1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Yeah, me 2, see you on the phone 2 9
  2. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc thấy buồn, nt cho một người chỉ để đọc một dòng tin :" chuyện bt thôi mà" cũng thấy được an ủi.
    chia sẻ nthế thoải mái hơn, ko ai nhìn thấy mình buồn, ko ai thấy mình khóc.
    thế có ai như tớ ko?
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tối qua girlcodien ngủ ngon ko ??? hì........VTS thì gặp mấy việc hơi bị điên tiết...chẳng ra đâu vào đâu....
  4. Cage

    Cage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ***:-bd
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là những cảm xúc chung của mỗi ng thôi...nhiều khi tớ vui vì nhận được msg và nếu có ng hỏi tớ hay cười một mình vào lúc nào, thì đó là lúc ngồi send sms và nhận được sms... đôi khi tớ fải tự hỏi mình tại sao những dòng chữ vô hồn lại có thể làm mình vui được như vậy...
    Nhưng mà giống như lúc này này...tớ đang bị fiền lắm vì điện thoại đấy...
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    25-11-2005, anh mua vé rồi ! Đi coi Bức Tường và nghe "Bông Hồng Thuỷ Tinh" !
    Cần tìm cạ gấp ! Call :090.441.8118
    Nghe bản Rock Ballad này mà đi một mình thì chết mị nó đi cho nhẹ đời
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    VTS hôm đó k ngủ được à, k biết hôm đó tại sao mà G. ngủ ngon wá...
    Ngủ ngon đến nỗi E k biết hôm đó bạn E có một chuyện rắc rối vô tình E tham gia vào...
    A biết k E cho bạn E mượn đthoại, và k ngờ rằng ng bạn đó trong lúc say đã đọc sms của E và fát điên lên khi thấy E và một anh bạn nt wá tình cảm...thế là k hiểu A bạn ấy ghen, hay tại vì say mà đã gọi điện gây sự với A chàng nt cho E...và thế là...
    ...Nếu như A chàng nt cho E đủ bình tĩnh và đừng nóng vội thì mọi chuyện đã chẳng có gì ầm ĩ cả...đằng này cả 2 lại nt, gọi điện và tranh cãi với nhau...ôi đàn ông, đôi khi lại là những cậu bé ngang bướng một cách khó ưa...
    Và sau cùng, chỉ có một ng duy nhât bị tổn thương đó là chính E...những sms rõ ràng k có tội, thậm chí ngay cả 2ng bạn của E cũng k có lỗi, nhưng giá như trong csống ngta bình tĩnh và cư xử với nhau một cách dễ chịu thì E đã k buồn như thế này A ạ...
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hì.... nhìu chuyện cũng có thể đổi cho rằng say........... Hôm đó thú thật VTS cũng hơi bí tỉ.... nên chẳng thèm bàn cãi và cãi vã với tên ba lăng quăng đó làm gì.... mấy tên bạn mình củ chuối đủ rùi.... mình cũng phải đoan trang bù lại chứ
    VTS cũng zậy thui.... nói chung zô tư đi mà G.... G có thế nào thì VTS cũng chỉ bít thế zậy và ngược lại.... Ta chỉ có thế.... có muốn cũng vẫn thế và mong cũng chỉ có zậy mà thui.....
    hi```````.... nói chung tình cảm anh em mình vẫn vậy em nhắn tin thì anh vẫn trả lời .... còn anh nhắn tin em ko trả lời cũng chả sao.... nhờ..........
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì sms vẫn chỉ là sms, nhưng mong rằng ai đó mỗi khi sms nhớ rằng đừng vì mình thích mà làm đau lòng ng khác nhé!
    Riêng E wen nếm trải với đời rồi, thế nên nếu ngta hiểu lầm và có những suy nghĩ k hay với E, thì E vẫn vậy... vẫn cứ đối xử tử tế với ngta, dẫu trong lòng có nhiều vết nứt...
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa ấm ức mãi, chẳng ngủ được vì nửa đêm rùi còn bị tra tuấn bằng 22 cuộc nháy máy...chẳng hiểu sao, hàng ngày như vậy là mình cũng nháy lại bằng được cho coi...nhưng muh... tức wá nên mặc kệ...
    Cũng may, có ng nt rằng ngủ sớm đi, đừng thức nữa...tối mai ngta sẽ tặng cho mình một bó hoa...và shalala...chắc lúc đó thấy ấm lòng wá nên lăn ra ngủ wên mất k kịp reply cho ngta
    hihi, cám ơn bạn nhé!!!

Chia sẻ trang này