1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Dòng technic chắc ko dành cho trẻ em, lắp đau cả tay. Covid thật rồi, thằng bé nghỉ học, lại chuỗi ngày dài trông nó, chán nản vào fb thật sự còn chán hơn. Thôi chẳng bao giờ thèm vào fb nữa. Lang thang xem lego lại thấy tinh thần khá hơn. Thật tốt vì có lego làm chỗ dựa tinh thần, nó khác xa thế giới ảo xám xịt, rách nát, lộn xộn trên mạng. Nếu có vào fb thì chỉ để up những bức hình đẹp đẽ mà thôi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Thích sự chính xác tuyệt đối của Lego, 1 bản hướng dẫn chi tiết, cứ từng bước đi theo con đường đó là đến đích, trái ngược với cs toàn là vô định, bất an, ko gì báo trước. Thích các mối ghép kinh khủng, nó có vẻ đẹp tuyệt vời của sự ăn khớp hài hòa, chính xác tuyệt đối. Ờ, biết sao mình mê Lego, nó có tính TUYỆT Đối. Mấy hôm nay thằng bé nghỉ học đâm ra lộn xộn hết cả, mình lại đâm đầu vào mạng xem linh tinh, mất ngủ, mà giờ thấy có vẻ ổn định hơn. Mình rất khó thích nghi với sự thay đổi. Thôi vào guồng quay rồi thì ko loạn nữa. Tìm thời gian trống để lắp lego vậy. Thằng bé 39 tháng trông cũng đỡ mệt hơn hẳn. Ở nhà chăm tốt chắc nó sẽ ko đau ốm gì đâu, 4 tuổi chắc nhàn hơn nhiều. Cứ vậy thôi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Xe tự chế, hình như gọi là MOC, My Own Creation. Cs có lego vẫn nặng nề như cũ, như 20 năm nay, ko muốn thức dậy, ko muốn có ngày mai, hoàn thành việc đơn giản như tắm rửa cũng cần nỗ lực. Nỗ lực của ng trầm cảm là nỗ lực ÂM, tức là ko đc công nhận, lại còn bị chỉ trích là lười biếng, thất bại, vô dụng. Chị mình cũng đang rất nỗ lực, và mỗi tháng nỗ lực ấy đem lại cho chị hơn 40.000 USD, khoảng 1 tỷ. Nỗ lực đem lại 1 tỷ 1 tháng là nỗ lực DƯƠNG, đc công nhận, còn nỗ lực để KHÔNG CHẾT của mình chẳng hề đc công nhận, đó là loại nỗ lực thất bại. Dù sao thì mình cũng vẫn CỐ GẮNG mỗi ngày, sẽ đi qua đc ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi năm này, năm khác, giảm tải các áp lực ko cần thiết đến mức thấp nhất, cần phải vác thật nhẹ mới đi nổi, đừng để ý ng khác nói gì. Và điều tuyệt vời là có LEGO, đúng là 1 niềm vui quý giá, đến bất ngờ, từ trên trời rơi xuống, vác đỡ nặng đi tí.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Sau gần 1 tháng miệt mài lắp thì như mọi bận, mình chán lego rồi. Nhưng vẫn mua 1 đống để ở nhà lắp dần. Covid thằng bé nghỉ học phải trông nó suốt, mình dậy sớm để lắp. Sáng 6h dậy lắp đến 7h rưỡi, 8h nó dậy thì thôi. Lắp nhiều quá chán nhưng lego vẫn là thứ cho mình có lý do để thức dậy vào 6h sáng ngày mai: mình còn những mảnh ghép cần phải lắp. Nó cho mình niềm vui của sự HÒAN THÀNH. Cuộc đời mình đến giờ phút này toàn là dang dở, chẳng có 1 cái gì hoàn thành, nên lego nó bù cho mình sự HOÀN THÀNH đấy. Đâm đầu nghiện 1 món đồ chơi cũng tốt, ko quá tốn kém, cũng ko có hại, sau này thằng bé tha hồ lego mà chơi. Máy bay ôtô xe máy nhà cửa tràn ngập. Đằng nào mình cũng đâu thiết tha gì cs này, cứ nghĩ sống để ngày mai thức dậy lắp nốt bộ lego cũng tốt. TẠI SAO lại phải lắp, ừ thì lỡ mua rồi thì lắp thôi, nó là phiên bản thú vị hơn của lỡ được sinh ra rồi thì sống thôi, đâu có lý do.
  5. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    cố lên bạn, mệt mỏi mà vui
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bên ngoài kinh hơn nhiều, rất đẹp. Đúng là nhàn cư vi bất thiện, lego lấp hết khoảng trống trong ngày của mình, 1 nhịp sống bận rộn suốt từ sáng đến lúc đặt lưng ngủ. Lúc nào cũng làm 1 cái gì đó nên cũng ko còn nghĩ đến sự nghỉ ngơi nữa. Sang tháng hi vọng thằng bé lại đc đi học, có nhiều thời gian mình sẽ nghiêm túc vẽ. 1 nhịp sống bận rộn cũng tốt, chẳng hơi đâu mà nghĩ linh tinh nữa. Hơi tốn tiền mua lego nhưng mình biết là đầy người còn chấp nhận mất rất nhiều tiền để KHÔNG SUY NGHĨ nữa mà ko được. Một ít tiền cho thú vui này mà đầu óc nhẹ nhõm là quá rẻ. Cũng ko ngồi lắp suốt ngày được. Đau lưng, đau tay, lòi mắt. Ngày lắp tối đa 3 tiếng là oải. May mà thế chứ ko tốn kém chết tiền. Còn 1 cái xe đua, 1 giáp sắt đen, 1 ô tô xanh, 1 xe phân khối lớn, đang thích 1 em xe cẩu gỗ nữa. Thôi cứ lắp đi ko sợ hết mẫu đâu khoảng 4 năm nữa tự ăn tự ỉa là nhẹ gánh thằng bé lắm rồi, lúc đấy ko cần chơi doping lego nữa.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2020, Bài cũ từ: 18/08/2020 ---
    Cảm ơn bạn
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mới tút tát lại cái hình cũ. Chơi lego luyện được tính chỉn chu thì phải, đã bắt đầu xé hộp ra là phải HOÀN THÀNH, nó cũng tự nhiên truyền sang các công việc khác. Mình bị cái tật rất to là hay bỏ dở. Từ giờ chắc là sẽ hoàn thành mọi thứ, vì đã có lego trợ giúp, tinh thần cứng hắn. Rất tuyệt vời nếu mình có thể hoàn thành những bức tranh treo tường.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Lại sắp xong em này, với tốc độ lắp như này thì phá sản mất. 1 tuần nữa thôi là sang tháng 9 hi vọng thằng bé được đi học ở nhà tập trung vẽ cho giảm tốc độ lắp đi. Nghiện nặng rồi, ko lắp ko đc, lúc nào cũng phải có cái gì mới. Cũng tốt. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa, trong đầu chỉ có lego. Hi vọng sang tháng rảnh tay để được vẽ. Cảm thấy đã đến lúc mình tạo ra các tác phẩm hẳn hoi đc rồi đấy, vì mình ko còn suy nghĩ linh tinh gì nữa, cứ có lego lắp là còn động lực tiến về phía trước.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chính thức nghiện, buồn buồn lại phóng lên chợ Đổ làm 1 bộ. Hôm nay lại cảm thấy tan nát và sụp đổ hết rồi. Thôi cả đời này mình đành là 1 kẻ ko ra gì mà còn sống vậy, hơi 1 tí áp lực là muốn chấm dứt tất cả, may có lego là vẫn thích. Ko vẽ vời gì nữa, thỉnh thoảng vào fb đăng 1 cái gì cho vui thôi. Nhớ nhé, sống 1 cs KHÔNG RA Gì nhưng còn sống, gạt bỏ hết mọi áp lực.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Trầm tức là cứ chìm xuống ấy. Dù cs của mình là khá nhàn nhã khi nhìn vào, mình vẫn phải ì ạch vác nó, và quá nhiều lúc mình chìm hẳn ko muốn ngoi lên nữa. Giờ thì cứ chơi lego thôi. Hoạt động 1 cái gì đó nó lại tạo ra QUÁN TÍNH đẩy hoạt động đi tiếp. Vấn đề là trước đây khi CHÌM mình ko thể nhúc nhắc làm bất cứ 1 cái gì. Giờ thì dù rất chán, mình vẫn ngồi lắp đc lego, và hoạt động này tạo ra quán tính đẩy các hoạt động tiếp theo. Thế là hết 1 ngày. Dù chơi lego cũng khá tốn kém nhưng nó ĐÁNG GIÁ.

Chia sẻ trang này