1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đau đẻ thì tuỳ theo người, người thì đau vật vã kéo dài mất sức nhiều (như bài của chị DoBinhMinh ý), còn có người thì nhanh thôi. Tớ đau cũng nhanh thì mở hết, nhưng đau nhanh thì thường là đau dồn dập và đau dữ dội hơn. Nói chung là đau kiểu đau bụng hành quân ấy, nhưng kinh dị hơn nhiều.
    Mà cũng chẳng thấy bác sỹ cầm dao, kim gì đâu, lúc ấy đau quá còn nhìn thấy cái gì nữa, lúc khâu cũng chẳng thấy gì đâu, vì họ che bởi một tấm phủ.
    Tuy nhiên đau đẻ rồi cũng qua thôi, chăm bé sau đó mới là khổ. Cái khổ này nghe các mẹ nói kéo dài đến 3 năm sau là ít, hic.
    Tớ đẻ dịch vụ PSHN, nói chung là thoả mãn hoàn toàn. Trước khi đẻ vào đăng ký một phòng 2 giường, nóng lạnh, điều hoà, tủ lạnh đầy đủ (Bố chồng tớ bảo là giống ở khách sạn ). Đau đẻ cũng chịu khó không kêu la, chịu khó thở theo hướng dẫn của bác sỹ lúc học tiền sản ấy, chỉ nhăn mặt bám vào thành giường, lúc đau quá thì bò ra sàn nhà ấy. Nên tớ chỉ bị khám trong có 2 lần, lần đầu khi mới mở 1cm, và lần thứ 2 khám thì đã mở 9.5cm rồi. Như thế còn đỡ hơn với việc lúc đau đẻ mà cứ phải bò lên bò xuống cái bàn đẻ cho bác sỹ hay nữ hộ sinh thọc tay vào khám thì kinh dị hơn cả đau đẻ ấy.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đẻ dịch vụ ở đấy thì có dùng j đến BHYT của mình không? Nghe bạn kể thích quá
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ dùng bảo hiểm khác chứ không dùng BHYT, nhưng hình như là cũng có thể dùng BHYT cho cái dịch vụ này thì phải, ấy thử đến hỏi trực tiếp thử xem.
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ thì jkhông dùng được bhyt đâu bạn ạ. cái bh ấy chỉ xài được cho xét nghiệm máu thôi
  5. SubRosa

    SubRosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cuối tháng 11 này sinh đứa đầu. Đang băn khoăn chuyện chọn sinh giữa PSHN và Hộ sinh Ba Đình ở 12 Lê Trực. Đẻ ở PSHN thì có lẽ yên tâm hơn, nhưng sợ đông quá. Mình hiện vẫn khám ở hộ sinh Ba Đình, thấy không đông lắm, bác sĩ lại dịu dàng và tận tình. Chỉ ngại mình sinh đứa đầu khi đã 30 tuổi như thế này, sinh ở nhà hộ sinh có vấn đề gì cũng nguy hiểm.
    Có ai có kinh nghiệm về Hộ sinh Ba Đình ở Lê Trực thì truyền lại cho mình một ít với.
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào hóng cái topic này để có tinh thần lên thớt, ko biết ngày mai hay mấy tuần nữa đẻ đây? Tớ cứ nghĩ nó đau lắm lắm để khỏi sợ huhu! Tớ hỏi tế nhị cái là rạch xong đi WC thế nào nhỉ? Khổ tớ ăn cái gì cũng nước hoặc uống nhiều nước lắm!
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không rõ có phải chuyện này tùy từng người không, chứ hôm tớ đẻ xong, trong vòng 6 tiếng nằm bất động trên giường, tớ đã đi vệ sinh được rồi (xin lỗi bạn, nhưng quả thật là đi như ''tháo cống'' vậy). Và mặc dù đã cố nhịn (vì sợ rách vết khâu), nhưng ngay ngày hôm sau tớ đã thông ruột được , rất nhẹ nhàng và đơn giản luôn . Có lẽ một phần vì trong suốt thời gian gần sinh tớ luôn có ý thức ăn uống tránh táo bón nên mọi thứ mới dễ dàng thế chăng?
  8. tanhhs

    tanhhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình đưa bà xã đi đẻ, thức trắng cả đêm để dìu hai mẹ con đi khắp hành lang bệnh viện ; vậy mà khi sắp Babe sắp chào đời còn bị mẹ nó cắn cho một phát vào ... cổ (tí nữa chết) hic ... hic....
  9. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đẻ thì đau lắm đấy, nhưng cứ nghĩ đơn giản, các bà mẹ chịu được thì mình cũng chịu được, mình càng đau là càng tới gần lúc được bế con rồi, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc bị rạch tớ cảm giác rõ bị bấm 2 nhát kéo, rồi thịt mình đứt phụp phụp nhưng chẳng đau tẹo nào vì các mô đã bị căng hết mức rồi, khoản đó bạn cứ yên tâm, chỉ có lúc may thôi, kim xuyên tới đâu biết tới đó, mà tớ bị may sống, không có thuốc tê nhé, bác sĩ quen bảo chịu khó cho vết khâu mau lành. May đúng 45'' mới xong, mà giường tớ nằm lại đối diện các đồng hồ to tướng nên càng sốt ruột.
    Còn đi WC cũng bình thường, tớ đi tiểu cũng không bị rát buốt gì, nhưng chẳng hiểu sao không có cảm giác muốn đi tiểu, cứ phải canh giờ đi, mà lúc tiểu cũng không có cảm giác là mình đang tiểu nữa, lạ lắm. Phải đến 1 tuần sau, tớ mới bình thường trở lại.
    Đi cầu thì bình thường, nên ăn nhiều thật nhiều rau và trái cây để tránh táo bón nha bạn, đi bình thường, dễ dàng thì không ảnh hưởng gì đến vết khâu đâu. Bạn nên dùng 1 băng vệ sinh sạch áp vào vết khâu lúc đi cầu, sẽ thấy yên tâm hơn, bác sĩ của tớ khuyên thế.
    Sau sinh, tớ vừa đau vết khâu, vừa đau vì bị cục trĩ lòi ra lúc sinh, vừa đau bụng vì sinh khó, bác sĩ phải đè thật mạnh lên bụng để đầu em bé không bị tụt vào. Hậu quả là đứng, ngồi, nằm gì cũng đau điếng người, đành phải nằm úp chổng mông lên suốt 2 tuần, có bạn nào bị giống tớ không. 2 tuần sau thì tương đối ổn, bạn nào sắp sinh cứ chuẩn bị tinh thần đi, đẻ chưa phải là điều dễ sợ nhất đâu. Tớ còn gần 5 tháng nữa là lên bàn đẻ lần 2 hic hic.....
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đẻ thì đau lắm đấy, nhưng cứ nghĩ đơn giản, các bà mẹ chịu được thì mình cũng chịu được, mình càng đau là càng tới gần lúc được bế con rồi, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc bị rạch tớ cảm giác rõ bị bấm 2 nhát kéo, rồi thịt mình đứt phụp phụp nhưng chẳng đau tẹo nào vì các mô đã bị căng hết mức rồi, khoản đó bạn cứ yên tâm, chỉ có lúc may thôi, kim xuyên tới đâu biết tới đó, mà tớ bị may sống, không có thuốc tê nhé, bác sĩ quen bảo chịu khó cho vết khâu mau lành. May đúng 45'''' mới xong, mà giường tớ nằm lại đối diện các đồng hồ to tướng nên càng sốt ruột.
    Còn đi WC cũng bình thường, tớ đi tiểu cũng không bị rát buốt gì, nhưng chẳng hiểu sao không có cảm giác muốn đi tiểu, cứ phải canh giờ đi, mà lúc tiểu cũng không có cảm giác là mình đang tiểu nữa, lạ lắm. Phải đến 1 tuần sau, tớ mới bình thường trở lại.
    Đi cầu thì bình thường, nên ăn nhiều thật nhiều rau và trái cây để tránh táo bón nha bạn, đi bình thường, dễ dàng thì không ảnh hưởng gì đến vết khâu đâu. Bạn nên dùng 1 băng vệ sinh sạch áp vào vết khâu lúc đi cầu, sẽ thấy yên tâm hơn, bác sĩ của tớ khuyên thế.
    Sau sinh, tớ vừa đau vết khâu, vừa đau vì bị cục trĩ lòi ra lúc sinh, vừa đau bụng vì sinh khó, bác sĩ phải đè thật mạnh lên bụng để đầu em bé không bị tụt vào. Hậu quả là đứng, ngồi, nằm gì cũng đau điếng người, đành phải nằm úp chổng mông lên suốt 2 tuần, có bạn nào bị giống tớ không. 2 tuần sau thì tương đối ổn, bạn nào sắp sinh cứ chuẩn bị tinh thần đi, đẻ chưa phải là điều dễ sợ nhất đâu. Tớ còn gần 5 tháng nữa là lên bàn đẻ lần 2 hic hic.....
    [/quote]
    Cảm ơn các bạn đá chia sẻ. hic hic có con thì hạnh phúc thật đấy mà cũng khổ nhỉ! Nghe các Mẹ kể tớ cũng chuẩn bị tinh thần rồi đau và rất đau hic hic tớ đăng ký gây tê màng cứng ko biết có giảm đau ko nhỉ?
    Chúc các Mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nhé! Khi nào tớ nhảy ổ xong sẽ tả cho các mẹ nghe huhu

Chia sẻ trang này