1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Cao tốc Mỹ sợ nhỉ? Đụng xe phát là cả trăm xe liên hoàn luôn :sick:

    [​IMG]
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bọn Mỹ đi cao tốc là chúa bậy bạ
  3. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    307
    HAPPY NEW YEAR TO ALL. Chúc các bác năm mới An Khang - Thịnh Vượng.

    HLV Petrovic - hy vọng cuộc đua vô địch V.league thêm phần hấp dẫn...

    Nâng cấp hậu vệ Trịnh Văn Lợi lên thành TV & TĐ.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Cái này là do trời trở lạnh đột ngột, đường nó có lớp băng mỏng mà bà con không biết, cứ lái thẳng cánh tới lúc vào băng thì ko phanh được nữa.
    Những tình huống đó khá là hy hữu, vì một là nó báo trước thời tiết xấu để mọi người đề phòng, hai là trên đường đi nhìn thấy tuyết hoặc bất thường thì người ta cũng đi chậm lại. Ở Ở vụ trong hình, nhìn xung quanh thì ko ai nghĩ đường có băng (nghe nói lớp băng này mỏng thôi chứ ko dày) nên vẫn phóng ù ù, lúc đầu thì ko sao, đến cái đoạn đường ướt đã đóng băng thì ko làm gì được nữa.
    Bác nào lái xe qua chỗ có băng (băng chứ ko phải tuyết. Tuyết thì mềm và xốp, nhưng tuyết rơi lâu nén cứng lại thì thành ra băng, hoặc tuyết tan bớt rồi nhưng trời lạnh trở lạnh thì đóng lại thành băng) sẽ thấy rất sợ. Vì xe hoàn toàn ko thể điều khiển được nữa. Xe có lắp xích trên bánh (chains) mà đi rất chậm thì còn OK, chứ còn ko có xích hoặc vận tốc trên 15-20 kmh là coi như khỏi điều khiển luôn.

    Chứ nói bọn nó đi ẩu thì cũng chưa chắc, phải đem số liệu ra mới biết mà so sánh (với nước nào, đường kiểu gì). Tính trung bình đầu người hay tai nạn trên số km lái xe thì Mỹ vẫn ít hơn VN nhiều.
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.571
    Đã được thích:
    2.884


    Lo gì bác. Dân mình ăn gà rù từ bé. Miễn dịch với tất cả các loại cúm bác ạ. :D
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tất nhiên là không so với VN, và cũng ko cần số liệu, cái kiểu cho tự học lấy bằng rồi đi ngoài đường cao tốc mấy bang từ miền đông, miền tây hay phía Detroit, Michigan thì biết bác ạ. Kinh khủng!
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Ko bác ạ! May mà bả âm tính, chỉ là bị cảm vớ vẩn thôi. Tết này tui cũng hầu như ko đi chơi đâu. Được cái là khu tui ở BQL cũng chịu khó làm cả một góc rất đẹp để vui chơi chụp choẹt sống ảo nên cũng đỡ :D có mấy quán cafe ăn uống cũng mở xuyên Tết luôn!
    hoa_khanh thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Tình hình Texas căng nhỉ? Thời tiết như này mà cúp điện thì đúng là thảm họa!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xem những hình ảnh này lại nhớ tới phim The day after tomorrow. Phim thảm họa cực hay. Ngày xưa tui xem xong hay quá lại phải xem đi xem lại mấy lần!

Chia sẻ trang này