1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ý quên, he he, phải vote cho tớ chứ nhỉ? hi hi, công sức và tâm huyết lắm đấy nhá!
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, mình là Thuỵ Thảo đây. Hix - tưởng là 10 năm nay cái tên ấy chết ngoém rồi chứ. Nói một cách thật lòng, chính mình cũng đã quên béng là đã-có-lần-còn-bé mình đã viết những thứ như thế này. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhớ đến.
    (Mi......ngheeeee...ooooo - nói chung là dòng đời không êm ái như dòng sông........)
  3. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe, ui thích quá - lâu lắm rùi chả có ai khen mình xinh , cảm ơn nhé, à nhưng đính chính một tý - cái bài Hà Nội và Em đấy không phải của mình đâu - và bút danh của mình là Thảo Cát chứ không phải Thảo Đan - nếu không phiến thì sửa dùm tý nhé.
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chào bà chị Thuỵ Thảo, em cũng nhớ mang máng chị có bút danh là Thảo Cát chứ hổng phải Thảo Đan, nhưng mà chưa kịp xác minh. Hi hi, sướng ghê cơ, tự dưng gặp bà chị ở đây, tuyệt thật đấy. Hi hi, chị Hương thỉnh thoảng vào Namdinhonline.net chơi nhé!
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỵ Thảo ơi, bài viết của chị trên hoa học trò và sinh viên việt nam nhiều lắm mà. Chị vào namdinhonline.net đăng ký nick Thuỵ Thảo, rồi vào box Văn học ở đó post bài nhé. Chị hãy lôi các bài ngày xưa, và bây giờ (nếu chị còn viết) gửi ở topic đấy , chị nhé. Chứ sức em làm hổng xuể đâu. Đồng ý chứ chị?
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là topic thơ của Trần Văn Lợi:
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10728
    Sao hổng có ai vào giúp mình post bài tiếp vậy? Hic, hãy đăng ký nick ở namdinhonline.net đi, rồi còn giúp đỡ mình chứ! Mọi người iu quý báo hoa lắm mà...
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là topic thơ chị Nguyễn Thanh Loan
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10732
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua Trang Hạ cho cái link vào topic truyện của chị ấy trong Namdinhonline, liếc xuống dưới thấy có cả topic thơ của mình nữa, tự dưng thấy xao xuyến! Cám ơn lamtuvien nhé! Chị chưa bao giờ nhớ trọn vẹn một bài thơ của mình, kể cả bài tâm đắc nhất (ngượng!). Được đăng cũng nhiều nhưng thất lạc hết cả. Ngày xưa chị đóng thành 1 tập những số có bài đăng nhưng cho ai đó mượn mà quên mất, với lại họ cũng có ý định chiếm đoạt luôn nên chẳng trả gì cả. Chị cũng có một bộ sưu tập HHT cũ, từ số 1 cho tới số mấy trăm không nhớ... Mãi đến năm 2004 vào SG, chị mới rời xa chúng. Không biết giờ này mama xử lý thế nào rồi.
    Nhân đây mình xin cầu khẩn bạn nào có HHT cũ, đọc lại thấy có bài của mình thì làm ơn photo giùm rồi liên lạc với mình được không? Mình sẽ gửi chi phí .
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên ơi, khi nào chị về lại Sài Gòn, rồi chị tìm lại báo nhé.Em chỉ ước mong là được nhìn thấy tờ báo hht đầu tiên thôi, hic, mà chưa tìm được. Chán quá à!
  10. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thật ko ạ? Nói làm mình tiếc ghê Hồi ngày xưa nhà còn nghèo, người lớn quản lí chặt, các bà chị toàn keo kiệt đi mượn báo bạn hiếm có khi nào mua. Đến sau này có xiền mua thì lại ko biết giữ gìn, để thất lạc bao nhiêu Chỗ báo còn giữ được bây giờ cũng chả nhiều lắm. Bài chị MQ mình đã đếm từ trước và thấy chả nổi đến 10 . Huhuhu... giờ đọc được cái thông báo này tiếc ghê á

Chia sẻ trang này