1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 4):
  2. nhoccongsan,
  3. Gravity,
  4. nobita_haudau_nd
  1. lao_ta

    lao_ta Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    73
    Tôi vừa tìm được cô ấy ( trên FB ) rồi các ông ơi ! Đúng là thời gian vật đổi sao dời mà ! Em giờ đang ở Tulsa , Oklahoma.
    Bao nhiêu kỷ niệm , cảm giác bồi hồi khó tả lắm, nhào vô xem ....rồi cong đít đi ra...HAIZ !
    Em giờ 1 chồng 3 con hạnh phúc ngất ngây, tình yêu lai láng.....
    Hic ! ngay lúc này mình lai single mới là đau chứ... móa.
    Móa đời đen như mõm chó

    muốn bót hình em nó lên cho các ông xem mà sợ bị phạm luật quá nên thôi
    nuadieuthuocatlas07 thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.670
    Đã được thích:
    2.327
    Sợ gì :D mod ưu tiên
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Đúng là dân Ấn tầng lớp cao lại hơi bị kinh! Hồi xưa tui làm ở P&G có ông TGĐ châu Á Thái Bình Dương là người Ấn. Có lần ổng tới VN, tui nói chuyện với ổng, ổng có nói: VN là nước duy nhất trên TG mà P&G bị thua Unilever - nhục lắm ( :)) ). Ổng nói đang dồn hết cả tiền tài nhân lực vào Vịt để quyết tâm đánh Unilever, hồi đấy bột giặt Tide vừa giảm giá mạnh, vừa KM cho đại lý, cho nợ tiền, thưởng trưng bày khủng... làm đủ trò :D OMO khá lao đao, nhưng hết chiến dịch là lại đâu vào đó, lại thua, bó tay :))
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    xã hội bước sang tư bản, loạn vì tiền
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Chả cần post hình, bác cứ sống cho bác là được!
    lao_ta thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Chắc bác nhầm lẫn giữa mùi cơ thể (tiếng Tây là BO - body odor) và mùi thức ăn. Chứ đồ ăn Ấn tôi không nghĩ khó ngửi hơn đồ ăn các nước khác. Cà ri của nó ngửi mùi cũng giống cà ri mình thôi, chỉ ăn vào mới thấy khác.

    BO của bọn nó thì công nhận là nặng hơn VN nhiều. Ngồi trong phòng máy lạnh thì mình ko thấy, chứ mà cho bọn nó nóng nực đổ mồ hôi mồ kê là biết nhau ngay. Tất nhiên cũng có thằng Ấn ko hôi và ông VN hôi rình, nhưng nhìn chung là như vậy.

    Cái vụ dân nó ăn chay thì thật ra ko tới 90% đâu. Tôi có hỏi thì bọn nó nói chắc chừng 50%. Trong chỗ tôi làm (90% Ấn) mỗi kỳ free lunch có chỉa ra ăn chay ăn mặn thì tôi cũng thấy chừng 1 nửa ăn chay. Đó là nhận xét cảm tính cá nhân. Còn bọn nghiên cứu kỹ hơn thì nó nói dân Ấn độ ăn chay còn ít hơn, chỉ chừng 20-30% thôi: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43581122

    Có thể là số dân nghèo của nó ăn chay ít hơn là số có học mà mình hay thấy hoặc làm chung.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Đệt, giờ tôi mới hiểu vì sao đám thanh niên nhà mình đi "xuất khẩu lao động" ở Nhật lại nhận lương bèo thế

    Đọc bài báo này: https://thediplomat.com/2020/10/how-japans-labor-trainee-program-hurts-relations-with-vietnam/ mới biết cái chương trình này thật ra (về danh nghĩa) ko phải là xuất khẩu lao động, mà là "giúp đào tạo tay nghề cho các nước kém phát triển". Ý nói là các nước như VN ko có khả năng đào tạo công nhân kỹ thuật cao, nên Nhật nó mới tạo điều kiện cho thanh niên VN sang đó tập việc, đào tạo tay nghề, để rồi sau đó về lại VN xây dựng đất nước.

    Vì lý thuyết là như vậy, nó nói là nó "giúp" mình, nó "đào tạo" cho mình, kiểu làm việc thiện, nên nó chẳng có nghĩa vụ phải trả lương tương xứng với công việc. Nó chỉ trả tiền công rẻ mạt như cho bọn học việc. Các bác đi làm rồi thì biết, bọn "interns" chỉ được trả rất ít so với nhân viên. Trong khi về thực chất, chương trình này là nhập khẩu lao động, người VN sang đó giúp giảm tăng nhân công cho bọn nó trong bối cảnh dân số nó già đi và số người làm công việc tay chân càng ngày càng ít.

    Nó để danh nghĩa như vậy, chứ giờ nếu nó là chương trình xuất khẩu lao động thực sự thì thiên hạ kêu trời ngay, vì XKLĐ gì mà lương bèo quá. Chỉ dân VN ăn rau luộc chấm nước mắm, ở chen chúc 3-4 ông một phòng mới chịu nổi, chứ dân nuớc khác thì còn lâu.

    Giờ mới hiểu vì sao dân VN đi Nhật hay phải đi làm chui hay là săn vịt trời về ăn. Lương như thế giữa nước Nhật đắt đỏ mà vẫn phải cố tằn tiện để trả nợ lúc đi mới gọi là tài. Nhiều lúc nghĩ éo có dân nào chịu khó như dân VN, hoàn cảnh như thế mà báo chí thì vẽ vời hoa lá, dân tình thì đua nhau nộp tiền để được đi. Dân các nước khác (trừ Lào Cam Miến) tôi nghĩ có cho tiền chưa chắc nó đã chịu đi, chứ nói gì đến phải nộp cả đống tiền.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Cái vụ sách giáo khoa của mình tôi nghi là có hẳn một chính sách ngu dân chứ toàn giáo sư tiến sỹ mà soạn ra bộ sách đọc ngọng líu ngọng lô như vậy làm sao được.
    Khuyenngoa thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Đã ngọng líu ngọng lô lại còn bạo lực nữa chứ! Bữa nọ xem cái hình truyện tranh, nhớ láng máng là con cua kẹp cổ cò rồi ăn dần gì đó :D

    Dù sao cũng còn đỡ hơn cô Tấm :))

    "Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:

    - Ngon ngỏn ngòn ngon ! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.

    Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết."
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    hồi những năm 90, em có tình cờ đọc được mấy cuốn đồng văn quốc ngữ. Tức là sgk thời những năm 5x,6x. Cũng là khuyên răn những điều tốt cho con người, nhưng tư duy và cách truyền đạt khác hẳn.
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này