1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    25 tháng Chạp. Năm nay chẳng có 30, nghe hơi Tết như đã thổi phà phà vào gáy. Người ta hỏi nhau những địa chỉ các trang web thiệp điện tử, để vào đó, tìm một tấm thiệp gửi nhau. Bạn bè đặc biệt thì chọn riêng mỗi người một tấm. Bạn bè thường thì một tấm gửi chung. Chỉ cần vào sổ địa chỉ, click chuột một cái, đã gửi được thêm một lời chúc đầu xuân đến cho một người bạn. Nhanh, đẹp, tiện, rẻ.
    Với sự phát triển của thời đại công nghệ thông tin, cái việc năm mới chúc nhau - cùng tên với bài thơ của cụ Tú Xương - đã có thể ?ocông nghiệp hóa? bằng nhiều cách, không chỉ là việc gửi những cái thiệp điện tử.
    Bên cạnh việc sưu tập thiệp điện tử để chúc nhau, bây giờ, những người chỉnh chu cũng đã bắt đầu tìm cho mình những tin nhắn hay, để gửi cho bạn bè, đối tác, gửi cấp trên cấp dưới để chúc nhau nhân dịp đầu xuân. Cũng công nghiệp hóa, lại một tin đồng gửi nhiều người, rồi nếu như mạng điện thoại không bị trầy lên trật xuống, tin nhắn sẽ đến đầy đủ. Chưa đến 500 đồng cước phí cho một lời chúc. Nhanh, hay, tiện, rẻ.

    Nói chuyện rẻ đắt ở đây, thực ra hơi quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù là công nghiệp hóa, chẳng ai mà tính chuyện một tin nhắn hết mấy trăm đồng. Cho dù là công nghiệp hóa, cũng là nhớ nhau ngày Tết, quý lắm rồi.
    Thực ra chẳng thể nói là gửi lời chúc kiểu @ thì không tình cảm như những cách thức xa xưa, mà thậm chí, không có sự trợ giúp của công nghệ mới, nhiều khi người ta chẳng thể liên lạc với nhau nhiều đến vậy, xa đến vậy.
    Biết thì biết vậy, thế nhưng, 25 Tết lục tìm thiệp điện tử trên mạng, chợt thấy thèm được nhận của ai một cánh thiệp viết tay?
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lễ này lại được Ba Mẹ và các chú, bác nhắc đến những ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua của Ba Mẹ là những năm tháng bị vắt cắn, bị sốt rét rừng, những thiếu thốn khó khăn, bom đạn, mong manh giữa làn ranh chết và sống. Ba kể về cái chết của một đồng đội ngay trên lưng khi cố gắng đưa chú ấy về trại cứu thương nhưng không kịp. Về những bữa cơm chí có miếng cá khô để lâu đã có dòi, và quanh năm chỉ có mỗi canh bí đỏ vì loại ấy để lâu trong kho được.
    Mẹ kể về những chuyến hành quân, có khi đi ngang qua một khu rừng đã cháy trụi vì chất độc hoá học, mọi người phải dùng chính nước tiểu của mình thấm vào khăn bịt mũi và lại tiếp tục lên đường. Mẹ kể về lán sơ cứu quân y, khi buổi sáng Mẹ còn chăm sóc vết thương cho đồng đội của mình, buổi trưa đã phải vuốt mắt cho họ yên nghỉ.
    Sáng nay Dì kể về những ngày cuối đời của người từng chỉ điểm để bắt dì Sáu. Cuộc đời có nhân - quả không?
    Ngày hôm qua của Ba Mẹ gian khó nhưng hào hùng, tình người càng được thắt chặt cho đến bây giờ.
  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay trời mưa suốt, ướt át. Ngày xưa mình rất thích mưa. Mưa vào những buổi chiều chủ nhật lành lạnh. Ngồi trong quán càfe, nhìn ra một khoảnh không gian nhỏ và cực kỳ yên tĩnh. Mình thích cái góc nhìn nhỏ xíu đó trong cái quán cà phê cũ kỹ, tự hào một chút chỉ mình phát hiện ra và kéo theo có người cũng mê luôn. Lúc nào hai đứa cũng ngồi đó. Chiều chủ nhật mưa, nhấm nháp ly cà fê cảm thấy ngon lắm. Từ cái bàn cũ kỹ nhìn ra góc vườn, nhìn mưa đổ thành từng dòng song song qua cái mái ngói âm dương, như những sợi dây đàn, rả rích rả rích. Bong bóng mưa rượt đuổi nhau tí tách, chạy dọc cái máng gỗ nhỏ thấy vui vui. Có một cái lu nước nhỏ trên có cái gáo dừa, nước mưa đầy ăm ắp đầy đặn viên mãn như cảnh dưới quê, thật thanh bình. Khoảng thời gian đó như ngừng lại, bình an, thật bình an?
    Mọi thứ qua nhanh quá? Một mùa mưa nữa rồi. Mình ngồi trong văn phòng nhìn qua cửa sổ, mưa trắng xoá mờ cả hàng cây, ngập con đường trước mặt, chẳng nghe thấy tiếng mưa vì cửa kiếng dày quá nhưng cũng cảm thấy như mưa quất vào mặt lạnh ngắt. Ngồi từ một quán càfê nhìn ra, những hạt mưa đổ xuống vỡ vụn ra tung toé. Tự nhiên thấy sợ hãi. Mình sợ mưa mất rồi. Mưa xám cả trời, che khuất cả những khuôn mặt người đi đường, có cảm tưởng chỉ một mình mình đi trên phố, lặng lẽ lặng lẽ.
    Thế mới biết, chỉ là một sự kiện, sự vật hay sự việc binh thường, ngay cả qua cái nhìn của một người lúc này lúc kia thôi mà còn khác nhau đến thế huống gì được nhìn qua con mắt của những người khác nhau thì còn khác đến thế nào.
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói, hạnh phúc là khi người ta yêu và được yêu. Với tôi, hạnh phúc là cho đi và nhận được. Dù sự nhận được đó như thế nào đi chăng nữa.
    Há tôi đã chẳng hạnh phúc lắm sao khi đang thư thả trãi lòng mình nơi đây.
    Hạnh phúc được định nghĩa theo từng phút giây của tâm tư.
    Tâm bình yên, và lòng bình yên.
    Hôm nay, tôi hạnh phúc!

  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Một thời để yêu.
    Giã từ những ngày thơ mộng,thơ ngây của tuổi học trò,những chàng trai,cô gái?nghịch như quỷ ngày nào đã bước chân vào cổng trường đại học.Ở thế giới sinh viên đầy vui buồn này,không rõ từ lúc nào đã có những câu thơ truyền miệng? về tình yêu.
    Hồi đó -và có lẽ bây giờ cũng vậy- sinh viên được hiểu là sinh vật dễ tính,có thể sống thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào.Thời bao cấp sinh viên ăn uống thiếu thốn,thèm đủ thứ?Nhưng học rất khiếp và yêu rất nồng nhiệt.Ai dám bảo sinh viên không bao giờ băn khoăn,tính toán khi? yêu.Những băn khoăn trăn trở đó chỉ là một thoáng để đùa cợt?
    Đó là thời của ?onhất Y, nhì Dược,tạm được Bách Khoa,Sư phạm bỏ qua,Công-Nông-Lâm? đá đít?.Anh chàng sinh viên y khoa lấp lánh hào quang luôn luôn là nỗi lo của các chàng sinh viên ngành khác.Trong các cuộc đua maraton để lọt vào mắt xanh của người đẹp.Hãy nghe lời của sinh viên các ngành ?okhuyên bảo? các bạn nữ:
    Em ơi đừng lấy thằng Y
    Bảy năm chờ đợi còn gì là xuân.
    Lo lắng đến thế là cùng.Lo cho người đẹp phôi phai tuổi xuân thì với lý luận của khoa học?lão hóa? & một tấm lòng đầy vụ lợi. Nhưng giữa các chàng sinh viên không thuộc ngành Y,cuộc chiến cũng không kém phần ác liệt.Họ đâu dễ gì nhường nhịn nhau theo kiểu ?o Chim trời,cá nước.Ai bắt được nấy ăn bây?.Cuộc chiến giữa các? vì sao xạo? này diễn ra thật tưng bừng khói lửa?
    Đây là lời của chàng sinh viên kinh tế rỉ rả với bạn gái về địch thủ của mình:
    Lấy chồng đừng lấy thú y
    Nó buồn,nó?thiến còn chi là đời.
    Nghe thật khiếp.Đụng chạm tới nghề nghiệp của anh chàng thú y xấu số kia nhưng ngẫm nghĩ??kế hoạch hóa? như thế cũng tốt thôi.Không rõ ràng có khiếp hay không?Anh chàng thú y vội trấn an người đẹp cho chắc ăn:
    Lấy chồng thì lấy thú y
    Lấy thằng kinh tế chi li từng đồng.
    Thật biện chứng.Nếu sau này hắn như ?olão hà tiện? thì e rằng số phận hồng nhan sẽ tàn tạ đến mức? chỉ còn hình bóng và khái niệm. Mấy anh chàng ngành khác thì xem chừng ?othùy mị? hơn hai tên trên.Chúng ta hãy xem thử. Các bạn hãy nghe lời của 1 anh chàng sinh viên thủy lợi trấn an bạn gái trước lúc tốt nghiệp,chia tay.Hắn dám thề thế này:
    Sông Mê Kông sẽ cạn cho xem
    Nếu anh bỏ đi ,không hẹn ngày trở lại.
    Quả là lời thề đầy tính thiên tai.Riêng một cô bé lỡ học ngành trồng trọt thì thật tội nghiệp.Khi có ai hỏi:?Em học ngành gì?? thì cô bé chậm rãi đánh lưỡi hai chữ ?otrồng trọt? thật chính xác.Vâng,nếu lỡ ?otr? mà thành ?och? thì miễn bàn. Bây giờ ai dám bảo giáo viên nghèo.Giáo viên bây giờ có thể chạy sô,dạy cua,hồi đó thì đúng là nghèo thật.Mời các bạn nghe bài ?oTuyệt tình thơ? của người đẹp dành cho chàng sư phạm:
    Em hổng dám yêu thầy giáo đâu.
    Thầy giáo ngày nay mấy ai giàu?
    Nếu lỡ mai thầy?ho lao chết
    Để lại cho em một nỗi sầu?
    Nghe thật dễ xa nhau và buồn đến đau lòng.Và cuối cùng?Đây!Một hoa khôi xinh đẹp quý phái của khoa Văn đang dẩu đôi môi hồng xinh xắn,mắng một tên ?ocục súc? luôn quấy rối nàng:
    Gái khoa Văn như hoa thiên lý
    Trai cơ khí như khỉ mắc phong.
    Con ?okhỉ mắc phong? vẫn?lì lợm,nhe răng cười và trả lời thế này:
    Mai này trời nổi cơn giông
    Thì hoa thiên lý rớt bên hông máy cày.
    Quả thật rất đúng vần lục bát và lãng mạn quá đi chứ?Một thế hệ sinh viên đã ra trường.Họ đã về khắp miền đất nước.Nhưng những kỷ niệm ấy vẫn như ngọn lửa nhỏ,cứ ấm mãi trong lòng họ.
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 19/01/2010
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không biết là đã bao lâu rồi mình mới đăng nhập và viết bài trên này. Mật khẩu phải đánh lại hơn 5 lần mới vào được. Cảm giác sờ sợ không biết có vào được hay không. 6 nằm rồi! Nhanh thật!
  7. alvk

    alvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào lại TTVN.
    Cái thời vui vẻ từ những năm đầu 1994, khi đó TTVN triển khai trên mạng intrannet do FPT thành lập và quản lý. Rồi TTVN FPT đóng cửa. Tiếp theo là ra đời diễn đàn TTVN. Mình đến quán Tí Nị được vài lần và tham gia với nhóm 7x.
    Biết bao kỉ niệm, bao bạn bè mình từ quen biết. Cũng có lúc vui, lúc buồn.
    Hôm nay vào lại không biết có ai còn nhớ tới mình không nữa?
  8. contau

    contau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. contau

    contau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [Cũng là một thành viên vào TTVN từ khoảng năm 1994 ?" 1996. Thời đó mình là chíp hôi trên diễn đàn. Hồi ấy ngưỡng mộ các anh chị đa phần mới du học trở về đem theo bao nhiêu câu chuyện mới về khoa học công nghệ.
    Hôm nay bỗng dưng chat với đứa bạn cũ, cũng là thành viên đời đầu. Nó nhắc về những chuyến đi off với TTVN, anh dungnha, anh Châu, chị Thái,..nhiều nữa mà quên tên hết rồi.
    Năm mới gặp lại cố nhân ủy mị hết chỗ nói. Chưa già mà ôn xưa kể cũ làm gì chứ
    Chúc một năm mới vui vẻ hạnh phúc đến với tất cả chúng ta!
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
    Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
    Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
    Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/02/2010

Chia sẻ trang này