1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cảm ơn Angie. Dẫu sao thì Angie vẫn là người bạn tốt. Kimikamo đã học được nhiều điều từ Angie.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Angie có bao giờ là người xấu mà phải nghe từ dẫu sao đó nhỉ? Làm người tốt thì cần phải có sức mạnh để chịu đựng những cú đạp xuống hố. Nếu không đủ mạnh thì cần thêm vodka 180 Proof. Cho nên Angie khuyến khích mọi người học uống rượu để có thể cầu viện đến rượu khi cần thiết.
    Còn lại, nọc tập từ kinh nghiệm người khác là điều rất nên, không cần phải tự mình lao xuống vực mới có thể hiểu thế nào là cảm giác đó. Ai mà chẳng học được nhiều điều từ Angie nhỉ? Chỉ có Angie là không học đc cái gì ở ai, cứ phải trần thân đem mình ra làm chuột thí nghiệm để nhận lãnh mọi kinh nghiệm hòng có thêm chút kinh nghiệm sống mà thôi.
    Tặng Kimikamo đoạn trích dẫn này:
    - Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?
    - Uh, khi tổn thương ng ta thường tàn nhẫn hơn, nhưng phần lớn lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    - Khi con thú bị thương nó trở nên vô cùng hung dữ...phản xạ tự vệ để k bị đau hơn...nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn....nằm yên 1 chỗ...vết thương sẽ tự lành.
    Có một ý tưởng còn hay hơn thế: Tự giày vò mình (bằng cách ''dành thêm nhiều thời gian cho bản thân'' ấy ) đến mức trở nên mất cảm giác. Và sau đó, mọi chuyện sẽ mất đi mọi ý nghĩa.
    - Đã có người nào được em yêu mà từ bỏ em chưa?
    - Có, - Jeanne nhìn anh. - Bao giờ người ta cũng nói là mình từ bỏ người kia, nhưng nhiều khi chính người kia nhanh chân hơn mình.
    - Thế em đã làm gì?
    - Làm tất cả.
    Nàng cầm lấy ly rượu trong tay Ravic và uống hết chỗ còn lại.
    - Em đã làm hết, mà không có chút kết quả nào. Em đã bất hạnh ghê gớm.
    - Có lâu không?
    - Khoảng một tuần.
    - Ít nhỉ.
    - Đó là cả một thời gian vô tận, nếu người ta thực sự bất hạnh. Em đau đớn dữ đội trong từng đường gân thớ thịt, trong từng tế bào của người em, đến nỗi sau một tuần em đã hoàn toàn cùng kiệt. Tóc em đau, da thịt em đau, giường em, đến cả áo quần em cũng hét lên vì đau. Em không còn có lấy một cái gì ngoài nỗi đau khủng khiếp. Và đến khi đã như thế thì nỗi bất hạnh không còn là nỗi bất hạnh nữa, vì không còn có một cái mốc nào để so sánh. Chỉ còn có sự cùng kiệt tuyệt đối mà thôi. Rồi sau đó là hết. Dần dần, người ta lại bắt đầu sống.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em-bé vô sửa quote lại. Nhìn ngứa mắt quá. Xài 1 dấu thôi, để nó double lên thì vừa.
    Grrr
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sắp bước sang năm mới Khương cung chúc mọi người, bà con cô bác gần lẫn xa, các bà, các ông, các cậu, các mợ, các anh, các chị lẫn các em nhỏ, và các bạn bước sang năm mới : Thông mình như chuột, chạy nhanh như chuột, có sức ăn vụng mạnh như chuột, .... và .... có sức khỏe đẻ như chuột luôn <PLK>
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mọi ng chỉnh lại ava và signature nhỏ hơn 20kb trước khi bị thịt hết đấy.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Những ai bị thịt ava thì resize lại ava cũ xuống dưới 20kb mà xài lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    NB: Cái hình png của Blue không up lên đc, nhưng tôi có 1 bản ở đây. Cần thì tôi gửi lại cho.
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị, chị thật tốt, Angie.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    @ hai người đang quan sát mấy ngày hôm nay: Chuyện đâu còn có đó.
  9. grossecane

    grossecane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em muốn luyện thi TCF, qua một vài người giới thiệu em biết được bên LHP có cô Hằng dạy song ngữ Pháp, có dạy luyện thi cái này. Nếu mọi người ai biết cách liên lạc với cô hoặc mail của cô thì cho em xin với.
    Em dang can thong tin nay som, co gi thi moi nguoi goi vao mail cho em cung duoc huongsakana@gmail.com
    Em cám ơn nhiều nhiều.
    Em không biết poss cái này ở đâu trên forum nên để ở đây. Có gì mod giúp em với.

Chia sẻ trang này