1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Âu mùa giải 2019-2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 10/07/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Còn 2 cái tên khác cũng nên kể trong giai đoạn này: David Platt và Nick Bamrby
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Bamrby mà cụ cũng kể được thì nhẽ đội nào cũng phải kể 1 2 cái tên :D
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Nicky Butt, Phill Neville :))
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Các cụ nhắc tới Le Tissier làm em nhớ quá, tay này cùng với Kluivert là 2 cầu thủ em mến mộ
    nhất thời vừa mới biết xem bóng đá. Tay này quả thực xem bóng đá như một trò chơi không hơn
    không kém, xem bóng đá là niềm vui sống, có lẽ chính vì thế mà suốt sự nghiệp lão ấy bỏ túi
    ráo trọi mấy quả phạt đền, phần nhiều là vì ko bị sức ép.
    Nói các bác nghe giật mình chơi, Le Tissier được người hâm mộ bầu là cầu thủ vĩ đại nhất Premier League
    trong cuộc bình chọn quy mô gần đây, vượt mặt Cantona, Gigg, Henry, Schole, Gerrard, Lampard các kiểu.
    eversongnobikami thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Giải Anh nó nhiều da đen, khác với Tây Ban Nha. Ở Anh cứ đen, trâu là đá được. Ngày xưa nhớ có mấy thằng tiền đạo tên Yakubu với Lualua :))
    --- Gộp bài viết: 13/08/2020, Bài cũ từ: 13/08/2020 ---
    Lothar Matthaus

    [​IMG]

    Ông này cũng khủng mà anh em ở đây có vẻ không thích lắm nhỉ. Maradona bảo ngại nhất Matthaus
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    5.388
    Cái này chắc lại là do mấy báo kiểu dâm trí với phụ nữ to dầy bầu chọn thôi chứ mình là fan ruột mà còn biết là không có cửa nữa là. Hoặc là kiểu nhật báo Southampton nó bình chọn thì lại chẳng nhất.
    Mà kể ra ít có cầu thủ nào gắn bó với một đội lâu như tay này, gần 20 năm đá ở Southampton. Mà bọn Southampton cũng buồn cười là cái đội rất dặt dẹo nhưng chưa bao giờ xuống hạng trong suốt quãng thời gian đấy, lúc nào cũng làng nhàng tầm trung. Được cái có lò đào tạo trẻ tốt ổn định + tính địa phương cao nên sống ổn, thành ra hắn cũng ăn theo được cái danh tượng đài Premier League.
    Cái phong cách đá thong dong nhưng kĩ thuật + tốc độ lúc cần thiết của thằng này giống bọn Nam Tư cũ, khá hào hoa. Mà đem về tuyển Anh với PL thì giống bông hoa nhài cắm bãi *** trâu. Về cơ bản thì tay này là bản sao của Davor Suker, nhưng trình kém hơn 1 bậc, vị trí đá cũng khác, Suker thì là tiền đạo nhãn tiền hơn. Matt thì đá tiền vệ công, có mấy quả tốc độ dắt qua cả hàng thủ đối phương khá kinh điển.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    612

    Tổng hợp những bàn thắng để đời của Le God.
    Trong kỷ nguyên EPL, đội Anh nhiều công thần được ưu ái chắc suất như Shearer, Sheringham, Owen, Wright. dẫn đến tình trạng những tiền đạo có phong độ cao ít được tạo cơ hội lên tuyển thi đấu rồi sau đó mất động lực rồi chìm dần như Andy Cole, Kevin Philips, Emil Heskey, James Beatie.
    Le Tissier là trường hợp hiếm hoi giữ được phong độ kéo dài trong sự nghiệp khi không được lên tuyển nhiều.
    ibra2912 thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Đang nói hoa hoét ở đây là so với bọn Anh chứ đi so với bọn TBN hay Brazil thì nói làm gì? Thằng này khác bọn Anh khác ở chỗ là vừa đi bóng tốc độ vừa lừa bóng qua người như bọn Brazil luôn. Real thời đó rất mạnh với 1 loạt La Liga và 2 cái CL mà nó cũng có 1 vai trò nhất định là kinh rồi. Nhớ là nó đá cực hay trong trận CK CL với Valencia và ghi 1 bàn. Beck ở Real cũng ko bằng nó đâu!
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Nhớ mỗi ông này hay vuốt bóng sống, cứ cuối tuần xem điểm tin là vung chân, vào lưới :D
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Các bác chắc ra nước ngoài từ sớm mới có điều kiện, em thì chỉ được xem tổng hợp vòng đấu (còn chả được xem full match nói gì đến tường thuật trực tiếp), thì em thấy Le Tissier cũng khá thôi. Qua tổng hợp vòng đấu (lúc đó Manchester United thống trị) thì em thấy chả ai bằng Cantona. Ngày xưa đi đá bóng, chân hậu vệ mà cũng dựng cổ áo đồng phục lên như thật :D

Chia sẻ trang này