1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá bác nhỉ.
    Em đang thắc mắc là em bác yêu thằng kia vì cái gì cơ chứ ? Nó đẹp trai to cao hơn bác, giầu hơn bác, yêu chân thành hơn bác, .v.v.. ?
    Tình yêu oái oăm quá.
    Nếu đặt em vào vị trí bác, chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng và thằng kia ******** với nhau có lẽ em uất mà chết. Kể ra bác giỏi thật, tâm trạng nằng nề thế mà vẫn đến dự được đám cưới.
    ôi, đúng là duyên phận.
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá , cũng đã rất lâu rồi mình mới trở lại topic này , có thể nói là cả với ttvnol cũng vậy ! Hôm nay tự nhiên gặp nàng về , đi ăn , đi uống coffee với nàng ở HP . Nàng vẫn đẹp , vẫn duyên dáng , vẫn đáng yêu mà sao xa cách như vô tận ... Chúc mọi người 01 năm 2008 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Ngày mai mình lại trở về SG tiếp tục những ngày tháng cực khổ và luôn phải mong nhớ về nàng !!!
  3. ZEROIN

    ZEROIN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

  4. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ tình là dây oan. Đúng là những kẻ sy tình đến chết cũng chẳng quên được
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uhm , biết là vậy nhưng làm sao bây giờ ? Mình đã cố gắng quên nàng ... Cố rất nhiều nhưng hình như chỉ là vô ích . Thời gian qua , mình đã quen rất nhiều cô gái , qua mạng , qua cuộc sống nhưng không hiểu sao hình như mình không thể quên em được . Khi ở bên cạnh bất kỳ cô gái nào mình đều nhớ về em , ước gì đó là em chứ không phải người đó . Và vì vậy mình lại càng đau khổ , càng dằn vặt bản thân hơn và lại càng đau khổ hơn ! Mình thấy nhớ em muốn phát điên lên mát !
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp ng quen mà chẳng thấy quen nhè
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đọc một lèo hết chuyện của anh sau_ruou va anh lionking. Anh Lionking ke tiep chuyen di anh.
    Em cũng đang muốn kiếm xiền, anh dậy em cách đi buôn lâu cái...hihi:)
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác Sau Ruou có được nhiều thành công mới,thật sự rất hâm mộ bác.nhưng có lẽ từ nay sẽ kg còn được đọc những lời như chính câu chuyện của chính mình,bác sẽ dùng nick khác,hi vọng bác sẽ cho anh em được biết và chúc bác có những hạnh phúc khác nhiều hơn lấp đi những mất mát đã qua.Em thì tạm thời vẫn chưa bỏ được nik này,hi vọng sẽ bỏ được 1 ngày gần đây.Chúc cả nhà ,bác Sau Ruou ,Lion King và mọi người nhiều hạnh phúc
    qua 5 nam rồi,mọi thứ đã đổi hết vậy mà vẫn sống trong mớ chuyện đời nào,chán thật
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ cuộc đời buôn lậu nhiều hơn 05 năm rồi ! Bây giờ làm ăn nghiêm túc , đàng hoàng ( Chỉ thích lấy tiền của nhà nước , của tập thể chứ không lấy tiền của cá nhân ) ! Hi hi !!!
    Còn viết tiếp à ? Tạm thời anh cũng chưa nghĩ ra sẽ viết gì nữa ! Mấy năm nay ít biến cố quá , mà nếu có so với trước đây chẳng thấm gì nên càng chán viết ... Hay bàn luận chuyện ... ăn nhậu chơi bời nhỉ ??? Thô tục quá , không nên ...
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đây cũn sâu diệu đó
    oài nhìn 42 trang
    miềng nại hơi đâu mắt thui để khi lào rảnh rang hơn nhá

Chia sẻ trang này