1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    @ Quỳnh,ở AIT anh đã liên hệ được ít nhất là một phòng rồi, phòng của anh nữa là hai. Nếu đoàn của chúng ta không quá đông thì coi như ... tạm ổn :-)). Giá thuê xe ở chỗ anh thì đúng là đắt vì chỗ anh là trường quốc tế nên đắt hơn ở ngoài. Em chủ động liên hệ xe cộ được thì tốt. Vụ Authaya anh cũng mê lắm, nhưng mà không thể thu xếp thời gian được, bận quá em ạh. Chương trình ở AIT (nếu đoàn mình ở AIT) thì em phải sớm confirm để anh còn chuẩn bị. Tinh thần là như thế này, a sẽ đón đoàn ở Don Muang, đưa đoàn về AIT tắm rửa, nghỉ ngơi. Nếu đoàn mình đông thì phải thuê thêm phòng đây em ạh, a sẽ hỏi phòng ốc gần AIT, sau đấy chúng ta tụ tập cũng dễ thôi. Chuyện ăn uống ở AIT rất đơn giản, vì có cantin của trường, thêm nữa có thể ăn lẩu 79 hay 89 bên Thamasat. Chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với các sinh viên VN tại AIT, có thể có tiệc nhẹ và dancing tự do. Thời gian sẽ là buổi tối, bắt đầu từ 21h or 22 h cho tới 2 h sáng.
    Cho anh hỏi chương trình đi cánh đồng hoa hướng dương chính xác là vào ngày nào nhé.
    Nếu đoàn mình về AIT em nhăc các thành viên chuẩn bị một bản photo hộ chiếu nhé, vì ở đây người ngoài vào phải báo cáo qua security của trường.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp í 1 í kiến bé tí
    Nếu đã đến TL rồi thì sao không ở BKK mà lại về AIT. Ở KS vừa có thể đi chơi bời ăn uống thoải mái, Khách sạn rẻ, mua sắm dễ dàng, từ đó đi bus xuống Ayuttaya đơn giản như ăn chè.
    Tại sao lại mò về AIT làm gì? T1 la AIT quá cách biệt với bên ngoài, đi lên BKK chơi thì quá xa và chắc chắn ngồi ê mông kẹt xe... Đến đêm lại phải tính chuyện đi từ BKK về AIT ngủ.
    Ăn ở AIT thì đúng là cơm SV ngoài căng tin ra thì có 1 cái quán VNese giở ẹc, 1 cái quán ở chỗ sân gôn thì đắt... trong khi ở BKK có thể thoải mái ăn uống nếm,,,
    Nếu nghỉ ngơi relax thì về AIT không thì ở Khaosan nếm mùi bụi bặm tí đi,.
    hè hè...
  3. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi đã cận kề, sau rất nhiều thống nhất bàn bạcchúng ta đã thống nhất được mọi việc. Sau rất nhiều cố gắng của các thành viên, trước ngày offline lần cuối chuẩn bị lên đường. Mời các bạn chính thức thông báo khả năng tham dự cùng đoàn cho chuyến đi này. Các bạn trong TP HCM đi đc hay ko đi cũng vui lòng thông báo sớm cho bọn mình nhé.
    Hiện nay danh sách chính thức những bạn sẽ đi :
    1. Lsquynh
    2. Hiền Anh
    3. Sông
    4. Bạn của bạn Sông
    5. Quynhchip
    6.....
    Các bạn tiếp tục cập nhật bổ sung danh sách nhé.
  4. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tối mai đi offline em sẽ confirm chính xác!

     
  5. brilliant102

    brilliant102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Than Chao,
    Em se tham gia cung moi nguoi ,
    Anh Nakata o Thai lan cho em so dthoai duoc khong, de cho moi nguoi tien lien lac
    anh nhan cho em nhe
    YM: choose_star
    Hen gap lai moi nguoi
  6. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hichic, các bác lên đường vui vẻ, e không được phép đi vì lý do rất ngu ngốc là "không an toàn" huhuhu, đây là lần thứ 2 bị từ chối đi bằng đường bộ lào, cpc rồi, nhục thật. Ko biết năm nào mới được đi 2 nước này nữa, cả thailand nữa chứ :-(((((
  7. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thân chào tất cả các bác và các bạn,
    Phải nói hết sức thật lòng là hôm nay, sau khi đi offline về, tôi mới thực sự cảm thấy nhẹ nhàng và hứng khởi. Sau sự kiện một loạt các bạn đăng kí đi, thậm chí đi offline, rồi gọi điện cho tôi và tôi gọi cho họ mà đến phút cuối vẫn không thể đi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng trách ai được? Chỉ biết thông cảm, và sẻ chia với các bạn - những người lỡ hẹn đáng mến của tôi - hẹn các bạn chuyến đi sau, khi mọi thứ đã chín muồi hơn, chuẩn bị kĩ càng chu đáo hơn, và - quyết tâm đi hơn.
    Danh sách chốt lại là 07 thành viên đi. Đứng đầu là 2 anh Tuấn. Đến chị HA, tôi (@lsquynh), đến bạn @quynhchip, bạn Sông đáng mến của chúng ta, bạn trẻ Hồng Kông (ấy chết lộn, @asiadragon ). Một bạn ở TPHCM cực mới và cực bận, lại đang bị cúm chưa biết đã khỏi chưa, nhưng tôi vẫn phòng hờ cho bạn 1 vé PA bay SG-Đà Nẵng vào sáng ngày 02. Hy vọng đoàn có 08 người, 4 nam và 4 nữ .
    7hPM 02/12/2005 - Đoàn sẽ tập hợp tại 92 Yên Phụ, sau đó sẽ được xe đưa xuống bến. 8h30 xe sẽ xuất phát. Đến thị xã Hồng Lĩnh sẽ là 1hsáng 03/12, cả đoàn sẽ bắt liên lạc và "đút lót" bác tài để bác tài đồng ý đón bạn SG - một người bạn âm thầm cưỡi mây vượt gió hành quân ra ĐN và cưỡi tiếp xe "High quality" chạy ra Bãi Vọt. Sau khi đón được bạn ấy xong, tất cả nhằm thẳng Cầu Treo tiến bước.
    Theo dự kiến, từ 4h30 đến 6h PM cả đoàn sẽ có mặt tại Vientian. Mặc kệ That-luống kiều diễm, khinh khỉnh với Rajamayana tráng lệ, lạnh lùng quay lưng với những chú tôm hùm giãy đành đạch đòi được nướng bên dòng Mékhoỏng dạt dào, bịt mũi ngó lơ chén rượu LàoDet sóng sánh ngạt ngào, cả đoàn thuê xe chạy thẳng Luôngphrabăng.
    Sáng 04/12, cả đoàn có mặt ở LPB. Thuê phòng, nghỉ ngơi, nhậu nhẹt, vốn là sở trường của SFF, lúc này sẽ được thi thố tẹt ga sau một chặng đường dài bụi bặm. Dự kiến thì SFF sẽ làm quen LPB trong ngày 04, nhưng e là LPB sẽ thật buồn ngắt và vô vị qua những đôi mắt đang được chống lên bằng tăm . Thôi, dù sao được ăn, ngủ tại LPB cũng là thú vui điền dã mấy ai đã có được trong đời .
    Sáng 05, cả đoàn bắt đầu phải mò mẫm cho chặng mò mẫm duy nhất, đó là đi tìm bến phà. Có lẽ, cả đoàn sẽ thở phào khi lên tàu (chỉ trừ một nhân vật vốn xưng rồng xưng phượng mà cứ lo.......tàu lật, hêhê , sẽ thở phào khi đặt chân xuống đất ChiangMai). Đoàn SFF sẽ lại được thi thố sở trường ẩm thực và tắt chuông báo thức khi thuê phòng và nghỉ ngơi tại ChiangMai.
    Ngày 06, các tay máy bắt đầu bận rộn với những khung cảnh thiên nhiên hoang dã của MaeHongSon, Sukhothai.... mong là hôm đó, @quynhchip sẽ khai thác hết công suất ba lô..... máy ảnh mà bạn đem theo. Hãy yên tâm, ngày 07 chúng ta sẽ dậy từ sớm bay chuyến sớm nhất, và ngay sau đó, chiếc Toshiba của anh [nick]vietnampaper[/nick] sẽ ngốn ngấu không thương tiếc đống ảnh của @quynhchip, enough free space cho bạn thi thố tại Saraburi và Lopburi vào buổi chiều 07/12.
    Chạy sô xong mấy cánh đồng hoa hướng dương, cuối ngày 07/12, cả đoàn ngược về KhaoSan Road. Giờ mới là lúc relax cho một ngày chạy mệt nghỉ , có lẽ cả đoàn sẽ lấy làm thích thú khi thám hiểm miễn phí cung vàng điện ngọc của Đức vua Thailand ngay trong đêm 07, ngay trong mơ
    Ngày 08 cả đoàn sẽ có thêm 2 thành viên mới toanh. Một là bạn [nick]briliant_02[/nick] và 2 là một cô gái vô cùng xinh đẹp và kiều diễm (với em, vợ em đoá ). Sau đó tất cả sẽ đi Ayuthaya. Buổi tối hôm đó sẽ có 2 thành viên vắng mặt một cách bí hiểm .
    Ngày 09/12, cả đoàn dậy từ sáng sớm, nai nịt gọn ghẽ, check-out và bắt xe đi SiemRiep. Đoạn này không có gì để nói nữa, vì tất cả sẽ được các thành viên SFF update ngay tại BKK cho chặng này .
    -----------------------------------------@@@-----------------------------------------
    Hành lí mang theo:
    - 01 áo khoác đủ ấm.
    - Quần áo mỏng dễ mang tuỳ nhu cầu.
    - Bàn chải, khăn, túi nilon, dao ăn, giấy lau đa năng.
    - Giày gót mềm, vài đôi tất mỏng.
    - Đèn pin, bản đồ, bút, sách lonelyplanet (sách 01 quyển cho mỗi nước-anh Tuấn lo), sách đọc.
    - Thuốc các loại (chị HA lo).
    - 2 lọ dầu Jonson&Jonson cho nam & nữ (ở Lào&Cambot giá đắt, nên mua sẵn).
    - Một ví nhẹ, mỏng chứa tiền và giấy tờ. Một balô đựng đồ thiết yếu. Một túi du lịch/balô to đựng những thứ còn lại.
    Những đồ thiết yếu phải có:
    - Passport còn trên 06 tháng.
    - Tiền, ảnh 3x4, ảnh 4x6 nền trắng.
    - Bản phô tô hộ chiếu, CM.
    - Một tờ giấy nhỏ dán nilon chống nước, nội dung: số điện thoại khẩn cấp của hậu cần, số Roaming của đoàn, cách gọi điện tại mỗi nước).
    Đoàn chúng ta phân chia 01 trưởng đoàn, 01 thư kí và 06 đoàn viên . Ngày lành tháng tốt giờ ngon khắc đẹp, khởi hành!
  8. chiquita25

    chiquita25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác ... vậy là chỉ còn một đêm nữa thôi cả đoàn sẽ bắt đầu cuộc hành trình trong mơ của em
    Chúc cả đoàn một chuyến đi vui vẻ, khám phá được nhiều điều lý thú và nhớ chụp thật nhiều ảnh để đem về làm quà cho những người ở nhà, những người đang theo dõi từng ngày từng giờ topic này
    Tặng các bác bức ảnh chụp ở Ayuthaya từ trên lưng voi để khích lệ tinh thần đi của đoàn

    [​IMG]
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thế các bác đến BBK ngày 8 à em cũng bay đến đấy ngày đấy ngủ một đêm hôm sau bay về HN, hihihihih chắc gặp đc nhau nhỉ, bác cho địa chỉ hotel hay phone cũng đc đến đấy em liên lạc cho vui cùng đi cho vui cái nhảy hihihih
  10. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đồng chí chờ đi, năm sau anh, gaurua80, virgo318,shelockh.. cũng định đi ăngco Wat. Năm nay kg đi được thì năm sau join với đội này. Mình anh đi với một lô các cô sợ không kham nổi
    mà dạo này kg thấy tăm hơi đâu thế, lại lặn đi kiểm hàng bên kia biên giới à. Cuối tháng này anh em định tổ chức tour Bắc cạn đấy, tham gia không? check mail group đi.

Chia sẻ trang này