1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he tự dưng đọc lại cái topic này, nhớ tầm này năm ngoái mình cũng tò mò vào đọc rồi cũng post 1 bài lấy tinh thần, rất chi là oách bảo để cuối năm em đi đẻ xong sẽ về share kinh nghiệm với mọi người. Thế mà giờ cu tí đã được 7 tháng rồi, nhanh ghê!
    Mình đọc ko biết bao nhiêu bài, rồi nghe kể chuyện đi đẻ nữa, nhưng thấy túm lại là chả ai giống ai hết. Đến lượt mình thì sẽ biết, đừng có thấy người khác sinh khó mà sợ, sinh dễ mà coi thường. Chuyện sinh đẻ là ở cơ địa từng phụ nữ, tâm lý nữa, và còn phụ thuộc vào yếu tố bác sĩ, bệnh viện... Nói chung bác sĩ tốt, trang thiết bị y tế hiện đại thì mọi việc càng thuận lợi hơn. Cái chính là tâm lý của mẹ, càng vững càng tốt.
    Như mình nè, sợ đau gần chết, bình thường hơi tý là kêu ca, đứt tay chảy máu mà cũng thấy sợ. Vậy mà lúc đi đẻ, bác sĩ hỏi đã muốn gây tê chưa, mình còn hăng lắm, bảo từ từ đã, đợi mở khoảng trên 5cm mới gây cơ. Đến lúc mở được hơn 6cm thì đau điên cuồng, mỗi cơn co đến là gồng hết cả người, trào nước mắt. Chồng tớ bắt phải tiêm thuốc, bác sĩ cũng bảo nên tiêm để tránh mất sức, còn phải dành sức để push em bé ra nữa. Lúc ý đã chịu đau được 8 tiếng rồi, kể ra mình cũng lì hehe. Tớ đau 14 tiếng mới sinh bé đấy, hic, dã man thật, nghĩ lại thì thấy hãi chứ cái lúc nằm chờ đẻ thì chả thấy gì.
    Nói chung là cứ bình tĩnh, đừng có sợ vì càng sợ càng hốt hoảng thì tinh thần ko ổn định, có cảm giác yếu đuối và mất sức lắm.
    Lúc push, cố gắng tập trung tất cả tinh thần, suy nghĩ vào phần bụng mình, trong đầu cứ tưởng ra cảnh em bé đang chui ra khỏi cơ thể ý. Mình cứ suy nghĩ vậy thì push càng dễ hay sao ý.
    À lại nói chuyện sinh mổ. Thực ra sinh mổ hại nhiều thứ lắm, nếu ko bất đắc dĩ thì khuyên bạn nên sinh thường. Đau 1 lúc thôi, nhưng sau đó ko sợ di chứng gì.
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    vợ tớ đẻ nhanh như chảo chớp ! 4h sáng đang ngủ , vợ kêu đau , tính giờ thấy gò 10p một lần , 5h gọi taxi đi viện , chẳn gọi được cái nào , đành đèo vợ đi , ( chùm kín người , bịt lỗ tai , đi chậm , chọn đường nhỏ , ít gió ) đến bệnh viện 5h30 , gọi luôn đứa bạn , nó làm ở đấy , đưa đi đâu thì đi đấy , bảo làm gì thì làm đấy , xong xuôi hết thủ tục lên phòng chờ sinh là 7h , 7h45 đứa bạn nhắn tin ra , vợ mày đẻ rồi , 3cân2 , chờ tẹo tao bế cháu ra cho mày xem ! ( hihi vợ mình còn chưa được xem , mình được xem đầu tiên ) lúc đấy mới gọi cho ông bà nội , ông bà ngoại thông báo là vợ đẻ và xong hết rồi mẹ tròn con vuông ( ông bà 2 bên chả biết gì cả , hìhì , vì đêm hôm ko muốn đánh thức ông bà bên nội bên ngoại dậy ) đến 8h30 mới thấy y tá đưa vợ ra phòng sau sinh , vừa ra vợ tớ đã cười phớ lớ , chả giống các chị ở trong phòng đấy , người nào cũng rủ rượi ! lúc đấy bà nội bà ngoại đã lên rùi , tha hồ chăm con chăm cháu ! tớ đi lấy phòng , ở đúng đến trưa ngày hôm sau vợ đã đòi về ! nhẹ như lông hồng ! ( nhưng bù lại chăm con tháng đầu thì cứ gọi là... , cả đêm hết bú sửa , thì ị , với tè ! 4, 5h sáng còn chưa chịu ngủ ,con cứ bắt mình chơi với con cơ ! thế mới post bài giờ này chứ ! ! mẹ cháu thì ngủ thẳng cẳng lấy sức để mai chăm ngày ! híc , ngày dài như thế kỹ ! ko biết đến bao giờ .... ?
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao hem ai trả lời mình hết ah !!!
    Mình thèm có baby lắm ,nhưng lại rất nhát ....Rất hay đau yếu , bị trầ xướt nhẹ thui cũng thấy đau rùi ...Trong nhà ai bệnh nặng chút ko sao chứ mình bệnh nhẹ thui là có khi nhập viện . Bác sĩ bảo cơ địa mình thế , dễ đau và cảm giác đau nhìu hơn người khác .
    Mình lo lắm ko biết có con thì sao . Khi sanh nơi nào cho phép oxa vào nắm tay an ủi vợ vượt ải ...Nghỉ tới cảnh oxa nhìn thấy cảnh con chào đời thật là thiêng liêng và hạnh phúc... Các bạn có biết BV naòi cho phép như thế ko ??? Và nếu sinh 1 đứa con dc phục vụ chu đáo như thế cần khoản bao nhiu và thời gian bao lâu người mẹ có thể xuất viện về dc ah ??? Thank các bà mẹ ...CHúc các bé ngày càng YÊU
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Việt Pháp và PSHN có dịch vụ cho vào nắm tay thế này bác ạ! Còn thời gian ra viện thì tùy sức khỏe mẹ và con, đẻ thường 1-3ngày, mổ khoảng 1 tuần.
  5. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    BV bên VN ngộ ghê ta , đáng nhẽ ra phải cho nguời nhà vào động viên bà bầu đằng này thì cấm tiệt o cho nguòi nhà vào .
    Tớ đi sanh bên Mỹ là thế này : mỗi nguời 1 phòng kể từ lúc nhập viện cho tới lúc sanh , nguời nhà vô thoải mái , tới lúc sanh chỉ duy nhất có 1 cô y tá đỡ , BS chỉ đi lòng vòng chỉ đạo chứ o đỡ đẻ , cô ý tá 1 tay giữ 1 chân tớ , chồng giữ 1 chân , đầu là mẹ chồng giữ , cô y tá đếm 1 , 2 , 3 Push , cứ thế vài lần rồi nghỉ , lại tiếp tục cho tới khi em bé chui ra
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sau mình đi đẻ ở bệnh viện phụ sản HN, có người quen lo từ A->Z cho nên cũng đỡ lo. Ko đau gì = đau đẻ, hic.
    Chị ở cơ quan kể chị ấy đẻ dễ lắm ngày trước vừa đến trạm xá thì em bé đã chuẩn bị tọt ra rồi. Có người thì đau cả ngày.
    Người nào có V3 nở nang, tử cung thấp thường dễ đẻ thì phải.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    BV VN cho mỗi bệnh nhân vào đã ko còn chỗ thở rồi bác ạ! . Có nước nào bà đẻ mấy người nằm 1 giường, nằm ra cả hành lang nữa ko hay chỉ có VN nhỉ?
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lúc đẻ xong bệnh viện C có cho chồng (chỉ chồng thôi) vào thăm đấy chứ! Nhưng cái lúc vào đấy chứng kiến cảnh chị em đẻ thì thấy vô cùng thương hoa tiếc ngọc
  9. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà không nhớ là rùng mình mất bao nhiêu lần, sợ thật .
    Tớ dự sinh tháng 12, có nghĩa là còn sợ tới 5 tháng nữa, nhưng trấn tĩnh lại thì nghĩ rằng người ta làm được thì mình cũng làm được không việc gì phải sợ.
    Lúc đi đẻ mà có cho chồng vào thoải mái chắc cũng chẳng để bố ku Bin vào, bố cháu mà vào chắc là chết khiếp, mẹ cháu đập con dán bẹp ruột ra bố cháu đã thấy sợ rồi huống chi là
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hic ...quên ...mình ở TPHCM cơ ...
    Có ai biết chỉ giùm ....mà dịch vụ cho ng nhà vào coi đẻ + dịch vụ chăm sóc chu đáo bà đẻ thì tốn cỡ nhiu cho 1 lần đẻ vậy các bạn???

Chia sẻ trang này