1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thích kiểu đẻ này quá !
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em hơn 2 tháng nữa là lên thớt rồi, nghe các chị kể chuyện đi đẻ mà hãi quá. Em sợ đau lắm hic hic... Sáng sớm nay vừa đi tiêm về, chẳng hiểu sao đến giờ bắp tay vẫn hơi hơi không bình thường, nhức nhức chút xíu... :((
    Những người mẹ quả thật là vĩ đại.
  3. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yasu82: Chắc bạn vừa đi tiêm phòng uốn ván về phải không? Bị tê tay cũng bình thường thôi, nó sẽ nhanh hết ấy mà, bạn thử chườm lạnh xem sao?
    Các chị ở đây mở tốt nhỉ! Năm ngoái em sinh con đầu lòng bây giờ nghĩ lại thấy còn sợ nhưng bảo đẻ tiếp thì em vẫn OK!
    3h sáng em đã bắt đầu rỉ ối, 2h chiều vào viện khám nhập viện luôn mà mới mở được 1 phân. Mới vào viện em còn tươi tỉnh lắm, cười phé lé buôn điện thoại với chồng và bạn. Cảnh tượng ở trong buồng đẻ làm em phát hãi luôn: các chị em nằm đầy trên bàn, máu me tùm lum, hộ sinh cầm kim khâu roẹt roẹt kéo qua kéo lại... Có cô chuẩn bị đẻ cứ kêu rầm rỹ: ối mẹ ơi, con đau quá! Lúc đấy em vẫn còn cười được chưa mếu lẻn vào phòng vệ sinh dội nước ào ào vì mùa hè nóng ơi là nóng! 6h chiều bắt đầu có cơn đau đến mức vã cả mồ hôi ra nhưng chưa nhằm nhò gì hết! Mấy tiếng đồng hồ chờ vào khám cứ phải đi bộ liên tục toàn những khuôn mặt nhăn nhó, tễ tại mồ hôi nhìn nhau! Mẹ em ở ngoài nhấp nha nhấp nhổm làm mình mỗi khi đau lại phải lẻn ra phía sau để mẹ đỡ sốt ruột.
    10h đêm cả phòng đợi hầu hết đã đi đẻ còn sót lại có mỗi em tóc tai buộc túm lên trông cực kỳ lem luốc! May sao có anh bác sỹ quen với bạn của chồng em gọi điện thế là cháu nó được gọi vào phòng đẻ truyền nước. Đến đoạn này thì em mới thấm câu ko gì đau bằng đau đẻ. Cứ đứng ở bên bàn đẻ tay treo ngược lên, 10 phút/ lần có môt em hộ sinh thực tập vác máy ra đo nhịp tim em bé! Em đau đến phát lăn lộn dưới đất, cố ko kêu để giữ sức nhưng vẫn đủ đành hanh để gầm gừ trong đầu (với chồng): Phen này đẻ xong về om riềng mẻ, ko tại chồng thì vợ chả phải chịu đau thế này. Nhiệt độ ở trong phòng sinh chỉ khoảng 20 độ C nhưng tất cả các bà đẻ bà nào bà ấy đầu tóc rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mà cái cảnh sinh nở thì nói thật nó chả đẹp đẽ thăng hoa tí nào trong mắt em vì cả phòng 7, 8 bà cứ gào thét ầm ỹ. Sau này nghĩ lại em thấy thương mấy cô hộ sinh quá trời luôn! Có phải ai đẻ cũng suôn sẻ đâu, có chị thì ối quá bẩn nên em bé bị ngạt mãi chả khóc được làm cô hộ sinh phải phát cho mấy cái. Chị thì mãi ko có cơn co tử cung mà thai lại to (hơn 4kg), có chị ko đẻ nổi phải chuyển qua đẻ mổ...6h đồng hồ trong phòng đẻ ko ngủ nghê, mệt oải người kỷ niệm lớn nhất trong em là vụ rặn ngược. Đến nỗi sau đẻ 1 tuần mặt em vẫn còn bị bầm máu tím trông buồn cười lắm!
    Đại ca bé nhà em ra đời đã xứng danh là con của mẹ nó, khóc tướng lên lâu đến nỗi người ta làm sạch thêm 2 nhóc nữa mà con mình vẫn oe oe. Đau đến nỗi người ta rạch và khâu em cũng chả cảm thấy gì chỉ rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy con ở...trên khay. Cảm giác ấy có lẽ tất cả những chị nằm trên bàn đẻ đều có giống em thôi nhỉ? Lâng lâng sung sướng thấy một hình hài bé xíu mắt nhắm nghiền khóc ré lên - ko lời nào có thể tả được.
    Chúc các chị em sắp sửa lên bàn đẻ chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé! Cái sự đau do đẻ nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi niềm vui sướng đón con chào đời mới là vô bờ bến!
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cho em hỏi với ạ: Em thăm khám và siêu âm ở phòng khám của bệnh viện phụ sản trung ương 56 Hai Bà Trưng, nhưng sau này em muốn đẻ ở Việt Nhật hoặc Việt Phám thì hồ sơ có được công nhận không các mẹ ?
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là hồ sơ ở Bệnh viên khác không được công nhận rồi bạn ơi, nếu muốn đẻ ở VN là phải đăng ký sớm đấy, trước 26 tuần thì phải. Nếu muốn nhanh thì có thể làm qua phòng khám Tâm Hương của các bác sỹ bệnh viên Việt NHật, 500k 1 bộ hồ sơ. Hic
    Cám ơn chị nhiều, bi giờ tay em cũng đã đỡ hơn.
    Nghĩ đi đẻ mà hãi hùng quá, em sợ đau lắm. Thứ 4 tuần này còn đi làm xét nghiệm trc khi đẻ nữa. Mà em nghe nói khi lấy máu xét nghiệm, bác sỹ phải lấy đến 3 cái ống máu ý. Hic, dã man con ngan.
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đẻ kể chuyện vui quá. Ko biết tới lượt mình thì thế nào, lo ơi là ko
  7. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    híc nghe các chị miêu tả hãi quá, e tưởng mỗ đẻ ko đau, ai dè ...không kém phần long trọng
    híc híc sợ wé sợ wé
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Híc, e được 34 tuần rồi. Nghĩ đến cảnh đẻ mà sợ quá, 2 vợ chồng ở riêng nhưng được cái nhà nội và ngoại đều gần (cách nhà em có 1km nên cũng đỡ lo). Hồi 5tháng rưỡi e đã bị giãn khớp háng rôi, bác sĩ bảo chắc sẽ sinh sớm đấy, em lo quá. Được 34t rồi nên cũng đỡ các chị nhỉ! Tối thứ 3 tuần trước em sốt cao quá nên phải vào viện nằm mất 5 ngày, do sốt xuất huyết. Tối thứ 3 vào viện thì chiều thứ 3 các bác sĩ ở phụ sản TW có khám thai cho em nói bình thường ko sao, chỉ có tim thai nhanh do mẹ bị sốt cao thôi. Giờ em khỏe roài, thì có nên đi khám lại ko các chị? Mà e thấy bảo từ giờ nên 2 tuần khám một lần cho yên tâm...
    Các bên nội ngoại nhà e đang lo tìm giúp việc cho em trong thời gian e đẻ mà vẫn chưa được, vì các cụ 2 bên vẫn đang đương chức nên ko mẹ nào nghỉ để chăm e được. Người thì giúp việc bình thường thì nhiều nhưng vấn đề là tìm được người thật thà, chăm chỉ và biết việc một chút. Bà nội và bà ngoại về quê nhưng vẫn chưa nhờ được ai, chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với.
    Các chị ơi, đồ của em bé phải giặt sạch sẵn khi sinh là mặc luôn đúng ko ạ. Mà e ko hiểu áo lọt lòng và áo sơ sinh là cùng một loại hay là khác nhau ở điểm nào? Mua bao nhiêu cái quần sơ sinh là đủ các chị nhỉ! Ui, nhiều cái thắc mắc muốn nhờ các chị tư vấn quá, thôi hỏi từ từ vậy.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , anh Sơn đẻ ?????????
  10. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Tui thì con trai, có vợ, hai con mà ko biết nếm mùi trai chờ vợ đẻ thế nào!
    Đứa đầu thì đang đi công tác, bảo tối bay về thì vợ gọi " anh ơi em đẻ rồi, anh về nhé", về đến nhà thì xong hết rồi, chi lo đi cạo chân giò thôi.
    Đứa thứ hai thi ở bên này lại "anh ơi em đẻ rồi, lại một thằng nữa", lần này thì hết bay về. Không biết đánh giá mình là thằng chồng gì đây???
    Được dqre sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 26/07/2007

Chia sẻ trang này