1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nghe chuyện đi đẻ hay thật
  2. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, cho mình hỏi, thế sau khi đẻ xong thì bà đẻ cần những sự chăm sóc như thế nào nhỉ ? Mình cũng gần, nhưng chắc chắn sau khi đẻ thì ngoài osin ra, chẳng có ai chăm mình cả. Osin thì cũng chưa chăm bà đẻ bao giờ. Các bạn truyền kinh nghiệm để mình chuẩn bị với ! Hay là lập topic mới nhỉ ?
  3. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  4. CunPheVoDich

    CunPheVoDich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hà hà, có cái topic này hay đây, em còn mấy tuần nữa là đến due date rồi:D
    các bạn các chị còn kinh nghiệm gì thì kể thêm đi, em sợ cả thể.
    Chiều qua thế nào 2 vợ chồng nhà em tình cờ xem chương trình về quá trình phát triển từ lúc trứng gặp tinh trùng, rồi hình thành nên cơ thể bé từ tháng 1 đến tháng cuối ra sao, từng giai đoạn từng thời kỳ bé phát triển cái gì... rồi thì họ còn quay cả cảnh em bé chui ra từ chân mẹ, bác sĩ lôi bé ra đặt vào tay mẹ luôn, sau đó mới cắt rốn ra sao... (bên này nó ko care lắm, tv chiếu rất rõ ràng, chứ có lẽ nhà mình bị cắt duyệt cũng nên:D)
    Chồng em thì lo lắm, cứ hỏi em có sợ ko? Em tỉnh bơ bảo chả sợ, chuyện tự nhiên mà. Hihi, to còi thế chả biết vài bữa nữa tình hình đến đâu, nhỉ:D
    Để em kiểm nghiệm thực tế rồi về sẽ post lên đây share với các chị em nhà mình
  5. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được mymyty sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/11/2007
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có gì đau bằng đau đẻ. Mình vừa bị đẻ thường vừa đẻ chỉ huy, lại vừa đẻ mổ, đau khổ k kể xiết, ấy thế mà bây giờ nếu bảo đẻ thêm mấy lần nữa cũng đc. Nhìn thấy bé yêu thì mọi đau đớn tiêu tan, lúc này thì cũng chẳng nhớ là đau như thế nào, chỉ biết là đau lắm, mình kêu gào cả bệnh viện nghe thấy hết. Ai đời mở 8 cm mà vẫn chưa có cơn co mấy, lại tiêm thuốc kích đẻ, mở 10cm đau quá trời, kêu la tùm lum nên k có sức, rặn cái đầu con cứ thò ra thụt vào nên các bác sỹ quyết định cho mổ. Sao mà cái lúc gây tê mang cứng xong nó sướng thế hả trời, mọi cơn đau tam biến, từ phần bụng trở đi là không có cảm giác, thấy bác sỹ cứ nhào nặn bụng mình, sau đó thấy bụng nhẹ bỗng, thấy con ọ oẹ, bác sỹ phải phát vào mông mới chịu khóc váng lên. Thương con giai quá.
    Ngày sau khi hết thuốc tê mới gọi là kinh hoàng, đau lắm bà con ạh. Mình cứ tiếc mãi là sao k cố thêm 1 tí để đẻ thường được.
    Nhưng không sao, con yêu lớn lên từng ngày là hạnh phúc tràn trề rồi.
    Yêu con lắm lắm!
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    híc em cũng đang chờ ngày đi đẻ đây. Chả bít ntn. nghe mọi người kể cũng hãi nhỉ. Người thì dễ, người thì khó. Sợ quá. Nhưng chắc là nhìn thấy con thì đúng là thêm mấy đứa nữa cũng được
  9. bimi09

    bimi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng, chưa sinh con mà nghe mấy chị kể đau như thế thấy sợ quá đi mất. Tháng nào cũng đauxxx rồi mà chịu còn kô nổi, fải nhờ đến thuốc giảm đau (chứ nếu kô thì 10 lần đủ 10 vào BV để chích giảm đau). Hu...hu...sợ quá!
  10. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện đi đẻ cùa các nàg thấy hay và đôi khi ngồi cười khúc khích vì lời lẽ hóm hỉnh của các nàg
    Mà đau như thế thì sợ wé, sang năm định có baby ko biết chịu đau nổi ko ?
    Mà mìh nghe ngưòi wen nói là lúc nằm chờ sanh mình cứ trần trụi như con ếch trước mắt các bác sĩ và thực tập viên đấy , mắc cỡ thế sao chịu được ? Chỉ có sanh mổ thì choàng khăn hay vải j đó qua người, chừa đoạn định mổ lấy em bé ra thôi, còn sanh thường cứ nằm chềnh ềnh ra đấy . Mà sanh ban ngày còn có thể có bao nhiêu cặp mắt của các thực tâp viên chứng kiến nữa . Ko biết có đúng ko hở các nàg ?

Chia sẻ trang này