1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MESSI - Món quà của Chúa!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Messsssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tháng 06 này mà có cúp thế giới thì bỏ mịe cho Leo, chết pà nó mất cho Arg. Hy vọng năm sau, Barca dứt điểm nhanh Liga, bỏ King cup, bị loại vòng bảng C1, Leo ... chấn thương từ tháng 12 đến giữa tháng 03, trở lại và hoàn toàn hồi phục vào tháng 04, đến tháng 06 ở trạng thái sung mãn nhất về thể lực và khát khao chơi bóng, đem Cúp vàng về cho Arg, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất VCK, cuối năm lại tổng thâu mọi danh hiệu cá nhân, nhất thống giang hồ.
    Sáng nay, khi vô địch, nước mắt đã chảy trên gương mặt cậu ta. Vô địch thế giới năm sau, chắc phải khóc thành tiếng
    Nếu có được 1 VCK năm sau hoàn hảo như Diego, Leo ở độ tuổi 23 sẽ cùng chiếu với Diego, và hiển nhiên trong ngôi đền của những huyền thoại, còn ai đứng trên cậu ta nữa
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương ghê lém...Không mong như thế, nhỡ không phục hồi mà không có được điểm rơi thì toi ah!thôi cứ bình thường,hên xui vậy
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Phỉ thui cái mồm nhà Lượng . Mùa sau em nó cứ giữ chân, giữ cảm giác là ổn. Mà nhân tiện phê bình em Leo cái, cuối mùa chả chịu cầm bóng gì cả, ít hơn cả thằng Iniesta , cứ nhận bóng là bật lại, làm mình đếch được phê .
    Nói thêm về cái WC, gì thì gì cũng phải có may mắn. Arg đang khó khăn ở vòng loại, nhưng nếu bon quá thì vào CK lại hết vẹo, chả hay. Mình là mình thích các bạn Bờ loại các bạn Anh, rồi thua các bạn Ý, các bạn Ý thì thua các bạn ... Nigieria, để mình thịt trong trận CK Bổ sung thêm phát là các bạn Ý loại các bạn TBN rồi nhé . Vô địch rùa thế mới thích
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    ông GCL này là Fan bất chấp thủ đoạn mà. hết chuyện lại cầu cho Messi chấn thương. Vớ vẩn.
  6. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Serie A ngợi ca Ibra sở hữu những kỹ năng siêu phàm, nhưng sau khi tập với Leo nhà ta, hắn phải thốt lên: Messi chơi bóng như PS. Còn thực tế trận hôm qua sau khi tận mắt chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Leo, ko biết hắn sắp phát ngôn những gì trong thời gian tới nữa
  7. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...chẳng phải chỉ có mỗi Ibra đâu bác , ngày xưa chú Henry là " bất khả xâm phạm" ở Arsenal , nay sang Barca đành chịu khó đá dạt - có bóng là còn quý ( ko như ở Arsenal) , nhìn Leo lại phải thốt lên rằng chưa từng thấy ai chơi bóng hay hơn thế , "dị" như thế :)) , còn bác Ronaldinho thì có lẽ đã quá hiểu
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trước 2 trận đấu gặp Bò và Pờ, sức ép mà Leo đang phải gánh cực lớn:
    1. Messi - cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay được hưởng lợi rất nhiều từ hàng tiền vệ "xuất chúng" lò La Masia như: Xavi, Iniesta và lối chơi tấn công "lẽ tất dĩ ngẫu" của Barca, Arg bê bết tại vòng loại VCK do Leo không có được sự hỗ trợ tương xứng như tại Barca. Đây là luận điểm khá phổ biến hiện nay của lũ anti Messi và thành công của Barca trùng với thời điểm Arg đi xuống đã kéo theo không nhỏ 1 lượng fan trung lập ngả theo quan điểm ngu dốt này. Leo bằng mọi giá phải chứng minh bản chất Barca ăn 3 là nhờ anh, chứ không phải thành công của anh là nhờ Barca. Leo phải chứng minh anh có thể thành công ở bất cứ nơi đâu (dĩ nhiên ít nhất phải từ Napoli trở lên), với bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào, dù đối đầu với đối thủ có là ai đi nữa. Thời điểm hiện tại, Leo xếp trên Figo, Raul, ngang hàng với Platini hay Zico, nhưng để đạt tới tầm của Đan hói hay Rô péo, Leo phải chinh phục được Cúp thế giới. Còn chinh phục như thế nào mới quyết định được khoảng cách giữa anh và Diego.
    2. Messi không thể vắng mặt tại Cúp thế giới. Dù bi quan nhất chúng ta cũng không thể nghĩ Arg sẽ không đến được Nam Phi, nhưng rủi ro bị loại đến thời điểm này không thể không tính đến. Leo dù lạc quan nhất thì áp lực đứng ngoài vòng chung kết cũng vẫn có thể bị ám ảnh.
    3. Maradona là đương kim HLV, Mascherano là thủ quân của Arg, Zanetti là cầu thủ kinh nghiệm nhất đội tuyển, nhưng phần áp lực lớn nhất lại đang dành cho Leo. Ở tuổi 22, anh đã là cầu thủ hay nhất thế giới, nếu đã đem lại thành công cho CLB thì không lẽ gì không thể đem lại vinh quang cho tổ quốc. Leo không phải là Redondo...
  9. thang_ranh_dang_ghet

    thang_ranh_dang_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xem trận Barca với Racing thấy Messi đá như trong PS3 ý ghê thật
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài năm em còn hí hửng lên web post bài hy vọng Messi ghi được 50 bàn thắng trong 1 mùa giải. Năm nay em nó cũng ghi 50 bàn, nhưng là cho riêng La Liga, còn total mùa giải là hơn 70 bàn. Đúng là không tưởng tượng được, kể cả thời hồng hoang của bóng đá cũng chưa có ai làm được điều này ở các giải chính thức (ở VN thì chắc có). Nhưng mùa này cũng có 1 sự thật với Barca, đó là họ thất bại ở các giải chủ chốt.dù trong đội hình của họ có 1 kẻ hủy diệt đang ở phong độ vô tiền (khoáng hậu thì em ko biết,vì mùa sau có thể thằng bé còn ghi hơn).
    Điều này cũng giống như Arg gặp phải, đó là đội bóng chỉ trông chờ vào 1 mình Messi, họ có thể thành công nếu gây bất ngờ cho đối thủ,nhưng nếu đối thủ đã quá hiểu và chuẩn bị thì họ sẽ thất bại, Barca đã bại, Argentina của Diego trước đây cũng thất bại khi Diego 1 mình kéo con tàu trong năm 1990. Barca cần có 1 người chia lửa với Messi, Argentina cũng vậy, Aguero, Higuain, Pastore...đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới hãy quên cái tên Messi đi, chỉ nhớ rằng Arg đang có 1 tập thể hùng mạnh nhất, hãy đá như tất cả đều là Messi hoặc không có 1 Messi nào trong đội hình. Có như vậy Arg mới lên đỉnh cùng Messi được.

Chia sẻ trang này