1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho những ai yêu My Dying Bride...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi guillotine, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...cho những ai yêu My Dying Bride...

    ...thường có những ngày trời lạnh ( như Hà Nội hôm nay chẳng hạn ), một ít mưa lất phất, ngồi trong một góc phòng nhỏ, nhâm nhi cà phê một mình, tôi thường thích nghe Sear me MCMXCIII của MDB, không hẳn là tiến violin, không hẳn là những lời tâm sự, không hẳn là giọng hát trách móc, nhạc của MDB có cái gì đó hơi bạc nhược, theo như tôi cảm nhận, một cái gì đó hơi thê thảm, làm cho người ta linh cảm những điều chẳng lành
    thường thì khi nghe nhạc MDB tôi bị chi phối khá nhiều, tôi cũng không biết tại sao, có lẽ do bản thân đã là một đứa có quá nhiều cảm xúc, mà quá nhiều bất cứ cái gì cũng đều không tốt cả
    đôi lúc tôi cũng muốn tìm gặp những người thích nghe MDB, thích Bjork, thích Kurt của tôi, thích Tori Amos, thích trời mưa, thích cây cối, thích một cái nắm tay, thích một chỗ tối hay thích một cái gì đó mà tôi cũng không thể xác định rõ
    nói thật là tôi thèm một người bạn để chia sẻ những cảm xúc của mình
    tôi đang thèm một buổi đi chơi...
  2. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Ko dám tự nhận là biết nhiều về My dying bride nhưng tôi có thể nói là đây là một trong những ban nhạc tôi yêu thích nhất . Hồi xưa trong lúc xúc cảm khi nghe nhạc của MDB, tôi có viết một bài reviews về âm nhạc của họ .Thật tiếc là sau này mất partition của ổ cứng nên mất hết dữ liệu .
    Khi tay keyboards cũ của ban nhạc chuyển sang Cradle of Filth, tôi rất chán vì từ nay ko được nghe tiếng violin não lòng nữa . Quả thật cho đến bây giờ tôi vẫn cứ có cảm giác thiếu một cái gì đó khi nghe nhạc của MDB . Nhưng hiện nay nhạc của họ vẫn rất tuyệt vời . MDB đã chuyển hướng, tập trung thể hiện cảm xúc của mình vào giai điệu của guitar .
    Quả thật có quá nhiều nhóm nhạc ảnh hưởng của My dying bride, đơn cử là Ashes You Leave . Lúc buồn mà nghe bài Drowning In My Dreams chắc tự sát quá.
    Đọc bài của bạn, thật tình cờ tôi cũng đang nghe Doom nhưng ko phải MDB mà là Forest Stream. Album Tears Of Mortal Solitude năm 2003 của họ là một tuyệt phẩm.
    Nếu tôi còn ở HN, nhất định tôi sẽ mời bạn môt cốc cafe .
    P/S: Bojrk tôi cũng thích, cô ấy hát lại bài hát Gloomy sunday quả thật rất tuyệt.
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bjork có một style rất lạ, và tôi yêu thích Bjork vì cái kiểu ngỗ ngược, phá cách, phiêu và hát hết mình
    lần đầu tiên nghe Hyper Ballad tôi đã rùng cả mình, tôi thấy một cái gì đó quá cô đơn, quá đáng thương, ngày nào cũng phải thức dậy từ sớm, bước ra vực thẳm, ném những mảnh vỡ xuống để nghe âm thanh của nó, rồi tưởng tượng xem nếu mình rơi xuống, âm thanh phát ra sẽ như thế nào, mình sẽ nhắm mắt hay mở mắt, và liệu có ai nhớ đến mình không
    để rồi sau đó lại quay trở về để thấy được cái cảm giác hạnh phúc là mình vẫn đang sống bên người mình yêu thương
    không biết bạn Benediction đã nghe Selma Songs chưa, lần đầu tiên tôi biết có một bài hát chỉ toàn số đếm lại có thể làm người ta hoảng sợ như bài 107 Steps
    bài đầu tiên của MDB mà tôi nghe là Only Two Winters, tôi thấy nó có cái gì đó như là buông xuôi, như là phó mặc, lại vừa có cái gì đó vùng vẫy, gắng gượng hoàn thành 2 mùa đông rồi sẽ hoàn toàn thả trôi mình, nhạc của MDB làm tôi sợ, nhưng cái sợ lại trở thành ám ảnh, thành nghiện ngập, và những lúc buồn trong đầu tôi lại cứ âm ỉ tiếng violin gầm gừ trong bài Some Velvet Morning
    tôi cũng thích một band nữa là L''âme Immortal, cũng thứ âm nhạc bạc nhược, rền rĩ, nó không đem lại cho người ta một chút nguồn vui sống và hạnh phúc nào, nhưng ai cần niềm vui và hạnh phúc, khi những cảm xúc bình thường cũng đã là quá mức chịu đựng
    nhiều người nói tôi càng ngày càng điên, càng ngày càng không giống người, có lẽ tất cả là vì tôi đã đọc một quyển tiểu thuyết ngu ngốc và điên loạn, mở đầu là một bài hát ru, kết thúc là cảnh Billy Gould trên một con ngừa già đến vùng Banbury Cross, cũng như Sid Hammet, tôi khám phá ra nhiều điều mà tôi vẫn luôn lầm tưởng...swimming in ever-widening wonders...
  4. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Doom nhưng tôi ko nghe nhiều . Nó tạo cho tôi một cái nhìn bi quan và xám xịt về cuộc sống . Tôi nghĩ rằng bạn cũng nên nghe ở mức độ vừa phải thôi .
    Tôi thích nhất là For you, She Is The Dark, A kiss to remember, The Cry Of Mankind của MDB . Tôi nghe mà cảm giác con người đang lả dần đi .
    Lamme Immortal Tôi có nghe 2 album của nhóm này . Đó là âm nhạc bóng tối giống như Sopor Aeternus vậy . Nghe như kiểu vừa hát vừa khóc vậy .
    Bạn muốn nghe Forest Stream hay Ashes You Leave ? Tôi sẽ gửi cho bạn
  5. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    There''s no heaven , no hell , it''s true life .
    Các pác nghe hay liên tưởng thật , cuộc sống có lúc mờ mịt thì cũng có lúc tươi sáng , sau cơn mưa trời lại nắng , sau ban đêm trời lại sáng ...etc... đó là vòng tuần hoàn ko thể thay đổi thế thì cuộc sống cũng dzậy , lúc up lúc down . Nhạc của MDB nghe có cảm giác rất xa lạ , mơ hồ , nhưng thực tế lại rất chân thật , gần gũi với tâm trạng vốn bất ổn của nhiều người (included tôi ) .
    Tôi ko có giới hạn với MDB nghe lúc nào thì hợp , vui tôi cũng có thể nghe , buồn tôi cũng có thể nghe , nửa mùa tôi cũng vác MDB ra nghe , sáng cũng như tối , nhưng thích hợp hơn cả là nghe vào ban đêm hoặc buổi tối . Chất giọng phiêu lãng của anh Aaron Stainthorpe rất dễ đưa cảm giác của người nghe vào trạng thái lơ tơ mơ . Nhiều lúc đang hứng gật mà cho nghe MDB chắc muốn ngã ngựa luôn quá . .
    Với riêng tôi thì tôi khoái nhất là 2 cái "The Angel And The Dark River" và "Like Gods Of The Sun" , với những âm hưởng Doom chính nghĩa được miêu tả qua những giai điệu violon , guitars thật đặc sắc , khiến mình nửa muốn vùng lên , nửa muốn gục xuống , nửa muốn tắt đi , nửa muốn để đó . Những giai điệu như đi sâu vào trong người , len lỏi như kiến bò trong xương , nổi cả gai ốc , lạnh cả sống lưng ,làm ta ko thể kiểm soát nổi cảm xúc , nó khiến ta ko còn là chính ta .
    Dzạo này vào forum lại toàn gặp các bands mình thích , yêu lắm cơ
    Ko có điều kiện uống cafe thì ở đây chúng ta đã có bia , nâng cốc vì anh em MDB
    Keep On Doomin'' In Our Free World .
    Peace .
  6. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ mỗi lần nghe For My Fallen Angel đều chảy nước mắt mặc dù đến lyrics cũng chưa thèm đọc .
    My Dying Bride
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Yeah, there''s another Bjork''s fan here
    Cái cảm giác thức dậy lúc gần sáng, lẻn xuống common room trong KTX làm cốc café, vừa đi vừa hát "It''s all so quiet" sao mà sướng thế, tê cả người...
    It''s all so quiet, suỵt suỵt
    It''s nice and quiet, suỵt suỵt
    But soon again, suỵt suỵt
    Starts another big riotttt
    [​IMG]
    Doom dạo này tớ nghe mỗi October Tide
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Doom thì tớ chưa bao h thích nghe MDB cả, nó quá sầu thảm, sầu thảm đến mức giả tạo, style tôi thích chỉ có Anathema với Judgement, một album theo tôi là kinh điển, nỗi buồn nó cứ đến từ từ, dồn nén từ từ đến cuối album mới thật sự chìm ngập trong nỗi đau, cụ thể ở album này 3 anh em viết để tặng người mẹ đã mất, rất có ý nghĩa.
    Thực ra tôi thích old school doom hơn, lối chơi heavy chậm kiểu Black Sabbath với những đoạn solo đầy tâm trạng, kéo dài như kiểu Solitude Aeturnus mới depress tôi nặng nề.
    Bjork nhạc thì chẳng nhớ đã nghe chưa nhưng phim thì xem rồi Dancer in the dark thì phải, nhưng cũng chưa xem hết,nói chung đây không phải style mình thích.
    Dạo này thích phim HK quá, anh Hải bên đó thế nào roài, có em tóc vàng mắt xanh mông cong chân dài nào xin chết chưa,à mới có mấy phim hay hay,hehe
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi anh Hải bảo có mấy con da trắng lông dài... ý lộn... chân dài bảo cho em xem ảnh cơ mà. đâu roài???
    Thành cối hôm nào send cho tao mấy bài nghe thử xem sao, lâu lắm chẳng có nghe nhạc nhẽo gì rùi T_T, hay bạn Linh yêu wí khi nào cho tớ mượn đĩa nghe thử nha... sắp thành "bride" chưa thế??
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Dancer in the dark, nhạc phim là đĩa Selma Songs, nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng nhạc của Bjork có lẽ để mà yêu thích được thì khó có thể chỉ qua một lần xem phim
    tôi đặc biệt yêu thích I''ve seen it all, tiếng tàu chạy trên đường ray nhanh chóng chuyển thành tiếng nhạc, tài tình và hợp lý khiến người ta bất ngờ...người ta chỉ nhìn thấy những thứ người ta muốn nhìn thấy mà thôi
    đúng là có nhiều người nói nhạc của MDB hơi đồng bóng, màu mè gây phản cảm, như kiểu những chỗ nhấn và chuyển tông không hợp lý của Manowar hay kiểu rề rà nhạt nhẽo của Lacuna Coil vậy, nhưng tôi thì không thấy thế, có lẽ mỗi người có một cách nhìn, một cách cảm nhận, hoặc cũng có lẽ tôi có cảm tình quá nhiều với MDB, tôi thích cách chơi violin của họ, cách chơi mà theo tôi cảm nhận là phiêu và hết mình.
    Thêm vào đó, nhạc của MDB lại gợi lên cho tôi khá nhiều hình ảnh đẹp - mà đối với tôi là cực hiếm - lúc tôi còn nhỏ, tôi có một tuổi thơ không được tốt đẹp lắm, tôi lấy làm tiếc cho mình như thế, thường thì người ta buồn chán chuyện hiện tại, người ta thường lôi tranh ảnh lúc còn nhỏ ra, và hồi tưởng, mơ mộng, một tí nostalgia, tôi thì ít có tranh ảnh chụp lúc nhỏ, đa số tôi đã đốt hết từ lâu
    Nhạc của MDB gắn kết được giúp tôi khá nhiều thứ rời rạc, một kiểu thê thảm bạc nhược nhất thời, nhưng sau đó nó lại làm người ta vui, như một mẩu chuyện cười ý vị dành cho một kẻ có cái đầu không quá thông minh, ý vị của nó chỉ nãy ra giữa những câu hát vô duyên trong phòng tắm...

Chia sẻ trang này