1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    xem ra chỉ có người hơi biêng biêng mới làm giả giấy tờ của tổng cục x bộ QP rồi còn tung lên khắp nơi trên mạng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có thật thì là do đặc công xứ nào làm ?/.
  2. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đảo dưới biển nổi lên thì từ xa xưa cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều bằng 2 từ " dâu , bể " .Tức là hôm nay chỗ này là biển nhưng 1 ngày kia nó trồi lên và người ta trồng dâu để nuôi tằm ở đó Nên nó thành nương dâu Một ngày nào đó nương dâu chìm xuống lại thành biển
    Việc biến động địa chất chỗ này nổi lên chỗ kia chìm xuống - như lục địa Atlantic - là chuyện vẫn luôn xảy ra khắp nơi trên địa cầu
    Đa số đảo ở Trường Sa là đảo chìm Tức là nó vẫn ngập dưới mực nước biển vài mét hoặc chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp . Những năm trước khi bạn còn đang đóng bỉm thì bộ đội giữ đảo đều ở trên các chuồng chim dựng từ những cột chống copha chứ không vững chãi bằng ống thép như DK1 ngày nay bạn ạh Thiếu rau xanh , thiếu nước ngọt hệ thống tiêu hóa tắc nghẽn phải ăn gạo sống , uống thứ sữa quá date mà nắp hộp đã phồng lên để mong tào tháo đuổi cho thông bộ ruột Tranh nhau với cá mập để kiếm cá ăn Khẩu phần ăn trên đĩa 1 bên là miếng bí đỏ nấu không gia vị 1 bên là cục mỡ đóng hộp của nhà máy đồ hộp Duy Hải . Khi trở về đất liền tàu bè thì rỉ sét chỗ vàng chỗ xám loang lổ Con người thì tóc dài râu rậm tua tủa vàng hoe như lông bò - vì 3 tháng được cấp 1 lưỡi dao cạo Da thịt chõ xám vì sơn tàu phơi nắng đã thoái hoá thành bôt , chỗ thì đen xạm hoặc đỏ lên như đồng hun vì toàn ở trân mặc quần đùi Bước chân lên cầu cảng phải vài ngày sau mới đi lại được bình thường vì ngoài biển rất ít đi lại nên gần như chứng teo cơ
    Lời nhắn từ đất liền của cố đô đốc Giáp Văn Cương cho các sĩ quan và binh sĩ tàu HQ 851 khi bị 3 tàu địch bao vây " Các đồng chí cứ vào ,Tổ quốc sẽ không quên các đống chí " Cùng phương châm của ông là " 1 tàu ta đổi 2 tàu địch "
    Đó là những trải nghiệm bạn sẽ ko tìm được ở mạng đâu
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Khoảng từ tháng 1 năm 2009, ông ZhangZhouKai bắt đầu đăng tin tìm anh trai là lính Trường Sa (Nansha) bị mất tích lên oép kèm theo cả số điện thoại, số QQ cá nhân và i-meo, chắc là ông này không tâm thần đến mức đi làm giả cả giấy chứng nhận của Tổng Cục Chính Trị PLA rồi đi ắp tòe loe lên mạng đâu nhể. Lúc nhận được tin anh trai ông này mất tích từ các đồng đội của anh trai ổng thì ông ta mới 7 tuội.

    Những bọn bất lương coi thường sự hy sinh của người chiến sỹ chỉ ngang với 1 tờ giấy lộn giá 50 yuon thì ở đâu cũng có !
    ---------

    Dịch qua Google Translate:
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_5442f2200100by62.html (đăng ngày 22.01.2009)

    Tôi nhớ rằng cũng nhỏ, chỉ có 7 năm tuổi. Mùa hè năm đó, một vài người mặc quần áo hải quân đến nhà của tôi với bố mẹ tôi sẽ nói ít hơn một, cả hai bắt đầu khóc thành tiếng. Không hợp lý, và chăm sóc không. Họ để lại cha mẹ tôi, tôi nói anh em cá của tôi biến mất, nó không bao giờ có thể trở lại. Tôi nghe tin buồn nữa.

    Anh tôi tên là Zhou Zhiheng, năm 1990, ở Nam Sa phía nam James Shoal rạn san hô hút thực hiện nhiệm vụ đồn trú (khi so sánh với tiền lương của quân đồn trú để được cao hơn khi binh sĩ khác nhiều tiền hơn để kết hôn với một nhà tốt Vì vậy, trước khi đến bạn gái của mình, bây giờ vẫn chờ đợi anh ta) Bây giờ. khi ông mở một lá thư gửi đến nhà, nơi họ sẽ hiểu làm thế nào tình hình nguy hiểm, ông cho biết chúng được nạp súng đưa vào giấc ngủ bên cạnh, trong ngày súng rời khỏi cơ thể, không hoạt động riêng biệt. Điều đó buộc người dân nói với chúng tôi rằng 11 người trên rạn san hô và thấy six cơ quan, năm bị mất tích. Thiếu người, kể cả phóng viên rạn san hô lâu dài, nhân viên y tế Phó (anh trai của tôi) và quên đi. Kéo từ các rạn san hô dưới một vài khẩu súng trường, tất cả chúng ta. Những người khác nói họ không biết.

    Bây giờ mọi thứ trong 18 năm qua, ba ngày mẹ tôi đã đến Trạm Giang, hai trên các phòng ban liên quan của Bắc Kinh, với hy vọng có được tin tức và giúp đỡ của chính phủ. Nhưng họ không phải là kết quả được làm nhẵn theo thời gian. Bây giờ mẹ tôi ngày càng già đi, cơ thể cũng là tuyệt vời như trước, và tôi thực sự không thể hy vọng để có được người bạn để giúp diễn đàn nói chung. Liên quan đến cái chết của anh trai tôi, tôi hy vọng bạn không nghĩ rằng tôi đùa lừa dối bạn! Tên tôi là Zhang Ying Zhou Kai là con trai út của điện thoại là 13798202770


    我记得当时还小,只有7岁。那年夏天,几个穿着海军衣服的人到我的家里,跟爸妈说了不到一会,他们两就开始哭出声了。当时不懂事,也就没在意。他们走后爸妈才对我说我哥哥失踪了,可能再也回不来了。听到这个消息后我也心酸了起来。
    我大哥叫周志衡,1990年是在南沙的曾母暗沙的南熏礁执行守礁任务,(那时去守礁的工资比当其他兵的要高很多,为了能多挣钱好 回家结婚,所以才去的。他的女朋友现在都还在等着他。)现在翻开当时他写给家里的信才明白那里的情况是多么的险恶,他说他们睡觉枪都是上膛放旁边,白天枪 不离身,不能单独活动。那天部队的人对我们说,礁上11人,发现6具尸体,5人失踪。失踪人员包括礁长副礁长通讯员卫生员(我哥哥)还有一个忘记了。从礁 石的下面捞上来几只步枪,全是我们的。其他的他们就说不知道了。
    现在事情过去18年了,我妈妈三上湛江二上北京去找相关部门,希望得到消息和政府的帮助。但都是没有结果,每次都被搪塞过去。现 在妈妈年纪越来越大,身体也大不如以前了,我实在没办法,希望得到广大论坛朋友的帮助。事关我大哥的生死,希望大家不要以为我开玩笑故意骗大家! 我叫周凯 是张业英的小儿子 电话是13798202770

    我的QQ 61195452 zhoukai7590@163.com 13798202770
    http://ckxiaoxi.com/ckxx/a9/1748.html
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gút lại xin hỏi bác Vê mad một câu: bác nói ai gây ra vụ thảm sát trên?
    Càng đọc em thấy càng rối rắm.
  5. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Mình đâu có nói hoặc khẳng định là ai làm. Mình đang chứng minh cho mọi người thấy vụ đó là có thật, đó là điều tiên quyết cần phải khẳng định trước khi có thể đặt tiếp vấn đề: Do ai làm ?

    Trừ TQ ra, các nước có yêu sách chủ quyền tại vùng đều ở trong diện nghi vấn: VN, nghẹo Đài Bắc, Phi, Mã, Bờ-ru-nây.
  6. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Ga-veng đây hùng anh liệz sỹ
    Trung Hoa ghi tạt chí anh hùng
    !


    [​IMG]
    Ga-ven 04.04.2006
  7. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bạn lôi đủ các kiến thức từ nương dâu bãi biển trong văn học, cho đến kiến tạo địa chất, rồi kỹ thuật xây dựng nhà giàn trên biển, đến ngành công nghiệp sản xuất bỉm :)), và chuyện nỗi vất vả của lính hải quân, và cả trải nghiệm mà bạn đã ra tận nơi với các chiến sĩ (ý của bạn là vậy thì phải) để chứng minh cho cái đảo mới nổi à ^:)^^:)^

    Tôi thắc mắc ở chỗ mấy cái bãi ngầm HUyền Trân, Tư Chính, Phúc Tần, Ba Kè đó trở thành đảo mới nổi khi nào nhưng chưa có câu trả lời. Tập trung vào tranh luận chỗ này đi
    Đây là tranh luận, và tôi đặt câu hỏi và chờ câu trả lời & dẫn nguồn rõ ràng cho mấy bãi ngầm này trở thành đảo mới nổi lúc nào:-"
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là kiến thức của bạn mới ở mức thay bỉm mà cách nói của bạn có vẻ ngông nghênh
    " Đảo mới nổi thì cần quái gì làm chuồng chim DK1 " . Câu này bạn ngẫm lại xem Mới nổi thì sao không cần làm chuồng chim Ý bạn là chỉ đảo nào nổi lâu rồi mới cần làm chuồng chim àh bạn cho rằng lập luận của bạn logic???
    Nổi từ bao giờ thì tôi cũng không biết nhưng lúc đó mới chỉ biết nó trên không ảnh Chúng tôi mất 7 ngày với 2 tàu mang theo máy đo sâu tìm kiếm nhưng không tìm thấy . Sau phải đưa tàu có thiết bị định vị vệ tinh mới tìm được
    Bạn nghĩ tôi viết để tranh luận với bạn thì bạn nhầm to rồi Tôi không tranh luận với ai cả . Đây là topic về CQ 88 vì vậy tôi muốn chia sẻ vì có thể có những người muốn tìm hiểu quá khứ mà chúng tôi là 1 phần trong đó Bạn không phải người đó nên đọc bài chỉ nhằm chỗ nào có thể cho bạn cơ hội thể hiện kiến thức Tôi không tranh luận với bạn và sẽ không trả lờ câu hỏi của bạn Mặc kệ bạn nghĩ tôi là kẻ nói phét cũng cứ việc Bạn nhìn chiếc quần mà không nhìn giá trị che thân của nó lại chỉ săm soi đít quần có bị thủng để mà cười
  9. echditxanh

    echditxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    32
    chắc là do VN mình làm, Không dưng chẳng có thù oán thì ai đi dây với hủi làm gì
  10. mig2129

    mig2129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    =)) nhảm vừa vừa chứ =)), sao không nghĩ thằng đài nó làm đi trai cò đánh nhau ngư ông đăc lợi

Chia sẻ trang này