1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    dù người đó không phải là Trap boo cũng khuyên thế! Mấy đứa bạn khi thất tình hay đau vì 1 ai đó, boo nói mày đừng hối tiếc gì cả, đừng oán trách hay cay cú gì, mà cứ nghĩ rắng bạn ấy không phải là của mình mà thôi!
    Chắc chuyện của Trap dính dáng đến tình cảm của boo và CKC nên mọi người nghĩ là mỉa mai giễu Trap phải không?
    Chuyện tình cảm của boo bày tỏ với những người trước, họ đều là người yêu của boo, k giành giựt với ai, và cũng đều là người yêu trước khi vào hội chuột này!hay mọi người khó chịu vì boo có nhiều người yêu hỉ? nếu thế sai lầm của boo là đã giới thiệu về hội chuột.
    chắc vì thế mọi người cũng có tật giật mình nên boo đã xem thường Trap ah?
    Chuyện tình cảm này, không tốt đẹp gì khoe trước bàn dân thiên hạ, người mang tai tiếng nhiều nhất là ai, boo! Chuyện CKC va GH là của riêng 2 người, lai đổ rằng tại boo???
    Riêng Trap, chuyện boo và CKC đã có từ lâu, khi vào hội chuột boo cũng giới thiệu thế nào, CKC cũng gọi Trap là dì...
    Nhưng sau đó, Trap lập 1 topic để chính thức tuyên bố chuyện 2 người, lúc đó boo cảm giác giận, rất giận cả 2...cua bồ của bạn,thích người yêu của bạn...có ai chấp nhận chuyện này không????
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 06/11/2005
  2. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới về lại wê xưa , thấy cái topic này hay thật --->đọc xúc động wá , muốn khóc wá
    Thấy giống như nói mình í .Một tí nào đó thôi ,nhưng qua đó thấy box mình lại có những bài viết hay thế này , chưa đến nỗi lụi tàn nhỉ
    Thế nhưng sao càng về những trang sau lại thấy tiếc tiếc nhỉ ? mọi người sao lại có vẻ công kích nhau thế nhỉ ? lướt wa 1 tí thấy các u nói chiện căng thẳng wá àh
    Có kiến nghị thế này được kô ha?
    Topic nì hãy để mọi người post những bài viết từ suy nghĩ của mình ,nhưng những suy nghĩ ấy phục vụ cho chủ đề này thôi , đơn thuần là thế thôi , đừng chuyển sang 1 cá nhân nào đó . kô phải có ý kiến gì bênh vực một ai đâu nhé ...
    Nếu mọi người có bất bình gì nhau , tại sao kô lập một topic đại loại như : Kiến nghị trong ngày , Ngứa mồm nói chơi , Bức xúc wé chẳng hạn ? ở đó mọi người có thể giải bày những bức xúc .... thoải mái hơn , mà lại kô làm ảnh hưởng đến những bài viết trước đó , trong những topic khác . í kiến nhiêu đó ah
    àh , nhận xét tí nhé : topic nài hơi giống cái Hãy để nỗi buồn trôi đi , nhưng muh khác là có tác giả hẳn hoi ...có ai thấy giống tui không vậy ???
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    tuiiiiiiii
    thư gửi baby
    từng ngày từng giờ boo nhớ tới baby, dù trời nắng hay mưa dù sáng hay tối...ngày đó ta cùng nhau bứoc đề từng nhịp theo tiếng nhạc...giờ đây ngồi nhớ lại, thấy thiếu thiếu gì đó...ah, nhớ rồi, trả boo 80k tiền học....
    Sắp ra HN rồi, có thể không gặp lại baby, nhưng boo luôn nhớ tới baby, hẹn 1 ngày nào đó dzìa lại SG sẽ nhận lại món nợ bằng hiện kim hay hiện vật, thực phẩm gì cũng được, boo dễ tính lắm ah!
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/11/2005
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Vậy thui, chuyện này chìm xuồng cho rùi, nói hoài cũng thế, chỉ tổ mỏi miệng...nhầm, mỏi tay. Mà cũng chả ảnh hưởng quái gì đến mình, việc gì mình phải ý kiến ý cò nhờ??? Ng ta có nhiều ng iu, nhiều ng mến vì ng ta có những điểm nổi bật riêng (mà rõ ràng nhất là sự quan tâm, cởi mở nhé). Đã lôi kéo mem. vào đây cho box rùi lại còn bị nói này nói nọ nữa uh? Thế này có nguy cơ box mình tương lai sẽ mất đi nhiều mem. tiềm năng lắm đây (như là potential customers í). Đào hoa không phải cái tội! Nghe đâu bên Làm quen-Rút ngắn khoảng cách có hội đào hoa đấy, chip giới thiệu Boo làm hội viên u tối nhá...man, nhầm, ưu tú !
    Bà Trap nữa, hông có thì thôi, việc gì phải nói. Ai quyến dzũ ai thì người đó tự biết. U say it best when u say nothing at all !!! Đừng nói nữa, để dành chuyện mai mốt còn đi en kem kể chip nghe chứ. Ngồi viết thư có phải là hay hơn hông. Bức xúc gì thì đi en kem giải nhiệt, không thì đi nhậu giải khuây. Hết !
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 06/11/2005
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại đi cô em, chị đã hết sức biết điều ko hề đụng chạm đến miếng ăn của cô em đó nha. Đừng để chị nóng Nhớ lại lúc CKC thương iu của cô em chỏng weo 1 góc đó thì cô em đang tung tăng với anh nào, còn nhớ ko hả Trap cùng lắm là kết bạn tâm tình với CKC thoai, có tâm sự gì thì chia sẻ cho ku cậu đỡ bùn, chưa từng 1 câu nói thik CKC nhá Mà cũng chả vu vơ mà trap đi kết bạn với CKC đâu, da mặt mỏng lém đã ngó trước ngó sau kỹ càng thấy tình hình là cô em đã cho chàng 1 sút rồi trap mới in tâm trò chuyện đó nha há há
    Nói đến thế thui, nói nữa ra nhiều cái hay ho nữa Vì chip iu trap ko trả đũa đó nhen, cám ơn chip đê Còn làm chị nổi máu nữa là 2 người đừng mong cảnh tay trong tay cùng tiến
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện ngầu quá, không dám đụng đến đâu ah! còn có tình cảm hay không thì trong lòng tự biết rùi nhé!
    boo có rất nhiều bạn cả trai lẫn gái, đi chung cũng có lẻ cũng có...boo đặc biệt rất thích đi 2 người, dễ dáng chia sẻ,quan sát và đưa ra lời khuyên tốt nhất...con gái thì dung dăng dung dẻ, ôm đàu giỡn, chứ con trai thì luôn có khoảng cách khi đi chơi ... ngồi sau xe đi chơi vói 1 bạn nam đủ cho rằng là... k?
    Trap nghĩ lại mình là ai, chỉ biết được 1 chút thì cho quyền phán xét ??? Học chung với trap cũng 1 thời gian, boo biết rõ mọi người nghĩ gì về Trap, nhất là con trai! không phải 1 mà là nhiều người! Những người bạn boo ngạc nhiên khi vô lớp vẫn vui vẻ nói chuyện...chắc Trap cũng hiểu mình như thế nào trong mắt mọi người nhỉ???? Catqueen,N.Hân...những đứa bạn thân khi tiếp xúc cũng k được thích Trap cho lắm...tụi nó bảo, có Trap đi ah?tao k đi đâu! Nhưng boo vẫn mỉm cười bảo rằng, đó cũng là bạn boo!
    Nghĩ lại cũng buồn, nhớ ngày nào đi nhậu, cháu đỡ dì rồi cả 2 cùng đo ván! Ngày boo lo chip say tiễn về tận nhà trong khi 1 mình boo cũng là con gái, nhà khá là xa và vắng vẻ...tưởng rằng đã xem nhau là bạn thật sự, nhưng nay mọi thứ đã xoá nhoà hết rồi...k còn sự quan râm mà là sự khó chịu dành cho nhau!
    Cũng sắp tới ngày boo bỏ hội chuột mà đi, 2 năm có nhiều kỷ niệm lắm chứ, nhưng những tình cảm đã phá vỡ, vỡ vụn... 1 mình boo k thể chống đối lại mọi người, càng k thích để mọi người ngày càng ghét boo hơn! Bản thân không còn nhiệt huyết nào để xây dựng hội này nữa... sẽ xin mod khoá nick thời hạn lâu nhất có thể, vì hình như k del nick được.
    Đây coi như lá thư cuối cùng gửi tới hụi chuột nhé, chúc mọi người ở lại vui vẻ. Lâu quá không thấy bài của March va Babyzues, quản gia...
    Hy vọng 1 ngày nào đó, sẽ gặp một chú chuột chít đi lạc trên đường phố Hà Nội...
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, cho dù em nghĩ đến ai, nhưng nói thật thì anh vẫn cảm thấy khó chịu tí thôi à. Em bảo rằng em nghĩ đến baby, hừm ! Anh thì đang nghĩ đến Trap thì sao ? Nhưng anh muốn nói như thế này, hãy yên tâm về tình yêu anh dành cho em. Anh không dấu em, càng không muốn nói dối em. Lúc em nghĩ đến người khác thì Trap nói chuyện với anh, anh đã nói với em điều gì nhỉ ? Anh cũng đã nghĩ đến chuyện thích Trap. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Chúng ta đang sống ở hiện tại cơ mà, hãy dành cho nhau những tình cảm tuyệt vời nhất nhé em yêu. Còn em nói với anh, tại sao lúc trước anh kêu Trap là dì, tự nhiên kêu em là thế nào ? Hì hì, nói thế nào nhỉ ? Nói thế nào để em hiểu nhỉ ? Cũng từ chuyện VLTK anh cũng hơi hơi thích Trap, em có biết rằng khi em đang nghĩ đến người khác. Thì anh cũng nghĩ đến người khác. Nói thế nào thì nói, chúng ta bằng nhau phải không em ? Đừng giận nhau nhé, quan trọng là anh vẫn luôn coi em là bà xã của anh, anh thích ai, hay như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nghĩ đến em, bà xã của anh ah. Em bảo anh đừng vào ttvn, nhưng lúc này anh muốn nói với em, đừng đọc những gì anh viết. Buồn lắm phải không ? Hì hì, anh là anh, và anh luôn yêu em. Anh không phải là một miếng ăn để ai đó dành cả. Anh yêu em, thế nhé bà xã. Anh cũng không dấu em. Đã có lần anh nghĩ đến người ta. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Anh và người ta vẫn biết giữ khoảng cách mà. Hôn em nhiều bà xã của anh ah.
  8. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng trôi qua mang theo nổi buồn nhung nhớ....
    [​IMG]
  9. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay bibi là người ít xía chuyện người khác lắm, vì cuộc đời dạy cho bibi nhiều bài học từ thói quen này mà. Có điều bữa nay thấy có người lên tiếng, MOD không xoá, lại có người chống chế nên.... chướng tai gai mắt quá.
    bibi nói thật với boo nhé. Ngoài đời boo không được gọi là xinh xắn, dễ thương một chút nào đâu, nên đừng tự cao quá. Cái phong cách của boo khiến người ta có cảm giác boo chắc là đệ nhất mĩ nhân ấy nhỉ. Lúc nào cũng có những anh chàng khù khờ đâm đầu vào và đến một lúc nào đó lại bị đã văng ra bất ngờ. Mọi việc đều được cô gái đó, lúc thì vờn bóng, lúc thì dắt bóng, lúc thì tâng bóng, lúc thì... sút thẳng. Thế mà bóng thì chẳng phải chỉ có duy nhất, cảm giác như đang ở sân tập tình yêu hơn là cuộc thi đấu thật sự. Tình yêu là chiến trường mà.
    Người ta thường nói "đẹp người, đẹp nết" nhưng boo thì.... bibi gặp boo được 2 lần, xem boo như những người bạn cùng box, never mind. Nhưng sự thật vẫn không có thiện cảm mấy dù nói thật là boo có thể là một người bạn tốt. Có lẽ vì một chút cảm giác mơ hồ về con người thật của boo nên làm bibi có suy nghĩ ấy (cụ thể là cái cách boo nhắc về người từng bị boo đá đó).
    bibi cũng không dám nói nhiều, chỉ muốn cho boo biết cảm giác của bibi thôi. Có thể boo sẽ không nhìn mặt bibi nữa, nhưng với bibi thì no problem. Quan trọng là boo nhìn lại bản thân mình, không cần thiết nhìn bibi hay bất cứ ai khác.
    Nói boo biết luôn là chuyện chip bỏ MOD, bibi không ý kiến. Chỉ cảm thấy có người làm sai mà không biết lỗi, ngày càng quá quắt hơn. Nghĩa là sự từ chức của Chip đã trở nên vô nghĩa.Thất vọng nhiều lắm.
    Nhắn luôn các đồng chí có liên quan là: chuyện mấy người được đem ra làm chuyện phiếm mỗi khi đi cafe cũng có ích lắm đấy. Thế nên có thể tiếp tục phát huy bằng cách... gửi hết lời yêu thương cho ADSL như vẫn làm mội ngày hén. Chúc những ai đã thất bại sẽ sớm nhận ra người ta thật sự không xứng đáng với mình. Chúc những ai thành công sẽ giữ được vinh quang ấy ngày nào hay ngày ấy.
  10. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa giống như him
    Tương lai thật đen tối
    Một người cùng chung một số phận
    Giống như him
    ...
    ...
    ...
    Bài này năm ngoái tặng thằng em Phó Bí thư cùng lớp bị con nhỏ Bí thư lớp bên cạnh quay như dế. Năm nay ngêu ngao hát chơi vậy.
    Đang tự hỏi mình, hình như đúng là mình đang ghen tỵ người ta sao có nhiều người yêu mến thế nhỉ. Ừ, chắc là cảm giác ấy rồi. Mình chẳng được phước phần ấy, chả đứa con trai nào đặc biệt yêu mến mình cả... hik... toàn đòi cưới mình cuối năm nay mới khổ.

Chia sẻ trang này