1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    8/3​
    Chúng con chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc!
    Những nụ cười của các mẹ là nguồn động viên không nhỏ dành cho các con.
    Tình yêu thương cao quý mà các mẹ dành cho, chúng con sẽ luôn khắc ghi trong trái tim mình.
    Cảm ơn các mẹ thật nhiều!
    Những đứa con bất hiếu của các mẹ
  2. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mẹ thương yêu nhân ngày 8-3!
    Cầu mong những điều tốt đẹp nhất lại về bên mẹ, bên những con người yêu thương của mẹ.
    Mẹ lại phải chịu đựng, lại khóc thầm trong đêm, mẹ không bao giờ khóc trước ai, nhưng khi mẹ khóc mẹ lại một mình. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc, nhưng tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều.
    Mẹ ơi, con chỉ muốn được chia sẻ một phần nào những gì mà mẹ đang phải chịu đựng, và con sẽ làm tất cả những gì để nó bớt đi một phần nào.
    Ở tuổi của mẹ, đáng ra mẹ đã không phải nghĩ ngợi, không phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Nhưng con tin tất cả rồi sẽ tốt đẹp, những khó khăn sẽ qua và bình yên lại về bên mẹ, để chúng con lại thấy những điệu cười như Liên Xô của mẹ. Con ước ao một lần được nghe nó. Chắc là một ngày gần đây đúng không mẹ.
    8-3 ngày của mẹ và bao người mẹ khác, cho con được gửi tất cả những yêu thương đến các mẹ.
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/03/2006
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    MẸ HIỀN
    Nhạc Pháp
    Lời Việt:Nguyễn Ngọc Thiện
    Kính tặng các Mẹ của con!
    Mẹ hiền con thương mến mẹ kính yêu của con.
    Một sương hai nắng mẹ chở che đời con.
    Dù bao sóng gió mẹ giúp con nên người.
    Che chắn con mẹ suốt một đời.
    Thời gian trôi mãi con lớn khôn ra đời.
    Mái tóc xanh của mẹ đã phai màu.
    Tình mẹ bao la theo tháng năm không già.
    Trọn đời con ôm ấp trong tim mình.
    Một đời mẹ lo lắng cho đứa con mẹ yêu.
    Từng đêm thao thức cho giấc con nồng say.
    Mẹ hiền yêu dấu lòng vẫn kính yêu mẹ.
    Thương nhớ vô vàn công ơn Người.
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/03/2006
  4. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho mẹ luôn mạnh khoẻ !!!!!
  5. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là quê hương là mái ấm
    Dẫu ngàn xa con vẫn tìm về
    Đời gieo neo dù ngàn sóng gió
    Bên mái nghèo vẫn thấy yên vui.
  6. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cô bé hay cười nè. Mẹ khen bé thật tươi ghê trông giống như hoa hồng dưới ánh bình minh. Làm cho bé thẹn thùng nè. Chạy qua mấy hàng cây xanh.Ô má ơi chưa nè trông bé cười tươi chứ đâu khóc nhè!
    Đây là bài hát "Nụ cười xinh" mà mẹ vẫn hay hát mỗi khi con khóc nhè ! Con nhớ lắm lời mẹ hát ngày nào vì vậy mà trước mẹ con luôn cố cười thật tươi.
    Khi còn nhỏ con đã làm mẹ khổ nhiều lắm phải không ạ?! Con nhớ mẹ rất thích bài hát "Mừng tuổi mẹ" nhưng con không bao giờ hát cho mẹ nghe bài đó cả. Bài hát đó buồn quá. Lần nào nghe bài này mẹ cũng rưng rưng nước mắt. 1 lần con thấy mẹ khóc khi nghe bài này trong băng nhạc anh mới mua về con đã xoá trộm để mẹ không còn đuợc nghe nữa. Con không bao giờ muốn xa mẹ, con không muốn làm mẹ buồn nhưng vì con vô tư quá nên đôi lúc làm mẹ không vui phải không ạ?!
    Con nhớ rồi mẹ ạ: Con đã đang và sẽ mãi là Nụ cười xinh của mẹ, của gia đình mình và của tất cả mọi người như mẹ mong muốn!
    Mẹ của con! Con yêu mẹ nhiều lắm!
    Được nucuoixinh sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 14/03/2006
  7. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những ngày khó khăn, nhưng vất vả đã ở lại phiá sau, mẹ lại có những khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc. Cuộc sống lại về theo đúng những gì nó vốn có. Những suy nghĩ lo toan kia được tạm gác sang một bên, cuộc sống, công việc làm mẹ quên đi no, niềm vui lại về bên mẹ, hạnh phúc lại mỉm cười.
    Con vẫn nhớ và vẫn thích những lúc mẹ kể truyên ngày xưa, lúc còn nhỏ 2 chị em đứng ngoài cửa, khóc nhè đợi mẹ về vì ... Nhắm mắt lại con lại tưởng tượng ra cảnh đó, ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao.
    Cảnh chúng con buộc tay làm ngựa ô sau mỗi buổi chiều tan học rồi đến cơ quan mẹ sao mà đáng yêu đến thế.
    Những khi có đk con lại về bên mẹ để nghe mẹ kể truyện ngày xưa... thú vị và lắm cơ í.

    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 28/04/2006
  8. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ Mẹ!
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!
  10. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko được nghe giọng mẹ, không được nghe mẹ rày la, không được cùng mẹ đi trên những con đường thơm mùi đòng lúa.... Vô vàn nỗi nhớ về mẹ!
    Nhớ những giọt mồ hôi lăn trên má trong những buổi trưa hè oi ả bên những thửa ruộng. Những buổi trưa cầm quạt lá đung đưa thổi gió cho chúng con.
    Nhớ khuôn mặt mẹ nhọc nhằn bạo nỗi khổ, đắng cay, nhưng cũng hiện lên những vầng sáng tự hào khi nhìn thấy chúng con vui vẻ thành đạt. Giờ mẹ đã hiện những nếp nhăn, tóc đã điểm trắng... có lẽ vậy! Con thương mẹ lắm mẹ ơi.
    Nhớ bàn tay ấm áp của mẹ khi con bị ốm. Mẹ vuốt ve, chăm sóc con từng bữa ăn giấc ngủ. Con cũng đã lớn rồi mẹ ơi. Nhưng giờ đang ốm, con nhớ, con muốn mẹ bên con như ngày xưa ấy.
    Và...... biết bao điều về mẹ, con không biết nói chúng ra thế nào mẹ ạ. Con yêu và nhớ mẹ lắm!

Chia sẻ trang này