1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia006

    daigia006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cho mình gop 1 bài nhé, mình cũng mới chỉ 1 cô công chúa 1 tuổi thôi
    chiều hôm ấy như đoán trước được việc sắp sinh vợ mình đã đi tắm rửa sạch sẽ, gội đầu tươm tất, 11h tối vừa xem phim xong thấy vợ gọi anh ơi em có vấn đề rồi, thế là tay xách nách mang vô bệnh viện, bệnh viện về đêm cũng vắng vẻ nên thủ tục nhập viện cũng nhanh, lên bàn kiểm tra độ mở thì mới mở có 1 phân. Về phòng ngồi đợi, ngủ 1 giấc đến sáng vẫn chả thấy gì xảy ra hi hi, bắt đầu lo, 9h mở 3 phân, trưa mở 5 phân, 4pm mở 7 phân bắt đầu đau quằn quại (lúc đó trông vợ tội nghiệp ghê cơ bây h nghĩ lại vẫn thương hic hic đúng là đau như đau đẻ) 4h30 lên bàn đẻ (đưa phong bì bác sĩ hổng nhận bảo để đẻ xong cảm ơn sau cũng OK, thế mà mấy lần khám mở vẫn nhận xiền ầm ầm) bác sĩ hổng cho vào đứng với vợ đành đứng ngoài nhòm vào, sau 1 hồi loay hoay bác sĩ cũng đưa được cô công chúa ra ngoài an toàn đúng 5h10 phút cảm giác ngập tràn vui sướng vì được làm bố, hạnh phúc dâng tràn. lát sau BS gọi vào nhận con và mẹ, mình bế vợ về phòng, mẹ vợ thì bế cháu, hic hic lúc đó trông vợ đáng yêu thế. 1h sau thì vợ mình ngồi dậy được bảo là ngồi dậy sớm cho đỡ dính ruột, thế cũng may vợ mình khoẻ thật
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,giờ mới bít có topic này, tớ đọc mà thấy thương mọi người quá, chả bù cho tớ, đi đẻ mà ko đau gì cả, bé bị già tháng và cạn nước ối nên phải mổ, trc khi mổ mình phải đi siêu âm rồi chạy monito nữa,vào phòng đẻ thì thấy ai cũng nhăn nhó đau, có ng cứ nằm trên bàn đẻ nữa, nói chung là mình thấy hãi, và cảm thấy mình còn may mắn vì mình ko thấy đau,sau khi làm thủ tục 1thôi 1hồi là mình lên bàn mổ, gây tê toàn thân nhưng vẫn tỉnh táo để biết đc ng ta đang làm gì mình, nghe đc tiếng rạch bụng mình nữa,rồi cả lôi bé ra kèm theo đống lằng nhằng nữa cơ,sau 15phút là mình đc nhìn con gái, đc bs khen là trắng trẻo và bị tràng hoa quấn cổ 2vòng liền,thảo nào mà ko đẻ thường đc,và 2mẹ con cùng đc đeo vòng số...Sau khi khâu xong rồi mình lịm đi và đc cho ra phòng hồi sức, khoảng tầm 3tiếng sau là mình tỉnh lại, hic hic,cảm giác lúc này là lạnh run ng,rồi cả đau nữa chứ,đợi đến khi trời sáng thì mình đc chuyển về phòng,sợ nhất lúc đó, tự mình phải di chuyển lên cáng và xuống giường, ôi trời,đau lắm nhưng vẫn phải tự mình làm, khổ thân mình là phải nằm ghép,2mẹ 2con 1giường,choáng lắm nên mình bảo mẹ mình đi xin chuyển mình vào phòng tự nguyện,đắt 1tý cũng ko sao chứ nằm như vậy chịu sao đc, cuối cùng là có đc phòng tự nguyện và lại lần nữa lên cáng và xuống cáng...Cũng do mình ko bị đau trc khi sinh nên skhoẻ cũng ổn định và chiều hôm đó mình đã ngồi dậy và có sữa cho bé được. ĐÚng là có chăm con mới thấu hiểu tấm lòng cha mẹ các bạn ạ
  3. phiva

    phiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình thì kinh tế ko ổn định, vật giá leo thang với các chị các mẹ sau khi sinh con vẫn phải đi làm nên không sinh nhiều. Em có bà chị ở nước ngòai mới hơn 40 thôi mà vẫn còn sinh đứa thứ 5, bảo là sinh bao lần nó may be bét luôn, mà giờ sinh xong bị lãnh cảm hay làm sao ấy mà ko cho chồng đụng đến luôn. Nghe sợ thật!
  4. InChuXinh

    InChuXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic hic kinh dị quá :(( , e thì chưa cưới chồng nhưng tim em hơi có vấn đề chút , sau này liệu em có đẻ thường được ko ạ ? Nghe cái vụ rạch khâu hãi
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh rồi huhu!
    Đau kinh dị, chuyển dạ 12 tiếng, chờ mãi mới mở được 3 phân để gây tê màng cứng( Gây tê xong đỡ đau nhiều lắm!)
    Đến lúc rặn đẻ thì thôi rồi huhu! Đau kinh khủng các mẹ nên đi học rặn đẻ đi, tớ chưa kịp học mới được 37 tuần đã sinh( Trộm vía bé nhà tớ vẫn được 3,0kg)
    Tớ bị rạch 1 phát đứng tim( Khiếp lắm hét ầm ĩ, khâu mũi nào biết mũi đấy các Mẹ ạh! Tớ nói cho các mẹ chuẩn bị tinh thần)
    Còn đi WC thì vẫn bt vì nên ăn nhiều đồ ko bị cứng là ok!
    Tớ chúc các Mẹ mẹ tròn con vuông khi nào khoẻ hẳn lên đây buôn tiếp nhé!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời, bác kimdung đã gây tê màng cứng rồi mà vẫn còn đau, thế là thế nào??? Các mẹ khác rạch sống, khâu sống thì chắc ngất mất!
  7. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chúc mừng mẹ kimkim_dung mẹ tròn con vuông nhé.
    Nhưng mà nghe mẹ dọa xong tớ cũng hãi. Mà dùng dịch vụ GTMC ở Việt Pháp mà vẫn toáng lên đau ư? huhu, thế thì tớ chết luôn đây.
    Có nên dùng dịch vụ GTMC ở Phụ sản HN không các mẹ? Có mẹ nào dùng dịch vụ này ở đây chưa? tớ đang băn khoăn là có nên GTMC cho nó khỏe hơn không đây....
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ Kimkim_Dung đã sinh rồi á.
    Vẫn vào đây dươc thì chắc 2 mẹ con khỏe - trộm vía.
    thứ 5 tuần này, tớ cũng xách bụng vào VP học rặn đẻ đây
    Mà bố cháu sắp đi công tác (ngắn ngày thôi), làm thế nào bé con ra đúng ngày, đừng sớm đừng muộn bi giờ? chứ 37 tuần của tớ là cuối tháng này rồi.
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Úi rặn đẻ học trong mấy quyển sách về mang thai có đủ không? Hay phải đến tận các bệnh viện học hả các mẹ? Huhu có phức tạp lắm không? Chị kimdung làm em lo quá. (Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông!!!)
  10. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

     
    ôi đẻ rùi cơ à .nhanh thía nhỉ . chẹp . chúc mừng mẹ tròn con vuông nha pà .kinh hãi thiệt chả bít sau mình có dám lấy chồng nữa không . hic hic .
     

    được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 21/08/2008

Chia sẻ trang này