1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là một vài điểm chính đoàn đã đi qua, các bác đừng mắng em ko nói rõ ràng nhé. Cho em nợ tý nhé.
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Quỳnh ơi cái ảnh chụp hình tượng Phật trong rễ cây là em chụp ở đâu đấy, cái ảnh đấy trong đẹp quá.
  4. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cái đầu phật đấy, độc đáo thật. Như là ở Ayuthaya, Thái Lan thì phải. Hic hic
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quỳnh chíp post lẫn ảnh Lào Thái nên các bạn băn khoăn tí là phải.
    Cái đầu phật được đặt dưới gốc cây bồ đề lâu ngày được rễ quấn quanh là một biểu tượng độc đáo của Ayuthaya. Nếu các bạn đến khu thành cổ này các bạn sẽ thấy các tượng Phật đều mất đầu nên chiếc đầu tượng này được coi như highlight của khu đền đổ nát.
    Những hình khác được chụp ở tháp chiến thắng thủ đô Vientian.
  6. brilliant102

    brilliant102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung ca nha minh ve chuyen di tuyet voi nhe!
    Hinh anh Quynh post len dep that. Em chua thay bao gio ca.
    Em cung co gang theo chan moi nguoi. He nay em di voi bo me em, chac khong co cam giac tuyet voi nhu moi nguoi roi.
    Anh Quynh, Anh Long post bai len nhe. Doi mai sot ruot qua roi hihihi.
    Chuc moi nguoi nam moi vui ve. Em ket box Du lich nha minh roi!!!!
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cánh đồng hoa Hướng Dương
    Trong cuộc đời Nakata có may mắn được đi một vài nơi, mỗi nơi đều đọng lại những kỷ niệm khó quên, nhưng một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của Nakata là chuyến đi với đoàn du lịch SFF. Không có điều kiện tham gia trọn chuyến đi của cả đoàn, Nakata chỉ có thể tham gia với mọi người khi cả đoàn tới BKK. Chuyến đi của Nakata với mọi người bắt đầu bằng chuyến đi tới cánh đồng Hoa Hướng Dương huyền thoại ở Lopburi.
    Do tay lái xe người Thái say No với tiếng Anh nên để bắt được với Đoàn dọc đường, Nakata đã phải trổ hết tài năng của mình trong mấy năm làm trinh sát của đơn vị. Đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ, cả Đoàn cứ tin tưởng vào trình độ tiếng Thái của Nakata sau hơn một năm ở Thái phải là kinh khủng lắm mà không biết rằng mình chỉ biết có mấy từ để tán gái Thái mà thôi. Đến khi nghe lái xe nói Nakata cũng chỉ đoán rằng chú lái xe chắc đang hát thánh ca mà thôi, vì thế 6h30 sáng phải gõ cửa một cô bạn Thái để cô ấy làm thông ngôn qua điện thoại di động với chú lái xe. Chạy quanh năm lần bẩy lượt cũng bắt được xe của mọi người tại AIT?
    Ấn tượng đầu tiên gặp mọi người thật khó quên, vì khi ấy các thành viên còn mải ?ngủ sau suốt một hành trình dài hành quân không kém gì quân giải phóng thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn. Chỉ đến khi tới cánh đồng hoa hướng dương, sau khoảng 3 h xe chạy, mọi người mới hoạt bát trở lại sau một giấc ngủ dài. Nếu lúc trước trong các thành viên giống dân buôn chuyến đường dài thì lúc này trông giống dân du lịch chuyên nghiệp với lỉnh kỉnh máy ảnh và các thiết bị chuyên dùng. Do đồng chí Trưởng Đoàn bận chuyện gia đình nên không tham gia cùng các thành viên, mọi trách nhiệm đổ lên vai đồng chí Đoàn phó, kiêm thủ quỹ. Cả Đoàn quyết định mua hẳn loại vé thăm quan cánh đồng hoa hướng dương có kèm phương tiện vận chuyển cho máu. Thì đây một con máy cày cải biên với hàng đệm mút êm ái sẵn sàng phục vụ mọi người với giá rẻ bất ngờ, chỉ có 5BH (2K) một chú. Cánh đồng hoa hướng dương trải dài mút mắt, một bên dựa vào núi tạo, thỉnh thoảng ở giữa cánh đồng lại điểm một vài cây gỗ vươn cao trên nền trời trong xanh tạo nên phong cảnh thật hữu tình. Từ tháng 11 đến tháng 1 hàng năm là mùa hoa hướng dương nở, có rất nhiều du khách đến thăm quan cánh đồng này. Hai em nữ trong đoàn như được tiếp thêm sức mạnh hăng hái vào cánh đồng hoa để chụp những kiểu ảnh để đời, ít nhất các em cũng phải chứng tỏ mình đẹp hơn hoa rất nhiều, thì rõ,chuyện đấy ai cũng phải công nhận, các em là linh hồn của cả Đoàn mà.
    Phải công nhận nông dân Thái nhanh nhậy bởi họ biết kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch. Ở đây, ngoài phương tiện là máy cày như kể trên bạn còn có thể cưỡi voi để thưởng ngoạn. Nếu giá cưỡi voi đắt quá mà bạn muốn chụp ảnh cùng chú voi đáng yêu này thì cũng không hề gì, chỉ mất vài chục BH để mua cho chú một vài bắp mía là ổn. Kết thúc chuyến đi những người nông dân ở đây cũng thu hoạch kha khá từ các thành viên vì mỗi người đếu cố gắng mua một chút gì đấy làm quà cho mọi người. Đồng chí Quỳnh Chip tỏ ra là người rất có duyên mặc cả với các em bán hàng Thái xinh đẹp. Đến khoảng hơn 10h , hoa hướng dương bắt đầu héo, cả đoàn kéo về BKK, hứa hẹn một đêm đầy sôi động tại BKK trước khi cả đoàn sẽ khởi hành tới Angkor Wat sáng sớm ngày hôm sau.
    Kỳ sau: Đêm trắng ở Khao San Road - Bangkọk
    P.s Mọi người post mấy cái ảnh cánh đồng hoa hướng dương lên được không, thằng Frank bạn mình mượn máy của ai đấy chụp ảnh mấy con sâu trên hoa, bạn nào có thì gửi cho mình nhé, thằng đấy nó học tiến sỹ về nông nghiệp mà, nó bảo mình đấy là mấy con sâu lạ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 18/12/2005
  8. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bài anh Nakata viết hay quá, em đọc mà cứ như mình ngồi nhà nghe kể chuyện vậy. Anh tiếp tục post bài nữa anh nhé. Mà anh bảo kỳ tới là đêm không ngủ ở KhaoSan, chắc là viết về sự trằn trọc suy tư của anh chứ em thấy cứ 10,11h là anh đã yên vị trên giường rồi mà.
    Tiếc là ảnh to quá nên em không post lên được. Em sẽ cố gắng tranh thủ resize để gửi lên.

     
  9. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hành trình xuyên đông dương và những ngày không thể nào quên.
    Ngày 02/12/2005, sau bao vất vả nhọc nhằn để thu xếp được thời gian. Tất cả đoàn hăm hở lên đường với đầy quyết tâm van chí khí chinh phục những miền đất lạ. Đúng 7h tối tất cả tề tựu đông đủ tại phố Yên Phụ với lỉnh kỉnh đồ đạc. Quynhchip đến muộn nhất với một cái bánh và một cốc hồng trà trân châu cho bữa tối. Đúng 7h 5 phút, đoàn khởi hành, sau khi ổn định chỗ ngồi với 7 ghế cho 7 thành viên trong đoàn mọi người bắt đầu tìm cách ngả ghế ra để đi tìm một giấc ngủ ngon trước khi bước chân qua biên giới heo hút và lạnh lẽo của cửa khẩu Cầu Treo. Nhưng sự ngủ không dễ dàng đến vậy, sau khi xe qua đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ thì có trục trặc xảy ra, xe bị hỏng và đỗ vào một cây xăng để xử lý. Mọi người trong đoàn xuống nghỉ, uhm? và lại có vấn đề khác xảy ra với đoàn SFF, chị Hiền Anh ko chịu nổi quả xe này nên nôn mật xanh mật vàng van đòi về O, sau bao lời động viên, doạ dẫm và ép buộc nhưng Hiền Anh quyết chí quay trở lại thủ đô yêu dấu vì không chịu nổi ?say xe. Cứ chuẩn bị chia tay chị Hiền Anh để lên đường đi tiếp thì xe lại chưa đi được. Sau khoảng 7-8 lần chia tay chị Hiền Anh để lên đường cuối cùng đoàn cũng đã chia tay được chị Hiền Anh. Xe lăn bánh ngon lành với bao thấp thỏm của cả đoàn, lo trục trặc hay làm sao nữa thì chết? Đúng 7h sáng ngày 03/12/2005 đoàn đã có mặt tại cửa khẩu Cầu Treo, việc đầu tiên lúc này là đi tìm bạn Thuỳ Dương thân chinh khăn gói từ TP HCM ra tham dự cùng đoàn HN. Tất cả xuống xe và bắt đầu gào thét 1 2 3 Thuỳ Dương ơi ! 123 Thuỳ Dương ơi, từ trong lùm cây một cô bé xồ ra túm lấy trưởng đoàn lsquynh, và thế là đoàn SFF hội tụ đông đủ từ đây.
    Sau lằng nhằng các loại thủ tục xuất nhập cảnh đoàn đã đặt chân qua đất Lào với hừng hực khí thế. Đổi tiền, chia tiền được tiến hành ngay tại cửa khẩu, từ đây có thể quan sát được khá nhiều lối mòn mang vác hàng lậu qua biên giới. ( mà nghe đâu sau vụ này có vài thành viên SFF nhăm nhe bỏ nghề đi buôn lậu kiếm xiền đi du lịch S ). Đoàn tiếp tục lên đường nhằm hướng Vientien thẳng tiến, xe đg bon bon trên những nẻo đường với những hàng cây xanh rì cùng vô số đèo vực dần ở lại thì bùm, một tiếng nổ chát chúa khiến tất cả những ai còn đang mơ màng tỉnh giấc. Xe đã nổ lốp, thế là lại có cơ hội được nghỉ, thay lốp tý đã. Xong xuôi rồi, các bác lái xe Lào gọi mọi người lên đường. Xe ta lại bon bon, và từng cánh rừng của nước bạn Lào anh em cứ hiện ra rồi lại trôi qua và lại chéo chéo một cái, chả hiểu có chuyện gì xảy ra nữa đây??? Anh em bắt đầu muốn hu hu rồi, cái xe quái quỷ này làm chuyện gì nữa đây. Mất 40 phút để đưa cái lốp treo dưới gầm xe vào trong cốp vì lý do giá đỡ lốp đã tương phải một em đá tai mèo nên gãy luôn, ko đỡ đc lốp nữa. Xe ta lại bon bon ?đg ngon trớn nó lại sao các bác biết ko ? Chắc các bác đoán ra rồi, nó lại bùm phát nữa các bác ạ. Chúng em cứ như quân đội của Saddam ý, lâu lâu lại làm quả lựu đạn nghe chơi. Thêm một quả lốp nữa bị nổ, lần này thì móc ngéo đâu ra lốp nữa mà thay. Nhục ơi là nhục, xe đành lết với vận tốc 20km/h để tới được một huyện nhỏ của Lào. Trên đoạn này em bật điện thoại với cái Sim của Thái và bắt được sóng. Em bèn điện thoại cho anh nakata thông báo tình hình cái liền, sau đó cho em asiandragon ( tên em dài quá, lần sau anh viết tắt là ad nhé ) mượn nhắn về cho người yêu. Đến lượt em nhắn tin thì mất sóng O. Xe đến được thị trấn nhỏ, cả xe ùa xuống tìm chỗ ăn chơi ngủ nghỉ. Đoàn SFF nhìn thấy gà nướng, theo các bác thì phản xạ thế nào ? Chạy xa??????. Nhầm rồi các bác ạ, cả đoàn thẳng tiến và bê 2 em gà cũng cơ man xôi nhằm hướng nhà chùa gần đó đánh chén. Sau hồi đánh chén no say, các anh chị nhà ta đi rửa tay, mấy ngừoi đi rửa trước thì ko sao đến lượt bạn Sông và Thuỳ Dương ra rửa tay thì bị sư nhà chùa rút điện thoại ra chụp ảnh và hỏi số điện thoại ? Chết chưa này? Không biết có phải vì lý do này mà bạn Sông sau này cứ xin vô chùa ở, đến chùa nào ở Lào hay Thái lan cũng tìm cách xin vô chùa ở. S
    Đến khoảng 5 h chiều xe sửa xong, mọi người tiếp tục nhằm hướng Vientien thẳng tiến, không có bùm chéo gì thêm nữa, may quá là may. Cuối cùng đoàn cũng đến được Vientien và phi ngay vào Sứ quán VN ở Lào thuê phòng nghỉ với đơn giá 40,000VND/người. Giá cũng hạt rẻ, anh em đồng ý liền. Sau khi tắm rửa xong xuôi anh em qua hàng thịt chó to đùng bên kia đường kiếm tý bỏ bụng. Sau 2 tuần mỳ, mọi người bắt đầu tiết mục lang thang đêm Vietien và xem đua xe. Thanh niên Lào máu đua xe không kém thanh niên Hà Nội, cũng ầm ĩ bốc đầu chả kém ai. Đi dạo lang thang quanh Vientien bằng ?ocăng hải? anh em cũng đã quay về sứ quán VN ngủ vào lúc 1h sáng. Sau một đêm ngon lành, sáng hôm sau tỉnh giấc? ( các bác đón xem phần 2, em buồn ngủ quá rồi, hai hôm nay ko đc ngủ hu hu ) Các bác đợi tiếp nhé.
  10. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 :
    Sáng ngày 4/12/2005, đoàn SFF dậy rất sớm chuẩn bị cho một ngày lang thang phiêu bạt đất Vientien. Sau khi ăn sáng thưởng thức món bún bò giò heo, đoàn SFF hoạch định những nơi sẽ đi trong ngày ở Vientien.Sau một hồi tìm kiếm phương tiện đi lại cuối cùng đoàn cũng đã thuê đc một quả xe tuk tuk với giá 40,000 kip tương đương với 60,000 VND để đưa cả đoàn đi các điểm trong thành phố Vientien từ 8h đến 3h chiều. Anh Tuấn cứ ôm bụng cười sằng sặc tự hỏi tại sao lại có thế có giá đó?? Cả đoàn leo lên xe và bắt đầu điểm tham quan đầu tiên. Điểm đến đầu tiên là một ngôi chùa nho nhỏ cách ko xa chỗ đoàn ở. Sau một hồi vãn cảnh chùa và đc nhà sư kể chuyện ( nhà sư rất giỏi tiếng Anh và chuẩn bị du học ở Australia ), bạn Sông từ lúc này bộc lỗ rõ vẻ ham muốn đc ở trong chùa, cứ hỏi đi hỏi lại nhà sư để đc vào trong chùa ở. Bạn nào có nhu cầu vô chùa thì học hỏi kinh nghiệm của bạn Sông nhé. Điểm đến thứ hai là quảng trường Patusay, quảng trường lớn nhất của thành phố Vientien. Sau một hồi chụp ảnh ngắm nghía, cả đoàn cà khịa chị soát vé để leo lên khải hoàn môn của Vientien với giá hạt rẻ. Sau một hồi chụp ảnh lượn lờ chán chê,mọi người mò xuống và gặp ngay một anh người Lào của bạn Sông ( té ra anh này là chồng của chị bán vé mà đoàn SFF vừa cà khịa ), được anh này tình nguyện làm hướng dẫn cả đoàn nhằm hướng chùa Thatluong nổi tiếng nhất Vientien thằng tiến ( ngôi chùa đc in trên đồng tiền Kíp của Lào ), tiếp tục ngắm nghía và chụp ảnh. Đoàn SFF kết thúc buổi sáng tại đây và đc anh hướng dẫn cho đi ăn ở một quán ăn đặc trưng kiểu Lào với giá cả cùng chất lượng món ăn tuyệt hảo. Kể lại mà thèm quá, sau bữa trưa cả đoàn tiếp tục thăm quan chợ Sáng ( chợ này trước đây chỉ mở vào buổi sáng, bây giờ thì mở thêm cả chiều nhưng chỉ đến 4 h chiều là đóng cửa hết sạch ) Lượn lờ ăn uống hoa quả và hầm bà lằng đủ thứ ( các bạn mà đi chợ này nhớ mặc cả thật nhiều nhé ) đoàn đi mua vé oto nhằm hướng Luongprabang. Tuyến này không có xe chất lượng cao, mà đường thì xấu, lại được nghe doạ dẫm nhiều là tuyến đường này nhiều cướp khiến anh em trong đoàn sợ hết hồn. Tiền bạc giấu khắp mọi nơi đề phòng bị cướp. Đúng 6h đoàn lên đường với ghế ngồi vừa chật vừa cứng cộng thêm mùi khó ngửi kinh khủng trên xe. Một đêm kinh khủng trên xe, ngồi đầu xe là hai anh với hai khẩu AK bảo vệ cho xe khỏi bị cướp. Khoảng1h sáng xe dừng lại một quán ven đường, cả đoàn xuống xe kiếm gì bỏ bụng. Sau một hồi khoa chân múa tay chủ quán đã bưng ra cho đoàn mỗi người một bát mà em tạm gọi tên là " miến". Cả đoàn thất kinh sợ hãi, bụng đói chân run mà nhìn bát "miến" nóng hổi mà ko dám động đũa. Sau một hồi trấn an lẫn nhau, cuối cũng mỗi người cũng khều đc vài sợi sau khi bỏ đi một số thứ. Tiếp tục lên đường tới Luongprabang. Đến 4h sáng, đoàn có mặt tại Luong, sau một hồi khoa chân múa tay anh tuk tuk đếch hiều đoàn muốn đi đâu. Em chợt nghĩ đến anh bạn của Sông ở Luong và điện thoại dựng anh dậy lúc 4h sáng, nhờ anh nói với anh lái xe tuk tuk đưa đoàn về trung tâm Luong. Cuối cùng thì cũng thành công, anh lái xe đc bọn em về trung tâm Luong khi trời bắt đầu rạng sáng. Tất cả tập hợp một chỗ, một vài người chia nhau đi tìm nhà nghỉ và trổ tài mặc cả. Đúng lúc này có một đoàn sư khất thực đi qua, cả đoàn đc dịp chứng kiến cảnh sư khất thực tại Luong, rất nhiều người chờ sẵn ở đó để cho đồ ăn, tiền bạc cho sư. Sau đó tất cả kéo nhau về một nhà nghỉ với 3 giưòng có giá 18$/night cho cả đoàn. Tắm rửa, nghỉ ngơi đến 8h sáng. Đoàn bắt đầu một ngày tại Luông. Mời các bác đón đọc tiếp phần 3.

Chia sẻ trang này