1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải hạng Nhì, hạng Ba và các giải trẻ khác của bóng đá Việt Nam (U13, U15, U17)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 10/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Trận đấy không đáng được gọi là bóng đá, gọi là thi nhau đi cày thì đúng hơn. VN chắc quen cày ruộng hơn bọn kia chứ tôi nhớ trận đấy đá gì đâu, mưa tầm tã đoạn cuối đá không khác gì bóng đá bãi biển luôn cứ tâng bóng lên rồi sút, nói chung ngoài cái sân xấu thì chẳng để lại vẹo gì.
    Còn một năm nữa tôi cũng nhớ là năm gì U21 thua U21 Tàu, nhưng U19 mình lại thắng thì phải, năm đấy sân cũng xấu dã man, cũng lại mưa toét nước.
    Hình như cái bọn BTN này ít tiền với tổ chức dựa vào quan hệ hay sao mà toàn chọn những sân vớ vẩn mà giai đoạn tổ chức cũng toàn vào mùa mưa, tôi chẳng nhớ có năm nào mà ra hồn cả.
    May ra có năm ăn sái bọn HAGL xong rồi HAT dẫn U21 BTN thua U19 JMG là được cái sân tử tế thì phải.
    Cái đội U21 BTN này có năm nào đáng được gọi là thế hệ vàng đâu, giỏi lắm mỗi năm nhặt được 1, 2 thằng còn lại đa phần mất hút luôn ở VL cũng ko thấy mấy, toàn cỡ Lâm Ti Phông với cả gì gì. Nổi nhất chắc có Văn Quyết thôi. với Đinh Trung Tình ? Bọn Duy Mạnh hay QH, JMG các thứ thì nổi từ trước rồi chẳng đợi đến giải này mới ló ra.
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Trận đá Iran 2011 trên ruộng "tiểu Emirates" BTN do Tuấn gôn huấn luyện chơi trò kéo áo khiến bọn nó chụp ếch. Có đứa khùng lên trả đũa ăn thẻ đỏ, thiếu người mất thế trận rồi thua.
    2009 thì U21 thua Tàu bán kết, U19 đá chung kết vật Tàu suýt chết. U19 lứa đó có Văn Quyết, Vũ M Tuấn, Bửu Ngọc, Hà M Tuấn, Quốc Phương, Tiến Duy, Hải Huy, Lâm Anh Quang.
    Sang 2010 thì U19 diệt luôn U21 BTN và Thái để vô địch.
    2 năm liền U21 BTN thua JMG là Đức Cổ Nhuế dẫn, HAT chỉ huấn luyện U19 lứa 97 thôi.
    eversong thích bài này.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Trận đấu giữa U22 và tuyển tới, tôi chỉ quan tâm đến 1 gương mặt là Hữu Thắng.

    Chờ xem cậu bé sẽ tận dụng cơ hội này thế nào
    eversong thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Trên tuyển lớn thì là PVL, thằng này hiện tại có phong cách đá hoàn toàn khác biệt so với mấy mặt cũ như PVD, CP, VT. VL vừa rồi phải nói là bước đại nhảy vọt của nó. Để xem lên tuyển bắt lại lối chơi thế nào.
    Mấy ông còn lại thì cũng xêm xêm, phần thì biết rồi, phần thì cũng chưa có gì kì vọng lắm.
    Mà các cháu đá thế nào thì đá, đừng 3 đi 3 về giống VL là được.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Xem giải cúp QG U15 hôm nay trận PVF với Đà Nẵng tái hiện trận CK tháng trước cũng chất lượng khá ổn. PVF thì vẫn vậy, đá bài bản như máy, lứa này của PVF rất tốt, việc nó ép bọn kia ra bã cũng không bất ngờ gì. Có điều Đà Nẵng HLV dở quá, chắc giải trước bị thua nên chột, hôm nay chỉ đạo cho đá kiểu rụt vòi, kết cục vẫn thua mà thế trận còn tệ hơn cả lần trước.

    Cầu thủ ĐN chất lượng không hề tệ, xem chúng nó đá ban bật thoát pressing lúc bọn PVF ép ở sân nhà rất tốt, mà không hiểu sao HLV tự giương cờ đầu hàng cho đá kiểu 8-2, có bóng cứ 1 chạm là phất lên trên hú hoạ, cả trận không được cơ hội nào ra hồn, trong khi hậu vệ của PVF kém xa so với hàng công, thủ môn cũng rất lóng ngóng mà tự nhục giơ lưng cho nó đấm. Xem trận CK trước đá ăn miếng trả miếng còn đỡ hơn chút chứ hôm nay nản quá.

    Lứa này PVF nhiều thằng đá khá thật, có số 10 Gia Bảo đá kĩ thuật hộ công tốt, số 9 Anh Tuấn thì phiên bản nâng cấp của Võ Nguyên Hoàng, thằng captain Thái Bá Đạt thì đá chững chạc như là ăn gian tuổi, nhìn thể hình thể lực với tư duy của nó như U17 chứ ko phải U15, không biết thật hay giả. Thằng L Thắng Long số 27 hậu vệ cánh trái đá cũng rất tốt, cả thủ lẫn công. Bọn này mà giữ được đà phát triển và tiến bộ như thế này trong tương lai thì việc cả lứa làm nòng cốt của các U sau cho tuyển VN cũng không có gì đáng bàn cãi.

    Trận CK Viettel với PVF sẽ rất đáng xem đây.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Tội cho bọn Công Đến, Nguyên Hoàng, Văn Tùng. Bỏ sức ra đá giờ lại hủy mất giải
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    PVF vô địch cúp QG U15, ghi bàn phút 87. Lứa này của nó vô địch 2 giải quá xứng đáng.
    Vấn đề còn lại là lộ trình phát triển của bọn này thế nào thôi. Hồi trước chửi PVF gian tuổi lúa non các loại, đầu vào có vấn đề + thầy nội dẫn nên không thích, nhưng từ lứa này làm ăn nghiêm chỉnh nhìn đá ra ngô ra khoai thì hoàn toàn ủng hộ. Không có kiểu thắng 10-0 tì đè chạy nhanh hơn, húc ủi vì uống sữa ông thọ nữa, mà đá rất bài bản. Những trận nó thắng bọn kia cũng rất vất vả, và chỉ vượt lên ở những phút quyết định.
    Viettel đá cũng tốt, nhưng mất tập trung phút cuối để thằng đá cánh lùn nhất đánh đầu vào.
    Nhìn chung lứa U15 này cả nước tốt hơn hẳn, không chỉ mỗi PVF mà cả các lò khác như Viettel, Đà Nẵng, HN, HAGL...etc.. đào tạo rất đều. Xem những trận bọn nó đá tư duy hơn hẳn U19, phải có cái nền chung, cái môi trường cạnh tranh tốt thì cầu thủ mới tiến bộ được.
    Để xem lứa này có đủ khả năng đi U17 WC không. U20 thì còn là quá trình phát triển dài chứ U17 thì là tương lai gần, với cái nền như thế này hoàn toàn có thể hi vọng.
    hoalongtrangatlas07 thích bài này.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Giải U19 năm nay có thêm điểm khác biệt là các đội được đăng ký cả cầu thủ 15 tuổi (mọi năm là 16-19). Có 2 lý do: một là năm ngoái các giải trẻ bị hủy hết nên không có cơ hội thi đấu. Hai là nhiều đội thiếu quân vì các cầu thủ được gọi lên U17 và U21 đang tập huấn.
    fancomatlas07 thích bài này.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Có tin là U19 HAGL hiện tại sẽ được chuyển giao cho Kon Tum để đá giải hạng Nhì.
    darkarathansau_72 thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Giải hạng Nhì Quốc gia 2022 dự kiến khởi tranh từ ngày 1/5 và khép lại vào ngày 15/9. 14 đội tham dự sẽ được chia thành 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm 2 lượt. Hai đội sở hữu thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu vòng chung kết.

    Tại vòng chung kết, đội nhất bảng A so tài cùng đội nhì bảng B và đội nhất bảng B đấu với đội nhì bảng A. Hai đội giành chiến thắng sẽ thi đấu trận chung kết và được lên chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

    Các bảng đấu của giải hạng Nhì Quốc gia 2022

    - Bảng A: Lâm Đồng, Hòa Bình, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Kon Tum, Hải Nam.

    - Bảng B: Trẻ TP Hồ Chí Minh, Gia Định (TP Hồ Chí Minh), Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.


    Ông nào bốc thăm mà giải hạng nhì buồn cười vãi ra. Bảng A thì toàn đội cứng, còn bảng B thì toàn đội yếu :))
    Bảng A PVF lẫn Hải Nam và Hòa Bình đều có máu mặt và đc đầu tư, trẻ Đà Nẵng cũng mạnh, còn Quảng Nam thì bóng đá trẻ gần đây rất tiến bộ. Giờ đây lại đc ông Kontum bên trong là ruột HAGL nữa thì bảng này đúng là tử thần =))

Chia sẻ trang này