1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơn 10 năm trên diễn đàn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 17/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    2007 mới lập nick. Trước đó chỉ đọc ko.
    Lập nick để chém vụ mua Su27 sh thay cho Su22 và Mig21.
    Thế mà 13 năm rồi.
    Nói chung nhà ta mua bán vũ khí hay thế giới oánh nhau thì cái thớt này mới xôm. Bình yên quá có gì nói.
    Nhớ 2008 cả làng ko xem Olympic mà chỉ hóng Nga Gru oánh nhau
    Rồi đường sắt cao tốc + nổ lò hật nhân.
    Sau đó từ 2014 có oánh nhau ở Syria.
    Xen kẽ có các đợt mua Ghẻ, Kilo, Su30 nhà ta.
    Bi giờ có gì đâu.
    halosun thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tớ lập nick từ 2007... trước toàn đọc truyện ké chứ mấy cái thâm sâu các bác chém đếch bít gì.. đầu tiên là trận iadrang rồi tới chỉ huy xe tăng, cây cầu quá xa... tức mấy ông dịch giả hồi ấy toàn dịch bỏ giữa chừng đâm ra mày mò dịch tiếp... nhờ đó mà khá lên giờ cũng đc 5-7 cuốn roài
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2020
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.685
    Cám ơn sự nhiệt tình của cụ. Nhờ cụ với cụ huytop mà tớ có sách đọc bằng tiếng việt cho nó khoẻ. Thật tình là lâu nay đọc của cụ muốn cám ơn 1 tiếng nhưng viết 1 câu cám ơn thôi thì nó là spam cho nên chỉ biết bấm like bài viết.
    thanhVNW, quaden2012, lopbopp1 người khác thích bài này.
  4. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    Em đọc bài đầu tiên của @ngthi96 dịch là "CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ" hay quá, đôi lúc đợi rất lâu mấy tuần mới có phần dịch tiếp theo... Cám ơn @ngthi96! >:D<
    ngthi96kuyomuko thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Về chiến tranh VN cuốn đầu tiên mình dịch là cuốn trận vạn tường. ko thấy để trên list các bài dịch... bác đọc thử xem
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Lâu nhất là lâu thế nào ))
    Tay Alpha giờ làm cho tập đoàn đa quốc gia rồi ))
  7. bloodheartvn

    bloodheartvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    85
    Em cũng chả nhớ em lập nick lúc nào nữa.
    --- Gộp bài viết: 09/11/2020, Bài cũ từ: 09/11/2020 ---
    Sang OF chém đi các bác, có gái , thể thao, chiến tranh đủ cả.
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Biết và tham gia ttvnol từ 2004. Ấn tượng với những bài của bác chiangshan, bác CoDep... bên LSVH. Mà giờ chẳng biết 2 bác này ra sao?
    Em thì chủ yếu tham gia đọc cho vui, biết tin gì thì copy and paste cho mọi người chứ bao năm rồi có tiến bộ gì về kỹ thuật đâu.
    halosun thích bài này.
  9. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    ttvnol bây giờ hết thời rồi, để cho những thằng dốt ktqs như namtuoc spam nhảm cả ngày bảo sao ko nát
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Gớm quá cuối tuần nằm lười chút để cậu phi công bóp vai mà cũng không yên vì chị lại thụt chân vào vũng này! Khách khách:))

    Trước khi vác chõng vào đây hóng chị chỉ có mỗi thú vui săn máy bay ông già và lùng phi công trẻ để giết thời gian. Tới khi vào đây gặp được cả rừng trẻ trâu, chăn bò, mục đồng miệt mài húc nhau mỗi ngày về những thứ giời ơi đất hỡi làm chị khoái lắm:))

    Cứ ở đây chơi với chị đừng đứa nào bỏ đi làm chị buồn nhá nhá;;)

Chia sẻ trang này