1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Dear Quỳnh
    Vụ hậu cần ở BKK thế nào Quỳnh ơi, có gì alô để anh còn chuẩn bị. Em đã đặt phòng chưa, định nghỉ ở đây trên BKK vậy, lên Khao San Road tất hay là thuê phòng ở chỗ khác.
    Có thông tin gì liên quan đến đầu BKK thì alô anh nhé, nếu bà xã em đã lo hết rồi thì thôi :-)
    Có áng được thời gian về BKK không hả e, anh hỏi để xem gia nhập với đoàn mình lúc nào cho tiện.
    À, còn vụ tiền nong mang tiền BH sang Campuchia tiêu tốt hả em, nếu tiêu tốt anh mang luôn tiền BH đi cho tiện
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá em không tham gia được chuyến đi này. Hic, chúc các bác một chuyến đi tuyệt vời và khi về nhớ cho bà kon tí kinh nghiệp nhe.
  3. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi cụ thể một số vấn đề được ko ạ:
    - bến xe Nước Ngầm là cái khỉ gì đấy ạ?ở HN có cái này à?
    - đi từ HN đến cửa khẩu cầu treo ko biết khoảng bao nhiêu tiếng? nếu đi từ 19h thì mấy giờ đến nơi nhỉ?và phải chờ đến 7h sáng mới được thông quan à?sau đó đi tiếp 12 tiếng mới tới vientiane?
    - 18h đến vietiane thì có được thăm thú chút nào ko ạ,hay đi thẳng luôn Luong?nếu đi Luong thì khoảng mấy giờ đến nơi ạ?Sáng sớm hôm sau hay đến trưa mới đến nơi?
    - đi tàu nhanh là tàu kiểu gì ạ? thuyền cỡ to à?tối trên tàu có giường ko hay là thế nào?
    - di chuyển đường bộ trong địa phận Lào theo tuyến đấy chắc là an toàn 100% chứ ạ?ko có thổ phỉ hay cướp bóc gì đó chứ?Và cả vụ đi thuyền trọn 1 ngày nữa?
    - Quãng đường từ bangkok đi siemrep hết khoảng bao lâu? nếu theo lịch này thì có phải mình được ở thêm 1 đêm ở bangkok và 1 đêm ở siemrep ko (ngoài 2 ngày chơi ở mỗi nơi), hay là đi bangkok - siemrep từ sáng đến tối mịt mới tới?
    - tối ở Luong, Chiangmai và Siemrep có gì funny ko ạ?
    - ngày cuối cùng bay từ bangkok về HN là sáng sớm hay chiều muộn?
    cảm ơn các bác
  4. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    @anh Long:
    Chương trình ở BKK thì cũng đơn giản anh ạ, chủ yếu chỉ đi Ayuthaya là quan trọng. Để cắt giảm chi phí cho cả đoàn, em nghĩ là nên ở Khaosản Road. Nhưng em chỉ sợ ở đây các bác trong đoàn dễ bị "chăn dắt" ví dụ mấy trò mua ngọc, đá quý giá rẻ chẳng hạn, thế thì mang tiếng lắm!
    Chỗ anh tiện đi Saraburi với mấy cánh đồng hoa hướng dương, vậy nếu có thể anh xem hộ em xem có phòng nào free cho cả đoàn thì tốt quá, còn không thì anh ngó cho em mấy cái khách sạn 400, 500Bath/night là tốt rồi. Nếu không thì về KhaoSản hoặc gần chỗ em . Bà xã em đúng dịp này đang thi, tiếc quá! Vậy nếu có thể anh tìm hộ mấy quán đặc sản gần chỗ khách sạn anh tìm được nhé . Nếu không thì vào MK, 79 như anh em mình đã bàn hôm trước ấy.
    Thời gian đoàn về BKK dự kiến là 07 anh ạ, mà về DonMueang đấy anh , gấu ó chưa? Anh có rủ được bạn anh giao lưu với cả đoàn không?
    Sang Cambot tiêu Bath vô tư, nhưng nếu anh trả bằng $ thì chúng nó quý hơn đấy, , với lại không bị ép tỉ giá. 1$=2.500 riel, nhưng chúng nó toàn ép 20B=1000 riel .
    @ các bác khác:
    Riêng về chuyện tiền nong thì hôm đi off trước em đã nói rồi. Ở cửa khẩu có viba_internet, có đầy đủ các loại tiền, các bác muốn đổi sang đồng gì cũng được hết, tỉ giá bằng Ngân hàng nhà nước luôn . Còn vấn đề gì các bác post đi chứ, sát ngày đi quá rồi. Với lại các bác đừng chuẩn bị kĩ quá như đi rừng vậy, buồn cười lắm . Hành lí mang theo khi nào về HN em post nhé, ở đây internet đắt lắm .
    Bạn hỏi gì cũng OK . Tớ mà không biết thì thể nào cũng có các bác khác biết.
    Bến Nước Ngầm là một bến rất nổi tiếng của Hà Nội. Được xây dựng ở một nơi mà cách ~70km dưới nó là một lớp mắc_ma nóng trên 3000 độ C. Sở dĩ có cái tên Nước Ngầm vì khởi thuỷ chỗ đó là nơi bán nước mui xe (trời mùa hè, xe ngày xưa không có aircond phải dội nước lên mui cho bớt nóng). Sau vì xe nào cũng đỗ vào lấy NƯỚC mui nên khách không vào bến nữa mà ra luôn đó cho tiện, lâu ngày thành bến xe NGẦM. Nhà nước dẹp mãi không được nên đành cấp phép cho thành lập bến xe Nước Ngầm. .
    Bác dùng từ này làm em giật mình . Từ này "chuyên nghiệp" quá đấy ạ. Bác có hay phải đi lấy hàng cargo hoặc ship về không?
    Từ HN đến Cầu Treo đi mất 12 tiếng . Càng đi chậm càng đỡ lạnh bác ạ. Có lần em đi xe của đoàn 14, đúng hôm gió mùa đông bắc tăng cường. Xe thì ghế cứng, không ngả ra được, nên đã rất mệt rồi, xe lại đến CT sớm quá, 1h sáng . Em thì hay thích giản tiện nên chẳng đem áo khoác, giày vớ chi hết, độc áo phông cắt tay với quần ngố, dép tổ ong , lạnh gần chết. Xe đóng hết cửa vào mà cái buốt nó cứ ngấm vào tận xương ấy các bác ạ. Đến 7h sáng vừa mở cửa xe ra một cái thì Oà, sương muối ùa vào xe làm em tí thành gà nấu đông . Được cái xem màn lái xe theo "trí nhớ" ban đêm sương mù dày đặc là sướng, cứ là giật mình thon thót .
    Sau khi thông quan xong (mất ~45'') xe phải làm thuế ở LakSao (cách 30km) mất ~1h nữa (tuỳ lượng hàng xe mang). Sau đó cứ thế phóng về Vientian. Nếu không dừng đổ hàng ở đâu thì 5h hơn đến bến.
    Đến Vientian là thuê xe đi luôn, đó là các bác ở đây ít thời gian, nên không muốn xem thủ đô nước anh em nó vuông tròn ra sao . Nếu thuê xe riêng, chúng ta có thể đi 1 vòng, sau đó đi ăn uống rồi mới đi. Nhưng giá mà các bác có thể đi khoẻ thế thì em cũng mừng . Nếu đi Luong thì 9h PM đi 4hAM đã đến nơi, cách 435km.
    Đi tàu nhanh là đi tàu cao tốc, High speed boat . Trên tàu có ghế ngồi mềm, có phục vụ ăn uống. Di chuyển đường bộ chắc chắn an toàn 100%, không gặp thổ phỉ cướp bóc . Đi thuyền 1 ngày thì không đâu bác ạ, chuyển sang tàu nhanh rồi.
    - Quãng đường từ bangkok đi siemrep hết khoảng bao lâu? Bangkok đi SR mất 1 ngày, sáng sớm đi chiều đến nơi bác ạ.
    nếu theo lịch này thì có phải mình được ở thêm 1 đêm ở bangkok và 1 đêm ở siemrep ko (ngoài 2 ngày chơi ở mỗi nơi), hay là đi bangkok - siemrep từ sáng đến tối mịt mới tới? Bác có đến 2 đêm ở BKK, đó là đêm 07/12 và đêm 08/12, sáng 09 mới đi SR, và bác có đêm 09, đêm 10, đêm 11 ở SR (nếu bác ở SR 2 ngày).
    - tối ở Luong, Chiangmai và Siemrep có gì funny ko ạ?
    - ngày cuối cùng bay từ bangkok về HN là sáng sớm hay chiều muộn?
    Tối ở Luong và ChiangMai buồn, SR cũng vậy. Tất nhiên là chỉ buồn với những người không hoà nhập thôi. Tôi giả dụ thế này, đoàn mình ~12 bác ngồi đan quạt mà lại không được 3 cái chiếu ấy à?
    cảm ơn các bác No have what.
    Our love is eternal !!! wish 2U that.
    Em out đây, các bác cứ lên danh sách đồ đạc nhé! Hôm tới em về sẽ fix luôn giờ lên đường và các thứ khác.
  5. brilliant102

    brilliant102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,
    Em hiện nay dang học tại Bangkok. Em cũng muốn tham gia cùng mọi người.
    Theo lịch là đoàn mình sẽ tới Băngkok ngày 7, ngày 9 di SiemRep, vay cho em hỏi ngày nào thì đoàn mình sẽ về Băngkok a? Vì lịch thi của em từ ngày 12-14 hix hix
    Các bác ở Băngkok hẹn nhau cùng đi luôn được không a? Em mù mờ lắm, chưa đi du lịch ba lô thế này bao giờ, mọi thứ em nghe theo các bác.
    Cảm ơn mọi người.
    Các bác nhiệt tình quá, em không thể nào bỏ lỡ cuộc vui này đượ
  6. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Okie,, nếu bạn ở BKK thì tham gia vào nhóm hậu cần ở BKK với anh Nakata bạn nhé. Mọi người đi Siemriep sẽ quay lại BKK vào ngày 12/12. Như thế bạn có thu xếp để đi đc ko ? Còn ko bạn có thể tham gia cùng đoàn đi Authaya. Rất vui nếu bạn tham gia cùng đoàn.
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    @ Quỳnh: Việc tìm phòng cho cả nhóm anh sợ không thực hiện được, vì đoàn mình khá đông (tới hơn 10 người). Anh cũng đã liên hệ một số bạn bè bên này, có thể mượn phòng được e là không cover cho cả đoàn được.
    Có mấy thông tin muốn thông báo cho em biết, do có việc bận nên snh sẽ không tham gia vụ đi chơi ở BKK và Authaya, chỉ tham gia vụ đi cánh đồng hoa hướng dương và Angkor Wat thôi.
    Còn vụ giao lưu thì anh tính thế này, nếu cả đoàn về AIT, một số sẽ ngủ lại tại AIT và một số khác book khách sạn ở gần đấy thì anh sẽ tổ chức giao lưu đoàn mình với các bạn sinh viên ở AIT, tối sẽ ăn cơm tại AIT, bên đại học Thamasat cũng có lẩu 79 và 89. Nếu đi dông thì cũng vui. Nếu còn thời gian thì đưa mọi người đi shopping ở Futute Park và xem phim ở đó luôn.
    Đi chơi BKK xuất phát từ AIT cũng tiện. Sáng có thể bắt tollway lên Victoria Monument rồi từ đó đi đâu thì tùy, tối về AIT. AIT gần Authaya, chỉ có 40 km, từ AIT có thể đi tới Authaya bằng bus hoặc thuê xe từ AIT. Nếu thuê xe ở AIT thì hết 1800 BH (gồm cả chi phí xăng xe), xe mười chỗ (max can be 12 :-)). Nếu thuê xe phải book trước 2 ngày.
    Như vậy về phương án hậu cần tại BKK, chúng ta có thể ở AIT, rồi từ đó link đi các hướng khác. Phương án khác là ở Khao San Road. Như vậy chúng ta cần cân nhắc kỹ về các phương án này. Có gì Quỳnh báo lại sớm cho anh biết để còn chuẩn bị nhé.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 26/11/2005
  8. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    quên mất hỏi các bạn câu cuối là mùa này có chắc là còn cánh đồng hoa hướng dương ko ạ?vì hình như hoa đấy chỉ có trong mùa hè thôi mà?
    mà ngày cuối cùng 13 mình về từ sớm hay chiều mới về hay như thế nào ạ?vì dù sao ngày cuối được ở lại bangkok càng lâu càng tốt :-D
    mà vé máy bay thì có chắc là mua được đúng lịch ko ạ?bay bangkok - hanoi là máy bay gì đấy?
    hy vọng mai chính thức appy được với các bác tour thú vị này :-D
    Được qtmm1818 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 27/11/2005
  9. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    @ anh Long: em mới chat với vợ lúc nãy xong. Luôn có sẵn khách sạn 500Bath/night ở gần chỗ em anh ạ. Ngày 08 vợ em có thể thu xếp đi cùng đoàn, mặc dù sau đó quiz túi bụi , còn Angkor thì chưa biết. Vậy nếu chỗ anh ngon bổ rẻ hơn có lẽ ra chỗ anh thì hơn, vì chỗ Bangkapi cũng chẳng có gì vui thú cả, anh cũng chẳng lạ đúng không? Vậy mình cứ nhất trí ở chỗ anh nhé! Đoàn mình em tính cũng chỉ cần mượn phòng để đồ với lại ở qua loa thôi, vì toàn đi chơi là chính mà.
    Đáng tiếc là anh lại không đi chơi được Ayuthaya nhỉ? Nếu có anh hướng dẫn các địa điểm đẹp và cách..........trốn vé thì hay quá , khoản này vợ em cũng chẳng biết gì nên chẳng giúp đoàn gì được.
    Ở chỗ anh thuê xe đắt đỏ thế cơ à? Kiểu này em lại nhờ vả xem bên đó có chỗ nào cho thuê khá khẩm hơn không vậy.
    Mùa này đúng là mùa hoa hướng dương đấy bạn .
    Ngày cuối mình ra sân bay là lúc 9h để còn tiện lấy vé cho cả đoàn. 10h30 bay. Về đến Nội Bài là 12h30 chiều. Vé thì chắc chắn sẽ lấy được đúng lịch, miễn là nên lấy trước khi còn đang ở BKK. Họ dùng Boeing 737 loại nhỏ, bay cũng rất tốt, lại không bị tra tấn bởi đồ ăn thức uống (trừ khi bác thích bị tra tấn với giá khá vừa phải ).
    Mong bác Apply được với đoàn.
    @ Các bác trong đoàn: Các bác trong Nam xem ra không đi được rồi. Hôm nay em gọi điện confirm để book vé máy bay và vé xe cho các bác ấy, nhưng các bác ấy bận, chưa thu xếp được và hẹn gọi lại sau. Tự nhiên em thấy mệt mỏi quá!
    Có bác nào còn muốn hoãn lui huỷ gì thì post luôn lên đây giùm em nhé! Ngày đi cận kề lắm rồi!
  10. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em đang phải chiến đấu với Trung ương Đảng từ tuần trước đến giờ để join cùng các anh chị. Bây giờ thì đến 90% là em sẽ đi được, mặc dù phải bỏ 1 môn thi. Có 1 số vấn đề em còn chưa rõ lắm nhưng để đến tối thứ 4 đi off em sẽ hỏi luôn, sáng thứ 4 em thi 1 môn nên bây giờ không nghĩ được gì.
    Cảm ơn anh lsquynh va anh Nakata đã chuẩn bị chuyến đi cho mọi người. Chúc anh lsquynh cốc bia cho đỡ mệt nhé!

     

Chia sẻ trang này