1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Viettel bị loại. Cái này ko lạ lắm khi xem mấy trận trước. Khả năng dứt điểm cực kỳ tệ. Còn SLNA lại có tiếng về huấn luyện dứt điểm.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    giái trẻ xem cho vui thôi, ko nên đặt nặng vấn đề thành tích, thắng thua ở giải trẻ là chuyện bthg. Giải trẻ thì là nền móng thôi, lên chuyên nghiệp quá trình đào thải còn dài và khắc nghiệt
    quan trọng là nhìn ra tiềm năng và tương lai. Xem giải này thấy mặt bằng bóng đá trẻ của mình nhìn chung tiến bộ nhiều: tư duy, kỹ thuật, thể hình, thể lực
    Tphcm bị loại nhưng tôi nhìn thấy tương lai rất sáng của lứa cầu thủ này, đá thông minh, tư duy sáng, điểm yếu là thể lực và kinh nghiệm thi đấu, lớn lên sẽ hoàn thiện dần
    giải này 3 đội Viettel, PVF và Đà Năng thể hình rất tốt, tốt hơn phần còn lại. Riêng Đà Nẵng tôi khá bất ngờ, ko nghĩ đá tốt như vậy.
    SLNA thì vẫn vậy, đá già dơ hơn phần còn lại và thể lực tốt hơn nên nhiều lần vô địch giải trẻ. SLNA có số 9 đá sáng nước, khả năng sẽ là một ngôi sao tiềm năng
    hoa_khanh thích bài này.
  4. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    U15 SL giải này đá kém cả về con ng vs cả tư duy chơi bóng. SL có lứa u13 và u17 thực sự hay. Tuy nhiên tui vẫn hy vọng ko gian lận tuổi chớ :D
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nhìn mặt thì k già đâu bác, tôi nghĩ là đúng tuổi đó, chứ giờ làm gì có đội nào ăn gian tuổi nữa.
    SLNA giờ đá cũng mềm mại, ban bật, chuyền và chịu khó di chuyển chứ k còn đá rắn như trước, đó là thay đổi rất lớn so với trước đây rồi.
    Chỉ có lối chơi già giơ thì SLNA vẫn vậy, đó có thể là do thầy dạy trò thiên nhiều về chiến thuật, thể lực và tiểu xảo. Theo tôi đó là điều không nên. Nếu trẻ mà đá già giơ quá, lớn lên khó phát triển tiếp, đổi lấy thành tích giải trẻ trước mắt nhưng về lâu dài sẽ có hại cho sự phát triển của cầu thủ ở mức độ cao hơn khi trường thành.
    Ở các nước phát triển, họ dạy và hướng đến việc chơi bóng và tư duy chơi bóng, ở các lứa tuổi 13-15-17 thậm chí là 19 chủ yếu là phát triển các kỹ năng chơi bóng. Xem trên Youtube có cả hàng ngàn hàng triệu clip về các đội trẻ trâu Âu bác sẽ thấy, nhiều đội trẻ đá rất ngáo ngơ, ngay cả đội trẻ của những CLB mạnh, của những nền bóng đá mạnh.
    khanhlq thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Cái việc SLNA làm bá ở các giải trẻ, cũng như nói rộng ra về tư duy ngắn hạn của giáo dục VN, làm tôi nhớ lại hồi xưa làm luận văn ông giáo sư có diễn tả việc học tiến sĩ như thế này:
    http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
    Dịch tiếng việt:
    https://sites.google.com/site/tiensilathenao/

    Về cơ bản, cái này áp dụng được cho cả bóng đá. Khi cầu thủ còn trẻ, thì phải tập trung phát triển đều hết tất cả để có nền tảng nhất định, làm tiền đề cho việc tiếp thu những kiến thức nâng cao về sau.
    Cách làm bóng đá của SLNA, hoặc nói chung giáo dục đại học chữ to ở VN là ngay từ cái vòng tròn màu xanh đầu tiên, đã cố gắng cho học sinh đào sâu vào một hướng đi nhất định, thậm chí ngay từ cấp 1, cấp 2 mà bỏ đi những cái khác. Cái này cực kì phản khoa học, vì kiến thức nó như một đống cát, anh không thể đổ một đống cát cao mà không có cái nền thật rộng được.

    Kết quả là sao, ở cấp dưới thì toàn siêu nhân quái vật làm những cái không ai ( thèm ) làm như giải phương trình đánh đố, vi phân tích phân, biết nói tiếng Anh trước khi sõi tiếng Việt. Rồi đến khi ra đời, thậm chí nhiều ông đi tây đi tàu học tiến sĩ này kia mà kiến thức cơ bản, đối nhân xử thế, giao tiếp...etc... như một lũ ngáo mới từ rừng về. Cầu thủ cũng vậy, còn bé thì khoẻ kinh hồn, đá rắn, tiểu xảo, kĩ thuật ngoáy đít đủ cả, đến khi lớn lên ra sân lớn đá thì đỡ quả bóng không xong, chạy chỗ thì như chơi đồ.

    Tất nhiên đây là nói chung cho đa số, còn các dạng siêu nhân 0.01% dân số thì nhạc nào nó cũng nhảy và ở đâu cũng có cả.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    để phát hiện thêm tài năng và cọ sát thêm để trưởng thành thì U19 , U15 và U13 cũng nên tổ chức thêm giải cup quốc gia như U17. Cúp quốc gia U17 vòng loại sẽ đá tại PVF, vòng chung kết cũng vậy.
    Số trận giải trẻ các lứa U hiện nay mới chỉ khoảng từ 10-15 trận mỗi năm, phải nâng tối thiểu số trận lên khoảng 30 trận mỗi năm các giải đấu chính thức.
    VCK các lứa U cũng nên nâng lên thành 16 đội chia thành 4 bảng, thay vì 2 bảng như hiện nay, khi đó số trận knockout sẽ nhiều hơn, tình chất căng thẳng cao hơn, cầu thủ trưởng thành nhanh hơn
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Trận này xem hay thật, xứng đáng là trận CK của giải, kịch tính, hấp dẫn. PVF trình độ cao hơn, SLNA chiến đấu cũng kiên cường. Cầu thủ PVF về kĩ chiến thuật nhỉn hơn hẳn, SLNA thật ra cả trận không có gì quá đặc biệt, 1 tình huống bóng chết, 1 quả hậu vệ PVF bóp, có đúng quả phản công gỡ hoà là mảng miếng đẹp. Mà từ xưa cứ cái gì dính đến tâm lý là nhà Nghệ không ăn thua, đá penalty mặt cắt không hột máu, quả đầu sút đập cột văng ra lại đập gôn vào, bọn PVF tinh thần vững thật, 3 thằng sút cùng vào 1 chỗ, cùng 1 kĩ thuật, tốc độ và lực thì phải nói tâm lí rất vững mới đc như thế, bên SL phần lớn là mắm môi mắm lợi sút bóng đi đâu mặc kệ.

    Nhưng lứa này PVF dạy dỗ cũng có tí VN đá tiểu xảo gớm chứ không đùa, có quả mất bóng ( để SLNA sút phạt rút xuống 1-2 ), hậu vệ chấp nhận thẻ vàng luôn, rất đúng bài. Thường cái này giải trẻ U15 ít bọn ý thức được như thế. Ngáo như bọn JMG đến U19 vẫn để đối phương qua như đi chợ. Còn có tình huống cuối trận thay thủ môn thằng PVF nhằm thẳng BHL với cầu thủ PVF mà sút khá là láo.

    Nhìn chung cầu thủ bây giờ học hành cơ bản tốt thật, trừ có SLNA và một số lò nghèo còn theo công nghệ cũ, còn lại mấy bọn trung tâm to ở TP lớn đá đều rất bài bản sáng nước. Tôi mới xem lại clip U15 VN ( Lứa Nguyên Hoàng PVF ) đá với U15 ĐL cách đây 5 năm thôi mà thấy một trời một vực rồi. Hồi xưa cầu thủ chạy đâm húc rất khoẻ mà đá tối như hũ nút, bọn bây giờ nó yếu hơn, dong dỏng nhưng sức chạy rất bền, đảm bảo cự li đội hình. Từ đầu giải tời giờ xem thấy rất ít nằm sân với chuột rút, trừ khi là câu giờ chiến thuật. Cầu thủ hồi xưa cứ đến trận quan trọng là chạy hộc c*t xong đến phút 70 80 là nằm.

    Chiều nay xem thêm trận BD vs Đà Nẵng thế nào. Hơi tiếc bọn Viettel với HCM vì 2 bọn này đá rất khôn bóng.
    Mà PVF mới nhớ có thằng số 10 đá cũng rất tỉnh và kĩ thuật, hơi na ná giống TA, hình như là Gia Bảo, có pha qua người chuyền bóng lên 3-1 rất hay.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310

Chia sẻ trang này