1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Sn 26.9.2019.

    Vk nhắn tin cmsn lúc đang làm việc. Tự nhiên thấy vui và trân trọng đến lạ :).

    Sn lần thứ 37, gần 40 tuổi rồi. Lại rơi vào 1 vòng luẩn quẩn như bài viết đầu tiên của topic này. Haizzz, lại giật mình thấy bản thân đang sống ko mục đích, lại thấy mình ko ý tưởng gì mới cho tương lai...

    Tứ thập nhi bất hoặc. Đến cái tuổi cảm nhận được đúng, sai trong từng câu nói, từng hành động của bản thân lẫn của người khác. Thế nhưng cái háo hức của tuổi trẻ thì ko còn nữa. Tự nhiên thấy mình ko còn dám mắc sai lầm, ko còn dám mạo hiểm trong việc gì nữa. Trình độ học vấn thì xuống thê thảm, trong khi trình cờ tự nhiên cao hẳn lên mới buồn cười, ngồi la cà quán xá nào cũng ko thấy ngại giao lưu nữa :))

    Thằng ku con cũng đã bắt đầu biết hỏi, biết thắc mắc nhiều lắm rồi. Bố sẽ làm bạn của mày đến lúc mày chán ko muốn chơi với bố nữa con ạ :)).

    Chúc mừng sinh nhật Zerling!!!
    Cố gắng cho 1 tuổi mới nhiều thành công nào :)
    --- Gộp bài viết: 05/10/2019, Bài cũ từ: 05/10/2019 ---
    Hnay cũng đúng thứ 7, cũng vẫn đá bóng buổi chiều với đội bóng mà mình tham gia từ bài đầu tiên, cũng vẫn tối nay đợi xem Arsenal đá :))

    Kể ra mình vẫn chung thủy thật đấy :))
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    và bao nhiêu năm vẫn cái nick name đậm mùi star craft :P
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Có những ngọt ngào đơn giản là… thói quen…
    Như chậm rãi mút que kem trong ngày mùa đông giá buốt
    Như bỏ chút Chocolate vào ly Cappuchino…
    …rồi một mình nhâm nhi nơi góc quán Café quen thuộc…
    Như lặng lẽ bước dọc theo hàng gạch cuối con phố mùa thu…
    Có những kỷ niệm êm đềm như một khúc hát ru…
    Hai kẻ yêu nhau rúc rích ngân nga suốt đêm trong chiếc chăn mùa đông ấm áp
    Cái ôm cuồng say và nụ hôn ngỡ chẳng khi nào phai nhạt…
    Bất giác…
    Cơn gió chợt ùa về… ký ức vỡ làm đôi!
    Giọng nói ai vang vọng nơi xa thẳm cuối trời
    Nhắc ta nhớ về một bóng hình đã từng là thân thương nhất
    Ta mơ hồ đưa tay… có ngờ đâu vụt mất
    Hạnh phúc xa khuất rồi… hạnh phúc chẳng tày gang…
    Biết bao đêm trong giấc ngủ mơ màng
    Ta bật khóc, ta van xin, ta gào thét…
    Để sáng hôm sau thức dậy bên chiếc gối ôm nhạt nhoà nước mắt
    Ta ngơ ngác mỉm cười – Tất cả chỉ là một thói quen…
    Ta vẫn sống như chưa hề tồn tại bao ký ức êm đềm
    Ta vẫn tự nhắc mình tập quen và hài lòng với những gì đang có
    Ta vẫn… nhưng đôi khi chỉ vô tình
    Thấy bóng hình xưa nơi những thứ đồ vô tri rất nhỏ
    Ta vẫn tự nhủ lòng, ta sẽ tiếp tục quên…
    Có những ngọt ngào đơn giản là thói quen…
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tặng em, người con gái tên T.

    Anh đổi tên em trong danh bạ thường ngày
    Cũng chỉ là bớt nhớ đến em trong phút giây vụn vỡ.
    Ai bảo rằng khi yêu nhau thì không còn biết sợ
    Sợ thói quen, sợ hờ hững, sợ cái bâng quơ

    Anh có nói với em về tình yêu mà anh gặp trong đời
    Là duyên nợ, là phút giây ngắn ngủi mà tưởng chừng như bất tận
    Giây lát bên nhau, thời gian lúc thấy nhanh thấy chậm
    Rồi ta chia tay, trở về sự thật của cuộc đời...

    Em trách anh đôi lúc buông lơi
    Vòng tay ôm em mà thấy không hề chặt
    Anh hững hờ, anh thờ ơ không hề sâu sắc
    Chẳng bù đắp được cho em khoảng lặng em kiếm tìm...

    Anh biết chứ, anh cũng nhìn thấy chứ
    Nhưng thời gian là viên thuốc lặng thinh
    Xoá nhoà nỗi đau, xoá luôn cả sự nhiệt tình
    Để em thấy anh là thằng đàn ông đáng chán

    Thôi thì cũng đợi, đợi khi em thấy nản
    Nằm lại với anh cùng nhấm nháp câu chuyện của riêng ta
    Anh ngắm em, em nhìn anh mà chẳng cần nói ra
    Ngôn ngữ của tình yêu trao nhau qua ánh mắt...
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    2h30 sáng. Ngồi lv mà có vẻ không xuôi lắm. Nhớ... :(
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    kinh thặc, mười mấy năm vẫn còn viết :)
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Chính thức khủng hoảng tuổi u40 :)). Ngấm ngầm bế tắc. Haizzzz.
    Có 1 cách test rất hay là khi nào căng thẳng quá mình chơi thử 1,2 ván cờ. Thua liểng xiểng chứng tỏ đầu óc đang có vấn đề. Dạo này mất cả hứng thú với món cờ tướng rồi. Lại hút thuốc :(
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2020
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Say và nhớ :( 15.10.2020.
    Này, phải đến lúc uống cho mềm người như bây giờ mới tìm lại bản thân. Hôm nay nói nhiều, nghe nhiều nhưng nhận ra rằng thằng đàn ông 40 tuổi nó đếch chịu nghe bố con thằng nào nữa. Cay đủ rồi, đắng đủ rồi, dù có thêm vài chục năm nữa thì cũng không có gì là mới mẻ với nó nữa.
    Bí tiền...
    Lo đủ thứ, ham mê đủ thứ nhưng cái ham nhất là làm thế nào để kiếm được tiền bây giờ. Đấy, học cho lắm, phét lác cho lắm vào để rồi giờ nhìn lại phải nhặt nhạnh từng xu một. Nhục!!!
    Làm gì bây giờ. Mà tiên sư nhà đời, thực sự mình có thiếu tiền đâu. Thiếu là thiếu cái cơ hội, cái khát khao làm giàu cho bản thân mình. Ngồi nói chuyện với ông nhõi 96, 24 tuổi đầu, 1 điều anh, 2 điều anh mà cảm giác nó tự tin hơn mình vạn lần. Trong tay 5 cửa hàng, buôn bán nửa tỉ bạc 1 tháng. Chả nhẽ bảo thôi **, anh đang dạy mày thật đấy, nhưng mày cho anh bao thầu mẹ nó 1 cửa hàng của mày đi, làm thuê cho mày cũng đc , a kiếm đc tiền trăm 1 tháng là a đủ mừng rồi.... Tiên sư cái nghề....
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại 1 bài thơ nhai đi nhai lại. Đoè mờ cuộc đời, đờ...cái thằng đáng chán là mình....

    Anh lục tìm lại em trong phút giây hỗn độn
    Chỉ là hình ảnh thôi sao vẫn không thể nhớ ra
    Anh vẫn nhớ và vẫn yêu em đến xót xa
    Vẫn thấy đau và vẫn gặm nhấm nỗi buồn mỗi khi ngồi lặng lẽ
    Em sẽ... Rồi anh cũng sẽ...
    Sao thế nhỉ, anh cũng không hiểu nổi, sao cứ mỗi lần say anh lại nhớ đến em.
    Mà cũng không hẳn là say, vì say thì anh đâu ngồi viết được nữa. Chỉ là hình như kí ức của anh bị tuột ra ngoài vòng lí trí...
    ******** ư? thân xác ư? Có lẽ đến giờ cũng không phải...
    Những người con gái đến với anh còn trẻ và yêu anh nhiều hơn em.
    Nhưng bài hát nhạc chờ chắc em thì quên mà anh thì lại nhớ...
    Hạnh phúc vỡ nát trôi vào bóng đêm lạnh lùng
    Một mình em như cô đơn lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi...
    Nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao
    Để quên được anh...

    Chắc em chẳng nhớ đâu, anh thì còn nhớ lắm bài hát ấy.
    Anh nhớ anh đã dành cả 1 ngày để gọi cho em và ngồi nghe Khánh Ngọc hát chỉ đợi em nhấc máy...
    Em giỏi lắm, em ghê gớm lắm...
    Em điều khiển anh giống hết như anh đang điều khiển những mối quan hệ bây giờ...
    Nhưng nỗi đau thì vẫn là nỗi đau
    Vết thương dù có lành thì đôi khi nhìn lại nó vẫn là vết sẹo...
    Cả cuộc đời còn lại anh ko có em và anh cũng chẳng còn dám có em 1 lần nữa

    Để ngày mai thức dậy gió lại cuốn đi...
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Khi say mới biết ta đang tỉnh, khi tỉnh mới hiểu mình đang say :)

Chia sẻ trang này