1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe một mình !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi congawaduong, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh em Quảng Ninh đang sống và làm việc tại hà nội
    xin mời đăng ký đi OFF Coffe vào tối thứ 7 ngày 27 tháng 5 năm 2006
    Gặp mặt mod mới !
    Giao lưu
    Thảo luận kế hoạch sắp tới
    Ghi chú: Không có quà khuyến mãi, nhưng rất vui và hấp dẫn
    Xin mời REG nào!
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng đã mất thói quen bên ly cà fê sau những ngày tháng dài xa cách.Đã trở thành thói quen ,thành niềm vui đâu dễ gì ngày một ngày hai mà xoá bỏ.
    Em không hiểu tại sao cà phê trở thành người bạn tri kỉ bên em những lúc buồn.Nhìn làn khói mỏng bốc lên trời qua khe hở ngôi nhà cổ nơi Hà Thành,một cảm giác vừa quen vừa lạ.Dường như rất thân quen đấy mà xa lạ đến lạnh lùng.Những ngày ấy đã trôi xa lắm rồi.
    Em không còn là cô bé cuối cấp ngây thơ như ngày nào,không thể ngồi hàng giờ bên ly cà phê trước cổng trường chờ anh đến như xưa,từng giọt đắng chậm rãi rơi xuống nhói buốt lòng.Cà phê rơi hay nước mắt rơi ướt đẫm bờ mi, em cũng không biết nữa.
    Thời gian sao tàn nhẫn,nó xoá bỏ đi rất nhiều thứ,kể cả những thứ tưởng chừng như có thể chết vì nó ngày nàonhư tình yêu.
    Gần một năm nay một ngày em mới bất chợp nhấp môi vào ly cà phê đắng,chợt như nhận ra mình ngày nào với những kí ức ùa về miên man.Anh thay đổi,và em cũng thế!
    Em không còn căm ghét anh nữa,không hận anh nữa nhưng cũng không yêu anh nữa,em thả cho tất cả trôi theo dòng nước nhẹ nhàng và thanh thản như khói cà phê bốc từng sợi mảnh mai .Em tìm thấy sự yên bình trên đôi vai của người ấy,tìm thấy chính mình trong mỗi ánh nhìn của người ấy.Em hạnh phúc vì yêu và được yêu,đối với em thế là đủ.
    Vị đắng tình đầu hay vị ngọt cà phê đều giống như nhau,nó làm người ta không dễ quen,cũng không dễ quên.Nhưng em đã quên rồi,quên hẳn rồi.Anh cũng vậy,anh nhé!Sống vui vẻ và quên em đi, tách cà phê đã vô tình làm đổ rồi,những ngày xa xưa ấy đã qua lâu lắm rồi,và đã chết trong em rồi!Em đã tha thứ cho anh, về mọi chuyện!
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko uống cà fê , cái tật mất ngủ của mình ngày càng nặng. Chỉ cần một ly Capuccino loãng cũng đủ làm mình thao thức cả đêm. hehe nhưng thói quen uống sáng thì ko bỏ được, nhất là vào mùa đông . Mùi Capuccino nóng trộn một chút cream vào thì rất tuyệt mùi hương quyến rũ và vị đắng ngọt của cà fê làm biến mất ngay cơn ngái ngủ và thay vao đó là sự nhanh nhẹn sáng suốt lạ thường. Mình bắt đầu lớn thật rồi , giống ông già quá , sáng uống cà fê ngồi đọc báo. Cố gắng lướt tin thật nhanh để biết mình ko bị lãng quên trong thế giới năng động này. Bận rộn và quay cuồng ... Mệt thật .... Cố lên Zell
  5. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, zell8X nói làm mình mới nhớ là mình cũng mất thói quen uống cafe rồi thì phải, chắc là bận quá, hic, được cái không còn giữ thói quen uống cafe tối nhưng vẫn mất ngủ như thường, hôm nào đi uống cafe một mình, không rủ rê ai đâu, chỉ một mình mà thôi
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    chính ra đi một mình lại hay , chứ 2 mình thì ko cà fê cũgn cà fáo . hê hê
  7. kesay

    kesay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng đúng là cái tên topic CAFE một mình giờ đây đang dần trở thành đúng với cái tiêu đề rồi các bác nhể.
    Chán quá.
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán ới!!!! Cho tớ 1 cốc sữa tươi nha... Ứ uống được cafe đâu...
  9. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một tên nghiền cafe. Cafe một mình ư, cũng tương đối nhiều lần cafe một mình rồi. Mỗi lần dường như lại có một cảm giác khác lạ.
    Nhưng thú thật là cafe một mình rất hay. Một buổi tối, một mình trong một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương, bay bổng, một mình một bàn một tách cafe, xung quanh không một ai quen, mỗi người theo một dòng chảy suy nghĩ riêng. Thật tuyệt vời, cảm giác chỉ những người thích cafe một mình mới hiểu. Có hôm ngồi ở quán trên cao, nhìn xuống dòng người đang chảy giữa phố phường, thật đẹp. Dòng suy nghĩ của mình cũng đang chảy nhưng không biết về đâu, có cùng hướng với dòng chảy dưới con đường kia không?
    Ôi cafe một mình. Chỉ cafe, không thuốc lá, không ...
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây.lại nhớ những ngày đầu tham gia ttvn.Nhờ có topic cà fê 1 mình mà mới có Hội đồng hương lớn mạnh như ngày hôm nay.Thay mặt HLC gửi lời cảm ơn chân thành đến người lập ra topic này congawaduong Cảm ơn Anh tuấn micro_vn đã plan cho buổi off đầu tiên.Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tham gia
    CÒn bây giờ mọi người hãy tiếp tục bàn luận ý kiến của mình về cà fê 1 mình đi.Còn mình.Mình chưa bao h đi ca fê 1 mình cả.Mình chỉ hay đi uống cà fê cùng người ấy mà thôi

Chia sẻ trang này