiến lược
    Lúc đầu thì hàng này chủ yếu để gửi về VN bán lấy lời nhưng sau này khi thị trường bản xứ thiếu hàng thì người VN lại mang ra bán lại ngay cho dân bản xứ để lấy lời khiến cho họ ghét người VN mình vô cùng vì nói thẳng ra là người VN đã lũng đoạn KTế của đất nước họ
    Có dịp tớ sẽ kể những gì tớ đã thấy cái thời ấy
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nếu chuyện này xảy ra ở Mỹ, thì người bản xứ sẽ bái phục, vì
    xưa nay chuyện đó chưa hề xảy ra. Người ta bái phục vì giỏi
    quá: thứ nhất, biết mặt hàng nào sẽ khan hiếm, thứ hai, có
    nhiều tiền mà mua dự trữ . Nếu lúc đó còn biết mua stocks
    của các công ty làm các mặt hàng đó nữa thì còn trúng to hơn.
    Ở Mỹ, càng kiếm được nhiều tiền, thì càng được người ta nể
    phục, vì đóng góp nhiều cho kinh tế, chứ không bao giờ bị coi
    là làm lũng đoạn kinh tế cả. Các hãng TV sẽ đến phỏng vấn
    và đưa lên cách kênh truyền hình ngay.
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [là làm lũng đoạn kinh tế cả. Các hãng TV sẽ đến phỏng vấn
    và đưa lên cách kênh truyền hình ngay.
    [/quote]
    Thì Kinh Tế XHCN mà ...thời đó mấy cô bán hàng ở các cửa hàng nhà nước bên Nga thấy nhấp nhố mấy tay VN từ xa là các cô ấy đã dẹp hàng cất đi
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 03/10/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chuyện học Việt bên Mỹ này ... !
    Chuyện cười ra nước mắt ! Sao mà tiếng Việt mình khó thế . Cứ lấy đơn giản là "cái" và "con" , cái nào phải đứng trước danh từ nào mới là ... ngộ .
    Cái hồ, con sông, cái bàn, con gái ... etc !
    Cứ nếu mình nói về vật hay con vật nào mà không có chạy lung tung, ấy là mình để chữ "cái" đằng trước . Còn nếu mà nó chạy lung tung cả lên thì là ... "con" !
    Cái hồ đứng yên lặng mặt hồ . Còn con sông thì nó lúc nào cũng chảy cả . Con gái thì chạy lung tung cả . Còn con chai thì chạy theo con gái nên cũng có chữ "con" đằng trước luôn ! hihihi
    Thế rồi ở ngoài Hà Nội, người lớn lại hay dùng chữ cái trước tên con gái của mình . Thí dụ, Thuyền nghe bà bán bún ốc vỉa hè buổI tối, bà ta kể về con gái của bả : "Cái Trâm của tôi thì nó hiền lắm . Chả đi đâu chơi suốt ngày, chỉ biết ở nhà phụ bố mẹ mà thôi ..." hihih Chắc tại con gái bà ấy là ngoại lệ trong con gái nên bà ta dùng chứ "cái" thay cho chữ "con" . (đoán mò thui, tại đang ăn bún ốc mà)
    Mà thiệt vậy đó, quý vị cứ nghiệm thử cái cách đó đi . Sẽ thấy tiếng Việt mình còn dễ hơn cả tiếng Pháp với "le" & "la" tùm xèng cả lên á !
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ đi chuà nhân dịp lễ vu lan, đến nơi thì mới biết chuà này do cộng đồng VN thân chính quyền trong nước tổ chức; chuà rất đẹp và có nét rất cổ kính; nghe nói là nhà nước ta cho gỡ chuà này từ trong nước và đem bằng tầu biển sang Pháp rồi ráp lại, như là quà tặng cho cộng đồng VN bên Pháp .
    Phải nói rõ là bên Pháp này có hai thứ chuà, chuà "Ngụy" và chuà "Cách Mạng "; tuy là chốn tu hành nhưng các chuà này như là các phủ thủ của hai phe, và đương nhiên là hai bên ghét nhau lắm nên không có sự chà trộn hay trao đổi gì cả nhưng riêng tớ thì tớ đi lại với cả hai bên vì chủ đích là đi để ăn "chuà" mà, nên đâu có ăn là tớ mò tới ăn thôi
    Đi Chuà CM thì gặp nhiều cụ sang đây từ cái thời Pháp thuộc, có cụ đã già lắm rồi và còn kể lại câu chuyện cái năm 1945, 1946 sau khi CM tháng Tám thàng công và tuyên bố thành lập nước VNDCCH ngày 2-9, các cụ đi ủng hộ ***** nhà ta trong chuyến đi sang Pháp hội nghị tại Fontainbleau để điều đình đồi độc lập cho VN
    Các cụ thao thao bất tuyệt mình cứ nghe nhưng mình lại để ý đến các cháu gái của các cụ cơ, nhiều cô đầm lai trông xinh phết, cũng áo ngắn áo dài ...

  8. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thì ra anh Halai làm điệp viên hai mang !
    Để em gọi 113
    Mà tội nghiệp mấy cụ đó quá, bị vẻ thư sinh, ngoan ngoãn của anh Halai lừa gạt !
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, đảng và nhà nước chả lẽ cũng cấm cả cái trò "thò ra thụt vào" sao ? "địa" gái cũng cấm ?
    Văn minh như ở nước Nga
    Người ta cũng còn thò ra thụt vào
    Lạc hậu như ở nước Lào
    Người ta ngày ngày ... thò vào thụt ra
    Chỉ riêng ở Việt Nam ta
    Người ta cấm cả thò ra thụt vào ...
    hehehehe
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Viết về đại họa trong tương lai cho nhân loại ....
    Dạo này, trên TV bên Mỹ đầy ắp các phóng sự và phỏng vấn tin tức về chuyện này . Người ta bảo rằng, nhân loại se phải đương đầu với một tai họa khủng khiếp mà lịch sử chứng minh là chúng sẽ lập đi lập lại theo chu kỳ .
    1918, 100 triệu người bị chết vì một bịnh cúm tràn lan .
    Từ đó đến nay, vẫn chua có bịnh cúm nào có khả năng ác liệt như hồi 1918 đó . Tính theo chu kỳ, nó đáng lẽ phải xảy ra vài năm trước đây .
    Rồi bịnh cúm gà hiện đang hhoành hành trong đám gia súc và chim vịt hoang bên châu Á .
    Người ta tin rằng, binh cúm gà sẽ có thể biến thành bịnh dịch cúm lây từ người này qua người khác . Nó thể xảy ra bất cứ lúc nào . Thậm chí có thể là đang xảy ra ở đâu đó mà mình chưa biết kịp để isolate chúng lại .
    Hôm qua, xem đài phóng sự về ground zero của cúm gà (nơi xuất phát) là một làng hẻo lánh bên VN . Làng đó hẻo lánh đến mức không có tên của làng luôn . Thấy dân VN thật là tội .
    WHO (world Health Org.) cảnh báo, binh cúm gà sẽ giết khioảng 150 triệu người trên thế giới . Tin đó đã làm các bộ trướng bộ sức khoe y tế ngủ không nổi đêm hôm qua (theo đài CNN).
    Thật vậy, nếu xảy ra, các nước nghèo như VN sẽ chết hàng loạt . Chính phủ Mỹ sợ là bịnh đó mà tràn qua Mỹ, Mỹ cũng sẽ kiệt quệ luôn và từ đó sẽ không còn đủ sức để chặn binh đó lại .
    Nghe đài chiếu những cảnh giả tưởng trong phim và bảo là những cái đó có thể se khong còn là giả tương nữa mà là sự thật một khi bịnh cúm gà biến thành bịnh dịch cho con người .
    Thuyền thì có feeling là các nước nghèo lại là nước thoát đuoc . Chính nước Mỹ, nước giàu có, lại sẽ bị tan đi vì bịnh dịch này ...
    Cái chi cũng vậy, đế quốc nào cũng chỉ có 1 thời của nó mà thôi . NGày xua, hết La Mã rồi đến Mông Cổ ....
    Ngay nay, Mỹ là đế quốc trên trăm năm nay, biết đau được, nó sẽ bị tan tác vì bịnh dịch nhỉ ?
    Ghê quá .
    Thuyền tính weekend này sẽ đi mua gạo mua đồ hộp mua thùng đựng nước, dầu lửa, gas etc .. Nói chung thực phẩm và đồ dùng có thể tự sống trong tối thiểU là 1 năm mới được .
    Đài TV, phỏng vấn ong bộ truong bộ y tế, ông ta có câu nói hay : "There is no reason why we have to be panicked. But it makes sense that everyone of us should be prepared for the unthinkable given what we saw in Katrina !".
    Xem nào, Thuyền sống có một mình thôi . Nếu cứ ăn cơm bình thường thì chắc chỉ cần 5 bao gạo là sống đủ 1năm rồi hén . Khoảng 50 lon đồ hộp, 5 thùng mì gói, và một thùng phi nước sạch là ok . hihih
    Ui chu cha, nếu cúp điện thì làm sao nấu cơm được đây . Hông xong rồi . Thôi thay vì tích trư gạo, tích trữ mì gói mới được . Mo thùng mì gói là 24 bịch . Giả dụ, mot ngày ăn 2 gói . Mot thùng mình có thể last hơn 2 tuan . Vậy chỉ cần khoang 10 thùng là được nửa năm rồi .
    Quí vị có tien là trong nhà Thuyền, Thuyền có luôn cả đèn dầu kiểu VN và có dầu hôi để dành trường hợp cúp điện hông ?
    Never know what happens hey ...

Chia sẻ trang này