1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 năm đại học đã qua, bạn có được những gì ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    He he biết thế em bỏ học từ năm thứ 1 có khi giờ này thành Bill Gates rồi ý nhỉ

    Mess with the best, die like the rest

  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Thế này có ý nghĩa gì đâu công nhận chán thật chả có quái gì mà vui cả,đến mấy trường nhiều con gái may ra
    Htktfantasy
    [​IMG]
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chủ đề này toàn mấy đứa học BK vào đây giải toả.Mấy hôm vừa rồi trời thì nắng nóng,đến lớp thì lại đuợc nghỉ 2,3 tiết nên em hay về sớm,chán lắm.Dạo này bọn CNTT,Toán Tin lại được nghỉ thực tập nên ko gặp mấy thằng Nokia,SF,Lola mấy,đi học toàn ngồi bốc fét,chả hiểu 3 năm học vừa rồi được cái đíu gì,sau này ra sẽ làm gì.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    em thì đi học sớm nên 4 năm đhọc rồi
    Cũng điệp khúc bùng học và lụt lội lúc thi cử và làm đồ án
    Cái mà em học được sau 4 năm là:
    Kiếm tiền hì bây giờ tiền đánh giá phẩm chất của đàn ông lớp em bây giờ chả còn ********* nào chịu học cả tiền là trên hết. Em thì kiếm ít hơn chúng nó nên đang acay đây chuyến này phải vớ mấy cái tốt nghiệp kiếm con di động cái.
    Học 4 năm nhưng vừa rồi em mới được con 9 đầu tiên của đại học học hành bô lô nhếch. Được cái nghành của em muốn kiếm tiền phải học ở ngoài đời nhiều hơn nên em cũng chẳng thèm tiếc mấy giờ bùng học ở trên lớp.
    Lớp em thì cũng được cái là biết ăn chơi nhưng em thì không phải là dạng đấy mà mấy thằng ăn chơi lại không biết kiếm tiền chỉ kiếm của ông bà già là sướng thôi. mk, ngu thật chúng nó cứ nghĩ là trẻ thì ông bà già nuôi lớn thì vợ nuôi già thì con nuôi . Phải vài chục thằng lớp em có suy nghĩ ấy tiền đến tận mồm rồi còn chối đây đẩy. Em thì thích đi du lịch lắm nên đời sinh viên cũng đi cho băng hết việt nam rồi toàn du lịch bụi thôi đang hi vọng học xong đi vòng quanh thế giới luôn nhưng đang chẳng biết bằng cách nào đây không lẽ lại trốn cả máy bay.
    nói chung anh em ta toàn thằng chí lớn nên không chú nào muốn có mớ kiến thức cách đây 20 năm cả thông tin phải cập nhật bằng cuộc sống và mạng hàng ngày nhưng cũng vì thế mà điểm chác lởm khởm. Em cũng hơi bị tiếc vì không chịu phấn đấu từ đầu học hành cũng đâu có khó lắm đâu mà hơn nữa mục tiêu cao nhất của thằng sv là điểm cao còn giỏi các thứ khác thì càng tốt. Các bác mới qua giai đoạn cố gắng học hành tử tế đi nếu thấy chuối quá thì lao ra ngoài đời mà kiếm tiền. Em thì lại thấy từ lúc em quyết định lao ra đời kiếm tiền lại là lúc em thấy cần phải học hành tốt hơn và em cũng học tốt hơn thật dù sao cũng hơi muộn
    samurai
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hehe, sau 3 năm học đại học em nhận ra rằng chẳng cần học đại học thì con ng ta vẫn có thể đi làm ngon lành, vì có học được cái gì đáng kể đâu, hichic
    Em nói là nói cái ngành Tin học của em thôi, sau 3 năm học mà làm một cái thuật toán cỏn con vẫn ko xong, hichic, chán đời vãi...............
    Sau đây là nhật ký của từng năm
    Năm 1, có vẻ là rất ngoan, bia không uông 1 ngụm, xe máy ko phóng wá 40Km, bạn gái thì đừng hòng sờ vào hiện vật nhé, buổi tối luôn về nhà trước 9h30.
    Nhưng được khoảng 1/2 năm thứ nhất là thế thôi.Không hiểu cái ngoan ngoãn nó chạy đâu hết, cái hư đầu tiên nhiễm vào là racing, hehe, chạy ngày chưa đủ tranh thủ chạy đeem, hehe, thế nên sinh ra thêm cái tật về nhà muộn.
    Năm 2, hihi, năm vui nhất, có ng......, hehe, ko racing raceo gì nữa, ngoan hẳn đi, nhưng sinh ra tật lười học, không phải là sinh ra mà là căn bệnh lười học của năm thứ 1 bắt đầu nặng thêm.
    Năm 3, goodbye, say goodbye, đừng tiếc nuối khi trong tim không mong cuộc tình sẽ bền lâu, giấc mơ buồn........---> nhiễm vào căn bệnh bia rượu, bây giờ có thể vui vẻ ngồi uống với các bác Nokia và DJ, hihi.
    Học hành càng ngày càng lởm khởm, nghĩ đến phát sợ.
    Thôi từ nay sẽ tu tỉnh, nhưng các bác cho em khất đến năm thư 4, đằng nào năm thứ 3 cũng hư rồi, hehe
    darling so share with me, your love if you have enough
  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn samurai, những lời khuyên rất giá trị

    Mess with the best, die like the rest

  7. PQ

    PQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hê ,hê ...... tớ băt dc mạch những kẻ cùng cảnh ngộ rồi.tớ là sv năm 3 ĐHKT Đà Nẵng.tơ đồng ý với ý kiến của 1 số bạn,học 3 năm rùi mà chưa tìm dc hình bóng sv mà tớ nghĩ trc đây.cứ ngỡ mình đang học câp4 vậy.chán lắm các bác ơi.À các bông hoa của các bác sao giống lớp tui vậy.hình như các bác dều là sv dất Hà thành cả à?có vị nào người Đà Nẵng ko lam quen với nhau đi.à cả những vị cùng nghành XD nửa lập hội đi các bác ơi!!!!
    QUANG
  8. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ ATC khóa Acc này lại nhưng vẫn chưa thấy ATC khoá nên post nốt bài này là bài cuối cùng, muốn nói vài lời với các bác.
    Nếu tính tuổi tham gia TTVNonline thì có lẽ là em thuộc loại già nhất hội gà (Acc đầu tiên của em ko phải Acc này, đăng kí ngày 31/12/2000). Thăng trầm của TTVNonline em cũng trải qua hết và có lẽ cũng góp phần khá hăng hái trong đóng góp cho TTVNonline. Em thấy rất vui vì đã tham gia thành lập hội gà, và là thành viên từ đó đến nay. Cũng rất nhiều người thành viên của hội gà là bạn của em giới thiệu vào đây tham gia như denhatkiem, thanhha, Nguyen Huy, Kamejoko. Từ khi tham gia hội, em có được nhiều bạn tốt, và đặc biệt em đã gặp được một nửa tuyệt vời của em - Nanayeudau Em ko bao giờ hối hận về chuyện tham gia TTVNonline và hội gà.
    Đến gần đây, có lẽ khi tự nhìn lại mình, em thấy em bỏ lỡ nhiều thời gian và kiến thức quá :( Các bác than học ở VN chán :), em thấy học ở Úc cũng chả hay, nhiều môn đến Lecture em cũng toàn ngủ, cả kì có khi đi được 5 buổi.
    Nhưng thực sự mình vẫn có thể học được rất nhiều kiến thức. Hãy cố gắng xác định được hướng đi của mình, thì mọi người sẽ hiểu được mình cần học cái gì và theo đuổi nó. Em nghĩ không ai sẽ phải hối hận nếu làm thế :)
    Để lấy lại những gì mình đã bỏ lỡ, em đã chọn giải pháp gác kiếm quy ẩn, để có thời gian học nghiêm chỉnh hơn (và 1 lý do nữa là để em có thể quan tâm chăm sóc hơn cho người yêu của em).
    Thôi chào các bác, chúc các bác vui vẻ và tìm ra được hướng đi của mình.
    (Dạo này em bận ít thời gian quá, viết hơi rắm rối, các bác thông cảm)
    Chp@
    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I'll be there for you if you should need me
    You don't have to change a thing
    I love you just the way you are
  9. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thanks lời khuyên của Kocotengica
    đúng là sau 3 năm học ở trường thì những kiến thức mà mình thu được cũng chẳng đáng là bao nhiêu cả. Có lẽ là vì mình đã chưa thực sự cố gắng
    ko biết bây giờ làm lại tất cả liệu còn kịp ko
    thôi, muộn còn hơn ko vậy
    mong các bác sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình
  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hehe, quay đi quay lại cái topic của mình lại thành giá trị mới chết chứ, các bác phản biện hay wá làm em lại muốn đi học .
    Đề nghị các bác vote cho em vì đã làm sống lại tinh thần học tập của các bác (cái đã chết 3 năm nay ).

    Mess with the best, die like the rest

Chia sẻ trang này