1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Các sĩ quan Liên Xô tại Bratislava - Tiệp Khắc trong cuộc cách mạng Mùa xuân Praha năm 1968.

    [​IMG]
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Một thanh niên người Serb ngồi trên ghế phóng của F-117A Nighthawk 82-0806 bị bắn hạ trong cuộc không kích của NATO xuống Nam Tư. Serbia ngày 27/3/1999
    [​IMG]
    kuyomukotoho thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Những gì còn sót lại của Trung uý Balan Władysław Walkowski, gồm ảnh, thư, nhật kí, thẻ quân nhân. Bức thư cuối cùng ghi ngày 28 tháng 11 năm 1939, gửi cho vợ từ trại tù binh Liên Xô: "Anh tin là chúng mình sẽ sớm gặp nhau". 6 tháng sau, ông bị vùi trong một cái hố ở rừng Katyn, giống như 4.000 tù nhân khác, với một viên đạn bắn vào sau đầu.

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tù nhân Đức thứ 100.000, bị bắt giữ bởi Sư đoàn bộ binh số 1 Hoa Kì. Nước Đức ngày 23 tháng 4 năm 1945

    [​IMG]
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Đặc nhiệm Delta săn lùng các giàn phóng tên lửa Scud trong sa mạc Iraq. Chiến tranh vùng Vịnh 1991

    [​IMG]
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    2 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Bãi biển Omaha - Normandy - Pháp - năm 1947

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/11/2021, Bài cũ từ: 30/11/2021 ---
    Kị binh Nga vượt sông. Nước Nga năm 1944

    [​IMG]
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Máy đào hào của người Đức. Chiến tranh thế giới thứ 1 - năm 1918

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2021, Bài cũ từ: 01/12/2021 ---
    Mô hình chi tiết Trân Châu Cảng được người Nhật dựng lên để quay một bộ phim tuyên truyền cho chiến thắng của họ. Nhật bản năm 1941

    [​IMG]
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Một thiếu tá quân đội Mĩ chụp được hình ảnh những người Do thái vui mừng khi đoàn tàu chở họ bị chặn lại, biết rằng họ được cứu thoát. Châu Âu năm 1945

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2021, Bài cũ từ: 01/12/2021 ---
    Lô cốt Đức tại Normandy - Pháp.

    [​IMG]
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Thiếu úy Hajime Fujii, phi công Hải quân đế quốc Nhật Bản, 2 lần viết đơn xin gia nhập lực lượng Kamikaze nhưng đều bị từ chối với lí do đã có vợ và 2 con. Là giảng viên của một học viện hàng không, có nhiệm vụ định hình tính cách và giảng dạy về lòng yêu nước, Fujii luôn cảm thấy có lỗi khi chỉ đứng ngoài, nhìn các học viên lần lượt lao vào cõi chết. Vợ ông, Fukuko, lúc đầu phản đối nhưng sau cùng hiểu ra quyết tâm của ông. Ngày 14/12/1944, Fukuko buộc 2 con nhỏ 3 tuổi (Kazuko) và 1 tuổi (Chieko) vào người, nhảy xuống con sông gần nhà, để lại một bức thư với lời nhắn, chúc chồng hoàn thành bổn phận, họ sẽ đợi anh ở thế giới bên kia.

    5 tháng sau, Fujii chỉ huy phi đoàn kamikaze số 45 tiến vào vùng biển Okinawa. Vào ngày 28/5/1945, 2 trong số 8 chiếc máy bay đánh chìm tàu khu trục Drexler, giết chết 158 lính Mĩ.

    Thiếu úy Hajime Fujii

    [​IMG]

    Bức thư ông gửi con gái lớn (đã mất) Kazuko trước khi lên đường thi hành nhiệm vụ

    "Một ngày tháng 12 lạnh lẽo.
    Cuộc đời con đã tan biến như giọt sương bên bờ sông Arakawa. Cha vô cùng đau lòng khi mẹ và 2 con chết vì khát vọng hi sinh thân mình cho Tổ quốc của cha. Tuy nhiên, cha hi vọng rằng con sẽ luôn mỉm cười.
    Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau, cha sẽ hạnh phúc ôm con vào lòng khi con ngủ. Nếu Chieko khóc, con hãy dỗ dành em cẩn thận nhé. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.
    Cha sẽ thực hiện một chiến công huy hoàng trên chiến trường và mang tới tặng con như một món quà. Cả con và Chieko, hãy đợi cha nhé!"

    [​IMG]

    https://www.kamikazeimages.net/stories/fujii/index.htm
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tàu chở dầu USS Mississinewa chìm xuống biển trong lần tấn công đầu tiên của Kaiten, mang theo 64 thủy thủ. Người điều khiển là Nishina Sekio, 1 trong 2 người thiết kế nên loại ngư lôi cảm tử này. Ông mang theo tro cốt người còn lại, chết vì một tai nạn trước đó, vào cuộc tấn công.

    Lính Mĩ đứng nhìn con tàu chở dầu chìm dần.

    [​IMG]

    Thiết kế của Kaiten

    [​IMG]

    Nishina Sekio và Kuroki Hiroshi - 2 cha đẻ của Kaiten.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này