1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Tình Yêu - Always there (Trang 9)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 17/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà bác Cà này hay nhở, ai hỏi bác mà bác trả lời . Chơi đánh uỵch cái chữ " KHÔNG" to đoành lên, làm em tụt hết cả cảm xúc. hichic...
    [/quote]
    Hơ hơ , cảm xúc của em em cứ xúc cảm đi . Anh giả sử tình huống đó ai hỏi anh những câu như vậy anh sẽ trả lời như vầy .
    khà khà khà
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hai người này đang ở đoạn đầu của tình yêu ====> mày tao lẫn lộn====> bạn tớ====> anh em
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bức thư của học trò gửi thầy All!
    Thầy thân mến! Thế là sắp được 1 năm trò vào tham gia với diễn đàn và với box rồi đấy! Cũng sắp tròn 1 năm trò biết về thầy và trò gọi thầy là thầy!
    Nhưng để thầy trò mình thân nhau hơn lại chính là topic này đúng ko thầy? Vì thế trò muốn viết cho thầy ở đây! Ko biết bao h thầy mới vào đọc và trả lời nhi? Vì đã lâu rồi ko thấy cái nick all4country hiện lên, và cũng ko thấy có bài nào của thầy nữa! Nhưng trò vẫn hi vọng là thầy bận nên chưa có thời gian! Nhưng hôm nay, khi mà trò vào lại chẳng thấy cái nick All4 quen thuộc ở mục mod nữa!nữa! Hụt hẫng quá!
    Đúng như bibianh nói! Nó dường như là 1 thói quen của từng thành viên trong box! Cái gì cũng nhờ đến thầy giúp một tay!
    Trò vào box, thầy bảo chẳng có ấn tượng gì cả vì cái nick nó quá bình thường, nên thầy cũng đánh giá chủ của nó cũng thường nốt! Nhất là lại ko phải sinh ra và lớn lên không ở Phú Thọ mà ở Hà nội thầy nhỉ! Vậy mà trách nhiệm của mod, thầy vẫn vào chào hỏi như những người khác!
    Thế mà đã gần 1 năm rồi! 1 năm chẳng phải là nhiều nhưng cũng biết bao chuyện xảy ra thầy nhỉ! 1 năm thầy trò mình quen nhau, có gọi là thân với nhau, từ lúc thầy chỉ với vai trò trách nhiệm của 1 mod cho đến là 1 người thầy, người anh an ủi trò khi trò gặp thất bại và chúc mừng khi trò có 1 chút thành công, giúp đỡ trò mỗi khi trò cần! Nhưng trò cũng làm thầy thất vọng và buồn nhiều thầy nhỉ! Bởi trò là thế,một người ích kỉ chỉ biết đến mình!
    Thầy đừng giận trò nhé!
    Tự dưng vào, biết thầy ko là mod! Điều đó ko có nghĩa là thầy ko còn là thành viên của box nữa! Nhưng nó vẫn là cái gì đó hụt hẫng! cái gì đó khiến trò sợ ko còn có sợi dây ràng buộc nào giữa thầy và box nữa! Thật vớ vẩn thầy nhỉ!Bởi với những ai đã là thành viên của box, thì box chính là quê hương vô hình của mỗi người mà! Thầy nhỉ! Làm sao mất được cơ chứ!
    ôi! Bao nhiêu thứ nhưng chẳng biết nói sao! Thôi! Trò là cá nhân trong box, cám ơn thầy vì những đóng góp của thầy cho box, cám ơn thầy vì đã giúp trò nhiều điều, cám ơn thầy đã bỏ thời gian nghe trò nói năng linh tinh! Và trò với mọi ngưòi trong box sẽ phải làm quen với việc ko nhờ thầy sửa chữa bài nữa rồi!Cám ơn thầy vì tất cả!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tình yêu thực sự là cái gì nhỉ? Với tôi, hai từ này chẳng mang lại chút ý nghĩa gì cả, một quan hệ giữa hai người khác giới có thể tiến triển theo nhiều cách, và cũng được nhìn nhận một cách chủ quan theo nhiều cách, nhưng một tình yêu thực sự? Theo quan điểm của tôi, không có đâu!
    "Phải! Bạn có khả năng chinh phục người mà bạn mong muốn! Không nên tự thỏa mãn với một điều khác nhỏ bé hơn! Ước mơ sẽ trở thành hiện thực! Đơn giản là chỉ về vấn đề tâm lý. ?oĐường Tới Tình Yêu? sẽ chỉ ra cho bạn những bí mật trong tâm lý cũng như những biểu hiện của Tình Yêu trong con người và sẽ giúp bạn chinh phục được người mà bạn thích!"
    Đó là những gì khiến tôi dừng ngay lại khi mới đọc đến những dòng này, ok, ai đó muốn biến cuốn sách của mình trở thành best -seller bằng cách chỉ cho người ta 1001 cách chinh phục đối tượng, làm cho người ta phụ thuộc tình cảm vào mình...Nói như dân kinh doanh, khi bạn muốn bán hàng, phải nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng và vạch ra phương án tiếp cận! Nhưng...
    Trong quan điểm của tôi, hoàn toàn đồng ý là muốn chinh phục "khách hàng", bạn phải làm công tác Marketting &PR tốt, ví dụ, một anh chàng muốn chinh phục em bé nào đó, vậy anh ta phải nghiên cứu kỹ những yếu tố sau:
    1.Những cô gái đủ điều kiện để sống thực dụng: ngoại hình ưa nhìn, được đào tạo tốt (cao đẳng hay đại học gì đó), kỹ năng giao tiếp cao và có điều kiện kinh tế khả quan...
    Đánh giá : đây là loại đối tượng khá ích kỷ (ích kỷ thực ra là một đức tính tốt, nó mang lại sự đảm bảo về lương thực, công cụ lao động hỗ trợ, của cải tích luỹ...bạn có thể liên hệ tới xe ga cao cấp, quần áo thời trang, tài khoản ngân hàng hoặc căn hộ đắt tiền vân vân...nếu cảm thấy những khái niệm trên quá trìu tượng), đối tượng tạo nên sự quan tâm tức thời nếu là người có những điều kiện tương đương: ưa nhìn(có thì tốt, không thì hãy nâng cao những giá trị đượcliệt kê tiếp theo) , kinh tế đảm bảo, có bằng cấp ...
    Hướng tiếp cận: nếu là mẫu người khiến đối tượng thuộc loại 1 trên quan tâm, vấn đề chỉ là thể hiện thêm một số "đức tính" thuộc chỉ số phụ như: quan tâm, tinh tế, chăm chỉ, không đến nỗi keo kiệt...là ok. Nhưng nếu bạn bị hạn chế, như không có bằng đại học, kinh tế eo hẹp, nghề nghiệp không được sang trọng (phụ nữ dùng thuật ngữ: không có điều kiện phát triển) .
    Chú thích: nhóm công việc được coi là "có điều kiện phát triển" là công việc kiểu :nghề chơi Game trong công sở, nghề đội mũ bảo hiểm lao động và vung vẩy một tờ giấy nào đó (có thể là kết quả xổ số) trong lúc xem người khác làm việc tại các công trình, nghề mặc quần áo vest và lúc nào cũng phải tỏ ra bận rộn...Nhóm nghề bị đối tượng đưa vào danh sách "lao động phổ thông" là những nghề có tính chất trực tiếp đem lại của cải cho những người thuộc nhóm nghề thứ nhất. Vậy phương án giải quyết là gì?Có những nguyên tắc vàng sau mà bạn cần phải nhớ:
    a.Đừng bao giờ nói rõ công việc của mình!
    b.Đừng bao giờ để đối tượng nhìn thấy lúc mình đang làm việc.
    c.Luôn tỏ ra bận rộn, nhưng lại cực kỳ săn sóc "khách hàng"
    d.Luôn vạch ra kế hoạch cho tương lai (mà bạn chẳng bao giờ thèm vạch ra thời điểm thực hiện cụ thể).
    e.Luôn dành sẵn một con đường để chuồn khi thành công (PHỤ NỮ LUÔN SẴN SÀNG LÀM CÁCH MẠNG DÙ LÀ MUỘN HAY SỚM), bạn không muốn là Lu-i Đệ Nhị chứ?
    f.Luôn nhớ rằng sẽ có một gã nào đó sẵn sàng (và đã được tạo điều kiện để sẵn sàng từ lâu) gánh chịu mọi hậu quả từ sự thành công của bạn! Ok, let''''s go...
    Loại thứ 2, về các cô gái, là những người không có nhiều điều kiện để chọn lựa, tôi xin phép không nêu rõ nhưng nếu bạn muốn thưởng thức cái gọi là Tình yêu, bạn có thể tìm được nhiều điều thú vị ở đây!
    Tuy nhiên, "Đường tới tình yêu" vẫn là một cuốn sách đáng xem nếu bạn muốn làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình về một trong những điều ngộ nhận lớn nhất của nhân loại!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 16/12/2006
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    WATASHI TO EIENI ANOHOSHIO METAIETA!
    hì, lâu rồi không xài tiếng Nhật , chắc là sai be bét!
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Việt Trì ngày 20/12/2006
    Trò thân mến!
    Thầy đã đọc lá thư của Trò gửi từ hôm trước nhưng hôm nay thầy mới viết thư trả lời cho trò được. Nói là bận ư? Người ta thường lấy cái mỹ từ này làm lý do chính khi chưa làm được việc gì đó. Nhưng có lẽ với một người đi làm từ 7h sáng, 12h về ăn cơm, 13h bắt đầu đi làm tiếp và 20h về đến nhà, tắm giặt ăn cơm xong thì 2 mắt đã díu lại thì lý do đó có thể chấp nhập được phải không Trò?
    Topic này thầy định lập ban đầu chỉ là post quyển sách "Đường tới Tình Yêu" cho mọi người trong Box mình đọc. Sau đó có 1 số ý kiến rằng mọi người chỉ thích đọc bài viết do tự bản thân mình viết hơn, vậy là từ đó thầy "chuyển hướng" sang bài viết có tính "thực tế" hơn. Cũng vào khoảng thời gian này thầy trò mình biết nhau, trò có nhớ bài đầu tiên thầy viết có "liên quan" đến Trò không? Dù không nhớ thì chỉ cần click chuột 1 cái là trò có thể biết bài viết đó rồi phải không? Đó là bài viết kèm bản nhạc "Songs from Secret Garden", đến bây giờ thầy cũng không hiểu sao lúc đó lại tặng trò bản nhạc đó. Một bản nhạc thật buồn, cũng lâu lắm rồi chưa bao giờ thầy ngồi một mình và nghe lại bản nhạc đó...
    Trò cũng biết là thầy có ý định rút Mod từ lâu rồi mà phải không? Sau thì do một phần vì "trách nhiệm" và nhất là phải "tìm được người thay thế". Bây giờ thì đã có rồi, và thầy tin ở quyết định lựa chọn của mình là đúng... Và một điều chắc chắn là thầy đã, đang và sẽ có "sợi dây ràng buộc" với Box Phú Thọ dù không còn là Mod của Box nữa .
    Hãy nhớ trò chưa bao giờ làm thầy thất vọng và buồn cả nhé, và thầy cũng chưa bao giờ nghĩ trò là 1 người ích kỷ đâu, thầy cũng chưa bao giờ giận trò đâu, ngược lại là đằng khác, trò không giận thầy thì thôi chứ....
    Cố gắng lên nhé, với sự tự tin nhất định trò sẽ đạt được thành công!
    Mong cho trò những điều tốt đẹp nhất!
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ừa , dần dần sẽ quen thôi All à , lúc mới đầu công việc bù đầu cảm giác và thói quen trong mình chưa có với tình trạng như vậy nên mệt kinh . Với lại All cũng mắc cái bệnh nhiệt tình từ BOX Phú Thọ vào công việc hiện tại nên lại càng nhiều việc .
    All biết rằng có thể trong cái tập thể kiểu Cty nhà nước , nhiều thằng chẳng biết mô tê gì nhưng lại sướng vì chẳng ai dám giao việc cho nó . Nhưng cuối tháng lương nó vẫn bằng All .
    Hôm anh tình cờ gặp All ngoài đường , dáng tất bật quá . Dáng vẻ kiểu này khổ hai ba năm nữa rồi lên sếp sướng phết đấy .
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Số em không được làm Sếp đâu bác ạ, nhìn dáng em đi ai cũng bảo số ... vất vả , có lẽ vậy nên em cũng chẳng ngồi than thân trách phận, cứ làm hết khả năng của mình thì chẳng ai kêu được gì
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 21/12/2006
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Công nhận sếp giỏi! Ra đi không kèn không trống, giỏi, quá giỏi! Hừm.....
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hình như bây giờ pháp luật vẫn cấm Thầy yêu Trò thì phải? Cái này nhờ các cụ fụ ông/bà (xin lỗi vì từ phụ lão nghe thô cệc quá, không biết lão nào nghĩ ra từ phụ lão) xác minh giúp. Ấy thế mà thầy trò nhà này vẫn ngang nhiên yêu nhau giữa ban ngày ban mặt mà chả sợ ai sất. Kể cũng dũng cảm. Nghe thiên hạ đồn là đôi này yêu nhau mãnh liệt quá, chịu không nổi nên sắp phải cưới. Không biết có đúng không bác ALL4? Định tổ chức ở đâu vậy? Cỗ bàn đã có ai lo chưa?

Chia sẻ trang này