1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Boy nhớ Thạnh An ghê. Vẫn mong có ngày về thăm lại. Mặc dù chuyến đi ngày xưa chỉ có 2 ngày nhưng cũng đã khiến mình thực sự ấm áp với những tình cảm nồng nàn của người dân. Sống cái đất Sài Gòn khiến mình mất dần cái khái niệm hàng xóm láng giềng....
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa trời ở... trên trời
    Trời xui đằng ấy, đến ngồi bên ta
    Ngày xưa đằng ấy nhà xa
    Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
    Ngày xưa đằng ấy tóc thề
    Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
    Ngày xưa ta viết phong thư
    Đằng ấy nhận được hình như... bằng lòng
    Ngày xưa có tiếng thì thầm
    Mai sau đừng có thay lòng à nha!
    Ngày xưa đằng ấy đâu quên
    Tại trời mưa quá cho nên... phải lòng
    Thôi thì trời đã sang đông
    Thôi thì người đã đành lòng quên ta
    Trời ơi! trời ở cao xa
    Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa.
    (sưu tầm)
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 06/04/2009
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa yêu người yêu đời là thế.... giờ yêu đời thì có, yêu người thì không
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Giống mình
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình này làm anh nhớ lại năm Trung thu năm 2002 hay 2003 gì đó,cùng với 7X Hà Nội tổ chức vui Tết Trung thu cho các em mồ côi.Có con chó hay thỏ gì đó được làm bằng bưởi đặt cạnh cái nhà cũng bằng bưởi.Đẹp ghê.Năm đấy hơi vất vả cho các anh chị,nhưng vui.Cũng nhờ có dịp đó mới biết Landai,Canhcaykho,Gungcay,& Bigdoremon....
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa bố mẹ mua cho cái ***g đèn con ****, chơi hết Trung Thu năm này lại sang Trung Thu năm khác... Bánh thì mỗi lần ăn chỉ được ăn một góc tư...
  8. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    "bánh thì mỗi lần ăn chỉ được ăn một góc tư..." mà ăn nhiều lần
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hehe thì vậy! Mai Trung thu rùi, đi đốt đèn không, chị nắm tay dắt đi, xem chú cuội và chị Hằng nữa cưng ạh!
  10. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi đã yêu đội bóng
    Bảy X Sài Gòn vẫn thường mong!
    Ngày gặp mặt vẫn nhớ trong lòng.
    Chiều mưa tầm tã ướt ngoài trong.
    Cảm rằng mình đã gặp từ nay
    Bụi đường mù mịt lòng chẳng ngại
    Vững vàng tay lái chạy như bay
    Kịp giờ ra trận muốn bắt tay.
    Động viên tinh thần, đội đá hay
    Chút nhiệt thành sau tám giờ cày.
    Nay lòng nguội lạnh, gì dẫn lối?
    Vượt đường xa, vượt nỗi mắt cay.
    Thôi đành nói lời tạm chia tay.
    Cuộc đời hợp tan lẽ thường ngày.
    Hôm qua ?" nay thành chuyện ký ức,
    Kỉ niệm trong lòng - vẫn đẹp thay!
    Thân tặng đội bóng 7XSG.

Chia sẻ trang này