1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Trớ trêu là gì? Là khi trong đầu bạn nhảy múa hình ảnh cốc trà sữa, trái tim bạn gọi tên trà sữa, cơ mà...trước mặt bạn là cốc cafe phin ko đường ko sữa đang tí tách.

    Nếu bạn ko thông minh như mình muốn, ko hài hước như mình muốn, chỉ cần ở cạnh một người thông minh hơn bạn,hài hước hơn bạn, ko chỉ cảm giác "Đủ'', bạn còn đc hơn thế.
    "Thánh thiện", là từ người ta thg dùng khi nói về tâm hồn trẻ nhỏ, Conan cũng vậy, cảm giác như tâm hồn là một vườn hoa đầy yêu thương, lạc quan. Thêm nữa, con là một cậu bé kiên định với mong muốn của bản thân.
    Đôi lúc mình quên rằng con vẫn là một đứa trẻ 5 tuồi, cơ mà khi mình 5 tuổi cũng biết làm một số việc ấy chứ. Thế mà giờ con gấp được cái chăn, tủ quần áo, trông được em ...mà mẹ cảm tưởng như là "kì tích" lắm .
    Shinichi vẫn thế, õng ẹo, hay dỗi, chẳng biết giống ai.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Nó đang gặm nhấm đầu óc mình, gây ra sự căng thẳng, tâm trạng buôn bực , bất ổn. Mình ko ngờ nó có thể mang đến ảnh hg tiêu cực đến vậy.
    Conan nhận ra sự thay đổi của mẹ, nó hỏi Mẹ làm sao thế, mẹ có chuyện gì à, mặt mẹ khác ... Mẹ nói cho con biết đi. Rồi mình cắt dao vào tay, bình thg còn bị nữa là lúc tâm trạng dớ dẩn, nó nói "Khổ thân mẹ" với một gương mặt rất ăn nhập hoàn cảnh. Vâng, tôi cảm ơn anh zai lắm cơ.
    Chiều nay bố lại cho hai anh xem ra sân cùng. Hôm qua, không hổ danh mồng 1 tháng Cô hồn. Ngoài mớ bòng bong từ cv, xe cộ, còn đc mình tặng thêm quả tức to đùng nữa. Cơ mà bị quen rồi nên thôi cũng kệ.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Ngay lúc này, mình - 1 minh chứng cho câu "Thân làm tội đời". Ôm bình chè đặc từ sáng khi bụng đói meo, lâng lâng nao nao, dù có thứ khác lấp vào bụng, mặt trời sắp lặn, giờ vẫn nao nao lâng lâng.
    Tình cảm con người thật khó đoán, mình đã ko quan tâm anh nữa, ai đi con đường riêng, chấp nhận nó, thấy đủ cho hiện tại của họ. Phải 2 3 năm rồi mới gặp, cứ muốn nhìn mãi, nước mắt trực trào ra, muốn ôm anh một cái.
    Conan bị chỉ định đeo kính, bs đã viết recept, chán ghê, cả nhà ko ai đeo kính. Bs nói rằng đó là dị tật bẩm sinh.
    Thỉnh thoảng coi vài bộ ngôn tình, như dạng viagra cho tâm hồn ấy. Vui vui, hài hài, làm tâm trạng vui vẻ nên nhìn chồng con thấy đáng yêu thêm mấy phần.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Đồng hồ chuyển sang ngày mồng 1. Tao - mày......
    Mình mong cs bình lặng trôi. Hai anh em đều bước sang tuổi mới.
    Mình cứ luôn thắc mắc, sao 2 ông bà ấy ở dc với nhau gần 40 năm. Suy nghĩ nhận thức, cách sống nhiều điểm bất đồng, hầu như bàn bạc việc gì là trống xuôi kèn ngược. Yêu thg nghĩa tình? Chấp nhận vì con? Ngại thay đổi..
    Người ta thường đến với nhau vì Thương, hết Thương rồi thì sao? Đúng là chuyện vc gđ thì chỉ 2 người mới rõ, chỉ người trong cuộc chứng kiến những thứ từ đối phg mà người ngoài ko bao giờ thấy. Nghe quen quen.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Lời nói ra rồi, giờ nhìn nhau cũng ái ngại.
    Về tính cách, mỗi con người thg có 3 hình thái. đó là Tính cách người ngoài nhìn thấy tính cách họ nghĩ là họ có, và tính cách thực sự của họ. Thế mới nói, mấy ai hiểu hết về chính mình, thế mới sinh ra hiểu lầm.
    Vô tình mình đã từng nhiều lần làm buồn lòng người thân, những người rất rất bận tâm yêu thg lo lắng cho mình. Rồi ra xã hội, lại lo để vui lòng người dưng, nực cười thật. Có lẽ do sự ích kỷ chăng, chung quy là nó muốn đẹp mặt nó thôi.
    Trẻ con ấy mà, sai thì xin lỗi, xin lỗi xong rồi xí xoá, lại vui với bao nhiêu cái mới, nể chúng quá.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Ngày ấy, con bé tung tăng hí hởn ở sân bay, miệng tạm biệt bố mẹ, đầu nó đã kịp trôi sang xứ người.
    Nhìn 2 thằng nằm ngủ, con bé chùng mặt khi chợt nghĩ ngày nào đó chúng ko ở bên cạnh mình. Nó đã hiểu phần nào cảm giác của mẹ năm ấy.
    Thứ 3 tuần tới là buổi đá bóng cuối, Conan ko có khướu với môn này, nhìn cái dáng chạy là ko thấy tg lai rồi. Tenis cũng thế.
    Shinichi đúng là boss như đc định trc, ông ấy mặc định mn phải phục vụ xun xoe xung quanh, đỏng đảnh õng ẹo chẳng giống ai.
    Nghèo hèn là một từ ghép, gần nửa đời người vẫn khắc chữ hèn.
    Chung được cái nhiễm sắc thể "Khéo co thì ấm" Âm thịnh vượng quá, dương đành hẩm hiu.
    Năm nay sẽ đến một đảo của đất nc thần thoại, tạm biệt hơn 1 năm Vũ hán Covid. Chắc chắn hành lý nhàn hơn các mùa trc rồi.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Có lẽ Conan đang thiếu cảm giác được yêu thương từ mẹ, con dễ xúc động, dễ tổn thg, mất dần sự tự tin vốn có. Vẫn dặn lòng, đọc được sách vở thì tốt, nhưng nền tảng bất biến là Yêu thương và kiên nhẫn. Hơn sáu năm trôi qua, 7 năm học làm mẹ, sự học còn dài, còn rộng vô cùng như câu "Nhìn con sửa mình"
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mong chị bình an, mong cháu bình an. Chúa che chở cho hai mẹ con. Chị H nức nở, thương đứa em loắt quắt còi cọc, tính tình đành hanh. Mỗi anh chị em 1 phương, lúc có chuyện thì ko ở bên nhau đc. Bố mẹ cũng thế...
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Conan tình cảm, nhaỵ cảm, tuy bên ngoài mạnh mẽ, sôi nổi nhưng con để ý đến cảm xúc của người xung quanh.
    Bực mỗi chuyện khách đến là xúm vào mẹ lèo nhèo, kì lạ.

    Qua một số chuyện, nhận ra rằng trong mắt người ta, mình ko như mình nghĩ. Tất nhiên đó là cả một quá trình, từ những cái người ta thấy ở mình, và Đúng là khi ko còn lòng tin thì Giải thích sẽ thành bao biện, Giải thích nhé, méo phải thanh minh, xét từ vị trí của tôi, và của người ta. Sự thực phũ phàng vỗ vào mặt mình rằng Người ta méo tin mình. Hết.
    Lòi nói từ miệng mình ra thì đã ko còn là của mình nữa rồi.
    Nhân buổi sáng âm u xám xịt, sẽ sắp xếp lại thứ tự một số thứ trong cuộc đời này, cho tương lai gọn gàng hơn.
    Mà mình ạ, mình phải chú ý mà sửa mình đấy nhé.
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Nhớ

Chia sẻ trang này