1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko biết lãngtử_việtnam sắp sửa cưới landantinhduyen hay 1 người con gái khác mà có ca topic này nữa: http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/704828.ttvn
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    anhpp nói đúng lắm, topic "Thưa chuyện sao đây" có đường link là http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/662863.ttvn được anh ta post lên cách đây 2 tháng gì đó. Chẹp, chính mình cũng hăng hái vào đóng góp ý kiến cho anh ta về việc thưa chuyện với gia đình bạn gái... Sau đó đọc topic cua landantinhduyen, thấy anh ta cay cú nhảy vào lên giọng này nọ với landantinhduyen... Gớm quá. Đã suýt lấy cô landantinhduyen rồi (tức là đã có kinh nghiệm) mà anh ta còn ra vẻ ngây thơ "không biết thưa chuyện ra sao" với bố mẹ cô bồ mới. Cứ như lần đầu có người yêu ý. Lại còn "Thưa chuyện sao đây?"... sao với giăng trên giời ý! Chết cười mất!
    Phụ nữ chẳng may mất trinh trước khi lấy chồng cũng đã là nỗi khổ của người ta rồi, bác langtu gì đó không lấy người ta thì thôi, cho con nhà nguoi ta 2 chữ bình yên đi, bác còn nhảy vào topic của người ta để lên giọng nhiếc móc người ta thậm tệ làm gì? Cay cú, hậm hực cứ như là vì bác không phải là người đầu tiên được hưởng cái "**********" của cô ấy! Con trai như bác thì chán lắm. Xem cái title của bác langtu... thấy ghi hoành tráng lắm, nào là chinh chiến mọi nẻo đường và liều mạng... những tưởng như thế thì đầu óc cũng được mở mang lắm, không ngờ...
  3. nokia_7610

    nokia_7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới thấy thật buồn - cũng là một con người - cũng có quyền được hưởng khổ đau và hạnh phúc - hãy thanh thản đón nhận tất cả những gì số phận dành cho ta - KHỔNG MINH đã cố tình thay đổi số phận còn không nổi nữa tất cả đã là định mệnh ! Hãy ngửng cao đầu mà đi trong tất cả những gì buồn khổ - không việc gì phải hạ thấp bản thân mình vì một chữ yêu - liệu anh ấy có thể tha thứ cho bạn - nhưng thử hỏi liệu anh ấy có thể quên không - liệu đến cuối đời chuyện này sẽ không được nhắc lại lúc gia đình đang êm ấm hạnh phúc không vậy liệu bạn có thể kiên nhẫn được đến thời gian đó không - đàn ông sẽ không thiếu người tốt đang chờ đón bạn...
    Hãy đưa bí mật này vào trong hòm khoá lại rồi cầm chìa khoá ném xuống sông và tất cả mọi việc đều đặt dấu chấm hết từ đây. Ngày mai lại bắt đầu từ ngày hôm nay, tự tin với đồng nghiệp bạn bè - hạnh phúc sẽ lại cởi mở với bạn và chắc chắn sẽ không từ chối bạn.

  4. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hay, bạn nói rất đúng.
    Tặng nè
  5. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà mà sống như thế là lăng loàn, vứt đi. Loại con gái ấy không thể chấp nhận được. Loại ấy ngày xưa cho trôi sông. Khốn nạn thay cho thằng đàn ông nào gặp được cô này.
    Hành động phá thai đã đủ biết cô gái này sống không có hậu, vô đạo đức !!
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Blablabla . Ôi,buồn cười chết mất .
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của YD, tớ thích cách tư duy rõ ràng và sáng tạo của cô ấy. Nhưng mà các ý kiến của YD cứ hay bị dạt hẳn sang một cực, hay ngắn gọn là hơi bị cực đoan.
  8. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ nhiều cô đánh mất cả đạo đức truyền thống của người con gái Việt Nam trước kia. Cho nên mới có chuyện sống phóng túng, nạo phá thai đưa lên diễn đàn mà lại được nhiều bạn gái bênh vực, thương xót. Thương xót cái loại con gái mất nết ấy làm gì. Thời bao cấp trước đây, những chuyện như thế này , cô gái kia chỉ có nước mang mo úp vào mặt thôi.
    Con gái bây giờ hư thật, nhiều cô lại ủng hộ QHTD trước hôn nhân mới lạ chứ.
  9. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ. Eo ôi khiếp. Bác này chắc bị đi đổ vỏ nên chim cú đây.
  10. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn quay trở lại thời bao cấp để sống nhá. Muhahaha . Đừng có thấy mình sống nhỏ nhen, mà tưởng ai cũng như mình nha ,blalala . Họ sống thế nào là cuộc sống của họ,không ai ăn cắp ăn trộm gì của bạn là được . Đây là diễn đàn dành cho những con người văn minh ,có học và một trái tim nhân ái lớn chứ không phải cho một cái đầu đặc " bao cấp " vào đây , muhahaha.

Chia sẻ trang này