1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. megaidep,
  3. hungdb
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.368
    Đã được thích:
    6.816
    Ông Chung HN sao lại bị xô vậy các bác? Nhớ có một dạo sao số ông này lên kinh hồn, báo nườc ngoài cũng đưa tin nói là tiềm năng các thứ. Giờ đùng 1 cái lòi ra bao nhiêu tội, ko biết thực hư thế nào ("chiếm đoạt tài liệu mật" thì ích lợi gì, nếu như không phát tán?) Lên được chủ tịch hn thì chắc chắn phải có chống lưng từ trên cao hơn, vậy thời điểm này chống lưng đó làm gì mà để cấp dưới bị điều tra?
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Làm sai nhiều quá, đến dư luận cũng rất tiêu cực chứ không như ông Thăng thì sẽ sớm muộn như bây giờ thôi. Mà các bác bàn chính trị vừa vừa thôi, căn bản quyền truy cập thông tin anh em mình hạn chế không tránh có những cái mang tính đồn thổi thiếu chính xác. Mặc dù theo kinh nghiệm của tôi ở mình tin vỉa hè thường đúng :D
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Chống lưng nghỉ hưu rồi :D và phe chống lưng không phải là phe đương mạnh :D
    Chiếm đoạt tài liệu để chủ động đối phó chứ phát tán làm gì, đen cái chắc người ta lừa cho phạm tội chiếm đoạt là ale hấp xộ khám ngay
    Mà ông C có bị xộ khám đâu? Ông bị dừng mọi chức vụ, thành thường dân để phục vụ điều tra :D
    halosunnuadieuthuoc thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Hôm qua nói chuyện với cu em làm một Sở ở Hà Nội. Nó bảo: anh tin k, giờ k chỉ bọn em mà các Sở đều đang mở sâm banh ăn mừng đây.
    Anh Little là một trong những lãnh đạo độc đoán nhất mà HN từng có. Thời anh, các Sở gần như k dám tự quyêt gì, hơi tí là chạy sang xin ý kiến. Cái đó trong công an thì ổn, nhưng trong quản lý hành chính thì chưa chắc.
    halosun thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Đương nhiên thằng nào ko đúng dây thì ăn mừng rồi. Người ta lập ra 5 ban xây dựng cơ bản đã tước đi hết quyền làm chủ đầu tư xdcb ở các sở, còn các cái khác thì quản lý tới từng li. Làm công ăn lương ai mà chịu được :D
    Nói chung quản lý HN khó hơn lên giời, mềm nó lại không nghe, rắn nó bảo độc đoán, bác nào làm cũng nhọc thôi. Gần thiên tử mặt giời rát mặt mà quân binh ở dưới toàn cháu bà này con ông nọ, dễ bảo đâu.
  7. hoinhieu9

    hoinhieu9 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    bác cứ lo bò trắng răng thế nhờ. Anh em mình ngồi đây bàn chuyện bóng đá cũng là ăn khoai lang buôn chuyện thế giới, chém gió cho vui, nói tên 1 bác ra cũng phải ẩn dụ, suy luận mãi mới ra, chứ có tuyên truyền , chống đối ai đâu mà phải sợ.

    Nghe tin vỉa hè là 1 bác thượng thư về thay :D
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Trung con
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Giống tên một hậu vệ Nam Định, từng được Tồ rất thích và sau treo giò vì bán độ
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.629
    Đã được thích:
    4.611
    Vừa xem lại bàn thắng CV9 ở Mỹ Đình 2008, để ý thấy lúc ấy đã có bác cột điện trên khán đài, cũng một nụ cười thả ga ấy. Dù chuyến này có thế nào thì cũng mong bác có mặt thường xuyên để lấy may cho các cháu dưới sân. À thêm cả cô vàng bạc nữa.

Chia sẻ trang này